Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
TYUỂN dạo này vít nhìu nhẩy
hum nay cả nhà đi thi làm bài tốt,
2 đứa thi toán cố len,ko làm được thì ngồi buôn với nhau cũng được
bọn thi anh cố lên nhá
bọn mầy ơi
có ai hum trước chép sinh có lòng hảo tâm, chép giùm bài sinh hum thứ 7 lên cái... hum đấy bạn nghỉ
pờ li sờ(please)
thanks
 
:)| chép lên thì đến bao h, mày học trong sách đi :D

chẹp
hum nay đi thi đề như sh*t, khó thế mà cho làm có 60' 8-}
đi ra thấy tình hình chung các pác cũng nhọc nhằn ko kém :D bạn Thị Ngọc lớp anh 1 lại ko thi :D iem cũng đỡ sợ :) hầy dà
cái trò này phù phiếm bỏ xừ
chả hỉu nó là cái giải j nữa
giải thành phố cũng ko phải, giải trường cũng không, thực chất chỉ có trường mình đấu với nhau ^^ may ra thêm chuyên ngữ cho xôm trò [-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sửa thì sửa, làm gì mà nóng thế :|
Dù sao thì cũng rẻ tiền thật
Mà thằng Đăng ngu cũng sửa lại cái trích dẫn đê, vô ích quá :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Hạnh:

Bài 22: Lai 2 hay nhiều cặp tính trạng

A.Khái niệm lai 2 hay nhiều cặp tính trạng: là phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phân biệt với nhau về 2 hay nhiều cặp tính trạng tương phản.

B.ĐỊnh luật 3 Menden ( định luật phân li độc lập và tổ hợp tự do ):
1.TN về màu sắc và hình dáng hạt đậu Hà Lan:

Hạnh ơi, sơ đồ gen khó type lắm, cố mà hiểu nhá, không thì phone hỏi bọn nó í:D

P ( t/c ) hạt vàng trơn x hạt xanh nhăn
AABB x aabb
G ( P ) AB x ab
KG (1) :AaBb
F1 KH (1): 100% hạt vàng trơn


F1 x F1 hạt vàng trơn x hạt vàng trơn
AaBb x AaBb
G(F1) AB,Ab,aB,ab x AB,Ab,aB,ab
KG(9): 1 AABB, 2 AABb, 1 AAbb, 2 AaBB, 4 AaBb,2 Aabb, 1 aaBB, 2 aaBb, 1 aabb
KH(4): 9 vàng trơn, 3 vàng nhăn, 3 xanh trơn, 1 xanh nhăn

2.Nhận xét ;
- F1 đồng loạt cho ra 1 kết quả giồng nhau ( nghiệm đúng định luật đồng tính của Menden )
- F2 có 2 kiểu hình giống thế hệ ban đầu, 2 kiểu hình khác thế hệ ban đầu.
- Mỗi cặp tính trạng di truyền không phụ thuộc vào nhau.

Màu sắc : F1 : 100% hạt vàng
F2 : vàng/xanh = 9+3/3+1 = 3/1
Hình dáng : F1 : 100% hạt trơn
F2 : trơn/ nhăn = 9+3/3+1 = 3/1

3. Định luật: Khi lai 2 cơ thể thuần chủng khác nhau về 2 hay nhiêug cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia.

4.Giải thích bằng cơ sở tế bào học :
Quy ước : A_gen trội : hạt vàng
a_gen lặn : hạt xanh
B_gen trội : hạt trơn
b_gen lặn : hạt nhăn
Sơ đồ gen :......( vẽ ở trên )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê, đề hum nay thú nhỉ. Tao thấy thi cử kiểu này, đứa nào được giải là đứa may nhất đấy. Tao thấy con Bư với Trang kêu nó làm bài kiểu A nhiều rùi, thui chọn C. Tao cũng thía, thậm chí còn ko thèm đọc phương án nào, cứ khoanh bừa. Ầy dà, nhưng cũng thú phết. Ra khỏi phòng thi mà mặt đứa nào đứa nấy phe phởn.:))
 
Tao đây, bọn mày ơi, hum nay cô "pú pâu" trông phòng tao. Nhưng mà cô ý oai lém. Bài hum nay vừa dài, vừa khó làm tao hoa cả mắt, gục ngủ được 1 tí thì hết h.;)
2 bà: bạn Thị Ngọc ấy ko đi thi vì bạn ý đã có cái giải nhì toàn quốc giắt lưng rùi, bạn còn vi vu bên Thái vì được cái giải nhất Toán j j mà hum trước thi ở BC ý.:)
 
He he bon chen tí, hôm nay lớp tớ đa phần chọn toàn a, toàn b, toàn c. Cơ bản tại hôm nọ cô Hạnh cho bài đọc kinh quá, 15 câu sai ít nhất 8 câu<tớ nè:D>, sai nhiều nhất toàn 13, 14 câu, tính xác suất còn hơn
 
Bỏ qua (đủ 10 ký tự chưa nhỉ)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Như Ngọc đã viết:
Phương ơi mày chói sáng =; chói lòa tau ồi =; vĩ đại quá :((
:)) :)) :)) :))

:-/ ?????????? không biết chói sáng cái j`???????

@ Hạnh : quên mất, thầy dặn về nhà phải kẻ bảng (105p), bảng tổng quát j` đấy (106p).....



@ Nông : cô ăn cơm kiểu j` đấy???:-/ Lúc nãy tôi cũng đi ăn nên không biết cô gọi:p................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hết dấu tích rồi nhá!

Everything is allright!

@ Phương: Mai có qua đón cô ko đấy ? Nếu đón thì lại đi cùng Giang đấy, nhớ contact với tôi nhá! Một ngày ko gặp nhớ cô và Hạnh quá!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ah, thông báo cả nhà là bạn có ĐT nhá!

Không biết hôm nào mới mang đi, nhưng chắc chắn tuần sau bạn sẽ mang đi!

Đứa nào có DĐ thì lưu cái số này vào nhớ:

0953330922

@Phương: Cô ko cho tôi số DĐ, ko bao h tôi gọi cho cô nữa!

Đứa nào có DĐ thì cho tao số nhá ! Xie xie!
 
con lam dạo này máu, hết net lại đến dd ;;)

lớp mình lại chuẩn bị cãi nhau trên net, hưng , lại mày :))
thoi kô cãi nhau nhé :X

xem ảnh vãi buồn cười, khoe con khồn nó gầy hơn tao bọn nó bảo tao gầy hơn :)) cười đau bụng, bọn ngu si :))

con thư biểu diễn thời trang mà ra sân khấu mác váy vẫn còn treo lủng lẳng /:) :)) rõ mồn một :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con lam dạo này máu, hết net lại đến dd

Hầy, mày chưa biết bạn mới chuyển nhà, có xe máy, có ĐT, có cả 1 cái laptop cho riêng tao ah? Oách ko?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên