Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hix... tao vác cái balô barbie doll xanh xanh đi thì cấm đứa nào cười đểu bạn nhá :"> hĩ hĩ lại còn mũ cùng màu chứ \:d/ :">
:)) mày đúng mốt phết nhẩy =)),cái kiểu balô barbie doll đấy ở trường tao mấy con điệu điệu nó cũng đeo đi học đấy =)) tao cười đểu mày nè ;;) :p
 
=)) để tao nói cho mày nghe,Am. History còn dễ hơn chemistry với phyics đấy hum trước xem thử cái sample test của chemistry oài,khó lòi mắt kưng ạ,phyics với biology còn khó nữa hic ,mấy câu Am His tao còn làm được,vì mới học trong năm,nhưng lý với hóa mún thi thì phải học thêm nhìu nhắm oap'
khó thế nào ví dụ ra đây ;;) tao kô nuốt đươcj cái sử mỹ đâu

con hạnh mày nặng bao nhiêu mà kêu béo :)) người như mấy cái đũa chụm lại mà con kêu béo :))

min mày kô downld thì mày chơi thế nào, con khỉ mày chỉ cho bạn down xong nó như thế :(

mà tao đang tưởng cảnh shui sắp xếp đồ, giắt truyện đầy balo, xong cả lũ xuống tắm shui ngồi trên bờ đọc truyện (trông đồ)...khổ thân thật :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lỡ mà Shui tắm, Shui mặc đồ bơi thì sao nhẩy, hề hề :)) khó tưởng tượng thật :D

Dạo này Hè lười lên Hao, các bạn cũng lười post bài nhẩy
 
shui mặc bikini còn có vòng một vòng ba, chứ con dói con min toàn lũ người tăm làm quái gì có vòng nào, phẳng như cái tivi màn hình phẳng treo tường ấy, vừa phẳng vừa mỏng ;;) :))
 
hèm,từ nay chắc mọi người gọi tao là thằng Téo thay cho con Téo,cắt tóc xong ai nhìn cũng khen tao đẹp rai :((
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
shui mặc bikini còn có vòng một vòng ba, chứ con dói con min toàn lũ người tăm làm quái gì có vòng nào, phẳng như cái tivi màn hình phẳng treo tường ấy, vừa phẳng vừa mỏng ;;) :))
:)) mày nói lại đê :)) cái j` mà ko có vòng nào :)) :">

đây là hình ảnh mới nhất về bạn Téo ;;) ( thông cảm up lên đây cho nhanh :D ) còn mấy cái đẹp zdai nó ko cho up :( :((
DSC00936.jpg
 
shui mặc bikini còn có vòng một vòng ba, chứ con dói con min toàn lũ người tăm làm quái gì có vòng nào, phẳng như cái tivi màn hình phẳng treo tường ấy, vừa phẳng vừa mỏng

Đâu Dói vòng 3 hình quả bóng mà :)).
 
:)) Dói bi h nở nang phết ấy chớ :)) con Phim đợi đợt này đi biển tau chụp nó cho mày xem :))
khẹc, mama tau sáng nay đi ký hợp đồng với mẹ Trê bác Tuyển và cô Hoan
ối dời nhá, cô Hoan rủ thêm 3 cô nữa cùng đi :)) vị tri là có 4 giáo viên :)) ối dời, mà 3 cô này đều dạy bọn mình lớp 12 à quên bọn mày :)
chèm chẹp, đợt này đi đội hình các bô lão hùng hậu nhể 8-| anh em mình phải tìm cách j đi chứ, cứ thế này thì thác loạn cửa lò thế nào đc :(
 
mama tau bảo là mấy cô đi cùng đấy chứ :| chèm chẹp
hum nay mẹ Trê phải ứng tiền ra đấy 8-|
chèm chẹp bẩu roài nghĩ cách đi :-? chia phòng sao để shui với các bô lão ra 1 khu :D chúng ta 1 khu :D thế mới ok
chứ cái kiểu xen kẽ thì chit 8-}
 
sao đâu ;;) nửa đêm chúng mình lẻn sang phòng nhau hú hí ;;) ai biết ;;) như năm ngoái ý, thác loạn cả đêm còn je` :)) các bô lão ko thức đc cả đêm để canh đâu :-j chắc chả đến nỗi chia ra mỗi cụ 1 phòng đâu nhể :|
mà Ngọc ơi mày hỏi mẹ mày hộ tao :(( sát hôm đi tao đóng tiền đc ko :(( tại vì đến tận bi h tao vẫn chưa chắc là có đi đc ko :(
 
oap'
:)| sướng nhá,đi chơi mà toàn giáo viên đi cùng :))
o còn j để nói hơn nữa :)|
 
ủa tưởng năm nay mỗi phòng 3 người :-/ T_T chia kỉu gì cũng khó
^_^ em đi biển nhất quyết không có khái niệm chạm vào nước biển ^_^
 
:| Không đi nữa có hồi lại xèng hông?:-/

----------

ờ hay coi như min đóng hộ zói:-/ Zói ơi mang 600k cho bạn ^_^
 
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH​

Ngày 1 ( Thứ 2 - 12/6 )
4h30 có mặt cổng trường, 5h xuất phát, ai đến muộn măck kệ mất tiền. Nếu ai nhà xa thì mẹ Ngọc có lời mời sang nhà nó ngủ buổi tối đỡ lo đi muộn
trên đường đi sẽ dừng chân ở Phủ Lý khoảng 15 phút ( để làm jì ý nhỉ ;;) ) Đến nơi dùng cơm , nhận phòng khách sạn. Chiều tự do tắm biển vui chơi nếu thừ tiền thì thưởng thức hải sản của dân địa phương ( Cửa Lò được coi là bãi biển đẹp nhất của miền trung )
18h00 : Ăn tối tại nhà hàng

Ngày 2 ( Thứ 3 - 13/6 )
Sau khi ăn sáng có thể vui chơi tắm biển tham quan khám phá 1 số nơi nhủ : " chợ điện tử Cửa Lò " Ăn trưa và chiều thep chương trình. Nghỉ đêm tại khách sạn trung tâm thị xã

Ngày 3 ( Thứ 4 - 14/6 )
Ăn sáng , tự do tắm biển.
11h30 : ăn trưa
14h30 : Trả phòng, tạm biệt Cửa Lò, lên xe về Hà Nội



Đấy là chương trình, thật may mắn không có làng sen nhà Bác jì cả :D chỉ có ăn chơi thôi. hề hề.

Thông tin ngoài lề
- Giá trọn gói 1 khách ( cho đoàn 20 người trở lên ) : 590K
- Dịch vụ bao gồm :
+ Otô máy lạnh 45 chỗ ngồi vận chuyển theo chương trình
+ Khách sạn phòng điều hòa ( 3 người/phòng )
+ Ăn : 30k/bữa chình, 10K/bữa phụ ( 5 bữa chính + 2 bữa phụ )
+ Bảo hiểm mức cao nhất : 10 triệu / vụ
+ Hướng dẫn viên theo đoàn
- Dịch vụ không bao gồm
Điện thoại, tiền giặt là, đồ uống , chi phí cá nhân khác ...
- Trẻ em từ 5-10 tuổi tính bằng 1/2 suất người lớn

Mọi người nhớ nhá : 4h30 sáng thứ 2 - 12/6 có mặt tại cổng trường để 5h xuất phát, cấm cao su

Có jì mọi người thông báo với nhau, gọi được nhắn được cho ai thì nhắn mấy cái thông tin này nhá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên