Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hở? Tao bảo đến nhà mày lúc nào nhể??? Tình hình là tao ko wen ngủ nhà lạ mà ko có nhiều đồ ăn...Mà tối đấy chắc là tao ko đc ăn rùi vì đồ ăn còn để mang đi 4 rưỡi sáng mà bắt bố mẹ đưa ra trường thì cũng hơi khổ nhỉ

con dời đánh kia, tau hỏi mày từ đầu tuần mày bẩu nà sang mà :(
chiều mày đi chơi, ăn luôn roài mang đồ sang nhà tau. Nhà tau có kem :D xay với quả bơ đấy :D tha hồ ăn nhá ^^ đại khái là mày cứ ăn cái j thì ăn đi, còn chocolate trong tủ lạnh T__T chocolate tau thik nhất đấy, mà còn hoa quả thì nhiều nhắm, mày ăn j nữa thì mai đi mua :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cả nhà chuẩn bị đến đâu rồi:x Quần áo này(ko đc ai quên đồng phục lớp đâu đấyb-) ), food này (ôi! bimbim,princles,mì tôm cho đêm thức xem Worldcup nữa;;) ),kem đánh răng ,shampoo, sữa tắm này,bàn chải này,thuốc này, máy ảnh này...j nữa ko nhỉ???
À,Zoi' nhớ mang cá ngựa:x
Chắc mọi người mang đủ mấy bộ tú rùi chứ b-) nhớ để cho Nhí 1 bộ để xếp nhà cho thổ dân nhé :x
Định đi mua diều nhưng ko bít mang vác có vướng víu ko :-/ hay đến bờ biển rồi mua nhỉ??? Thôi,đi cùng bọn lớp mình mua bán giỏi ,ko sợ bị bắt nạt:>
 
Hờ hờ, ngày thứ nhất ko phải mặc đp đâu,:) 3 rưỡi mặc đp lên xe có mà nát hết à,:| lại nôn ọe nữa, kinh nhắm.:| Ngày thứ 2 ở đấy(có nghĩa là thứ 3 ý) sáng mặc ra biển đón bm chụp ảnh,:) mặc đp ý,:) có cảnh bm chụp đẹp mà chúng mày chỉ mất 1 công ra biển thôi(để tắm +chơi+chụp ảnh).Ngày thứ nhất lo đi và nghỉ ngơi thoai mừ!:)

À, kể cho mà nghe, cô Hoan hôm trc gặp bố tao vì chấm thi cùng chỗ, cô máu lắm, còn bảo lớp mình đi thế ít ngày quá, đi xa thế, chỉ đc trọn 1 ngày nghỉ ngơi nên ít.:| Chúng mày cố gắng, có 3 ngày ở cả lớp với nhau thoai, sáng thứ 3 dạy sớm(5h) ra biển chụp cảnh bm nhé!:) Rồi thứ 4 về nghỉ thoải mái!

Hum trc đi sửa đp roài, trông đỡ giống osin hơn 1 tí, nhưng mà giống CNVC quá!:|

@Nông,Ú,Dói,Trang:Hờ hờ, chúng mày hỏi thăm làm bạn xúc động quá chừng,:(( bạn chỉ hơi sốt 1 tí thoai vì đi cắt lợi mà, mất máu nên sốt,:(hôm nay há đc mồm to hơn hôm qua roài,:) ăn đc thịt gà,:) gặm nhấm roài,:) chả sao hết!:) Mẹ bạn cứ sợ đi xe lại say, nôn ọe ra đấy, còn sốt hơn nên mới ko mún cho đi, nhưng mà làm sao mà cản nổi cơ chứ?;;) Thường thoai! Khổ thân P, chìu CN đi ĐN về, sáng thứ 2 lại đi luôn, mệt chết mất!Lo cho nó ý, tao khỏe như voi ý, Nông đến cõng tao đi roài, nhỉ?:* :x

Tao chỉ có 1 bộ áo bơi thoai!:(

@Trang:Bộ 3 mảnh là nói vui ý mà, áo nhé, rồi đến underware nhé, rồi có cái váy buộc ngoài ý mà.:)

Eo ơi,ghen tị quá, bọn mày đc đến nhà Ú ngủ, bố mẹ tao ko cho, chán mớ đời.:(

Mà nhớ mua bánh, sữa lên xe ăn cho đỡ đói, đứa nào cũng nên mua đấy nhé, cả con Hạnh nữa, mua đi!b-) b-) b-)

Con Ú nhớ mang laptop!b-) b-) b-)
 
ờ Khồn qua cẩu bạn với :"> =P~ :x :* :p
Nhí mua diều đi :(( nhỡ ở đấy ko có thì sao :-s thík thả diều cơ :x tôi cũng phải mang bàn cá ngựa cồng kềnh còn je` :< :p
à tình hình là Nông cũng có 1 cái balô barbie giống Zói :)) =)) :x nhg mà màu hồng ;;) barbie hồng + barbie xanh ô la la :-" :"> :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúc Téo thi tốt
:(( hôm nay là ngày đại xui xẻo :(( tối hôm qua tao cố gắng ngủ sớm để đi thi,đến tận 1h hơn mới ngủ được :(( sáng 7h phải dậy oài.lục đục đi thi,đến nơi,đang lúc tìm phòng,tao bị ngã ==> trượt vỏ chuối :((
xong oài,đến lúc an phận trong phòng thi,đang làm bài,tao bị đau bụng :((,Tào Tháo đuổi :(( o tập trung vào English với Math được,toàn chọn bừa :((
o chịu được em phải xin ra ngoài lúc đang làm Reading test :(( đến lúc quay vào thì còn mỗi 2' ,chưa làm được j,em điền B tất :(( hức hức sao số tôi nó khổ thế này oa oa oa oa
chắc lần này điểm tao kém o tưởng :((
 
téo ơi mày thi cái gì mà thảm hại thế :( khổ thân quá đi :(

xu iêu ơi ava của cậu là ở đâu ra ấy nhỉ :-" cậu trả tiền bản quyền chưa :-j đùa thế thôi :-j nhìn thấy vui vui :x
 
Ơ, Vanh bảo là Vanh sang nhà Ú bao giờ nhẩy , chẹp, con nnì nhận vợ we' :p
bạn không sang đâu :D hề hề
 
oàng oạc
chúng mày là cái lũ [-(
thoai
tuỳ
hum nay Min qua nhà con Sói lấy diều roài :D 2 cái :D Ú đang để trong vali đây này :) còn nữa, đồ ăn hôm nay đi mua roài :D 1 balô to nhá :D tha hồ :))
hé hé hé laptop thì tau sure là mang đi roài, còn nàm bài :p ko cho bọn mày nghịch ngợm đâu, sau 11h là phải giả tau :p
chèm chẹp
 
Phạm Ngọc Dói đã viết:
ờ Khồn qua cẩu bạn với :"> =P~ :x :* :p
Gọi chị chửa??? ;;)

Bắt đền con Ú hum nay ko bảo vệ tao, để Tú cắn mấy phát vào tay --> bi h thâm vào roài. Người tao đã toàn vết rận mèo cắn sẵn thì chớ :(( Làm sao mặc bikini :| Hề, hum nay bạn mua đc cái áo đẹp nhể??? sexy nhể??? Mà vứt đâu rồi
:|
 
Hơ, tao lại ko được sang nhà Ú ngủ nữa roài :( .Đau khổ :(( Tự dưng bố lại hứng lên muốn đưa con gái đi cơ .
Mà tình hình là bố tao còn muốn tao đến Cửa Lò rồi đi xe về nhà ông bà ở 8-| , chơi ở đấy đến khi nào lớp đi về Hà Nội thì tao về theo :| . Hơ hơ.....8-}

@Phim : xiexie mày :D . Tao thích mấy cái ảnh đấy lém :*
 
Tình hình là đứa nào muốn đánh móng chân thì liên hệ với tao nhá. Tao sẽ mang 1 dây đủ các thể loại nếu bọn mày muốn. Ko bít được nhưng mà chắc chắn P phải đánh móng chân màu xanh lá cây giống Nông đấy. Cả Zoi' nữa nhá. Ngồi trên biển ăn thì cũng đánh màu j bắt mắt 1 tí, hay hồng đi ;;) ;;) ;;)

Bọn mày chuẩn bị đến đâu rồi, tao chả bít đã đủ chưa nữa. Mo ơi, mày nhớ mang kem đánh răng đấy, ko thì phòng mình lại phải đi xin bọn phòng khác, ngại lém. À, nhớ cả nến nữa nhá!!!!!!!!!

Ối ông ơi, chụp ảnh lúc bình minh xấu lắm. Nhất là với những đứa hôm trước thức xem WC thì mặt mũi càng bơ phờ :) :) :) :)
 
Hic, tình hình là chắc chắn ở đấy có tv ko?... sóng bắt thế nào :( Ko xem dc là xg đấy.. :((
 
Hic, bó tay với cái áo dp lớp rồi, đánh vật với cái bàn là gần nửa tiếng cái vải nó vẫn nhăn như bao tải 8-}
 
mày càng là nó càng cứng mày ạ :D tau đã làm hỏng nó bằng cách đấy :D
hề hề
chèm chẹp
tình hình là con Min vừa gọi điện :)) vẫn đang đi mua mấy thứ còn thiếu :)) hehehehe tinh thần mua sắm tới tận bi h :)) hừng hực ngang world cup
hé hé
à mà Hưng ơi, laptop tau ko có ổ dvd b-) mày thông cảm, tau tháo lâu roài :)
 
Chít tao oài, Y!M như shit ý, ko vào đc cái nik nào cả, có đứa nào mà máy ở nhà có bài: "4ever&one" và Mong ước kỉ niệm xưa với chất lượng âm thanh tốt thì gửi ngay mail cho tao nhé, cần lắm lắm ý, gửi xong thì gọi cho tao tao còn ra mở, mấy cái bài down về chất lượng ko nuốt đc!
 
\:d/ đang ngồi nhìn lại :)) Min chưa chuẩn bị gì ngoài việc nhét bộ đp vào vali hết :))
@ Ú: hay Min tháo cái ổ ở nhà rồi mang lắp vào máy Ú nhá? Dell cả mà :-/ :D
 
\:d/ đang ngồi nhìn lại :)) Min chưa chuẩn bị gì ngoài việc nhét bộ đp vào vali hết :))
@ Ú: hay Min tháo cái ổ ở nhà rồi mang lắp vào máy Ú nhá? Dell cả mà :-/ :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên