Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tao cũng 2 khối :D hề hề

Sorry Tuyển + Phương : Vanh ko nhìn thấy 2 người lại ko có kiên nhẫn chờ lâu, chỉ chờ 5-10 phút là về, ko ngờ 2 ng` chờ lâu vậy :((
 
Phan Thanh Xuân đã viết:

Hôm nay ngồi uống nc mía với Phương, thấy mấy thằng đẹp dai trg CVA, chợt nghxi có khi mình là chị nó rồi, già rồi, hic, hic,.......

Kí tên, tao, Lam :D
uầy,bản chất mê giai lộ rõ [-x [-x
 
Sáng nay đi mua SGK 12 rồi :D , finally.....

@ ông : chưa đi đâu , vẫn còn ở lại chiến đấu với cả nhà :p
 
Lê Vân Anh đã viết:
Tao cũng 2 khối :D hề hề

Sorry Tuyển + Phương : Vanh ko nhìn thấy 2 người lại ko có kiên nhẫn chờ lâu, chỉ chờ 5-10 phút là về, ko ngờ 2 ng` chờ lâu vậy :((

Mọi người rủ nhau thi 2 khối hết đấy à???:-/

Vanh à, không sao đâu, Phương cứ lo lúc P với Lam đi rồi Vanh mới đến, rồi đứng chờ lâu:|.......nhưng mà may........:)


HSN *o* đã viết:
uầy, bản chất mê giai lộ rõ

Lam thôi nhá, không có Phương đâu đấy:D:p.......đùa thôi, đấy là sự thật thì phải nói, không phải mê giaib-)

@ những đứa chưa biết : Hôm nay P đi học với 1 đứa bạn:x, nó bảo là năm sau bọn mình không phải mặc đồng phục mới đâu, chỉ có lớp 6 với lớp 10 là bắt buộc, còn lớp nào muốn mặc thì phải làm đơn lên nhà trường xin ( tức là cả lớp phải mặc giống hệt nhau )...những lớp còn lại thì vẫn mặc đồng phục cũ năm ngoái í:)...........tóm lại là bọn mình vẫn mặc đồng phục cũ:)>- [ tin này được dán ở trường;) ]

Thế thui, cả nhà ngủ ngon:x:*
 
ờ thế này thì mới có đứa dám ở lại :-B
chèm chẹp
YM nhà tau điên cả tối nay, tắt máy từ lâu mà nik vẫn sáng trưng T__T mọi người có ai gọi mà ko thấy trả lời đừng trách nhá T__T
hầy dà
bọn mày rập rịch thi đại học hết roài nhỉ :) kiểu này năm sau tau học rớt sau bọn mày mất T__T Xu ơi nàm thế nào bi h :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Ngọc: thì thi mấy trường dễ dễ với tao là ok, đỗ thì bảo lưu, trong lúc ấy mày thích làm gì thì làm :), chuẩn bị du học típ.

Về cái lớp 3D: đấy là ở chỗ 3DVN, thời gian từ 01-08-2006 và kết thúc vào 01-10-2006.
 
kiểu này năm sau tau học rớt sau bọn mày mất T__T Xu ơi nàm thế nào bi h :((

con Ú khóc với tao là nhầm người roài B-)

Thế này này, .... xin các bạn hãy lắng tai nghe, 1 câu chuyện về 1 mùa hè , 1 câu chuyện mà tôi sắp kể, kể cho tất cả mọi người cùng nghe, câu chuyện này là của bản thân tôi, chuyện xảy ra cũng đã mấy hôm rồi , hồi đó tôi đúng là còn học trung học , và chưa dám mơ ước đến những ji xa xôi . YEaH b-) ....

Rất tình cờ thôi tao -Xu ( theo tiếng gọi của ba má, bạn bè và lí trí ) cuối cùng cũng mò đi tìm nơi học thêm =D> .

Đầu tiên , tao hứng chí đi thẳng đến Bách Khoa ( nghe cái tên đã thấy tầm tri thức nhân loại :-B ) . Buổi đầu, do bản tính nhút nhát vốn có;;) , tao đã bị chèn lên ngồi bàn 1 . Nói thật là chỗ đấy tầm tầm có khoảng 300 hs thì phải , và 4 cái quạt trần, cộng thêm với việc bục giảng cao đến cằm tao ( khi ngồi ) khiến cho ngày học đầu tiên biến thành ác mộng ( xin nói thêm là tao đi học Hóa 8-} ). Thế là tao ngồi trong lớp , mồ hôi chảy ròng ròng, tai ù đi vì nghe những điều quá cao xa lâu nay ko quen nghe tới :| , mắt nhìn dáo dác ( cái này có thể thông cảm , với khoảng cách từ bàn 1 tới bục thì thứ gần nhất , tiện tầm mắt nhất có thể thấy chính là cái mông của thầy :-$ ) . Tao khuyên bọn mày , dù ko có ý định học cũng nên tới xem vì thầy là 1 con người vô cùng cá tính : là 1 nhà tu hành 0:) , 1 người sạch sẽ ngày đánh răng 7 lần, chưa có người yêu và ko hề quan tâm đến những điều phàm tục ấy =; ( tất cả đều do thầy nói , tao ko bịa ra :D ) , mỗi lần cả lớp làm bài sai , thầy luôn an ủi các con rằng " Ta sẽ chỉ cho các người phương pháp tối ưu mà các người rất may mắn được học :> . Đó chính là phương pháp TRUNG HIẾU ( tên thầy) . Nếu các ngươi - là đệ tử của ta mà lại làm phương pháp lìu tìu thì chắc chắn sẽ rơi vào trầm luân bể khổ b-) "..... < gật gù >...=;

Môn tiếp theo tao mò đi học là môn Toán . Hẳn là tao đã đánh giá bản thân hơi cao nên tao chọn học lớp thầy Phương :> . Hôm đầu đến học , tao thấy các bạn mỗi bạn cắp 1 cái bảng kê để viết . Thấy rất hứng khởi vì sự sáng tạo độc đáo của thầy , tao cũng hí hửng cắp 1 cái ngồi chờ đợi . Có lẽ đọc được sự hồi hộp chen lẫn phấn khích của tao , và cũng ko nỡ làm tao thất vọng nên thầy chỉ đọc 1 bài " dễ " . Hờ hờ, sau 1 hồi lục tìm trí nhớ để chắc chắn rằng bài kiểu này tao chưa học qua :| , cuối cùng thì tao đã vỡ lẽ là các bạn ý học hết 3 chương rồi @-) ( SGK có 4 chương :-& ).Tao ngồi bất tỉnh nhân sự nhìn dòng đời lặc lè trôi hết 1 tiếng 30' , trong đầu chỉ thầm nhủ đúng 1 câu duy nhất " Cầu mong thầy đừng gọi mình lên bảng, cầu mong thầy đừng gọi mình lên bảng......3:-o "

Thế nên , Ngọc à , tao khẳng định lại 1 lần nữa là mày đã khóc với nhầm người :D .Do ảnh hưởng của 2 môn kia mà đến bây h tao vẫn chưa có đủ can đảm đi học thêm môn ji nữa :-s

Phù,....đường học hành của tao xem ra rất gian nan khốn khó , chỉ mong đừng rơi vào " trầm luân bể khổ " 8-| , còn thì đúng là chưa dám " mơ ước đến những ji xa xôi " =;
 
Tao khuyên bọn mày , dù ko có ý định học cũng nên tới xem vì thầy là 1 con người vô cùng cá tính : là 1 nhà tu hành , 1 người sạch sẽ ngày đánh răng 7 lần, chưa có người yêu và ko hề quan tâm đến những điều phàm tục ấy ( tất cả đều do thầy nói , tao ko bịa ra ) , mỗi lần cả lớp làm bài sai , thầy luôn an ủi các con rằng " Ta sẽ chỉ cho các người phương pháp tối ưu mà các người rất may mắn được học . Đó chính là phương pháp TRUNG HIẾU ( tên thầy) . Nếu các ngươi - là đệ tử của ta mà lại làm phương pháp lìu tìu thì chắc chắn sẽ rơi vào trầm luân bể khổ "..... < gật gù >...
=)) :)) Xu tả nghe thú vị ghê :)) :-? giá mà tao được học thầy 1 buổi để ngồi cười nhỉ =))
 
:)) Nghe Xu kể hứng thú đi học lò óa :)) :)) :)) Hôm nào theo bước xu đến đấy chiêm ngưỡng dung nhan bác dạy hóa :))
Hơ, học 3D nghe hấp dẫn óa :)) Lại đâm đầu vào học ké nào ^o^ Fờ ri fờ ri \:d/
 
Về rồi :D. 2 thằng điên trang trước cãi nhau j quote lại đê xem với :)).

@ mấy đứa học hóa: học nhiều cái mới chưa, khó lắm ko? :(
 
Ờ, hồi trước tao cũng học lớp thầy Phương, cũng sáng tạo dc cái bảng ngồi viết :D ... có điều lớp đấy nghỉ 1 buổi viết giấy xin phép bố mẹ kí :-& ko chịu nổi bỏ học luôn.

Kiểu tao chỉ học dc lớp nào tự do thoải mái thôi :), kiểu ngồi nhà tập etude dc chứ đi học theo lớp thì ... :sleeping:
 
dời hỡi
tau đang tìm đường ra đi mà, ở lại thêm mấy tháng thoai :))
lần này kẹt cái vụ visa quá T__T
tau là tau lo lớp mình năm sau ai cũng học như điên :)) thì tau thành lạc loài :)) hehehehe
 
ôi thế ra cái lớp hóa tao bảo mày hay ho đến thế hửm xu, thế mờ ko bảo tau để tau đi học thử cho dzui :D
Còn lớp hình Nguyên tao giới thiệu mày có học đc buổi nào ko ?
Tao nhớ mày mua hàng ghế giữa mà sao lại bị ủn lên trên thế ? khổ đời, mông thầy to tầm nào zậy mày :D hề hề

@Ngọc : yên tâm bọn tao có học như điên vẫn phải giải trí chớ, ko bỏ mày 1 mình đâu :))
@DVD : lịch lịch ????

----------

Min ơi, kể chuyện đi nhá, bạn ko kể đc :D
 
:|
Kể chuyện hở mầy? ukie
Tình hình là thế này:-s. Bắt đầu là min rủ dói đi... ngắm mặt trời nhưng dói không đi, thế là bắt được em Vanh ol ===>... 4h 2 con pé ra khỏi nhà, tiếc thay trời mưa :-s. Thế là em với em Vanh yêu dấu đi lòng vòng 1 lúc. Đi qua chỗ cầu long biên 1 tẹo thì có 2 anh trai xáp lại gần xe :-s Em sợ hãi kêu Vanh yêu dấu :-s. Hức. 2 anh cơ động :)) Lúc đấy là khoảng 5h gì gì đó :|. Và thế là tiểu sử của Vanh& Min ra đời: đầu tiên anh ý hỏi bọn tau học ở đâu. Vanh nhanh trí đã kêu bọn em đang học ngoại thương :)) ===> "em sinh năm nào?". Zời ạ. Lão đấy hỏi năm sinh mà con Vanh thì im luôn :)) May tao nhẩm nhẩm ra con số 86 chết tiệt, vì con Vanh nó đã nói học năm thứ 2 rồi :-s :)). "Nhà em ở đâu?" "em ở hoàng hoa thám" "Còn em kia?" "EM cũng ở đấy, bọn em hàng xóm mà anh" :)):)):)) Tao thề là lúc đấy tao mà uống nước chắc sặc ra cả đường tai quá :|.... tình hình là sau khi buôn chiện 1 lúc, anh ý ca nào là học ngoại thương, cấp 3 học ams => 1 em dạy anh TA, 1 em dạy toán cho anh :)). Chài ôi. Tao cuống, lão ý hỏi chị sinh năm bao nhiêu, suýt khai chị em sinh năm 87, trong khi em sinh năm 86 :)). é. Vanh ơi. Anh ý nói cái quái giè thế nhểy :-s?:D Ấn tượng của tao về cái anh cơ động đấy là... "nhà anh bán hàng cơm gần nhà em" =)) Suýt nữa anh cơ động đẹp trai cho bọn tao số mobile =)) Ặc. May gặp anh trai hiền lành tha cho về sau khi đứngg buôn chiện 1 lúc. :-s <Vanh ơi thông cảm, tao kịp quên hết ròi :-s>
Tình hình là bọn tao lúc đi thì có vẻ trót lọt, chỉ có điều lúc về thì em Vanh đã hi sinh. Còn tao thì lẻn lên nhà 1 lúc đã thấy bà lên, kêu sao đi chơi 3 rưỡi sáng đến 5rưỡi. Ặc. Thề có trời đất + con Vanh là lúc 3 rưỡi tao chỉ lẻn xuống nhà tìm khóa xe thôi, 4h 15 tao vẫn còn đang nhắm mắt ngủ cố nữa <sozy Vanh hehe>

----------

heehee
Chả hiểu mình viết cái gì:))
Lúc nào con Vanh lên thì chỉnh sửa nhá :)) Tao bó tay ^o^
 
ôi @-) 2 con trốn nhà đi với nhau kìa . Ko biết đâu :(( . Vanh, sao mày ko rủ bạn, mày đã quên mất bạn rồi ư ? :(( :(( . Nhà Xu và Vanh đúng là gần nhau mờ. Hức hức :(
 
khẹc,2 con đi chơi với nhau bị mấy thằng cơ động pervert tán tỉnh kìa =)) :)) buồn cười we đi mất
dời hỡi
tau đang tìm đường ra đi mà, ở lại thêm mấy tháng thoai
lần này kẹt cái vụ visa quá T__T
tau là tau lo lớp mình năm sau ai cũng học như điên thì tau thành lạc loài hehehehe
:D theo tao hiểu ở lại thêm mấy tháng có nghĩa là ở lại thêm khoảng 2 hay 3 tháng huh???
 
Nghe Xu kể chuyện đi học lò thú thế :D Bao h rỗi ngồi kể chuyện đi học thầy Nhất ,thỉnh thoảng thầy giảng toán rồi liên hệ với đời sống rất chi là hài hước :>

Min với Vanh sáng sớm rủ nhau đi đón bình minh ah;) Thế bình minh trên cầu Long Biên có đẹp bằng bình minh Cửa Lò ko:x
 
hic, mần jì có bình minh đâu :((
thêm thắt cho Min cho thêm phần long trọng nhá :))
Anh cơ động hỏi bọn tao thik nhất môn jì, Vanh : Toán, Min : Anh. Thía là anh ý bảo đúng 2 môn anh kém, 2 em làm gia sư cho anh. rồi lão còn bảo 1 là anh bắt xe 2 em, 2 là 2 em làm gia sư cho anh, bọn tao chỉ biết câm nín :)) thấy bọn tau câm nín, chắc anh tưởng ko chịu, thế nà anh hỏi nhà vứoi số ĐT, hú hú, tao với con Min thì thầm với nhau mà Min nói tao ko nghe thấy, Tao nói Min ko nghe thấy, đến bó tay ==> bàn bạc ko thành công ==> ko cho số :)) Rùi anh lại bảo thế anh cho các em số DĐ nhắn tin cho anh rùi anh gọi lại cho nhá nhá :D chết cười cái ông cơ động, bọn tau vẫn chỉ biết câm nín, chắc thấy mấy em câm nín kinh khủng quá nên anh ấy thưưong tha cho :)) bọn tao sau khi an vị trên xe rùi mới đâm ra tiếc hùi hụi, :(( anh ý đẹp trai lắm ý, nói ko ngoa thật mừh, đẹp trai _ cute :(( ôi tiếc đứt ruột, biết thế xin số anh, tại cả 2 con đều ngại nên để anh ra đi :((

chuyện cơ động chỉ có thế :D rùi bạn tao lượn lượn thêm 1 lúc rồi dzề
dzề nhà bị mẹ ngồi sẵn ở ghế chờ hỏi con đi đâu về, kinh dị, bị mẹ phát hiện thật là đáng sợ :( :D may mà anh dúng thoát đc

Phù, tao kể ba lăng nhăng jì bọn mày cố đọc nhá :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên