Re: avril- mot dua con trong lang rock!
cãi tiếp đi cãi tiếp đi cãi tiếp đi, chửi chết mẹ chúng nó đi cậu Lợi.
Dô anh đã viết:
Xã hội Việt Nam mình giờ đang trong thời kì mở cửa, kinh tế phát triển như vũ bão, người người nhà nhà giờ đã thoát khỏi đói nghèo, tiến lên ăn no mặc ấm, có nhiều người còn giàu sang đầy đủ mọi bề. Ấy thế nhưng phú quý ắt sinh lễ nghĩa, vì đời sống của ta nó tiến hóa quá so với cái thời kì xếp hàng để mua tem phiếu nên sinh ra những thằng, những con rửng mỡ suốt ngày dí đầu dí mặt vào nhạc để rồi thở ra những câu tự cao tự đại với nhau rằng nhạc của tao hay quá, nhạc này nó mới nghệ thuật, nhạc này nó mới là chân chính. Tự kiêu xong vẫn chưa đủ, hội rửng mỡ tự xưng là bác học âm nhạc này chúng nó bắt đầu đi đạp các dòng nhạc khác xuống, theo cái kiểu nhạc nào tao không nghe là nhạc vô học, mà nhạc vô học thì ắt là phải bị ăn chửi. Mà đã là bác học í thì không thể nghe cái nhạc mà người người nghe, nhà nhà nghe được, bác học mà, trùm mà, cho nên cứ phải chọn cái nhạc nào ít người nghe nhất, ít phổ biến nhất mà nghe, nhạc nào chả ai biết càng tốt. Nhạc chả ai biết thì mình nói thế nào chả được, mình cứ khen nó hay đi, thằng nào chê là thằng đấy ngu. Giống như ông vua cởi truồng ngày xưa, quần áo nhìn thì chả thấy đâu, thế nên sợ mình ngu mà vẫn phải nhận xằng. Đâm ra giờ, ở xứ Việt Nam ta, thế hệ trẻ đâm đầu vào nghe Funeral Doom, Raw Black Metal, Death Doom, Brutal Death. Cái mức độ nghệ thuật nó tỉ lệ nghịch với cái số lượng người nghe.
Dô anh, anh nói cái bm gì thế, nghe cộng sản vãi nhé. Cái gì mà kinh tế phát triển như vũ bão, nghe đ khác gì báo cáo đại hội đảng thế này

)
Còn cái vụ Dumb đèo với Đết điếc thì anh yêu, nước chảy mây trôi c*t nổi lềnh phềnh. Thằng nào thích thật thì nó đã nằm nhà bật nhạc đắp chiếu ngủ từ lâu rồi, hơi đâu lên trên này cãi nhau làm gì cho mệt trym. Còn nói mức độ nghệ thuật đ có gì thì cũng phải xem lại nhé. đang nghe Ô pét, bát duyên đ thể tin được, nghe mà nghĩ ngay đến các anh PFM huyền thoại đương đại 70s nhé. Dĩ nhiên là các anh ý hát thì đúng kiểu cả đêm chơi gái, sáng bơ phờ hát như cơm nguội lolz. Anh yêu cứ thế này là lại pờ ri zu đít rồi.
Cơ mà bất ngờ lắm nhé, lại thấy Dô anh để quả ava Sờ lát emo vãi nhé. anh Sờ lát là ai đồ của sếch and đờ-rắc đấy nhé hé hé. Mà anh yêu đi theo để lại nhiều lá vàng quá, bao nhiêu nhân vật chả bao giờ thấy vào đây cũng theo sau vỗ tay khen hay, quả là lão làng lão làng hê hê
thằng Đờ Mờ, anh có thắc mắc không hiểu thời gian mày để làm gì mà toàn đi đọc ba cái lăng nhăng lá cải rồi lại chê là chúng nó viết thối. Tuổi teen nó phải nghe nhạc như vậy cho tâm hồn trong sáng nhé, chú đầu óc bậy bạ toàn đầu lâu c*t chó thì đừng chĩa mũi vào.
Dunk Link: anh có vài nhời gửi chú là anh rất phấn khởi với cái bài pốt trên của chú. Chỉ có điều chú chửi Phương Thanh là anh không đồng ý. Chú có thấy là nhờ chị ấy chú câu được mấy bài, xin được mấy cái bài hay và mọi người thì cũng được trận cười hỏng mm nó trym 0

) Anh thấy âm nhạc chừng nào còn mang lại tiếng cười là còn có giá trị, miễn bàn có phải giá trị nghệ thuật hay không lolz
Chú Lợi, anh là anh thích chú rồi đấy, anh bô lút cho chú quả lày nhé
[youtube]wYTGITJ_SWk&hl[/youtube]
xem xong cảm xúc của anh rất là lẫn lộn nhé. nhìn cái mặt lão già rất là emo, giọng thì còn chuẩn hơn Plant nhiều. nhưng guitar chuẩn nhé, cả rất là phục là đến bằng tuổi đấy anh cũng chả chắc là mình còn rock rít được như thế không, hay lại như ông già thằng Minh con suốt ngày ôm Blackmore's Night vs Secret Garden(cơ mà cũng nhờ bác mà cháu đc sờ vào đĩa xịn nhé hị hị:">)
Hê hê, đ hiểu sao nghe Opeth mà thấy phởn vãi nhé, nhẩy nhót loi choi emo vãi

)
Đấy, chú Lợi có anh bảo kê rồi, cứ chửi tiếp đi.