Trung Anh nè...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Thu Trang đã viết:
quỳnh :((
trung, còn quà của tao :( mày có mua quà cho tao đúng kô :( để đấy chờ hè tao về nhé :(

hé hé ! chờ đợi trong hoang tưởng :))

chắc là có :p
 
các anh chị thi thế nào rùi? có đc HSG ko? Năm nay lớp em chết thảm lắm!
 
:eek: con bé này thần tượng Khồn ghê quá nhỉ :eek:
chẹp chẹp
sao mà chit hả em ?
chit môn trung đúng ko :) khổ thân
ai bẩu trêu cô Thúy
bọn chị năm nay chưa bit thế nào em ạ :)|
chỉ cóa mấy đứa là tập xác định rùi thui
:)) chị mày chắc vưỡn okie :-"

----------

tình hình là bọn mày đi làm văn hết rùi hay sao mà chả cóa đứa nào thèm onl thế :-< :(( :((
tau ngồi độc thoại thế này đấy :(( :((
con Téo với con Trang cũng mất hút ko thấy onl :((
cả đến con Khồn với con Dói cũng ko onl :(( :(( :((
tau chit tau chit:((
ngồi độc thoại thía này đây :( :((
 
tao lên thoại với mày đây :D
thôi đi làm văn tiếp :D:p:))
 
tình hình thế nào ? lớp mình học kì này đứa nào hsg đấy ! Chúc mừng, bạn rơi roài ! :)
 
:)| một ngày bình yên :-" nghỉ ngơi :) ko phải làm j nhìu :)
ngày mai lại đến trường :)
:)) :)) :)) :))
:x :x :x :x :x :x
full of broken thoughts
I cannot repair
perhaps.............
he can fix me :)
:x :x :x :x



chẹp chẹp
hum nay nà thứ 3 :-"
tình hình nà chả cóa ai post bài từ hum qua tới h thành ra iem phải kéo cái topic này từ trang 2 lên :))
hum nay bùng học đi vi vu với con Tuyển & con Dói :D
iem mua đc cái áo khoác mới đẹp lắm :D
xong ồi lại đi ăn :) mì văn thắn :)) ngon :)) xong ồi còn đi mua len :D :D :D :))
xong ồi
:| đi về :|
Quỳnh gọi choa Dói bẩu anh giả bài thi :(( chia điểm :((
:-s lo sợ :-s
chẹp
con Dói lo quá bỏ quên đôi que đan trong túi tau nè :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D bạn ngọc được có 5.5 anh thôi, nhưng mà cô lấy 7 hay sao ý :D cung hỉ :D
Sao box lớp rơi sang trang 2 thế này, kéo kéo
 
:(( :(( :(( chán quá :(( :(( :((
hức hức :((
chẹp
kệ vậy
dù sao vưỡn 8.0 :)) :)) iem chỉ cần cóa thía thoai
chẹp
so sánh nàm j :)|
 
hai chú lợn béo đèo nhau bằng xe đạp mừ ko bị nổ lốp hử mày :))

con Dói sai email mãi vẫn chưa sửa đi à mày
 
:)| nhợn j mà nhợn
iu như thế mà kêu nà nhợn
:)| ko nổ lốp đc đâu :p
hum nay đi chơi mua đc cái áo mới :))
:))
 
iu thì kô phải là nhợn à, mặt giống nhợn, tai giống nhợn, thân giống nhợn mà kô phải là nhợn à :p

box lớp mình rơi xuống trang 2 à, tao toàn vào chỗ trang cá nhân để vào lớp mình nên hông biết, tích cực câu bài nhá :D

bọn này dạo này toàn lên đây nói chuyện học tập điểm số :( đến lớp mà nói, lôi lên đây làm gì cho nó buồn đời :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:( rầu lòng quá mới nói :)| sợ lắm
chán quá :)|
tình hình nà chúng ta bình luận khoản mới
noel này lớp mình có làm trò j ko :D :D
hum trc bạn lớp trưởng hỏi mà chả ai trả nhời :|
khổ thía chứ lị
bi h mọi người choa ý kiến đi :)|

mia.
con em tau lại đi chơi muộn rùi :((
đi tìm nó đây :)|
 
Cái ava của con Trang trông hay nhể, ai chụp đấy mày?
Chiều nay tớ ra Tiền Phong thấy em Ngân Thương xinh, đáng yêu vật cã, chỉ mỗi tội k0 biết con nào thằng nào tư vấn cho em mà để em đeo mấy cái xích (hình như nói là xích thì hơi quá nhưng k0 hiểu tại sao ấn tượng của tớ là thế) lên ng`, xong tóc lại nhuộm vàng khè trông mất cả xinh, lại đầu gấu k0 đúng kiểu, chẳng ăn nhập gì với cái mặt của em.
Tớ đang định mua Quyển Hồ Xuân Hương nhưng mà lại nhìn thấy 1 quyển # thú hơn. Thế là, thôi, HXH lại vứt toẹt trả vào giá sách. Tớ mới xem qua quyển sách, có vài cái hay ho, muốn post bài nhưng k0 biết gửi vào chỗ nào đành gửi vào chỗ này, mong các bạn thông cảm:
_Năm 1991( k0 biết bây giờ thế nào), phụ nữ k0 được chấp nhận vào đoàn luật sư ở Virginia chỉ vì từ "woman" trong tiếng Anh k0 đươcj pháp luật coi là 1 "person".
_ He is a professional: Ông ta là 1 nhà chuyên môn.
She is a professional: Cô ta là chuyên nghiệp (cá vàng pro).
_ He is a secretary : Anh ấy làm cho 1 tổ chức nào đó.
She is a secretary : Cô ta đánh máy và làm công việc văn phòng tổng hợp, phục vụ cho 1 ng` nào đó.
_ He is a tramp: Hắn là 1 kẻ lang thang .
She is a tramp: Con ấy là 1con gái gọi ( tớ k0 muốn nói nguyên văn cái từ chắc k0 sạch sẽ lắm).
_ Callboy nghĩa là ng` nhắc vai diễn trên sân khấu trong khi callgirl là gì nếu ai k0 biết thì cứ dịch nghĩa từng từ rồi ghép lại với nhau. Thế này nhé, call là gọi, còn girl là con gái (trời ơi có bạn nào nghĩ là gọi con gái k0 nhỉ)
...............Còn nhiều k0 nói hết được..........
 
Wow, có chuyện thật như thế huh ? Khó tin wá ... năm 1991 cũng gần đây mà (hồi mình có 2 tuổi :)) )
Ầy, nhưng mà đấy là một vài nơi thiểu số trên thế giới ... Yến cứ nhìn lớp mình mà xem ...
 
lày lày
cô Yến bị anh Linh bắt nạt hay sao mà máu đấu tranh bình đẳng nam nữ nại nên cao thế :| :))
chẹp
đang bâng khuâng.............................
 
Hoàng Như Ngọc đã viết:
chẹp
đang bâng khuâng.............................

bâng khuâng :D :x 0:) ;;) :) :* 8-} :-/ 8-| b-) :)>- :>

thật là ................. bâng khuâng .....................

:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên