Trai VC thật là thông minh

Trần Hoàng Vân
(vicep)

New Member
2 em giai VC gặp nhau. Em Vũ kv thấy em Tú béo có quả xe... đạp mới, hỏi thăm:
- Mày tậu đc quả xe hồi nào thế? :eek:
Em Tú:
- Chả là hôm qua tao đang đi bộ từ trường ra, qua đoạn bãi cỏ vắng vẻ ;;) tự nhiên một em xinh tươi phanh kít xe trước mặt tao :-/, quẳng xe sang 1 bên :-? , cởi phăng hết quần áo @-) rồi nằm lăn ra bãi cỏ nói với tao "Anh ơi, em xin dâng tặng anh tất cả những gì anh muốn..." =P~ Tội gì tao lại ko lấy cái xe chứ, mày thấy đc ko? :)>-
- Quá đc, mày chọn cái xe thật là thông minh =D> . Đằng nào thì quần áo của nó mày cũng đâu có mặc vừa :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng rồi đới. Mình cũng lấy cái xe :D Cái xe dùng được lâu dài ^_^ Chứ cái con ợ hơi kia thì đụng vào làm gì :mrgreen:
 
Back
Bên trên