Trẻ con

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Cô giáo lớp 1 dạy học sinh:

- Chúng ta cần phải phát động phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé!

- Thưa cô vâng ạ!

Ngày hôm sau:

- Em nào có việc tốt kể cho cô nghe.

- Dạ thưa cô - một em đứng lên - Hôm nay em dẫn một bà già qua đường ạ!

- Tốt, tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé!

Ngày hôm sau:

- Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt?

- Dạ thưa cô, hôm nay chúng em học tập bạn hôm qua và đều đã làm việc tốt ạ! - cả lớp đứng lên đồng thanh nói.

- Vậy là rất tốt. Các em đã làm những việc gì nào?

- Chúng em cùng dẫn một bà già qua đường ạ.

- Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả?

- Dạ thưa cô, vì bà ấy... không thích qua đường ạ.
 
:)) Nghĩa là bây giờ em Khanh không ngoan nữa uh [-x Hư quá :D
 
Ngày trước em Khanh cũng bắt ép một bà già đi qua đường
 
ac ac, sao lại có người bịa chuyện nhanh như thế nhỉ?????
hồi mẫu giáo em còn chẳng biết sang đương nữa là ép ai???:))
 
:)) Anh có suy từ bụng anh ra đâu :D Đấy gọi là suy luận logic :D

Em Khanh hồi mẫu giáo thì ngoan còn bây giờ thì mới dắt bà già qua đường :D
 
tưởng dắt bà già wa đường mà dễ ah B-) làm việc tốt lại dễ dàng thế saoB-)
 
Các bà già bây giờ cũng tinh quái lắm, nhìn thấy em Khanh là biết không xong rồi :))
 
Uh, ngoan quá, hiền quá, bà cụ không muốn qua đường nhưng cứ lôi bà ấy sang, lúc bà ấy muốn quay về thì lại mặc kệ bà ấy
 
Đúng là F2,, em nào cũng ngoan hiền cả mà... Ngày xưa chị cũng ngoan và hiền lắm đó,,,,
 
Nguyễn Thanh Vân đã viết:
Đúng là F2,, em nào cũng ngoan hiền cả mà... Ngày xưa chị cũng ngoan và hiền lắm đó,,,,
Thế còn bây giờ thì chị thế nào hả chị :D
Em Khanh tương lai có khi còn sáng lạn hơn nhiều ý chứ :))
 
ghê thật , ai lại dắt 1 bà già qua đường như thế đâu ?
Tưởng em ý phải dắt 1 ông già qua đường , mặc dù ông ý không muốn và không đủ sức để qua đường nữa chứ !
Nếu dắt bà già qua thì chẳng khác nào mấy em bé ở trên kia cả ! Bắt chước là ko hay rồi !:p
 
Em Dũng nhẩm tính hộ chị Em đã từng dắt tay bao nhiêu bà già qua đưởng rồi (tính cho đến nay)?
 
Ý anh là em mà cứ tích cực vào box Vườn cười thì em sẽ hiểu biết gần bằng anh Dũng đấy :))
 
sao lại chỉ gần bằng ah, em nghĩ với sức tiếp thu của Khanh thì có khi hơn ý chứ:D
 
chết chết, mọi người toàn nghĩ xấu cho mình
bạn trang ơi, tớ chỉ sợ bạn còn vượt qua cả tớ cơ chứ vì thực ra tớ cũng có biết gì đâu!!
 
Thôi thôi, toàn là nhân tài cả, khiêm tốn làm gì :))
@bà Thảo: cứ gặp mấy bà già xinh như chị là em bắt qua đường hết
@Vân: Ngoan hiền mà để mod lock account à, tự nhiên mất toi 1 sao :))
 
Back
Bên trên