Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ố á,thi tập trung mà những 3 giám thị cơ á??? trường bây giờ thừa giáo viên hả bọn mày??? :|
:)| nhớ học kì II năm ngoái phòng 2 lớp mình thi toán thú nhỉ ;),cả phòng điểm thấp nhất là 7 điểm rưỡi hay sao ý :))
lần đầu tiên đi thi học kì vui như thế,và chắc cũng là lần cuối cùng của tao :))
chúc cả nhà thi tốt nhá
 
1 ngày bt , ko yên bình cho lắm với điểm 4 Sinh, KT lý dùng tờ đơn nhưng viết ko đủ lại giựt tờ đôi chỉ để viết 2 dòng nữa, chữ như gà bới, chả biết thày có đọc đc ko?

Hôm nay 1 mình ngồi trc cửa sổ , ánh đèn vàng chiếu lên cây , lên nhà, sáng có tối có, rồi lại thấy nao nao.... Hôm nay HN lạnh, 1 cái lạnh dễ chịu... gió đang thổi vào mặt tao ...... hơi sởn gai ốc nhưng lại thấy hạnh phúc, 1 hạnh phúc nhẹ nhàng!

Nghĩ lại thấy buồn cười, lúc buồn thì khóc đc ngay mà vui thì lại cười đc ngay! Nhiều khi chả cần 1 lí do ji cũng có thể khóc phải ko Phương? Lam đã nói với Dói nhiều lần: "Mày cứ khóc đi, vì khi mày khóc có nghĩa là mày đang cười , vì nỗi buồn đã theo nc mắt ra ngoài hết rồi!" Nếu khóc mà thấy thoải mái thì cứ khóc, Lam cho mượn vai nè! Ko cần xuống tầng 2 đâu!Lam nghĩ lại rồi, khóc ở lớp chẳng có ji là xấu cả, cứ khóc nếu P thấy thoải mái, chiều nay bảo P thế chỉ vì muốn P mạnh mẽ lên thôi! Mạnh mé và dễ thương như 1 P Lam đã thân và đang thân, đc ko?

Đang nghe bài :"Cô gái đến từ hôm qua " Dói send cho.....Thấy khó tả nên thik bài này kinh khủng ......... " Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài.....và cũng đã đủ lớn để mong bé lại.....như ngày hôm qua"

Mình đã đủ lớn để mong bé lại chưa?
 
Hôm nay tiết GDCD, cô hơi ốm, lớp ngồi chơi ko. Mấy đứa rỗi việc."Siêu nhân" nghĩ ra 1 trò hay ho học từ cấp 1. Bọn mày biết cái trò thách giữ bút trên môi mà ko bị rơi ko? hầy dà, diễn tả khó nhỉ, điểm văn thấp có khác:-/ .Đại loại là thế, rồi giả vờ rút bút ra thử và quệt cho nạn nhân 1 dấu tích màu mè trên mặt.trông nó đại khái như thế này này:^o Nạn nhân đầu tiên là da ge.Hầy, những tưởng ông anh thông minh thế nào, cuối cùng cũng dính 1 phát xanh.[-( Bạn đã nghĩ đến nạn nhân tiếp theo.:-? DD trong tầm ngắm.Nhưng bạn hơi ngập ngừng vì sợ DD trả thù, hack máy bạn thì có mà ăn cám qua ngày. Nhưng rồi hình ảnh thân thương của cô bạn thân hiện lên và, ừ nhỉ, tấm lá chắn to tướng, tròn xoay thế kia thì sợ cái j? Được, quyết định vậy đi.Tuy thế trong lòng Siêu nhân cũng hơi lo sợ kế hoạch thất bại vì da ge đã đi trước làm gương. Ấy thế mà DD "ngây thơ" vẫn răm rắp làm theo và anh đã già thêm vài tuổi vì vài đường râu đen đen-màu anh thích.Anh nhìn Siêu nhân bằng con mắt căm thù nhưng bất lực vì bạn của Siêu nhân ngồi ngay sau anh.:madflame: Nhờ bóng bạn lớn ạ.:twisted: Bọn này dễ lừa đến thế là cùng.3:-o Cả hội ở khu chợ đen ấy lại lấm lét nhìn quanh quất trong lớp, tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. :?: Ai nhỉ? Thành Trung chăng? Lê Hưng buông 1 câu:" Khiếp mặt TT trông như tuồng chèo kép hát ấy". Bạn ấy còn đang ngồi cạnh Xu. 2 người như đang tâm tình điều j đó. Thôi tha cho họ. Hay là Đăng Trung nhỉ? Nó ngồi gần chợ đen nhưng ko chú ý. Thôi, ĐT lại tương cho câu:"Đ** mẹ" thì bạn sợ lắm.Trong đống bút dạ của Siêu nhân có màu hồng rất chóe. Min thì về mất rùi, Phương thì thôi, tha cho, trông xinh xắn thế kia cơ mà.Đứa nào lòe loẹt nhỉ.:enlighten Nhất loạt cả lũ tin tưởng bầu Bí thư ( wo de ai ren) làm vật hi sinh cho trò tiêu khiển. Cả lũ gọi giọng ngọt ngào:"Tuyển, tuyển ơi." Lam ton ton chạy ra.Sau khi nghe luật chơi, ả có vẻ hứng khởi và rất cố gắng để làm đạt tiêu chuẩn. Bạn phải giả vờ là trò này khó lắm, chưa đứa nào làm được cả và cứ mỗi khi bạn động vào là bút lại rơi. Ả hơi lo lắng nên cứ làm đi làm lại nhiều lần trước khi bạn kiểm tra xem ả giữ bút chắc chưa. Khổ thân ả. Hẳn là ả phải nơm nớp lo và 1 chút hứng khởi khi làm trò, ko biết mình có thành công ko.Ả nào ngờ, ả đang trở thành "món" chính trong bữa tiệc của những kẻ lòng lang dạ sói, lấy thân phận con người ra làm trò tiêu khiển>:) .À, trước đó bạn có hỏi ả thích màu j nhất trong hộp màu của bạn, ả chọn màu da cam. Ko được, màu này ko nổi. Sau 2s thương thuyết ả chuyển sang màu xanh chuối.Được, màu này bố của nổi.Ả hồi hộp nhìn theo tay của bạn và xoẹt, 1 con "yêu râu xanh" đã xuât hiện trong lớp.:-& Ả tức tối gầm rú lên như 1 con yêu bị lột bộ mặt thật.Hờ hờ, khổ thân ả...
ai ren à, trông ni lúc ấy xinh lắm ấy, yên tâm đi.;)
Chà, bạn lo cho anh Cường wa:-s . Anh bị khản giọng, chắc là cúm hay ốm đau j đây sau đợt đi công tác. Anh Cường dạo này nói nghe thật nhẹ nhàng, giọng cũng ấm áp và có tình cảm hơn trước. Ôi, hôm nay cả bạn Nhai Cao Su lẫn anh Cường chạm trán nhau. Hầy biết chọn ai nhẩy?:confused: @ anh Cường: anh nhớ ngậm strepsil anh nhé.:x
 
hú hú
hức
mệt wá
:((
Nguyên nhân xâu sa nà cái trò chống đẩy xấu xía:((
Chống đẩy => đau vai => salonpas => ngửi mùi dầu thế là bị lạnh người :(( Ứ chịu đâu.:(( Lạnh quá:((
 
Hà Nội hôm nay đep thật ,hôm nay giờ ra chơi ngồi giữa sân trường cảm nhận hơi nắng vàng,ngửi mùi gió và nghe tiếng lá rơi thật kì diệu :x
Hôm nay trò của Q kool :x trò của mày càng chứng minh 1 điều :lớp mình thật cả tin và hiếu thắng (hehe,xong trò này ai dám bảo tao cả tin nữa ,lớp mình cừu hết b-) )

Lam ú iu quí,hehe,phải nói thật Lam là "con yêu râu xanh " đầu tiên mà Nhí iu đấy;;) ;) :* :x sáng mai lại đc đi ăn sáng với yêu râu xanh rùi:x

Lên Hao đọc thấy mọi người tâm trạng quá,thấy mình cũng vô tâm,chẳng quan tâm giúp đỡ ai cả .Lên lớp cười cười nói nói là thế mà :-s Nông iu này,Phương iu này,Lam iu,Dói ú này;) toàn những người mỏng manh dễ vỡ ,có j cứ nói ra,trông mặt bọn lớp mình sáng láng thế,toàn những con người hay ho vui vẻ,có thể làm mọi người cười hết cả ngày đấy.
Kiểu có ai buồn,ra ngồi gần Trê,nghe thấy mấy câu "sét đánh rụng rốn" thì cũng ôm bụng mà cười...
Kiểu có ai buồn,ra ngồi nghe Dói ,Thu,Vanh,Xu mấy đứa ngồi gào thét :p "trống vắng " với "Phố xa",hay mấy bài sến sến thì cũng ko thể nào buồn thêm đc.
Kiểu có ai buồn,nhìn thấy cái mặt của Lam+sự vụ chí chóe của Lam với Dói thì thấy yêu đời trở lại ngay
Kiểu có ai buồn,ra ngồi gần Tú,đuổi mấy hình bắt mấy chữ,thế là quên hết,trò này càng nghĩ càng tinh tế FM ạ:>
Kiểu có ai buồn,ra ngoài cửa sổ ngồi ngắm trời ngắm đất,bất chợt nhìn xuống sân trường,thấy Q với Mo với Nông đang tung tăng nhảy múa trong tiếng gió ,trong mùa lá rơi,thì nhận ra còn có bao nhiêu điều hạnh phúc mà mình đã quên mất.:x
Kiểu có ai buồn,Khồn ú tự nhiên xông ra chụt chụt chụt chụt ,ai mà có thể buồn thêm cơ chứ ;;)
Kiểu có ai buồn,tự nhiên bị Thành Trung đấm cho lệch cả má,ặc,lúc ấy xông ra đấm lại,thế là quên mất mình đang buồnb-)
Kiểu có ai buồn,thấy trống trống ,tự nhiên áp tay lạnh vào tay ấm,lưng ấm để thấy mình chỉ lạnh bên ngoài thôi,from the inside,mọi người ở bên như thế ,sao mà lạnh đc;) :x
Ôi,tự nhiên yêu Hà Nội nhiều,hay là vì yêu người Hà Nội nhiều quá:x
Cả nhà ngủ ngon:* :x
 
công nhận, dạo này thầy Cường dịu dãng nhẹ nhàng vãi :x đáng yêu chết đi đc :x
lúc tan học con Tuyển chạy xuống nhà vệ sinh "cạo râu".... với ước muốn nhỏ nhoi là sẽ cạo nhẵn thín.... ai ngờ còn nhoe nhoét hơn :-s.... về hỏi bác Tuyển kinh nghiệm đi nhé ;) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hà hà ko thấy nhí nhắc đến DVD yêu dấu nhỉ?:-?
 
Tú mày đừng có châm chọc da ge của tao với Nhí yêu nữa, còn mày với Shui đấy, đừng có mà trêu ai.;)
@ Nhí: bài viết của mày hay thía, cảm động đến phát khóc. Hôm nay tao lại làm một việc không đáng làm. Ngồi ở bến xe bus khóc nhè. :| :| Chán quá, lên xe thấy mình mắt đỏ ngầu, tay cầm khăn mùi soa tí nữa có người ra hỏi;;) ;;)
Mày à, dạo này lớp mình có nhiều tâm trạng một phần cũng do thời tiết đấy. Cái cảm giác buồn vì một điều gì đó không rõ thật khó chịu/:) Nhưng hiểu rõ vì sao mình buồn còn khó chịu hơn:| :| Lúc này tao chỉ muốn được ngồi dưới sân trường cùng bọn lớp mình chạy chơi trong cái nắng trong vắt của buổi chiều. Tao sẽ nhớ lắm nhg~ buồi chiều đầy nắng và gió, tao và bọn mày ngồi sưởi nắng. Những đứa có tâm trạng thì rõ rùi nhg những đứa không có chuyện j tự nhiên cũng thấy buồn(Lam, Nhí...) thì rõ là tại thời tiết rùi;) ;) Tại trời đẹp quá đấy mà.:) :)
Dói&Nhí: hum nay đúng 6 h ra 51A Tạ Quang Bửu mua thẻ nhé. Chiều tao cũng đi mua cái fone luôn. :x :x
Tự nhiên thấy yêu màu tím lạ lùng.
 
ôi dào các bạn cứ nẫu. tao chỉ thấy dạo này buồn đi vệ sinh bỏ xừ.
à, tao, Mo và Nhí đang chiêu mộ diễn viên có tài diễn xuất để đóng phim Hàn đấy, để hôm nào bọn tao mở 1 cái audition, bạn nào muốn lăng-xê tài năng thì đăng kí nhá.Yêu cầu có tài diễn xuất và biết bịa tiếng Hàn thật giống
 
film Hàn à ;;) Zói với ;;) :x
trò này chơi kiểu j` :((
level 4 khó thế :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phá đảo 10 level :p
Lvl 4 khó gần nhất đấy :)
Mấy level sau hài hước vãi :D
 
Ai bảo Cường dạo này đổi tính? Hôm trước mặt thì hằm hằm, mồm thì quát tháo, giọng thì lụ khụ, chỉ được vài hôm trời đổi gió may ra.
Thằng Tú, tao cấm mày cười hà hà, đấm chết.
@ Em Loan: giữ gìn sức khỏe 1 tí, cái gì qua rồi thì thôi :* .
 
Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà
 
thât không dvd cho tao pass vòng 8 đi :D

----------

:)) Xem đoạn cuối thằng đấy thoát khỏi trường kêu lên " I can't take it anymore" :)) Bị ô tô cán chết :))
 
Pass
1. practice
2. movein
3. soldier
4. suicidal
5. poweroff
6. cheater
7. thefight
8. bastards
9. thabomb
10.shooter
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên