Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trần Ngọc Lân đã viết:
Uh TỚ MÚn Ở MỘt ThỜi ĐiỂm TẤt CẢ CÁc Box ĐỀu CÓ BÀi CỦa TỚ TrÔng Hay LẮm . NhƯng MÀ ChÚc ThẬt LÒng ĐẤy Ko PhẢi VÌ MÚn Spam MÀ Post BÀi ĐÂu
bạn này đi đâu chũng thấy bị chửi thì phải :)):))
 
Post NỐt BÀi NÀy TÉ Ngay

-ĐuỔi Hay ĐẤy
-thẬt LÀ BuỒn CƯỜi ChÚc MÀ CŨng BỊ KÊu
-lẠ ThẬt Tui CÓ Ý GÌ ĐÂu
-bye
-tui SẼ Ko Post ThÊm BÀi NÀo NỮa ChÍ Ít LÀ Trong TuẦn TỚi
 
:)| tau là đứa đanh đá như bọn mày đã biết :)) nhỉ
Nhí mà ở đây chắc tau bị mắng ồi :)|
à mà có ai có đề cương văn hay giới hạn ôn tập văn ko? :)
thứ 2, 1h chiều thi :( mà tau chưa ôn jề
 
Trần Ngọc Lân đã viết:
Post NỐt BÀi NÀy TÉ Ngay

-ĐuỔi Hay ĐẤy
-thẬt LÀ BuỒn CƯỜi ChÚc MÀ CŨng BỊ KÊu
-lẠ ThẬt Tui CÓ Ý GÌ ĐÂu
-bye
-tui SẼ Ko Post ThÊm BÀi NÀo NỮa ChÍ Ít LÀ Trong TuẦn TỚi
lượn thì lượn mẹ đi,lắm mồm vãi đái
Hưng nghiếp đã viết:
Bạn Tú ít khi nhầm về vấn đề như thế này
thế tao nhầm về vđ ji`?/:)
 
Oi, bảo vệ project xong rồi, sướng quá. Thành công ngoài dự kiến :D.
Rỗi rồi, thi học kì xong rùi ngồi làm survey nốt & đồng phục lớp thôi.
 
thằng dvd phởn quá rồi :))
trích 1 đoạn chat chit ^^
tinahoang1989 (4/22/2006 9:26:35 PM): chúc mừng mày
tinahoang1989 (4/22/2006 9:28:04 PM): :D
dvd D (4/22/2006 9:28:17 PM): hí hí
dvd D (4/22/2006 9:28:17 PM): thanks :D

:)) thằng dVD nhiễm cái câu "hí hí" của tau rồi :))
thật là chit cười
 
Tú, làm j mà mày nóng thế. Cần j mà phải nói những cái ko hay ho ở đây.;;) ;;)
Khổ thân Nhí quá, ko bít nó đã tìm được ví chưa. Tao cũng đã từng mất ví, trong đấy có 2 cái ảnh mà tao rất yêu quí vì có lẽ sẽ chẳng bao h có được những cái ảnh như thía nên tao rất hiểu tâm trạng mất đi cái j quí giá đối với mình.:-s :-s Nhất là nó còn để trong đấy mấy cái thư của Mo, Quỳnh.:-s
Nhưng tao tin là mày sẽ tìm thấy cái ví đấy Nhí ạ. Cuối cùng thì cái ví cũng trở về với tao vì tao biết trên đời này còn nhiều người tốt lắm. :) :)
Hum nay thấy da ge của tao đi tìm ví cho mày thấy tội nghiệp cả 2 quá.;;) :)
À, bài Sinh các chú làm thía nào. Tao làm cũng tương đối, ko tệ lắm. Dù sao thì cũng qua rùi. Chúc lớp mình tuần sau làm bài thật tốt. CỐ LÊN!!!
 
Có quá stupid không khi vẫn đang hi vọng ai đó nhặt được cái ví của mình ????
Thấy mình không nên như thế này ,vì mất rồi,có tiếc cũng chẳng thay đổi đựợc j,tất cả chỉ là mình dở hơi ,ngốc nghếch,đoảng,hay quên…
Từ lúc chiều về ,cảm giác như vừa bị lấy đi 1 cái j đó (à,mà đúng là mất 1 cái j đó thật ),tắm xong,chẳng đỡ chút nào cả,cứ ngồi 1 lúc lại nhớ ra trong ví có 1 thứ mình rất thích,rất yêu …và rất nhiều kỉ niệm.Nhiều thật nhiều ảnh của mọi người,có những ảnh phải tranh giành mãi mới có đc…thế mà,ko hiểu bây h,nó đang ở đâu,người nào nhặt được ko,hay là bị vứt ở 1 xó xỉnh nào đó. Túng quẫn ko bít làm j,chỉ nghĩ ra 1 việc ,lấy đĩa Shine we are của lớp mình ra,nằm xem để đỡ suy nghĩ lung tung.
Cảm ơn mấy đứa nhiều nhiều nhé,hôm nay hát Cô gái đến từ hôm qua rất hay, nghe câu Đừng khóc vội cũng rất hay,nghịch lửa cũng hay,đi bên hồ cũng hay,đc viết lên bảng tin trường nữa chứ…Cái ví mà biết có nhiều người lo cho nó thế,chắc cảm động lắm,ko khéo mọc chân chạy về cũng nên.
Về nhà,nhìn cái mặt xị ra ,thế là mọi người bít ngay là có chuyện,anh TBình vẫn theo thói quen châm chọc vài câu “mày chẳng cẩn thận j cả ,mày thấy tao cấp 3 có bao h mất mát j đâu” “à,trừ việc mất xe đạp lớp 10”blah blah blah “thôi,mặt mày cứ xị ra thế ,mất rồi thì thôi,chừa lần sau blah blah blah”…mẹ thì vẫn bảo sẽ có ngừơi nhặt đc,và sẽ trả lại .Ừ,vẫn nên tin chứ,cuộc sống còn có nhiều người tốt mà .
Nhớ ra trong đấy có cả thẻ học nữa,mai đi học kiểu j đây…
Nghe cái giọng của mình ngán ngẩm thật,thôi nào,cuộc sống không cho không ai cái j,và cũng ko tự nhiên lấy mất của ai cái j,chắc mình đã được quá nhiều rồi…
........................chẳng cảm thấy j cả........................
đề nghị cả nhà skip qua,tự nhiên muốn vít lung tung thôi,cả nhà đang vui vẻ thì cấm đọc.Iu cả nhà,luôn như thế:x
 
:( khổ thân Nhí quá :( thấy tội lỗi đầy mình :(( nếu mà ko bắt Nhí đèo về thì đã ko mất ví :((
amen trên đời có nhiều ng` tốt... 8-|
 
Chuyện quay giờ địa là thằng Dũng quên bạn nhá , bikini với cả bra toàn là bạn đề xuất ý tưởng thôi , hừm , ăn cắp bản quyền tác gỉ , pú hảo pú hảo a :))

Mà cái bạn jì lớp Lý 2 ấy có lòng chúc tụng thì kệ người ta , sao bọn mày phản ứng kinh thế , bọn lớp mình trâu bò thật :|

Hôm nay ở lớp có 1 đoạn nói chuyện rất vui :
Tú cố gắng vẽ lên mặt của Thu đầu to nhưng ko được
Dói : Tú ơi , khó ra lắm , ấn mạnh vào :)) ( khó ra ở đây là khó ra mực , ấn mạnh ở đây là ấn mạnh bút , các bác tự hiểu nhá :)) )
Vanh : ;;) khó ra thì phải rút mạnh chứ sao lại ấn manh :)) (chớp mắt ngây thơ)
Trê : ối , rút ra mạnh thì đau lắm
Chết cười bọn lớp mình , đen tối thế là cùng , à mà sao Trê biết là đau lắm nhỉ ;;) :))

Thêm nữa :
Vanh : ấn càng mạnh ra càng nhiều mực mày ạ :)) ( cười ẩn ý )
Tú : nhưng nếu ra nhiều quá hết mực đấy , ấn vừa vừa thôi :)) viết ít thui không hết mực , một tuần dùng 2 lần thui :))
Vanh : lo gì , mực tự bơm mà :))

Hà hà , câu chuyện kì thú xoay quanh cái bút bi
 
con Vanh toàn pót chuyện riêng tư anh em mình lên đây làm người ta óanh giá=; =; =;
 
Trần Ngọc Lân đã viết:
Post NỐt BÀi NÀy TÉ Ngay

-ĐuỔi Hay ĐẤy
-thẬt LÀ BuỒn CƯỜi ChÚc MÀ CŨng BỊ KÊu
-lẠ ThẬt Tui CÓ Ý GÌ ĐÂu
-bye
-tui SẼ Ko Post ThÊm BÀi NÀo NỮa ChÍ Ít LÀ Trong TuẦn TỚi

Hờ hờ , bạn jì lớp Lý 2 đừng đụng đến lớp Trung này mà chết thảm , bọn lớp này ko kể trai gái hay gay les , già trẻ trung niên hay thiếu niên đều rất đanh đá :)) ;;) :> :)>-
Anyway thanks n~ lời chúc :))
ko hiểu rõ ý nghĩa câu : " chí ít là trong tuần tới " có phải ý là tuần sau nữa sẽ lại lên đây pót bài ? hờ hờ :-? :> ;;) b-)
 
Hoàng Anh Tú đã viết:
con Vanh toàn pót chuyện riêng tư anh em mình lên đây làm người ta óanh giá=; =; =;

Có ai vào đây đâu , chắc có bạn Lý 2 :))
chuyện cũng có jì riêng tư 0:) chỉ xoay quanh cái bút bi thui mừh , hà hà , ai nghĩ đen tối kệ người ta , chứ bạn Vanh nhà ta trong sáng m trong như nước mờ lì 0:) ;;) :)>- hê hê ;;)
 
=)) :)) lúc tao phát ngôn ra câu đấy xong mới giật mình ớ ra thì đã thấy cả lũ cười sặc sụa rồi :| cả thánh mẫu cũng cười :-s lớp mình sợ hãi vật :-ss
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên