Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
THÔI NHỚ, DỪNG CHỦ ĐỀ NÀY Ở ĐÂY, ĐỪNG CÃI NHAU NỮA, CHẲNG ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ, ĐỂ CHÚNG NÓ ĐI LẤY VẢI, KO AI NÓI J NỮA, ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI LAST ĐẤY, CẢ CON BƯ NỮA, KO NÓI J NỮA, KO BỨC XÚC NỮA KO , CẢ LỚP CỨ THẾ NÀY THÌ ĐẾN MÙA QUÝT CŨNG KO CÓ CÁI MÀ MẶC ĐÂU!

tao đi lấy vải cho bọn con trai rồi, 1 cái cho con ú, tình hình là thiếu tiền vì 1 cái áo của nam tận 48 K, bọn con trai cố đóng đi nhé!

Con gái vẫn lấy cái vải đấy, quyết rồi thì thôi ko nói nữa, tao biết chúng mày nói trg lúc tức tối, cả tao cũng thế, nên vứt đi đi, làm cái đp đã, mặc thấy thoải mái nhất là mọi ng giống nhau đi chơi vui vẻ, chứ ko phải là vải quá đẹp, hiểu ko?

Còn Bư Trang Phương , thôi nhé, chúng mày đừng nói j nữa, cũng đừng tỏ ra bức xúc gay gắt làm j, tao o muốn mọi chuyện rối lên, tao hiểu bọn mày tức thế nào và tao THỪA hiểu tao đã tức thế nào, nên ko cãi nhau tranh luận dỗi diếc nữa, mệt lắm!

Cái đp ko bàn nữa , xin chúng mày đấy, cho tao sống, hôm nay tao uống nhầm nc lọc thành cồn 90 đấy, sợ chưa? Tao hoảng loạn vì thấy ng nóng ran chỉ sợ bị cháy ruột gan thôi, tao phải súc miệng ........... đến cả 10 phút trong phòng tắm, đúng là cái tướng tao khổ, ai đời uống nhầm nc thành cồn, chúng mày thương tao thì thôi nhé, tao cũng mệt rồi, còn ngồi đây type đc chưa chết là may rồi, có khi về sau bị loét dạ dày chết cũng ko biết chừng đâu!


Còn P:nếu P thấy đấy là chửi thẳng vào mặt thì Lam cũng chịu, P phải hiểu điều đấy từ lâu rồi chứ? Lam nói thế có nghĩa là vẫn muốn P tốt, muốn P hiểu ,có nghĩa là vẫn còn yêu quí P, mà P nói thế, chắc Lam chẳng bao h nói j nữa vì như thế đc coi là CHỬI--->bó tay.com!
Thế thôi, mọi ng xin thôi đi ạ, mai phát vải , đừng gây áp lực và khó chịu cho nhau nữa!
 
mày uống cồn là cháy ruột cháy gan đấy :| axit tùm lum nó phàn ứng :| có ngày toi :| đi khám khẩn còn ngồi mà lo áo bướm trinh nữ đấy nàm jề?
dù sao cũng cảm ơn mày đã quan tâm đến bạn :D hé hé hé :p
 
Con tuyển ai cho mày làm thế ! làm mà chỉ do quyết định của mày như thế là không được
Như thằng Dăng nói , không thể lẫn lộn thế được , con gái bướm thì kệ bướm cũng không được đổi đã quyết
Không thể chỉ vì Ngọc không thik là cho nó 1 mình 1 quyền , còn những người khác , tao không phải vì tị mà vì tưởng tượng đến lớp xem, chụp ảnh toàn bướm trắng có con bướm kẻ vào :)) bướm vằn há há
nói chung thế là không nên, chỉ là quyết định của mày với Ú , tao hoàn toàn không đồng ý

----------

còn cách nói của Bư là hơi quá đáng :| nói thật tao cũng hết nghĩ rồi , sao mà làm to chuyện lên thế, mày thì vẫn là mày mà, có đêk ai nói jif kinh như mày nghĩ đâu???????? mày lôi mấy cai suy nghĩ vớ vẩn ở đâu ra thế ?
bọn tao chịu may hết rồi , oke ?
 
ĐÃ XIN MỌI NG CHO TAO SỐNG RỒI CƠ MÀ? AI THIK NGHĨ J THÌ NGHĨ, TAO NO COMMENT, BÂY H CHỈ QUAN TÂM ĐẾN CÁI BỤNG CỦA TAO THÔI, XIN CHÚNG MÀY ĐẤY, CÀNG POST CÀNG LẮM NGHIÊM TRỌNG VẤN ĐỀ , LẠI CHỬI NHAU, XIN, EM XIN Ạ , ĐC CHƯA?
 
Đặng Thu Phương đã viết:
Đáng cười hơn là sao không nói trực tiếp được mà phải lên HAO post với danh là " thẳng tính ", rồi có người tung thì lại có người hứng...........
Ừm,tao ko muốn chuyện lớp mình lại trở nên phức tạp hơn nhưng tao muốn nói để mọi người hiểu tại sao tao post bài lên HAO mà không nói ở lớp?

Tao post bài với ý nghĩ mọi người đọc bài của tao ở nhà,sẽ có đủ thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn rồi mới reply lại,hi vọng là bọn mày đủ bình tĩnh nói ý kiến.Nói chuyện ở lớp mình sẽ lại có 1 số người ko suy nghĩ kỹ mà nói,rất dễ làm người khác bực mình.Nhiều người bực mình -> tiếp tục nhiều lời nói thiếu suy nghĩ nữa -> lớp thế nào thì chắc ai cũng hiểu.

Tao ko muốn nói người khác mà ko chỉ tên,tao thấy Nam Phương và Ngọc,bọn mày nên thấy có trách nhiệm với lời nói của mình.

Cái đồng phục lớp,lẽ ra phải mang đến sự đoàn kết và gắn bó cho lớp mình, nhưng tao thấy nó đang đem đến điều ngược lại đấy.Tao ko muốn thứ 2 đến lớp mà thấy 1 không khí nặng nề,nên tao thật sự muốn bọn mày suy nghĩ lại 1 cách nghiêm túc về chuyện này.

@Bư:tao ko thik bài post của mày,nhưng thật sự tao muốn cảm ơn mày vì vẫn đi lấy vải cho lớp hôm nay.
 
À, anh tao chính thức muốn bán cái DĐ mới sắm, là hàng Hồng Kông xách tay, màn hình trượt , nghe Mp3 Mp4, màn hình cảm ứng, có thể làm bất cứ cái j chỉ với cái tay và màn hình mà ko cần đến phím,viết đc tiếng Tàu rất đẹp, rõ nét, chơi đc trò Lines 98,1 vài thứ nữa, nhưng ko nhớ, ..................ko có bluetooth, ko bảo hành, đc cái giá quá bèo: 3 triệu, đấy đứa nào có nhu cầu , hoặc bạn có nhu cầu thì hỏi tao chi tiết, nhưng phải nhanh lên vì có ng agree với giá 3 triệu rồi mà anh tao chưa muốn bán!

Có j mai tao mang cái ĐT ấy đi vậy , Ok?
 
Nghe Ngọc và DVD quảng cáo, tao mới lên xem bọn mày nói nhg~ j và tao thực sự shock. Vừa đọc những dòng này tao vừa khóc.
Khóc vì bọn mình đã lớn, đã biết suy nghĩ và đã có chính kiến.
Khóc vì chỉ một việc bé tí vốn chả là cái j thì cũng đủ làm cho cái lớp với 29 con người hết sức yêu quí nhau ra nông nỗi này.
Khóc vì bọn mình chưa bao h tìm ra một hướng đi thỏa đáng cho mọi việc cũng bởi mỗi người mang trong mình cái tôi quá cao.
Khóc vì nghĩ đến năm sau mấy đứa đi rồi, sẽ chẳng còn được trêu, đùa với bọn nó vui vẻ như trước nữa.
Khóc cho những đứa đã tốn công đi chọn và tìm mẫu hàng(tất cả), dù có được chọn hay không thì bọn mày cũng là những con người nhiệt tình nhất.
Khóc vì tao những tưởng ko có j có thể chia rẽ bọn mình kể sau vụ SHDC, bởi ít nhất chúng ta đã có 2 năm kỉ niệm với nhau.
Khóc khi nghĩ đến chuyện cả lớp sẽ đối diện với nhau như thế nào vào ngày mai, ngày kia và những ngày sắp tới...
Khóc vì lớp trưởng và bí thư đều đòi ko làm j nữa vào năm sau. Lớp 12 Trung sẽ sao đây?!?
Khóc vì cái ava của Phương đã ko còn là hình 2 đứa bên cạnh nhau yên bình và chia sẻ nữa.
Khóc vì tất cả...
Tao ko nói nhiều về vụ chọn vải nữa nhé. Bọn mày đã nói quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều và tâm huyết quá nhiều để rồi nỗi thất vọng trong mỗi người là ko j có thể đong đếm nổi. Tao chỉ xin bọn mày hãy suy nghĩ.
Bọn mày hãy nghĩ chúng mình đã vui vẻ như thế nào trong ngần ấy thời gian.
Bọn mày hãy nghĩ dù có những nhỏ nhen ích kỷ của mỗi cá nhân thì chắc chắn trong mỗi bọn mày đều là tình cảm không-hề-ít dành cho 30 đứa còn lại.
Bọn mày hãy nghĩ đến những đứa năm sau sẽ đi du học. Hãy để cho bọn nó những ấn tượng thật đẹp trước khi bước vào chân trời mới, thật sự khó khăn và thử thách. Còn bọn ở lại, 1 năm bên canh nhau tiếp theo sẽ ra sao!!!!!!
Càng type những dòng này tao càng khóc to hơn(sozzi vì tao hơi mít ướt), nhưng tao hi vọng những đứa cảm thấy đau, cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy bị xúc phạm hãy cố gắng bình tĩnh lại. Tất cả bọn mày hãy ngồi xuống, lôi cái đĩa SHINE WE ARE hay chỉ vào photo album của lớp thôi cũng được, tao chắc chắn mọi điều giận dữ của bọn mày sẽ tan biến hết.
Hãy dừng lại cùng nhau nhìn về phía trước.
Hôm nay tao ko để cái emotion nào cả vì tất cả đã nói lên tâm trạng của tao lúc này.
 
đâu có quảng cáo đâu :| Nông tò mò trước mà
khổ
:)|
Shine we are cũng đc làm nên nhờ những vụ cãi nhau, mếch lòng nhau thế này còn jề :)
đặc điểm nhận dạng của lớp mình rồi :))
Nông tập trung làm survey đi nhá b-) mất thời gian khóc lóc làm jề
Mai Ú đền cho 1 chầu cháo sườn nhá ;) :D chịu không :D

à mà Nông ơi, DVD ơi :) hôm nay tau đi hóng gió cuối cùng là bị trúng gió, tình hình là gay cấn :-s tau ko chắc sẽ làm xong mọi việc trong hôm nay đâu
đẩy bải analysis sang sáng thứ 2 đc ko :(

nói chung thế là không nên, chỉ là quyết định của mày với Ú , tao hoàn toàn không đồng ý

tau ko bit may áo bướm , ko phải là tau quyết cái jề hết, mà là con Lam may cho tau thế thôi :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không ngờ là bọn mày lại coi lời nói của tao serious thế. Cái câu công lớn nhất của ta đây ý :)) Bọn mày tưởng tao nói thế là nghĩ thế thật à ? Tao lúc lên giường đi ngủ mới nghĩ ra nhỡ bọn mày tưởng thật thì sao. Tao nghĩ xong rồi thì bỏ qua chứ /:) :D Tao cứ nghĩ là đùa được rồi. Hóa ra là Vanh bức xúc thật sự. Bức xúc từ hôm mày nói to cơ :D. Không ngờ xong rồi mày vẫn không thôi bức xúc. Tao nhỡ post bài thế rồi thì là lỗi của tao. Mà tao cũng chả hiểu là lỗi gì /:) Cứ nhận đại thôi. Bọn mày mất nhiều công quá mà tao có biết đâu. Đến thằng Tú cũng đi ra chợ đến 4 lần (chắc thế, có phải không hay là nó bốc phét /:)). Tao hiểu nên tao cũng chẳng đập lại như mấy lần trước. Nhưng mà bọn mày đừng bức xúc thế. :D nhé. Chỉ là một cái đồng phục thôi mà, bao nhiêu bí mật bung hết ra thế hả Lam, hả Vanh /:) :))
Tao viết sai rồi, lỗi của tao. Nhưng qua đây cũng thấy nhiều đứa bức xúc vải bướm lắm. Mong chúng mày hiểu cho cảm giác của bọn tao khi chúng mày toàn chọn về vải không hợp gu của bọn tao lắm. Bọn mày cũng phải nhận thấy chuyến ra chợ Hôm hôm qua là thành công nhất chứ ? Lớp mình đã đồng ý quá bán rồi còn gì :D Bây h kinh tế thị trường người ta chỉ tính đến cái gì thành công thôi :D Nói thế cũng chẳng phủ nhận công lao của bọn mày.
Tao ghét bị nói là thiếu suy nghĩ bởi mấy đứa lắm, bọn mày thật sự cũng đã suy nghĩ đủ kĩ chưa, trong khi Vanh thì chê "Quê bỏ mẹ", Lam thì chê Thư "chỉ biết đến tiền nong". Còn Tú, tao thấy chán kiểu của mày đến tận cổ rồi. Mày biết gì hay chỉ đứng xa rồi phán. Mày bỏ kiểu nhận xét người khác đi, trừ khi mày là chúa thì ok. Tao chắc mày chẳng muốn nghe ai phán xét mày thế này thế kia chứ, tao cá là mày không thích tao làm thế với mày đâu. Tao biết Trinh Lam đã suýt bật khóc khi mà Nam Phương nói thế này thế kia, thế liệu mày có biết ức chế thế nào khi cái vải nó yêu thích, bỏ tiền túi 30000 ra để đem về cho lớp lại bị chê mỗi lúc một kiểu. Lúc đầu thì mỏng, bản thân nó phải lột áo ra thì cũng chả thấy mỏng, rồi lúc sau lại quê, áo ngủ hay những cái ma quái gì đấy. Liệu là mày thì mày có phát dồ lên không. Nhìn một phía thì cứ im đi là nhanh.
Lam à, tao không thấy Vanh thẳng thắn theo nghĩa tích cực, nó có kiểu đá móc như tao ý :D Cái kiểu ấy mới là trẻ con, đừng chê ai trẻ con vội, bản thân mày với cái vải con Bư, con Nam Phương khổ sai mới móc ra được cũng thế thôi, cũng trẻ con như thế mà thôi.
Bọn mày cứ có cái kiểu chưa để tao nói đã bắt đầu "thôi thôi", "vứt vào sọt rác", "bỏ qua" thành ra chưa kịp nói gì. Tao bới lại vì bây h tao mới lên đây. Bây h mới bực được.
Thật ra tao cũng nhẹ nhàng tình cảm lắm chứ, tao cũng nộp tiền vào ngày đầu tiên, góp ý nhẹ nhàng, sau đấy lại mất thời gian đi tìm, chả có gì đáng trách. Mong chúng mày hiểu được những đứa khác như con Bư, công nó to lắm chứ, nó cứ đi tha thẩn mà tìm được cái vải bọn mày đồng ý, thế là công lớn nhất chứ, nó cũng đi chợ mấy lần. Nó không nhượng bộ, không cái gì cũng gật, bởi nó có cá tính, không ba phải. Những đứa khác cũng thế, chỉ có cái con Bư may mắn tìm được vải đẹp nhất.
Thôi thì cũng xong rồi, tao cũng muốn nói kiểu đá móc lắm nhưng mà thôi, nhịn một lần xem có gì hay không.
Tao thấy chúng mày nên xem xét lại sau vụ này, đứa nào cũng góp một tí bực mình, làm cả lớp cũng bực mình. Nhịn nhau một tí thì không thành to chuyện thế này.
Đúng là lớp mình là một xã hội thu nhỏ. :D


----------

Mày khóc thật không Huyền :|

Này thì truyện ngắn đầu tay này
Còn có những con quỷ mặt gấu muốn thể hiện mình là một con quỷ tài giỏi, muốn giơ cao ngọn cờ cá nhân, muốn tạo ra những tác phẩm mới của mình trên công lao của những vị thánh, rồi nó sắm một cái áo cầu vồng và váy trắng, rốt cuộc lại không có được bộ cánh, rơi xuống vực sâu mãi mãi
Hay như kiểu mấy thằng chó đẻ gật gù theo một thằng chó đẻ khác vừa bị bắn chết mà gục cái đầu xuống, rồi lại quay lại chửi 3 con vợ ngu ngốc mới cưới, đến nỗi mấy con vợ bật khóc, tự đâm mình vào cái cào để trong hốc mà chết cùng mấy đứa con sắp sinh
Hay như một con ong chúa sau khi cố đuổi theo một con ong đực cao giá, bị chính bản thân mình giết chết vì kiệt sức. Trước khi chết, vẫn còn kịp thời gian lôi toàn bộ ruột và túi tinh của con ong đực cao giá ra mà nuốt, mà thỏa mãn
Rồi những con quạ đen, lúc nào cũng khoác lên mình bộ áo đen, nhìn con chim cu gáy với bộ áo nâu tưởng rằng con cu gáy là đẹp thì bắt chước kêu lên những lời cay độc đầu tiên.
Hay như một vài con lật đật lúc nào cũng gật gù cái đầu, làm người khác tưởng rằng mọi thứ trên đời đều tốt đẹp
Như thế, không chỉ là 3 thứ mà là rất nhiều thứ chỉ đáng cho 1 con người, dù là một thằng phán dửng mỡ, cầm cái búa gần nhất lên, giáng xuống 7 đòn chí mạng đến khi máu chảy lênh láng ra thì thôi, rồi tất cả sẽ được treo lên trước cửa như một lời thề sẽ không bao h lặp lại những lỗi lầm của ngày hôm qua
Rồi sẽ có những con súc sinh thoát chết, chạy thoát, nhưng ở đâu, chúng nó cũng sẽ bị loài người tìm kiếm và kết liễu. Chúng nó sẽ chết tức tưởi, mãi là như thế.

Truyện này cạnh tranh với truyện của Ngọc đi đoạt nobel văn học đấy ;) Tớ thắng là cái chắc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Tao chưa đọc cái bài của Nông, mới đọc lại p trước mà tự dưng khóc :)) =))
Xin lỗi Bư tao nói quá, đằng nào thì cũng là cái lúc tao bức xúc. Mày cũng bức xúc lúc mọi người chọn màu kia còn gì.
Đằng nào thì tao cũng nghĩ rằng tao chán cái lớp này, Bư cũng yên tâm không phải vụ vải vóc đâu, cũng chẳng phải chuyện cãi nhau loạn lên này. Ai biết người ý hiểu cho tao. Tao nghĩ tao có đóng góp gì cho lớp thì nó cũng thế thôi. Không dám có bất cứ cái gì với lớp. Cứ nói thế, đằng nào trước h tao cũng chẳng làm được cái gì cho lớp này, nhỉ.
 
Ok, Hưng. Tao cũng không muốn cãi nhau làm gì, cũng chẳng dính đến tao lắm. Chẳng qua là tao đọc bài của mày ngứa mắt quá thôi.

Không ngờ là bọn mày lại coi lời nói của tao serious thế. Cái câu công lớn nhất của ta đây ý Bọn mày tưởng tao nói thế là nghĩ thế thật à ? Tao lúc lên giường đi ngủ mới nghĩ ra nhỡ bọn mày tưởng thật thì sao. Tao nghĩ xong rồi thì bỏ qua chứ. Tao cứ nghĩ là đùa được rồi.

Mày là đứa có kiểu đùa hay nhất mà tao từng gặp đấy. Hi vọng hôm nào có mấy thằng đầu gấu nhảy vào đánh mày mày sẽ hiểu hơn một chút.

Hóa ra là Vanh bức xúc thật sự. Bức xúc từ hôm mày nói to cơ . Không ngờ xong rồi mày vẫn không thôi bức xúc. Tao nhỡ post bài thế rồi thì là lỗi của tao. Mà tao cũng chả hiểu là lỗi gì. Cứ nhận đại thôi.

Uh huh. Đọc đoạn này làm tao bật ra một (chục) câu chửi đấy Hưng ah. Không hiểu mày nghĩ gì khi viết nữa.

Bọn mày mất nhiều công quá mà tao có biết đâu. Đến thằng Tú cũng đi ra chợ đến 4 lần (chắc thế, có phải không hay là nó bốc phét ). Tao hiểu nên tao cũng chẳng đập lại như mấy lần trước. Nhưng mà bọn mày đừng bức xúc thế. nhé. Chỉ là một cái đồng phục thôi mà, bao nhiêu bí mật bung hết ra thế hả Lam, hả Vanh

Uh, tao nghĩ chỉ là đồng phục thì cũng chẳng sao. Cái thái độ của mày mới đáng để đập lại.


Tao viết sai rồi, lỗi của tao. Nhưng qua đây cũng thấy nhiều đứa bức xúc vải bướm lắm. Mong chúng mày hiểu cho cảm giác của bọn tao khi chúng mày toàn chọn về vải không hợp gu của bọn tao lắm. Bọn mày cũng phải nhận thấy chuyến ra chợ Hôm hôm qua là thành công nhất chứ ? Lớp mình đã đồng ý quá bán rồi còn gì. Bây h kinh tế thị trường người ta chỉ tính đến cái gì thành công thôi. Nói thế cũng chẳng phủ nhận công lao của bọn mày.

:)) :)) :)) Đoạn này thì tao cười đến mức ko chửi được câu nào nữa.
Mày hiểu tại sao bọn nó hôm qua lại chọn ko ? Vì bọn nó không muốn cãi nhau lôi thôi mất đoàn kết nữa. Nếu mày muốn cãi nhau thì tao công nhận là chuyến đi của mày thành công nhất rồi.

Tao ghét bị nói là thiếu suy nghĩ bởi mấy đứa lắm, bọn mày thật sự cũng đã suy nghĩ đủ kĩ chưa, trong khi Vanh thì chê "Quê bỏ mẹ", Lam thì chê Thư "chỉ biết đến tiền nong".

Tao nghĩ kĩ rồi. Và tao nghĩ là mày vẫn chưa suy nghĩ được quá 1s khi viết đâu.

Còn Tú, tao thấy chán kiểu của mày đến tận cổ rồi. Mày biết gì hay chỉ đứng xa rồi phán. Mày bỏ kiểu nhận xét người khác đi, trừ khi mày là chúa thì ok. Tao chắc mày chẳng muốn nghe ai phán xét mày thế này thế kia chứ, tao cá là mày không thích tao làm thế với mày đâu.

No comment. Mỗi người một ý kiến.

Tao biết Trinh Lam đã suýt bật khóc khi mà Nam Phương nói thế này thế kia, thế liệu mày có biết ức chế thế nào khi cái vải nó yêu thích, bỏ tiền túi 30000 ra để đem về cho lớp lại bị chê mỗi lúc một kiểu. Lúc đầu thì mỏng, bản thân nó phải lột áo ra thì cũng chả thấy mỏng, rồi lúc sau lại quê, áo ngủ hay những cái ma quái gì đấy. Liệu là mày thì mày có phát dồ lên không. Nhìn một phía thì cứ im đi là nhanh.

Theo tao thì àm việc gì cho số đông thì dĩ nhiên bị chê là chuyện bình thường. Nếu mày không muốn bị chê gì thì đừng làm. Nó mặc thế là để chứng minh với mọi người ý kiến nó là đúng, chứ ko phải để những người "nhìn một phía" im lặng.

Lam à, tao không thấy Vanh thẳng thắn theo nghĩa tích cực, nó có kiểu đá móc như tao ý. Cái kiểu ấy mới là trẻ con, đừng chê ai trẻ con vội, bản thân mày với cái vải con Bư, con Nam Phương khổ sai mới móc ra được cũng thế thôi, cũng trẻ con như thế mà thôi.

Nhà trẻ 11CE. Thành viên chắc bây giờ có thêm tao nữa.

Bọn mày cứ có cái kiểu chưa để tao nói đã bắt đầu "thôi thôi", "vứt vào sọt rác", "bỏ qua" thành ra chưa kịp nói gì. Tao bới lại vì bây h tao mới lên đây. Bây h mới bực được.

Đứa nào có cái kiểu đấy thật là sáng suốt. Thật đấy.

Thật ra tao cũng nhẹ nhàng tình cảm lắm chứ, tao cũng nộp tiền vào ngày đầu tiên, góp ý nhẹ nhàng, sau đấy lại mất thời gian đi tìm, chả có gì đáng trách.

Lol :))

Mong chúng mày hiểu được những đứa khác như con Bư, công nó to lắm chứ, nó cứ đi tha thẩn mà tìm được cái vải bọn mày đồng ý, thế là công lớn nhất chứ, nó cũng đi chợ mấy lần. Nó không nhượng bộ, không cái gì cũng gật, bởi nó có cá tính, không ba phải. Những đứa khác cũng thế, chỉ có cái con Bư may mắn tìm được vải đẹp nhất.

Uh, vải có thằng Hưng đi cùng chọn có khác, đẹp vãi.

Thôi thì cũng xong rồi, tao cũng muốn nói kiểu đá móc lắm nhưng mà thôi, nhịn một lần xem có gì hay không.
Tao thấy chúng mày nên xem xét lại sau vụ này, đứa nào cũng góp một tí bực mình, làm cả lớp cũng bực mình. Nhịn nhau một tí thì không thành to chuyện thế này.

Tao cũng muốn nhịn không văng tục lắm :))

Đúng là lớp mình là một xã hội thu nhỏ.

Yep.

(đọc xong truyện ngắn của mày)

Tao thấy mình nên vote là có nên mặc "đồng phục" hay không ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp mình thôi đc chưa :| sắp sửa thành ra chia phe phái rồi đấy :|
nói chung mỗi ng` có 1 cák suy nghĩ + quan niệm riêng, ai cũng cho là mình ko sai cả, ko hợp nhau thì cũng ko nên động chạm làm j`..... cái j` cho qua đc thì cho qua đi.... còn học với nhau 1 năm nữa thôi.....
nào thôi change topic đi :x tình hình tham quan thế nào rồi nhể :| lo vụ đồng phục mà quên mất vụ đi chơi à :-? :x mấy đứa đã về hỏi ý kiến phụ huynh chửa 8-|
 
Đây đây, tớ phản hồi đây, các bạn cứ việc xơi :)) Nhọc công ngồi chờ quá.
:)) :)) Cái gì thế này, nguyên bải của tao khiến mày ngứa mắt thế à, Dũng ? Thật là không phải :D
Tao cũng không muốn cãi nhau làm gì
Đọc bài mày thấy bực quá :)) Thôi mặc kệ, tao cũng đã thử viết kiểu nhẹ nhàng nhất rồi. Thêm cái truyện ngắn vào nữa thôi, cũng là thử bắt chước con Ngọc :)) Các bạn không thích cũng đừng phản ứng mạnh mẽ thế chứ.
Tao chẳng hiểu mày thấy bực ở đâu, tức tối cái gì, DVD ạ /:) Tao thấy mày đi thì mày lại chọn cái vải có kim tuyến lấp lánh thì tao cũng chịu, so với việc mày chọn những thứ như thế thì đúng là chuyến đi của bọn tao là thành công rồi còn gì /:) Mày còn có gì phải nói, phải bức xúc nữa ? Hay là mày đang bực cái gì khác thì tao không biết, có chuyện gì với Nhí à ? Tao cũng chả hiểu mày đứng ở bên nào nữa ? Cái gì mà mày chẳng chê lên chê xuống, cũng tỏ ra uyên bác lắm nhưng cuối cùng mày làm được cái gì ? Thế mày còn gì phải nói nữa ? Buồn cười là tao lại cãi nhau với mày ở đây, nhưng mà tao thấy mày là một trong những đứa là rối tung rối mù vụ này lên đấy chứ. Nào là không tán thành kiểu quản lý của Lam, nào là hậm hực không may cái mà mày chê là áo ngủ. Nếu mà mày thích cái áo kim tuyến thì mày chọn, hay là mày thích chửi tao thì mày cứ chửi ra xem nào, không phải đắn đo gì hết.
Còn Ngọc, tao cũng chỉ bắt chước mày biến đổi truyện thôi mà. Mày là từ "Hạnh phúc tang gia" còn tao gần như trích nguyên trong "the hot zone"- 1982 và ám ảnh hôm qua của tao :D. Tao bị mày nói thì tao có làm sao đâu mà mày làm sao mà phải nhịn. Tao cũng tôn trọng mày không nói thẳng tên như mày đã làm còn gì. Mày cũng luôn chê bai, thế mày đã làm được gì ? Hay cũng chỉ ngồi chê thôi. Lại còn tung ra mấy chuyện con bướm, nhà thổ vở vẩn. Nếu đã nói đồng ý thì đừng nói linh tinh làm hỏng tinh thần đứa khác, không thích thì thôi, mày không thích áo bướm thì tao cũng đã cãi thằng Đăng để mày được mặc áo kẻ rồi còn mong gì ? Thể nào mày cũng ngồi chửi tao với thằng Tú chứ gì ? :)) Cứ việc, dek quan tâm.
 
cái vải có kim tuyến lấp lánh

Yep, tao cũng ko thích kim tuyến. Có điều cái vải đấy trông ổn nhất, tao với thằng Tú nhìn lật đi lật lại 5-6 lần mới nhận ra là nó có kim tuyến --> chấp nhận dc.

Tao cũng chả hiểu mày đứng ở bên nào nữa ?

Tap dek đứng bên nào cả.

Cái gì mà mày chẳng chê lên chê xuống

Thế mày nghĩ ai vote cho cái vải kẻ sọc của mày.

cũng tỏ ra uyên bác lắm nhưng cuối cùng mày làm được cái gì ? Thế mày còn gì phải nói nữa ?

Uh, cứ coi như tao ko làm gì đi. Sao ?
Mà tao nghĩ là ko làm gì thì hơn là làm "được" như mày. GJ.

hay là mày thích chửi tao thì mày cứ chửi ra xem nào

:)) :)) :))
 
Mày không làm là một chuyện, thế không nhận thấy là mày phá nữa à ? Cai phù hiệu thì thế nào ? Làm đến đâu rồi ?
Cái vải kẻ sọc của bọn tao mày không nhớ là khi đưa ra, mày mắt sáng lên, gật đầu lia lịa kêu được được đấy à. Con Bư con vui mừng khi thấy thế cơ đấy, chắc là nó nhớ. Thằng Tú cũng gật gật còn gì. Bây h lại quay sang nói "ai vote cho ..." mày không thấy bản thân mày thảm hại hả Dũng :))
 
:)) ối giời , tao buồn cười quá , cái con Ngọc Ú nè vui vãi tè , thay chữ kí từ : " năm sau em bay " thành " kệ xác bọn mày tao đi đây "
đó , tao thấy buồn cười thế thôi , chịu mày luôn đấy ngọc ạ :)) cái cười của tao là cái cười trào phúng :))

he he , à mà xin lỗi mọi người , hình như tao là đứa bắt đầu chuyện này, chèm chẹp , tao thì thấy bình thường rồi , hết bức xúc nhưng lại khiến nguwoif khác bức xúc, hẳn là lỗi tại tao :( xin lỗi

À con Téo với con Trang gửi tiền chuyển phát sang đây đê, không có tiền mua vải cho bọn mày đâu :p

à quên @Hưng : tao với Trinh lam đã bỏ tiền túi ra 100k để mua vải về đấy :)) và đều bị chê lên chê xuống :))

Chẹp, đã thấy đỡ đỡ rồi tự nhiên lên đây đọc thấy bức xúc , :)) ghê ghê cái truỵen ngắn của mày quá Hưng ạ, kinh :|

Thông tin không phải ai cũng biết : cái vải bọn mày chọn cho bọn can trai ý, bọn tao cũng từng 1 lần mang đến lớp đều bị chê hết ( trong đó có bọn mày ) sao bây giờ bọn mày mang 1 cái y hệt đến với 1 câu : đẹp ==> ngược

oái chết, ko nói thêm nữa , lại đổ dầu vào lữa, dù gì tao cũng nghĩ may áo bướm cũng chẳng sao, có cái để nhớ đến lớp mình là được :)

Đã lấy vải quần rồi đấy, 1m3/1ng` thừa hơn thiếu :D, đang thiếu tiền mẹ Trê, các bạn chưa đóng đóng nốt đi nhá

@Dũng : Tao sẽ giơ tay bên "nên mặc đồng phục"

@Dói : đi đâu tao cũng đi được , khỏi hỏi :D mà việc cả 100% lớp đi liệu có được ko , tao thấy chỗ nào cũng có khuyết điểm riêng, trong mắt các bác nới nào ngoài nhà đều là nguy hiểm, ặc ặc :))

----------

@ Hưng : mấy thằng con trai lúc ở chợ gật chắc là cho qua chuyện, bởi lúc đấy mệt mỏi rồi, bảo đến lớp bàn sau thì bọn mày ko chịu cứ nằng nặc đòi trả lời ngày, không gật thì lắc à :| hờ hờ
 
bọn nó đã nhịn rồi thì mày cũng đừng khơi ra bắt đầu từ 1 cái j sắp tắt nữa,tao xin mày đấy Hưng ạ!
@ vanh: cái vải bọn tao mang về kẻ đen,của bọn mày mày nâu nhạt.Nhìn khác hẳn đấy,bọn con trai ko nhận ra .
IMG_0409.jpg

tao pót cho Mèo và trang nhìn ,ko có ý khiêu khích bọn mày
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày mai lại bước vào cuộc chiến với cô Hoan, hôm nay tập dượt thế này thật là vui :)) Lớp mình đi Hạ Long đi, tớ là một người yêu biển. Bố mẹ Hạnh hình như cũng cho đi rồi. Ai có bố mẹ không cho đi biển thì cố gắng nằn nì nhé :D

Gửi lời chào thân ái
 
thì mày xem bọn nó cũng chẳng phân biệt được 2 cái áo màu đen, 2 đôi giày màu nâu, hay 2 cái kẹp tóc màu vàng đâu :))
vải kim tuyến nào đấy :D may cho tao cái miniskirt :D
 
Mày cũng luôn chê bai, thế mày đã làm được gì ? Hay cũng chỉ ngồi chê thôi. Lại còn tung ra mấy chuyện con bướm, nhà thổ vở vẩn. Nếu đã nói đồng ý thì đừng nói linh tinh làm hỏng tinh thần đứa khác, không thích thì thôi, mày không thích áo bướm thì tao cũng đã cãi thằng Đăng để mày được mặc áo kẻ rồi còn mong gì ? Thể nào mày cũng ngồi chửi tao với thằng Tú chứ gì ? Cứ việc, dek quan tâm.

cám ơn
:))
hình như tau cũng đi chọn vải nhỉ ^^mọi ng cũng đã đồng ý cái vải đấy nhỉ ( theo nguyên tắc quá bán của bọn mày) chẳng qua là đợi mấy ngày thì vải nó hết :) thôi thì số tau đen!
cám ơn mày lần nữa
hehehehehehehehe
lớp mình yêu nhau đi :))
há há há há há
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên