Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cái gì mà mày chẳng chê lên chê xuống.
Theo tao hiểu thì câu này có nghĩa là tao chê tất cả mọi thứ.

Thế mày nghĩ ai vote cho cái vải kẻ sọc của mày.
Theo tao hiểu thì câu này có nghĩa là tao ko chê & vote cho cái vải kẻ sọc của mày.

Cái vải kẻ sọc của bọn tao mày không nhớ là khi đưa ra, mày mắt sáng lên, gật đầu lia lịa kêu được được đấy à. Con Bư con vui mừng khi thấy thế cơ đấy, chắc là nó nhớ. Thằng Tú cũng gật gật còn gì. Bây h lại quay sang nói "ai vote cho ..." mày không thấy bản thân mày thảm hại hả Dũng

WTF ?
Mày nên học lại tiếng Việt đi Hưng ah.

Logo nháp này, 10' mỗi cái, tao bực lắm rồi. Đứa nào thích thì phát triển típ đi. Tao ko muốn dính dáng đến cái vụ "đồng phục" này lắm.
Hưng ah, mày cứ thoải mái chê đi.

Untitled-1copy1.jpg


fcuk1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lớp mình làm ơn , làm ơn , làm ơn đừng có bút chiến ở trên này nữa nhá ( Câu này nói nhiều ròi nhưng mà vẫn cứ thế ) Đừng ai lôi emotion của mình lên đây nữa. Đã chọn rồi, đã lấy vải rồi, chẳng việc gì nói ra những câu làm nhau đau lòng , làm nhau khó chịu nữa. Người nào bảo là vải gì cũng may thì ko khen ko chê mới phải, hoặc là có chê thì cũng vừa vừa thôi . Từ hôm qua đến giờ, bao nhiêu câu nói qua nói lại , làm đứa này khóc đứa kia giận , đến chừng nào thì là ổn ? Tao chả đủ đạo đức để mà chê trách ai , cũng chả đủ khôn để bảo ai nên làm thế này thế nọ . Tao chỉ thấy là mấy việc này thật sự là vô ích, vô ích thực sự , chẳng giải quyết được vấn đề gì . Ai cũng có cái lí của mình cả, nhìn từ lí của mình ra thì người khác đương nhiên là có nhiều chỗ sai lè .
Đứa nào ghét vải bướm : đừng làm những đứa kia nghĩ là bọn nó bắt mình phải khoác lên người một thứ kinh tởm .
Những đứa chọn vải bướm : đừng nói về công trạng gì nữa :( , cũng đừng có phản kích gì nữa :(
Như tao đã nói : đây ko phải là trận bút chiến chứng minh ai sai ai đúng
Dvd với ông Lê Hưng thôi đá qua đá lại đi
@ Phương và Trinh Lam : điều hành một lớp là rất khó, biết hai đứa có nhiều vất vả . Phương cũng có lỗi. Trinh Lam thì mệt mỏi rồi . Tốt thì công về lãnh đạo, ko tốt thì lãnh đạo là đứa chịu trận đầu tiên :-s . Nhưng mà buông xuôi chỉ là lựa chọn cuối cùng thôi ;) . Nhớ lại SHDC đi, rồi sẽ ổn cả mà :D
 
@ Ú, DVD: 2 người làm ơn đừng đem khó chịu và bực mình vào bài survey nhá. Cháu làm xong phần của mình rùi, mọi người cũng chịu khó đi nhá.0:) :)
À, đây, DVD mai phải xong document, cụ thể là Ngọc mai sẽ hoàn thành và send file cho DVD trước 10am để nó còn làm nốt. Chiều là có cái in, ukie;) ;)
Sozzi, tao mượn chốn công cộng. Ngọc ngủ rồi còn DVD đang vẽ, tao chả còn cách nào khác.:) 0:)
 
peace out..... :)
thôi từ h phút này lock lại cái chuyện đấy nhá :D
ngày mai bình bầu hạnh kiểm đấy :-s :( đáng sợ quá :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đề nghị mọi người uốn lưỡi 7 lần trc khi nói..
Riêng thằng Hưng uốn lưỡi 70 lần, bao nhiêu lần như thế rồi mày vẫn ko chừa à? Hay là phải như thằng DVD bảo, phải có lần mày bị ai đấy tẩn cho 1 trận vì tội nói năng linh tinh thì mới chừa? Grow up.. :|

"1 lời nói ra 4 ngựa ko theo kịp"... một lần nữa mong bọn mày suy nghĩ kỹ trước khi nói cái j đấy. Ai chẳng biết nói xong thì bõ tức, nhưng không phải hết tức xong rôi thì cứ "xí xóa", "bỏ qua" là coi như ko có chuyện j xảy ra được.

Đến bây giờ thì chịu rồi... vấn đề bây h chẳng liên quan vải vóc hay đồng phục lớp gì nữa. Thực sự tao có cảm giác là lớp mình đang có những đứa ghét nhau đến mức tệ hại... nhưng thôi hy vọng là tao cảm giác sai. Hy vọng ngày mai hay ngày kia.. hoặc bất kỳ một ngày nào đấy sẽ có phép màu xảy ra cho bọn mày hiểu được bọn mày đã sai những gì, bọn mày thực sự yêu cái lớp này như thế nào, yêu những con người đã học cùng bọn mày 2 năm qua như thế nào... và quên hết những gì bọn mày đã nói, đã trải qua trong mấy ngày nay. :)
 
...for all of you guys...

http://www.uka1.com/thatswhatfriendsrfor.mp3


That's What Friends Are For
by Dionne Warwick

And I never thought I'd feel this way
And as far as I'm concerned
I'm glad I got the chance to say
That I do believe I love you

And if I should ever go away
Well then close your eyes and try
To feel the way we do today
And then if you can't remember ...

Keep smiling, keep shining
Knowing you can always count on me, for sure
That's what friends are for
For good times and bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for

Well you came and opened me
And now there's so much more I see
And so by the way I thank you

And then for the times when we're apart
Well then close your eyes and know
These words are coming from my heart
And then if you can't remember ...

Keep smiling, keep shining
Knowing you can always count on me, for sure
That's what friends are for
In good times and bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for

Keep smiling, keep shining
Knowing you can always count on me, for sure
That's what friends are for
For good times and bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for

Keep smiling, keep shining
Knowing you can always count on me, for sure
That's what friends are for
For good times and bad times
I'll be on your side forever more
That's what friends are for
(*Thats what friends are for*)
 
đính chính nốt 1 câu : bọn tao mang cả kẻ đen lẫn kẻ nâu đến, nhưng chắc chẳng ai thèm để ý :(

Mai bình bầu HK chắc tao tốt, há há :))

KO ngớ đăng cũng phát biểu được những câu mùi mẫn đến thế :)
 
Mai bình bầu chắc tau ko thể tốt nổi :))

Thích cái logo của Dvd :D

Đăng muh, năm nay Xu với Đăng lên voi xuống chó với nhau hơi bị nhiều :))
 
À con Téo với con Trang gửi tiền chuyển phát sang đây đê, không có tiền mua vải cho bọn mày đâu
hé,đòi đúng lúc hết tiền ặc,em vừa mua laptop,còn chưa trả nợ hết :(,để hè tao đi rửa bát đĩa thuê rồi gửi về cho bọn mày vậy
:) o phải ủng hộ bạn nào hết,chính kiến riêng của tao khi nhìn thấy vải nhá.
:-? trông cũng được,vì khi nhìn thấy cái vải đấy,đầu tao nghĩ ra mẫu thiết kế cute :),mà lại hợp với cái vải đấy nhắm,đâu đến nỗi nào đâu.à khoan,hỏi 1 câu,để bít thêm chi tiết,vải chất liệu gì vậy? :D có gì tao vẽ gửi mẫu lên nhá
@ Ú: :-? uhm,tao nghĩ cái mẫu tao vẽ,mày mặc sẽ cute nhắm ;)
nếu biết cách kết hợp,vải đấy okie ;) tao sẽ cố gửi sớm :( nhưng chỉ sợ đầu tao vẽ 1 kiểu,may khó thoai :-<
 
hay bọn tao sang tận nhà bố mẹ bọn mày lấy tiền nhá :)) nhắn với bố mẹ trước đi
Vài bướm chụp hình lên trông đẹp hơn, mí lị bướm hay chuồn chuồn cũng mặc tuốt ý mà, chỉ lo mùa hè nóng phải mặc áo 2 dây :(

Đóng tiền đóng tiền nhanh nhanh nào ... :))
 
Hôm wa nhà tao ăn thịt gà,;;) ngon vãi;;) , định nấu súp nhưng ko nấu đc vì mẹ về muộn mà tao thì ko bít nấu!:((

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

Tao uống cồn 90 mà ko đứa nào hỏi thăm à? Suýt cháy ruột cháy gan đấy, may cho tao là ko phải đi rửa ruột, nhưng mà bây h họng tao lạ lắm, cứ khàn khàn, lúc nào cũng thấy gai gai, ko đc trong.ÔI, ôi, cồn 90!

(Có mỗi Mo quan tâm đến tao thôi hà, con Vanh ko hỏi j nhé, con mông to ko hỏi j nhé,con Xu ko hỏi j nhé, Nhí iu ko hỏi j nhé, bạn HAT đẹp dai cũng ko hỏi j nhé-----> Ôi, chao ôi là bất hạnh)

Đựoc cái hôm nay mát giời, 1 mình tao xử lý nửa con gà nữa, sướng vãi.

Mà cái DĐ của anh tao quảng cáo rồi đấy, có j nhớ phản hồi lại nhé!
 
Tí nữa đến lớp tao mượn bụng mày nướng con mực cái nhỉ :))
 
hay bọn tao sang tận nhà bố mẹ bọn mày lấy tiền nhá nhắn với bố mẹ trước đi
con Vanh đừng có vớ vẩn,chuyện tiền đồng phục là chiện của tao,đừng cóa lôi bố béo với mẹ già tao vào [-(.bọn mày mà đến,mẹ tao đưa tiền ngay,nhưng tao o thích,tao thích tự chi cơ,vì mẹ tao còn nhiều thứ phải chi nhắm. ài hết tiền,nói rồi,để hè tao đi rửa bát đĩa gửi tiền về may áo :p. cùng lắm bọn mày nhặt mấy mảnh vải vụn sau khi đã may xong về,khi nào tao về tao vá lại,nhá ;) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con Téo tự chi thì nhanh nhanh lên chứ, đang thiếu tiền trầm trọng đây,:(( chúng mày đóng vào là đủ ngay, ;) nhưng mà vải thì bọn tao cứ để đấy, lúc nào chúng mày về mới may vì :thứ 1 ko biết cỡ,:| có cho số đo mà ko mặc thử cũng chẳng biết chỉnh sửa thế nào,:| thứ 2 kiểu dáng cũng ko biết,:| có vẽ ra chưa chắc đã may đc đúng ý, :| thứ 3 là tiền công may,:| thứ 4 là may bây h để làm j?đằng nào cũng phải lâu lâu chúng mày mới nhận đc, về đây mặc cùng cả lớp mới vui!:) ;;)

Y!M như shit, ko vào đc, nó bảo cái j mà not a valid Window images! Tao chịu, ngôn ngữ cao siêu, ko vào đc Y!M làm sao mà hỏi làm cái slightshow đây?
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Uốn 7 lần nào. Uốn uốn uốn uốn uốn uốn uốn.
Mỏi lưỡi quá :(

@ Lam: Slideshow chứ mày.
Tao nghĩ mày nên:
1.Cài lại YM
2. Cài lại Win nếu máy treo liên tục
3. Check lại phần cứng nếu vẫn ko giải quyết dc.
 
Hôm nay quên không dặn cả lớp mình là ngày mai tiết 1 tổng kết lý, tiết 2 bắt đầu làm survey luôn.
 
:(( Nông làm sao thế :(( ối dời ôi :(( lúc nước sôi lửa bỏng thế này lại ốm nữa:(( oàng oạc
DVD mất hút :(( tau đang đánh vật với cái survey :(( oh no :(( chit mất thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên