Trận long tranh hổ đấu chiều 8/12/04 :D

  • Bắt đầu Bắt đầu Kamui
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

cũng mệt vì phải giải thích vụ đá vào chân này nhiều lần ...
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

ra là ko sử dụng đc cái gọi là tiểu xảo đá vào chân nhau nên dùng những cái gọi là kĩ xảo ngoạn mục hơn nữa huh?? :-? :-? Liên wân chúng mình ui , mếi cái thứ trò đó của các bạn í thì không có j muh fải lạ cả nhớ ??? Ví dụ như mua bán độ lần này nè :> :> :> Các bác í cũng chỉ đủ trình làm mếi cái trò í thui !! [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

:)) chắc là làm nhiều rồi nên mới biết chứ gì
nhận đi cho tiến bộ sốt ruột ...
cứ thích suy bụng ta ra bụng ng` làm cái vẻ đạo đức
ôi thương hại thay ! :D thương các bạn quá :D
uh tớ biết các bạn post bài để làm gì rồi
bọn tớ thương bọn ấy lắm ... mãi mới nhận ra ý định của các bạn
thứ lỗi ... hơi muộn.
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Mặc dù tớ ko đá bóng hôm đấy, và cũng chỉ xem từ lúc hiệp 2, nhưng theo những gì tớ thấy, LHT và cả lớp toán đều đã cố gắng hết sức rồi! Bọn tớ chẳng viêc gì phải chơi ko fair, dĩ nhiên ai chơi thể thao cũng muốn thắng, nhưng bọn tớ ko cần phải làm cái trò ấy. Bạn Ly này, thê hôm đấy bạn Ly có đá bóng ko thế;;) Mọi người chỉ biêt đứng ngaòi mà nhìn vào, rồi nói này nói nọ đi:))các bạn ANh 2 này, bọn ấy có biêt ko? Lớp trưởng lớp tớ ấy, hôm ấy dá bóng xong về nhà ê ẩm cả ng`, nếu mà thả, thì bọn tớ chẳng cần làm thế, nhatas là khi bạn ấy đang thi đọi tyuyển vỡ mặt ra chứ có rảnh rỗi gì đâu.X(
đã thế , rõ ràng hôm ấy lớp Toán thiếu hẳn Mai Phương với hải Anh.mà thôi, cái này thì mọi ng` cũng nói nhiều rồi, chắc tớ cung ko cần nhắc lại cho tốn đất 4rum nhỉ:)) Bọn ấy hành động thì làm ơn nghĩ 1 tí, chỉ vì cay cú ăn thua mà lên nói ng` khác như thế. Tớ ko bênh vực gì hà Phương lúc bạn ấy có nhắc đên dog hay cái gì đó tương tự, nhưng anh2 này, nghĩ đi, bọn ấy nói móc bọn tớ thì hơn chắc. Bọn ấy nghĩ ko nói thảng ra thì ko phải là xúc phạm ah?X(Hay nhỉ;;)
Hải Linh này, bọn tớ lên đây ko để sỉ nhục hóa cái tập thể của bọn tớ hay của ai cả. Trang này, bọn tớ cũng chẳng có lỗi gì mà phải ngẫm nghĩ, hay nếu ấy gọi viêc nói thật là lỗi thì tớ đành chịu vậy:))
Xin đủ với ANh2 ạ:))
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Lôi hết chuyện này đến chuyện kia ra mà nói nhau được, cũng lạ ...... :rolleyes:
Các bạn A2 ... dồi dào cảm xúc quá 8-}
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Uhum . Mấy bác ah , em thật vãi cả lắm ch... khi muh cứ nhai đi nhai lại cái bài 5-0 hay là n-0 nuh . Nhưng muh nói lại cho rõ. Mấy bác nào muh cứ còn lôi cái chuịn 5-0 ra muh bẻ gãy lập luận của chúng em í , thì em chỉ mún nói thía nì thui . Làm seo muh có thể ngoài 5-0 đc , 1 khi muh chính bên liên wân trình wá non , đá wá kém , ko thể đá lên thêm 1 wả , ah không , nửa trái chuh với đội hình 2 T1 đc cho nó đc cái KQ đẹp lòng người kia =D> ??? Muh cái bên nhận lời , (hay là nhận jj đó) ăn no lú cả mề lên , lấp hết cả đầu óc Toán học ra ,muh không nghĩ tới là fải để thua thêm 1 bàn nuh cho nó tiện đường các bạn vào vòng trong ???? Ôi , cái sự đời oan nghiệt nó là thế đấy !!! [-x [-x

Thui nhá , cái bạn j muh vẫn còn nói chuyện chó với má kia . Ngôn ví cả từ , lời với cả lẽ dùng thế kia muh sao có thể lại mong mún là không có 1 sự j đó gọi là đáp lễ từ phía chúng tui seo ??? Bạn nào thế vệi , to gan vãi **
thử tưởng tượng xem nếu trận LHT-T1 đá trước trận Trung-anh2 - 10 t2 thì lúc đó đâu sẽ là dàn xếp tỉ số. đến lúc đó thì ai sẽ tin trung-anh2 đấy?
Muh là con jai , sao ếi jà mồm thía ????? :o :-s

Ô hô, ra là nếu chúng tui đá sau sẽ không có thỏa hiệp, phải vậy ko ?? Hay là nếu như các người muh thắng thì chúng tui sẽ phải tìm 1 cái cách nào đó để cũng có thể thỏa hiệp với bên 10T2 để có đc cái j đấy thật là hoành tráng cũng như là nhục nhã như các người đã làm ???
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

A dà dà, thui ko mún nói nuh thì thui , em cũng chả cân phải nói j thêm nuh đâu , không lại đc cái tiếng wí hóa là nhìu chuịn ! Rùi thì cái j đến , nó cũng phải đến thui muh . Em ko mún bị các bác dành cho cái tình cảm trìu mến kia muh rùi lại xao nhãng lí trí , phải bánundefined cái thứ gọi là độ kia cho các bác đâu ah ~~!! :-pp
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Cái bạn j mà vẫn còn nói chuyện chó với má kia chắc ko phải tớ đấy chứ;;) Ấy đọc lại bài của tớ đi nhá, đọc kĩ vào đi nhá.

Còn bọn ấy xem lại cái kiểu ăn nói của bọn ấy đi, ko thấy càng ngày càng quá đáng ah

Hết. Ko còn gì phải nói với anh2 nữa.Bọn tớ nói thế là quá đủ rồi.Có gì cần nói thì nói hết rồi.

LHT ah, ko cần phải quan tâm để ý gì nữa đâu, cứ để các bạn ấy độc thoại là hơn. Việc gì mất thời gian:))
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Yêu cầu bạn Linh viết rõ ràng cái. Văn chương hay lộn tùng phèo thế này khó hơn là đọc triết học.:))
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

hehe bẹn Hải Linh nói nhiều câu rất là văn hoa mà tớ cũng phải học tập uh bọn tớ non kém ... thì có bảo là giỏi đâu tự dưng đội mũ cho đội mình thế mới chết chứ :D các bạn lại cứ đánh giá cao quá ngại chết
chả xem trận đấu mà mồm xưng mồm xỉa :D nào là 5-0 nếu ko vì thầy Thắng có vấn đề chứ ko thì là 7-0 bé ạ :D chưa xem mà cũng biết long tranh hổ đấu :)) tự tay bóp **** :)) mệt quá đi !
thằng Hải mới nói có 1 câu bị coi là già mồm :)) chứ so với bài của bạn Link thì gọi là siêu già mồm rồi ... ^_^ bái phục thay title là TÔI LÀ NG` SIÊU GIÀ MỒM đi bạn Link à :D hợp hơn đấy :D
mà giờ mới để ý cái title ... KO PHẢI NG VÔ HỌC ! :)) chắc là siêu vô học rồi :)) chẹp ... tớ giải thích hộ bẹn ấy rồi nhé :D các bạn khác đừng thắc mắc về title bạn ấy nữa nhé ko khổ thân lại phải thương :D mệt lắm ^_^
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Các bạn ăn gì thế ??? :D ( kâu tẹo thôi, kưng ơi đừng xóa bài nhớ ^_^ )
tao biết ý mày là gì mà :D sâu sắc đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

@ Những người ko liên quan : Có thấy mình là người thừa ko khi ko hiểu chuyện gì mà vẫn cứ vào post như thể mình nhìn thấu mọi sự đời ?? Cái lý luận "nếu thỏa hiệp thì sẽ ko dừng lại ở 5 bàn", nghe nó cùn lắm, nông cạn lắm, có nghĩa là đợi thêm đến 6-0 thì sẽ là thỏa hiệp chứ gì ?? Nói như thế ko khác gì đang tố cáo chình mình đâu..


Ha ha ha :)) =)) , vãi nhắng, người ko liên quan thì ko được nhận xét sao, tui là lớp Địa đừng có bảo là 1 đội cùng TLH nhá ;;)
Còn cái chiện 0-5 hay 0-6 thì có làm sao đâu, mấy dù sao thì thắng bao nhiêu mấy Ku cũng cứ nói cứ chửi như đúng rồi cơ mà , cho xin lỗi luôn nhá ...... thẳng thắn mà nói mấy Ku nói " thối " lắm ko ngửi được [-x


Chúng tui đã cảm thấy rất là hàm ơn các bạn đấy. Ấy muh sao ? Các bạn đòi trả ân , đòi lại cái các bạn gọi là công = ở đây huh ? Lại dùng đúng cái cách ấy sao ? Chao ôi , thất vọng thay cho những đứa con mang dòng máu của Mendeleev , của Bill Gates , của Einstein và vô vần những j kì diệu nhứt !!!!

Văn hay nhỉ :)) =))


sao các bạn toán 1 mang tiếng là bất bại mà lại tự hạ thấp mình đến mức "nhường nhau" để thua 5-0 như thế nhỉ?chẳng nhẽ các bạn không biết thế nào là tinh thần thể thao ?nếu không biết thi để đây dạy cho nhé! nên biết tôn trọng khán giả! hãy hỏi những người đế xem xem co ai thấy funny không???thật là nực cười thay!

Có xem thể thao ko, vòng cuối cùng của C1 rùi, khi MU đã vào thì 0-3 với fenebache là chiện thường .........

@ những ai là ngoài cuộc muh lại nghĩ mình trong cuộc : : Hay nhìn vào những j Liên wân chúng tui đã làm chuh đừng có fast ngôn theo định kiến nông nủi và nông cạn của mình nhá ! Nhá nhá nhá ??????????

Câm đi là hơn [-(


đúng rồi, vì chúng tôi ko có nhiều NGƯỜI NGOÀI CUỘC bảo vệ như các bạn nên chúng tôi đành phải tự bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ danh dự của lớp mình dù cho có mất sức gõ bàn phím !!!


Câm tập 2 ....... :-?



chẹp chẹp....thế nên ko thấy nhân tài bóng đá MP đâu-----> các khán giả như mình ko được "mở rộng tầm mắt"

Nó đi chơi với tui, có seo ko B-), Ku là mẹ nó à mà muốn nó phải đến làm giề .


úi giời ơi ! người cần lên tiếng thì chưa thấy đâu mà đã thấy 1 ĐÀN...........ĐI THEO "nói đểu" hộ rồi ! (hơi bị thắc mắc đấy !)

Có cần phải câm tập 3 ko ;;)

đã bao giờ bạn hiền vào vị trí của 1 khán giả và cảm nhận 1 trận đấu mà người ta có thể biết trước kết quả chưa??? he..he.. đó là chưa kể đá thì.............(hiểu sao thì hiểu)

Khán giả nè, cần hỏi rì hông ;;)

còn nữa, nếu KƯNG muốn biết chị là ai thì cứ wa anh 2 mà tìm nhé ! ha....ha...ha.....

:)) Cùng tầng nè, đến mà ngó nhau đê :-?

Cần gì thì nói thẳng ra nhá ................:D
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Ko hiểu sao có loại người để người khác vạch tóc , vén tai lên hét mà vẫn ko nghe thấy cái ch. gì !!!
@ Hải Linh : bạn ơi, tôi ko hiểu đầu óc bạn cao siêu , trí tưởng tượng của bạn giàu có đến mức nào mà sao lại có thể bịa ra cả một series phim dài tập : VỤ BÁN ĐỘ CỦA LỚP 11 TOÁN 1 VÀ LIÊN QUÂN TIN LÝ HÓA ! Mk , tôi nói cho bạn hay , chúng tôi đâu có thừa thãi tiền bạc như mấy bạn A2 đốt tiền net để đi mua danh dự của các bạn lớp Toán . Chẳng lẽ các bạn quên là lớp 11 Toán học giỏi Toán lắm sao ? họ là người hơn ai hết sẽ tính chính xác được danh dự của họ đáng giá bao nhiêu tiền bạn ạ !!!Và cái giá họ tính ấy chắc chúng tôi - liên quân Tin Lý Hóa ko mua nổi đâu - ko bao giờ !!!

@ mấy bạn Anh 2 : các bạn cứ chửi thoải mái , cứ nói chúng tôi tự nhiên,cứ phát tờ rơi đến các lớp nhiệt tình . Các bạn muốn sỉ nhục chúng tôi thế nào thì tùy , nhưng tôi nói thế này nhé ? Các bạn sao chơi đẹp thế ? thấy cái sai (theo các bạn nghĩ) thì lại đi tuyên truyền , đi khích bác để kêu gọi sự ủng hộ với các bạn và sự khinh bỉ với chúng tôi hả ? Bạn nhầm rồi bạn ạ ! Các bạn làm thế chỉ khiến con trai hoặc người khác nhìn vào mà lắc đầu : "BỌN BÓNG ĐÁ NỮ CHỬI NHAU HAY VÃI!!!" .

@ các bạn ủng hộ TLH : Thank U mọi người , nếu họ thích "cả vú lấp miệng em" thì dại quái gì mà mình ko theo !
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Chu Ngọc Trung đã viết:
Chứ ngồi nói xấu sau lưng các bạn lớp tôi và kể cả những bạn lớp Hóa Tin khác không lên đây bao giờ thì không hay đâu. Liệu mọi người có thấy tức khi bạn bè mình bị nói xấu không ? Tôi chỉ thấy thương các bạn ấy dù đã nỗ lực hết sức mà lại bị đem ra làm trò cười. Thật không thể chấp nhận được.

8-} Chưa biết ai nói xấu ai trc' đâu bẹn Trung ạ 8-} đọc lại bài post đê 8-} ... rồi sẽ rõ ... thực sự ra đầu tiên cũng chỉ là 1 bài góp ý chung chứ chẳng có ý đeck j` cả 8-} mà tự nhiên cái bẹn j` gọi là HP vào box này chửi bới lung tung 8-} nghe khó chịu vãi 8-} nếu ko post thì khác đeck j` bẹn T bảo A2 câm, *** có mồm 8-}, thấy người khác chửi đứng mà làm ngơ 8-} làm đeck j` có chuyên đó 8-} cái j` có lý thì thôi [-o<. Từ mồm bẹn Trung "fát" ra câu nào thì nghe cũng fải có lý tí chứ 8-} ai nói xấu ai trc', ai chửi ai trc' 8-}. Còn cái trận các bẹn liên quân LHT đá thế nào thì tớ ko cần biết, ko cần quan tâm .... nhưng post cái j` cũng fải có lý ... chứ tớ thấy mấy bài ấy post nghe "ngứa" vãi 8-}


Hết. Ko còn gì phải nói với anh2 nữa.Bọn tớ nói thế là quá đủ rồi.Có gì cần nói thì nói hết rồi.

LHT ah, ko cần phải quan tâm để ý gì nữa đâu, cứ để các bạn ấy độc thoại là hơn. Việc gì mất thời gian

thế các bà tưởng bọn tôi muốn quan tâm và nói năng kiểu dạng như thế này với các bà à ????? thế bà tưởng chúng tôi cũng ko tốn thời gian về mấy cái vụ post bài này chắc ... mà bà nói như vậy ??? trong cả cái 4rum này chẳng ai muốn vì 1 trận bóng đá giao hữu ... mà gây mất đoàn kết cho mấy lớp thế này cả ... mà nhất là toàn con gái với nhau ???? Tôi nghĩ nếu mà ko có cái bài của bẹn j` đó tên HP thì chắc bây h cũng ko đến nỗi thế này đâu 8-} đọc nghe xúc fạm hết chịu nổi 8-} ngứa bỏ *** ** 8-}. Mà thôi, nói nhiều nói nữa thì vẫn như thế .... cái nhau thế này thì chẳng có hồi kết thúc đâu :)):)) rồi xem :)) chắc qua lần này các bẹn nữ giữa mấy lớp sẽ "hiểu" nhau hơn đấy :)):))

@ bẹn Đức "yêu dấu": 8-}: Tôi nói thật với ông ý 8-} ông post mấy bài roài mà tôi thấy *** có lý 1 bài nào cả 8-} hình như mang t/c câu là chính thì fải 8-}. Bây h tôi sẽ quote thử vài cái thôi rồi tôi trả lời xem có khó chịu ko nhé 8-} mang tiếng quote rồi thì lần sau nhớ fải kèm theo cả reason nữa nhé ... ko nghe nó ko những "cụt" mà fa lẫn cả chút "thối" nữa đấy 8-} ông hiểu chứ 8-}

Ngô Hùng Trung Đức đã viết:
thẳng thắn mà nói mấy Ku nói " thối " lắm ko ngửi được
"Thối" thì bịt mũi vào kưng nhé :)) hay là bảo em nào trưởng UNIS bịt hộ :))=))

Văn hay nhỉ =))
uh` văn hay lắm :)) bây h bẹn mới biết trình A2 à :))
Cùng tầng nè, đến mà ngó nhau đê
"bựa" 8-} tưởng bẹn Đức là ai chứ :)) bẹn Đức "đấy" thì mình biết quá rõ rồi :)) ...

Còn ai câm mồm thì ng` đó tự biết 8-} đừng vào đây mà chửi hôi 8-} chuyện của đàn bà con gái với nhau thì để tự giải quyết ... "nếu là con trai" tốt nhất đửng chõ vào mà lầu bầu vài câu quote mà *** có lý do ... thối lắm 8-}

@ mấy bạn ko liên quan : các bẹn (có thể là ko biết đầu đuôi tai nheo câu chuyện) ra sao ... thì ko nên post bài "linh tinh" ... đến lúc các bẹn trong cuộc nghe ko lọt tai ... lại dẫn đến gây mất đoàn kết ... ko nên như vậy :| nếu các bẹn muốn góp ý thực sự thì hẵng post :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

he...he..he....hay nhỉ ????? có vẻ như bạn trung đức có hận thù truyền kiếp với iem hay sao ý mấy chị ah ! toàn là trích dẫn bài của iem thui !!!!!! hay vãi !!!! ;;) ;;) ;;)
bây giờ thì nói thẳng đây nhé bạn đức nhé !!! bạn nên đọc kĩ từng câu của người khác trước khi trả lời đi, ko thì lại bị coi là ko biết đọc chữ đấy [-x [-x [-x !!! cẩn thận ra đường trẻ con nó cười :-? :-? :-? !!!!! tiếp theo là những gì bạn nói : chuyện thắc mắc về MP thì tôi chẳng thèm wan tâm !!! ha...ha..ha...cứ hỏi là wan tâm chắc ! *** ** tôi thiếu gì việc để lo mà phải rỗi hơi lo chuyện 2 người :)) :)) :)) ! KU ko cần phải nói đâu nhá ! chưa hỏi thì đừng có khai ! mà nên nhớ cho KU ko hơn đây gì đâu mà ăn nói kiểu đấy nhá !!! cẩn thận đấy :> :> :> !!! (mà mấy chị cho iem hỏi tí ko phải, theo iem học sinh vật thì chỉ có 4 men mới gọi KU chứ nhẩy ???? iem chưa thấy các bác lớn tuổi gọi con gái là KU bao giờ !!!! chính xác là mới nghe THẰNG KU chứ chưa nghe CON ** ! ;) ;) ;) he..he..he....hay bẹn trung đức đến phân biệt giới tính cũng ko biết nhỉ ???? tội nghiệp !! chẹp.....chẹp...... /:) /:) /:) ) tiếp theo là đến chuyện câm mồm hay ko ! đằng đấy cho rằng đằng đấy là ai mà có quyền nói thế hử ???????? he..he..he.....mình thì nói người ta ko được tò mò wa' đến chuyện người khác vì ko phải là mẹ người ta ! còn mình thì......LÀ BỐ NGƯỜI TA chắc mà bắt người ta câm mồm :-/ :-/ :-/ ! ha....ha...ha..............đây có mồm thì đây cứ nói ! làm gì được nhau ???? nếu ấy nói tụi này câm mồm thì ấy cũng câm mồm đi là vừa nhá !!! b-) b-) b-)
tiếp theo, ha...ha..ha........đúng là ko biết đọc chữ !!!! người ta hỏi bạn hiền chứ có ai hỏi mình đâu mà lên tiếng thế hả !!!! thật là................. [-x [-x [-x and the end là bạn hiền muốn biết mình là ai chứ ko phải mình muốn biết bẹn đức là ai mà chưa gì đã marketing ;;) ;;) ;;) !!!! với lại đằng đấy có muốn biết đằng đây là ai thì wa chứ đây ko rỗi hơi mà wa xem đằng đấy !!!!!! nhá !!!!! :)) :)) :)) :)) (chưa kể chuyện đấy ko liên wan đến mình mà cũng ....chẹp.....chẹp !!!! con trai gì mà.......)
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Bắt đầu có hơi hướng lời lẽ chợ búa và xúc phạm nhau rồi :|
Đừng có để cái chuyện này biến thành một cuộc chiến hỗn loạn :|
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Từng người một, cứ bình tĩnh, sao dạo này nhiều đơn xin giúp mình giải xì trét cứ gửi về tới tấp thế nhỉ ^^.

1.To Hoàng Thu Hiền (Mãi mới biết đây là bạn Hiền đá bóng :D]

Hiền đã viết:
văn hay chữ tốt
hay, văn thì lúc nào cũng hay rồi

Cảm ơn lời khen :X

[qươt]cay cú vì ko được vào thẳng chứ gì ??? nói mẹ nó ra thế đi cũng lòng vòng như bên này thôi [/quote]

Ồ yeah, biết lòng dạ nhau thế là tốt. Chỉ sợ ai đó ngại gặp lại bên này once again thôi chứ bên này không bao giờ có khái niệm ngại đấu lại. Không biết sao? Con gái Anh 2 không phải là những cô tiểu thư, chúng tôi là những chiến binh :)). Với cả chuyện này có liên quan gì đến mẹ tôi không nhỉ, sao bạn Hiền cứ phải đá lung tung mở rộng thị trường thế? Không tốt đâu :D.

đứa ***** nào mà chả muốn vào kể cả có đá thật mà thắng ấy thì vẫn cứ bị coi là thỏa hiệp thôi chi bằng cứ chọn đường phẳng mà đi chỉ có thằng ngu mới ko làm thế

Chẹp, tôi chỉ nói trổng trổng thế thôi, ai dè các cụ nói đố có sai, có tật thì giật mình.:D Tức là bạn Hiền đã thừa nhận nhé, tôi không có ép buộc, nhưng không sao, bạn đã rất thành thật nhận những gì mình làm, tuy cách nói hơi xách mé một tí, nhưng thôi không sao.:D Chỉ có điều, đừng quên ai là những kẻ đầu tiên giơ cao khẩu hiệu "fairplay" nhé, hóa ra cũng như bao nhiêu kẻ khác, chỉ được cái mồm :)). Nhưng thôi, với sĩ diện hão và lợi nhuận thì tốt nhất là cứ đi theo tiếng lòng mách bảo, nhỉ :).

***** đá trận này cũng bức xúc lắm chứ biết vì sao mà chỉ 5-0 ko ???

Cóa, ông Thắng không tính hai quả cuối :D. Đến người cầm cân nảy mực người ta còn gai mắt huống chi là đối thủ và đặc biệt là viewer.

mồm thì to đấy

Đang bị mất giọng đây :((.

uh thì là ng bị hại ! thế thì khiếp rồi
nói cái đíu gì nữa

Nói gì? Tôi có rất nhiều thứ để nói về thái độ của hai đội, nhưng tuyệt nhiên không có cái gì là cái đíu như bạn nói cả. Tự trọng chút đi, chúng ta là những người có học. Tôi đã nói chuyện với bạn một cách bình thường và văn minh, thì cũng làm ơn đừng giở văn hóa rừng Cúc Phương ra như thế.

tưởng lần trước cho đá lại là nhiệm vụ bên này nhất định phải làm hả kưng ???
đáng lẽ là được thắng 3-0 rồi kưng ạ nếu Trung được lợi 1 lần thì bên này cũng phải lợi 1 lần nữa cho công bằng chứ hiểu chưa cứ ở đấy mà to mồm thực ra cũng chỉ là hiếu thắng thôi chả đứa nào mà ko thế cả thử ở địa vị ng khác xem

Bạn thừa nhận là các bạn đã đá không trung thực và không hết mình? Bạn đã thừa nhận là bạn đá vì lợi nhuận? :)). Tôi đã nói rồi mà lại, nói thì dễ lắm, hay lắm, này bạn à, văn hay thì hay thật nhưng nói thì còn hay hơn gấp tỉ. Nếu tôi là bạn ấy hả? Tôi đã rút sớm khỏi cái trận đấy rồi, đá làm gì cho thêm nhục. Đằng nào cũng chỉ là sút vào như tập bóng thôi chứ có gì đâu.

Lần trước vì các bạn để cho chúng tôi đá lại nên chúng tôi đã kịp tin rằng các bạn fair play. OK, các bạn đã fairplay trong tình huống ấy, tôi không phủ nhận là tôi, Hải Linh cũng đã rất quý các bạn sau vụ ấy và sau vụ đá lại. Đó không phải là nghĩa vụ của các bạn, nhưng các bạn đã chấp nhận, một cách bình đẳng, chứ không có nghĩa là vì một trận đá lại mà bạn cho rằng đó là gia ơn cho chúng tôi :). Này bạn, câu này tôi đã phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với nhiều người, tôi xin mạn phép nhắc lại với bạn lần nữa. .Ở đời phải biết mình là ai.

2. To Nguyễn Việt Hà Phương.

Phương đã viết:
Vâng chúng tôi chạy bộ dắt con chó cảnh tên là Nguyễn Thúy "...." chạy đằng trước để đá bóng đấy !!!
Đã ,đã đui thì đừng nên bình luận bóng đá , đã điếc thì đừng nên sủa lung tung !!!
Mù hay sao mà ko thấy chúng tôi chạy hùng hục , nhìn mặt Hiền đỏ gay , những người khác thở hồng hộc , tôi-HP nóng quá phải buộc tóc lên khi hết hiệp 1 !!! Vâng đấy là dấu hiệu của sự đi đứng đoan trang của cô gái Hà Thành hả ???? Mà nếu hiệp 1 trong 10 phút chúng tôi ghi 3 bàn thì đã sao ? ghen tị à ? uh thì vì chính cái đội chúng tôi ghi được 3 bàn đã thắng 1 đội nào đó với tỉ số 2-1 mà !!!

Hiệp 2 , xin nói ngay rằng : ko hề có bất cứ 1 cái gì gọi là nể nang hay đường vòng cả !!! Ngã xoành xoạch , đá vào chân nhau liên tùng tục , vâng nể nang nhau mà bao nhiêu cầu thủ phải ôm chân đá bóng hả ?? Chưa kể đến 2 bàn , bóng đã vào goal rồi nhưng ông Tổng Giám mục mắt mũi kèm nhèm kêu là ko vào nữa chứ !!!! Nếu ko thì chắc bây giờ ko chỉ có đứa viết bậy bạ lên 4rum mà cẩn thận còn đến trường mà sủa bậy nữa !!!
Năng lực của lớp Toán hôm nay quá yếu , quá kém chẳng có chi là khó để ghi được 5 thậm chí 7,8 bàn !!! Chỉ có những đứa đầu óc bệnh hoạn , bị con rắn ghen tị nó gặm bố nó mất cái óc vốn bé như hạt cám thì mới sủa loạn lên như thế !!!
Thôi , nói đi nói lại thì dù sao cứ để đến chủ nhật , 15h chiều , thêm 1 trận "LONG TRANH HỔ ĐẤU" nữa rồi hãy tiếp tục sủa , con chó cảnh ngoan ngoãn ạ ! Còn giờ thì ngậm mõm lại đi , đừng vì thấy người ta lấy mất cơ hội vào bán kết của mình mà sủa loạn trên HAO !!!

Chắc bạn Hà phương cần học lại một bài về tiếng mẹ đẻ để có thể nói chuyện với người quá :). Đọc lại những từ tôi đã đánh dấu nhé, để bạn biết rằng mức độ loạn ngôn của bạn đã trầm trọng đến mức nào. Chắc bữa nào phải dẫn bạn qua mấy trường khiếm thị khiếm thính để bạn chừa cái tật lôi những khuyết tật trên cơ thể người khác ra mà nói như thế. Bạn à, một ngày bạn soi gương mấy lần? Người ta tật nguyền trên cơ thể, còn bạn, bạn tật nguyền ở đâu bạn có biết không? Cái lưỡi của bạn đã quên mất những vị đắng cay của những lời bạn nói ra rồi. Đôi mắt của bạn đã quên mất phân biệt cái gì xấu đẹp ở những hành động bạn làm rồi. Bộ óc của bạn đã quên mất thế nào là âm mưu và thế nào là ngay thẳng rồi. Và còn cái gì nữa? Lòng tự trọng của bạn đang kêu khóc trước thái độ của bạn đấy. Nếu như nó còn tồn tại, chắc hẳn nó sẽ đau lòng lắm vì thái độ của người chủ nó.

Tôi không một lời nào miệt thị mạt sát bạn, không một lời nào chửi bới bạn, mà bạn dùng những ngôn ngữ người có học không ai dùng để nói lại với tôi, thiết nghĩ bạn còn què quặt về tri thức nữa. Tự hào rằng não mình to hơn hạt cám và nói ra những lời đến những kẻ không não cũng không thèm nói ra. A, tôi quên, cái này không liên quan đến não bộ, nó không phải là do bản thân bạn sinh ra đã thế phải không? Thế thì để tôi xem nào, cái này cụ Hồ gọi là Phần nhiều do giáo dục mà nên đấy. Ấy chết, nói thế thì ngại quá, dù gì bạn cũng học chung môi trường với tôi, thôi thì chắc là do cái cách bạn tiếp nhận nền giáo dục vậy :)).

À này, lần sau đội các bạn về bàn bạc với nhau kĩ đã rồi hãy post bài nhé, bài Hiền ở trên với bài Hà Phương ở dưới cứ đối nhau chan chát đấy. Một người thì đường thẳng ta cứ đi, một người thì nhất quyết không đi đường vòng :D, thế là hai bạn đi cùng một con đường phải không? Ừ, bạn Hiền nói rõ ràng lắm mà. Bên trung được lợi 1 lần bên này cũng phải được chứ, ngu mới không làm thế. Bạn nghĩ sao về câu nói này?

Thôi, nói vài lời để bạn biết cách nói chuyện với người thế nào thôi chứ tôi cũng không muốn xoáy sâu vào lỗi lầm của bạn làm gì. Mong bạn lần sau rút kinh nghiệm khi nói chuyện với người khác :).

(Một điều đến giờ vẫn thắc mắc, bạn cứ 1 điều chó hai điều sủa sao bạn nghe được hết thế nhỉ ^^? Bạn giỏi ngoại ngữ thật đấy).
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Bất cứ việc gì cũng có cái "tại sao " của nó.
Hay nói cách khác :"Dù thế nào thì thế,sau cơn bực dọc,người ta cần phải được trở về trạng thái bình tĩnh."
...Tôi đang vào HAO.Bỗng thấy các bạn A2 và LHT cãi nhau.Chính vì truyện này mà tôi cứ phải suy nghĩ mãi.Vì sao 2 bên lại cãi nhau như vậy.Bất kì chuyện gì ,như tôi đã nói ,cũng có cái tại sao của nó.Vậy thì tại sao các bạn lại cãi nhau.
Tôi sẽ thuật lại đầy đủ,theo đúng thứ tự câu chuyện.
Có điều tôi ko biết nên chọn phương pháp nào cho thích hợp?Phương pháp dân chủ ,từ dưới lên trên ,hay phương pháp truyền thống phương Đông,từ trên xuống dưới?Nghĩa là bắt đầu từ các bạn nữ đến giải bóng đá hay từ giải bóng đá đến các bạn nữ?
Không!Dù sao thì cũng không nên bỏ các truyền thống của chúng ta.Các phương pháp Á Đông luôn thích hợp với làn da Châu Á mỏng manh của các bạn nữ.
Câu chuyện là thế này:
Một hôm,thầy Thắng thông báo sẽ có giải bóng đá nữ.Điều đó làm các bạn nữ và cả các bạn nam rất vui .
Mọi chuyện lại bắt đầu từ trận đấu giữa 2 đội:LHT và ATN .Trận này đội Liên Quân LHT thua.Khi thua thì tất cả mọi người đều buồn . NHưng LHT lại phát hiện ra bên ATN có một bạn trường ngoài vào đá nên các bạn cảm thấy bực .Mà hễ buồn bực thì người ta cần phải trở lại trạng thái bình tĩnh.Và 2 đội đã thu xếp để có trận đá lại. Kết quả là 2-2.
Nhưng mọi sóng gió thực sự diễn ra ở trận đấu cuối cùng,ở cả trong và ngoài sân bóng.Trận này nếu đội LHT thắng T1 với tỉ số 6-0 thì cả 2 đội sẽ cùng vượt qua vong đấu bảng và đội ATN sẽ bị loại.Có điều trận đấu chỉ kết thúc với tỉ số 5-0 nên 2 đội sẽ phải thi đấu lại vào ngày CN.Kết quả này có lẽ đã làm các bạn A2 cảm thấy ko thể bình tĩnh được.
"Dù thế nào thì thế,sau cơn bực dọc người ta cần phải được trở về trạng thái bình tĩnh".Bạn LY đã có một bài viết rất dài với những câu có nồng độ châm biến rất cao để xả hết bực mình.Nhưng các bạn LHT làm thế nào để bình tĩnh lại được.Ngay lập tức bạn Hà Phương đã có một bài trả lời với những câu chữ cũng ko kém phần sâu sắc.
Và từ lúc này một cuộc khẩu chiến dữ dội giữa các bạn nữ đã nổ ra.Hai bên liên tục post bài để khích bác,soi mói từng câu chữ của nhau.
Lúc đầu sau bài của Ly và Phương,các bạn sau đều đã có những bài để giảng hòa nhưng ko có chút hiệu quả nào.Sau đó là hàng loạt bài mang tính chất cay cú,trả đòn lẫn nhau giữa 2 bên. Đến những bài gần đây,các bạn đã bắt đầu dùng những lời lẽ chợ búa,xúc phạm lẫn nhau.Dù sao thì cuối cùng ai cũng sẽ bình tâm lại.
"Bất kì việc gì cũng có cái tại sao của nó".Ví thử trường đừng tổ chức giải bóng đá ,thì việc gì các bạn nữ dễ thương phải nhảy bổ vào cãi nhau!
Con người dù sao cũng khôn ngoan,biết cách trở về trạng thái bình tĩnh.NHưng còn các khóa sau?Liệu rồi việc này có còn tái diễn ko?
Điều ấy đến bây giờ vẫn chưa ai dám chắc.
HAVE FUNS.>:-D<
P/S:Hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng trong hòa bình.
HI VỌNG!!!!!!!!
HI VỌNG!!!!!!!!
KO VÔ VỌNG!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Hiền đã viết:
@ bệnh nhân : chắc bệnh nhân cũng biết bác sĩ nghĩ gì và đã làm những gì dĩ nhiên 1 lời xin lỗi của bác sĩ đến bệnh nhân là ko đủ bác sĩ biết chứ ... nếu bác sĩ là dân A2 thì cũng thế rồi nhưng xin thưa rằng là sự thật ko thể phủ nhận là đội của bác sĩ cũng gặp quá nhiều bất công bức xúc.Mà mỗi ng` khi mà đã điên lên rồi thì gần như là ko có lí trí chỉ biết cố mà chống đỡ bảo vệ cho cái của mình ... dù cho nó có là sai ... Bác sĩ ko nói đội bác sĩ ko sai ... uh sai sai thật nhưng có lí do để mà sai và bất chấp rằng bị A2 mắng chửi hay làm gì đi chăng nữa
Nếu A 2 ở địa vị của bên bác sĩ thì sao dọn cỗ ra rồi mời ăn thì có ăn ko ?
@ bạn Ly: tôi ko thích bạn , từ cái hôm đầu tiên gặp là ấn tượng đã ko tốt ko đẹp rồi lại thêm những lời lẽ trên HAO hoàn toàn phải nói là ghét ... nhưng cái mà "ko đổ 1 giọt mồ hôi và cũng không hề nhăn mặt một cái, bảo vệ độ căng của da mặt và độ ẩm cho làn da châu á mỏng manh" ... nó mới ngu xuẩn làm sao đã được xem vết thương ở chân tôi chưa ??? đã nhìn cái mặt tôi sau trận đấu chưa ??? có ngồi xem trận đấu kĩ càng ko ? Mong là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ...

:)) Thôi, xin lỗi Phệ tiếp đi, để giữ gìn cho mình một hình tượng đẹp đẽ trước mặt Phệ đi, rồi hãy nhảy sang chiến với tôi tiếp nhá. Lúc ấy Phệ sẽ quay mặt đi cho mà nói, thỏa thích đi cái gọi là sự văn hoa có học của bạn :)), một khi Phệ đã nhận được lời xin lỗi rồi thì hình tượng của bạn được bảo đảm là trong sáng mà :)).
Này, cùn thì cùn với nhau cho vui. Tôi thì cứ da mặt, bạn thì cứ da chân, cho hỏi khí không phải hai cái đấy của bạn nó giống nhau à :)). Còn chuyện bạn không thích tôi thì không có gì phải lạ. Tôi sinh ra đã ko phải là les :)). Mà huống chi, nếu bạn thích tôi thì tôi cũng phải phụ tình bạn mất, vì tôi thích Phệ mất rồi >:). Thuốc đắng thì giã tật, sự thật thì mất lòng. Bạn có mất lòng vì những lời nói của tôi thì chỉ chứng tỏ nó là sự thật. Nhưng không cần đến tôi gán cho bạn, mà là do bạn tự nhận lấy cái sự thật đáng nguyền rủa ấy, vậy thì đừng trách tôi nói thẳng.


Phương đã viết:
Tôi biết trong lúc bức xúc , trong khi đọc những cái điều rất ngu xuẩn ko có thật về đội bóng của mình thì tôi đã có lời lẽ xúc phạm dù chưa chắc là sai về bạn Thúy Ly !!
Mong ai ngoài cuộc thông cảm đừng chỉ vì mấy câu người ta trút ra khi nóng giận để đi chửi hôi !!! Tôi xin khẳng định tôi chẳng có ý nói toàn thể dân A2 là ngu hay "đầu óc bé bằng hạt cám" cả , tôi chỉ nói đứa nào ăn đứng dựng ngược , bị con rắn ghen tị nó gặm cho thối óc thôi !!!

Vẫn còn cố đấm ăn xôi :)). Bạn nóng giận, bạn trút ra, giả dụ mà tôi cũng nóng lên thì tôi không tin là bạn còn lành lặn để ngồi gõ tiếp cái gì. Nhưng thôi không sao, tôi không chấp trẻ con. Nếu như trẻ con thiếu hiểu biết nói cái gì tôi cũng nhảy dựng lên thì còn đâu mà Mui-chan của A2 :D. Còn chuyện những điều bạn nói về tôi thì hình như là sai đấy. Sai ở chỗ nào bạn tự biết chứ. Cứ nhìn vào cái cách nói chuyện thì tôi không biết ở đây ai là người bị gặm cho thối óc cũng như ai là người nói tiếng chóa :D.

Tôi đã nói là chúng tôi ko thỏa hiệp , tại sao lại cứ đi quy kết cho chúng tôi cái tội đó nhỉ ??? chẳng lẽ chỉ vì lớp Toán thua chúng tôi 5-0 nên chúng tôi bỗng chốc chúng tôi trở thành những kẻ đạo đức giả, ăn thua tỉ số , dàn xếp trận đấu à ?
Đã ai thấy vết thương của Hiền chưa ? có ai muốn nhìn ko ? một bằng chứng quá rõ ràng để khẳng định chẳng có cái gì là thỏa hiệp là đá thả cả !!!

Hôm qua , dù chúng tôi có được "dọn cỗ" như lời Hiền nói thì chúng tôi cũng đã phải chịu áp lực , chịu áp lực dư luận , tôi đã chuẩn bị trươc , các bạn tôi cũng thế nhưng tôi ko ngờ mọi người lại có thể nói những điều mỉa mai đến thế !!!!

Đọc xong hai đoạn văn của bạn tôi đến là tự hỏi, cuối cùng dọn cỗ mang ý nghĩa gì nếu không phải là T1 thả các bạn? Chiểu theo bạn Hiền đã xướng ngôn, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đi. Mâu thuẫn quá đấy. Cái sự uốn lưỡi đấy không có mục đích gì khác là để bạn dôi ra 1 tí thời gian mà suy nghĩ về những gì bạn sắp nói cho nó khỏi đánh nhau, thế thôi.

Chu Ngọc Trung đã viết:
Tốt nhất là các bẹn nên xem lại mục đích của cái topic này là gì. Chẳng lẽ đơn thuần chỉ là công bố TLH thắng 5-) . Bạn Ly đánh nhẽ không nên lập ra cái topic này để nói đểu TLH. Nếu muốn nói thì cứ lên thẳng tầng 4 ca sáng. Mọi người sẵn sàng đón tiếp. Chứ ngồi nói xấu sau lưng các bạn lớp tôi và kể cả những bạn lớp Hóa Tin khác không lên đây bao giờ thì không hay đâu. Liệu mọi người có thấy tức khi bạn bè mình bị nói xấu không ? Tôi chỉ thấy thương các bạn ấy dù đã nỗ lực hết sức mà lại bị đem ra làm trò cười. Thật không thể chấp nhận được.

Còn tôi chỉ thấy thương các bạn ấy đã không có được một sự giáo dục đầy đủ để nói ra những cái lời thầy cô và xã hội không khuyến khích rồi mà lại còn có thêm được vài người bạn cùng một giuộc như kiểu bạn Trung không ngăn các bạn ấy lại, lại còn nhảy vào nói thêm nói bớt :). Mục đích của topic này đã xong rồi, chỉ có điều nó lại lái sang một hướng khác, đó là bổ túc về vấn đề văn hóa cho một số bạn chỉ thích trò chuyện cùng động vật. Bạn Trung nói có phần đúng, "nói đểu" LHT, bạn biết là không phải chửi là được rồi, còn thực ra thì tôi nói tử tế lắm mà, nào có đều cáng gì đâu, sao nỡ chụp mũ cho tôi như thế nhỉ ;)). Còn thì tôi cũng chẳng dư thời gian để quá bộ qua trường đối chất với các bạn ấy thôi, tôi chỉ sợ khi nghe những cái lời như các bạn ấy nói trực tiếp vào mặt thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ cho những cô gái xinh tươi bằng tuổi mình học cùng trường mình mà lại có thể nói năng như thế :). mà huống chi, lên HAO thì ko phải là nói xấu sau lưng mà là nói thẳng vào mặt :D. Thế, hy vọng bạn kiềm chế ^^. Như tôi đây này :D

Hiền đã viết:
tỉ số trận đấu nào cao thì gọi là nghiễm nhiên
thôi mọi ng ko cần nói nhiều làm gì !
nói chỉ là để chứng minh mình đúng thôi nhưng cả 2 bên chắc chắn sẽ ko nhận là bên kia đúng
mà thấy các bạn anh 2 bắt đầu già mồm nói lắm rồi đấy ! chúng tôi chửi các bạn ngu thì các bạn cũng chửi chúng tôi thô lỗ ... mỗi bên có 1 tính xấu .. cạnh tranh gì đây
tốt nhất là để yên đến trận CN đá cho xong
mà mong là các bạn đừng điên lên rồi gào thét chửi bới ở trận đấy ko là mang tiếng vô học đấy ! Chứ nghe kể trận gặp lần trước thì đủ biết rồi
còn TLH ... chúng mày ủng hộ bọn tao là được rồi ... đôi co làm gì để mang tiếng là lắm mồm đàn bà
đây là lời nhắc nhở chứ chẳng hề có ý khinh miệt hay làm sao ... chỉ là đứng từ phía 1 ng` trong cuộc mà nói ... Mong ko làm các bạn anh 2 phiền lòng

Bạn quá khách sáo rồi, sao khác hẳn với những lời lẽ nói lần 1 thế nhỉ? Ồ yeah, hẳn là bạn đã uốn lười đến mấy chục lần nó phải khác rait? A2 chúng tôi thì từ trước đến giờ vẫn thế. Mà bạn Hiền cũng mắc một tính giống bạn Phương là ăn nói rất là phi lô gích nhé, học tự nhiên mà thế sao được :D? Bạn có chửi chúng tôi là ngu thì chúng tôi mới kêu rằng các bạn thô lỗ chứ, theo các cụ nhà thì có câu không có lửa sao có khói, còn tôi mạn phép đá sang cái phần toán của các bạn tí nhé, nó gọi là tiên đềhệ quả kéo theo đấy :)). Yên tâm đi, chúng tôi sẽ hô hào hết mình, nhưng tôi đoán là không cần phải điên như các bạn mới có thể hô hào được đâu :D. Trong mọi tình huống, chúng tôi đều nói tiềng người, cảm ơn bạn quan tâm :)).

Phương đã viết:
Đã chuyển lời xin lỗi vì lời xúc phạm hơi cường điệu quá của mình qua Châu Phương đến bạn Thúy Ly rồi vậy mà mọi người cứ thích phải mổ xẻ cái câu tôi ví bạn Ly là dog thế nhỉ ? Mọi người chẳng lẽ muốn sau này bạn Ly sẽ có một cái kỷ niệm đẹp khó quên với từ "chó" à ???
Dân A2 đông nhểy , nhiều thía , kéo đàn đàn lũ lũ lên topic này để đi mỉa mai dân Tin Lý Hóa , cảm động quá !!! đúng là các bạn đoàn kết thật : trên sân bóng thì cổ vũ rất chi là cuồng nhiệt => đoàn kết trong thế giới thực !! giờ trên HAO cũng nói đểu , nói kháy, chọc ngoáy rất chi là đồng lòng => đồng lòng cả trong thế giới ảo !! Bái phục , bái phục tinh thần "cả vú lấp miệng em" của các bạn !!!
Chủ nhật này tức là còn 3 ngày nữa sẽ biết đội nào vào bán kết, thiết nghĩ các bạn nên giữ sức gõ bàn phím để còn đi cổ vũ cho đội liên quân iu dấu của các bạn !!!

Bạn Phương cũng rất là quan tâm. Để tôi nói cho bạn biết nhé, không có ở đâu có cái kiểu chửi người ta cho đã xong rồi gửi lời xin lỗi qua người khác đâu. Nếu bạn muốn xin lỗi cho tất cả những gì bạn đã nói. 1 - xóa bài. 2 - đến tận nơi xin lỗi. 3 - xin lỗi trên HAO. Nếu bạn không làm được cả ba hành động ấy thì tôi hiểu lời xin lỗi của bạn cũng chỉ là cho có thôi. Nếu đã gượng ép như thế thì không cần. Những lời bạn nói ra nó mang tính xúc phạm nhiều hơn là bạn nghĩ, nhưng mà tôi đã nói rồi, tôi không chấp trẻ con, cho nên xin hãy cất cái lời xin lỗi quý báu gửi qua Châu Phương của bạn lại làm của hồi môn đặng còn về quê mẹ đi, tôi không cần một lời xin lỗi không xuất phát từ thực tâm bạn. Bạn cũng không còn quá bé để nói cái gì quên ngay cái ấy. Đã đến lúc bạn tập làm quen với những hậu quả mà lời nói của bạn gây ra, OK? Tôi, đã quen chiến trận, một vài lời của bạn đâu có làm tôi ngã lòng? Và một khi tôi đã không chấp thì ko có lý do gì cái đấy có thể len vào đầu tôi để làm tôi bận tâm thêm. và bạn nữa, cứ hả hê với những lời bạn nói trong một vài giây phút, mà không biết rằng hình ảnh bạn trong mắt những người khác trở nên thế nào. Sau những câu này sẽ không còn một lời nào tử tế và nghiêm túc như thế này nữa đâu, vì tôi là con người vui tính mà, nên tôi thích vui hơn! Have fun guys, yo! I'm the soldier, the soldier of love :)).

Lớp chúng tôi đoàn kết thế đấy, cảm ơn lời khen của bạn. Chúng tôi ko phải tiểu thư mà, gõ một vài câu thế này có sá gì đâu, tuy có đổ mồ hôi chứ không phải là không nhưng yên tâm là còn sức đi cổ vũ :). Bạn Hà Phương cũng tử tế phết nhỉ, lo cho bên này quá.

Hà Anh Vũ đã viết:
Sao không là 6,7-0 luôn đi,có gì khó!

Nói rồi mà, 2 quả cuối thầy Thắng không tính :)). Lại cứ viện vào mấy cái disadvantage của mình để bao biện cơ, kể cũng nhanh trí :)).

Hiền đã viết:
hehe thế bên này cũng là bảo vệ cho lớp, mấy đứa vào đây toàn Toán Lý Hóa cả
các bẹn anh 2 mắt sáng như gương nhìn rõ hộ tí
đôi bên đều như nhau đừng mang cái mác lớp đồng lòng với cả nạn nhân của việc ko được xem trận đấu đẹp lòng khán giả , có tinh thần thể thao ra nghe ngứa lắm bạn ạ

Đấy, cứ không uốn luỡi là lại nói bậy. Có ai cấm các bạn kia vào nói đâu, ai cấm chứ tôi không cấm. :)). Ngứa chỗ nào để tôi gãi cho, nhưng đừng vì thế mà thích tôi nhé :)), ngại lắm. Khá khen cho những người lúc trước thì ông ổng "fairplay, hưởng những phút giây sung sướng đến lịm người trong thể thao" với cả "thể hiện cho dân tình thấy những trận đấu cao thượng và đẹp mắt", bây giờ lại phỉ nhổ vào chính nó. Bạn ơi, dây thần kinh cảm giác của bạn đi đâu mất rồi mà không thấy là điều ấy rất là đáng khinh? Ôi chao, thật đáng buồn. :))

Minh Hải đã viết:
nếu không muốn đau chân thì đừng có nhàm vào chân các bạn LHT mà đá. thế thì cả hai bên sẽ không phải thiệt thòi. chỉ cần bên đó cố chịu đựng một chút là ổn thôi. còn nếu không "biết cách" thì nghỉ hẳn luôn trận đó đi.
còn chuyện con chó tên gì đó thì: ở Viêt Nam chưa có luật cấm dùng tên người đặt cho chó như ở Mỹ đâu. biết đâu nhà bạn HP lại có một con chó tên rất là hay như vậy?
thử tưởng tượng xem nếu trận LHT-T1 đá trước trận Trung-anh2 - 10 t2 thì lúc đó đâu sẽ là dàn xếp tỉ số. đến lúc đó thì ai sẽ tin trung-anh2 đấy?
mọi chuyện cứ đợi chủ nhật sẽ rõ thôi. chờ nhé, các bạn trung-anh2

Cảm ơn bạn khen tên tôi hay, nhưng tôi đoán là Hà Phương cho đến sau vụ này cũng không đến nỗi yêu thích tên tôi thế để mà đặt đâu, còn nếu bạn Hải có nhu cầu nghe tên mình được bạn Hà Phương gọi âu yếm thì cứ tự nhiên đề xuất với Hà Phương, tớ nào có cản? Bạn lại đặt câu điều kiện loại 2 không xảy ra rồi. Tôi không một lời nào nói LHT thỏa hiệp, đến bây giờ tôi vẫn không biết dọn cỗ mang nghĩa gì nếu không phải là thỏa hiệp hoặck đá thả. Nhưng nếu là tôi, một mình tôi, thì tôi sẽ nói thẳng với đội kia, đá cho đàng hoàng!.Thế thôi. Vì lòng tự trọng của tôi lớn lắm đấy.

To Gia Gia Chị thôi đi, đừng nói như thế. Không ai nói là ai bán độ, chị hiểu chứ? Không ai ở đây bán độ cả, chuyện nói năng giao lưu trên này chị cứ để em, chị về luyện mấy tràng cười điên loạn của chị là em vui lòng rồi :D. Các bạn LHT cũng nghe rõ đấy, tôi không vu cho ai là bán độ, cái tôi đưa ra chỉ đơn thuần là tiêu cực nói chung trong một trận đấu, có thể là vì thế nào mà nhường nhau, mà thả nhau, có thể là vì chiến thuật mà không để đội hình chính ra, không đá hết sức. Nhưng với những câu mà 1 nhân bên T1 nói như Chỉ cần cho chúng nó vào 3 quả nữa là được chứ gì thì tôi dù có ý tốt thế nào cũng phải tự hỏi là, liệu trận đấu mình đang xem này có chà đạp lên tinh thần fairplay của thể thao không?

Lời của Gia Gia, ko phải Hải Linh, có thể đã xúc phạm đến các bạn, tôi xin chân thành xin lỗi, câu xin lỗi này không mang ý móc máy gì. Nhưng còn những nghi vấn trên kia thì hãy còn treo lơ lửng ở đấy. Lời xin lỗi của tôi chỉ dành cho câu cáo buộc mà Gia Gia đã khẳng định là các bạn bán độ, còn những lời lẽ còn lại thì có lẽ sẽ phù hợp với một số người ở đây.

Thế. Nếu ai còn bức xúc thì cứ nói, còn nếu cảm thấy ko thể nói gì được mà chỉ có thể vào câu hoặc chửi thề thì tốt nhất là ko nên nói. Sức chịu đựng mấy lời lẽ thô tục của tôi cũng có giới hạn, và sau khi đọc những bài trên này thì nó đã giảm đáng kể rồi đấy ^^.

Have fun.

What're u gonna do? Oh yeah oh yeah I like it oh yeah, I'm gonna work your body >:). Cái này là lời bài In my dream của Kang Ta sáng tác cho FTTS feat with H.O.T đấy :D.

Once again, Ấu yè Ấu yè Ai lai kịt Ấu yè :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

A2 hạ hỏa đi nào :)) , không nên nói nhiều quá làm gì. Đúng như bạn nào đó của lớp Tin đã nhắc nhở, chúng ta cần giữ giọng cho trận đấu chiều CN, chứ không phải là tốn công ngồi gõ bàn phím như bây giờ. <nói thực là tớ cũng lười lắm :x >. Với lại, mang tiếng là kéo bè kéo phái, khổ lắm :)) .
Trước tiên, xin các bạn LHT xem kĩ lại. Bài viết của Thúy Ly cũng chỉ nhằm bày tỏ sự thất vọng. Hôm đó, cuối giờ tớ thấy Châu Phương lớp tớ rủ cả lớp cùng ở lại xem. Thường thì không phải trận lớp mình, bọn tớ chẳng ở lại làm gì cho mệt :)) . Có điều, tớ biết là Phệ lớp tớ rất là mong muốn xem sự cố gắng của LHT thế nào. Đành rằng ai chẳng muốn thắng :)) , nhưng không có nghĩa là A2 cầu xui cho LHT thua bét nhè.
Vấn đề của sự thất vọng là ở chỗ trận đấu diễn ra quá nhẹ nhàng. Theo ý kiến khách quan của tớ :-$ , A2 sẽ xin lỗi các bạn lớp Tin nếu các bạn cho rằng bọn tớ bảo các bạn "bán độ" <rõ ràng là tớ nhớ không ai nói thế, tuy nhiên có nhiều bạn nghĩ thế :)) >. Dù sao thì tớ cũng tin là không có cái gọi là "bản hợp đồng", và cũng chẳng có cái gọi là giao kèo giữa hai bên. Nhưng dù vô tình hay cố ý, trong đầu của hai đội thế nào chắc các bạn cũng tự biết :-$ .
Khi A2 xem trận đấu, thì cái nỗi thất vọng nó đến cũng tự nhiên thôi. Có thể là vì trước đó LHT hứa hẹn về một trận đấu sôi nổi kịch tính, nhưng cuối cùng thì mọi thứ ngược lại với sự mong đợi của bọn tớ. Cái nỗi bực tức mà A2 mang lên đây không phải là không có căn cứ. Cho dù bọn tớ chơi cho vui thôi, nhưng khi nhìn LHT đá trận vừa rồi, thì cái cảm giác hụt hẫng và như bị thiếu tôn trọng nó cũng là bình thường thôi. Phạm trù này thì lại thuộc "tâm lý học, xin miễn bình luận :D. Còn LHT thì tự nhiên thấy T1 đột ngột đá dễ dàng chưa từng thấy thì đúng chỉ có đứa ngu mới không chớp cơ hội. :))
Một lần nữa xin nhắc lại là theo ý kiến khách quan của tớ :)) , vì tớ biết là ngay trong A2 cũng có người nghĩ thế này, người nghĩ thế nọ, còn tớ thì chưa đủ tư cách để đại diện cho A2, cả hai liên quân đều có cái đúng và cái sai. Dù muốn hay không thì khổ lắm cơ :)) , trên đời này có lắm cái mà có muốn cũng không thay đổi được, mà có khi biết là sai vẫn cứ làm :)) . Cho dù có nói tiếp thế nào đi nữa thì cũng không thể sửa được cái đã làm rồi :-? Mà chúng tớ cũng có bằng chứng gì để kiện bọn ấy đâu, họa chăng chúng tớ nói ra thế cho nó tự nguôi bớt cái nỗi bực dọc trong lòng mà thôi :)) , chứ không hề có ý "nói đểu" gì gì cả như bạn Chu Ngọc Trung nói ;;) 8-}
A2 không có ý mỉa mai gì liên quân các lớp khác :-$ , nên đề nghị các bạn cũng đừng có mỉa mai lại. A2, như đã nói trên, chỉ muốn nói một cái gì đó mà bọn tớ thấy hơi vô lý [-x , chứ bọn tớ có đòi ai phải giải quyết hộ đâu? Bọn tớ cũng có bắt LHT phải đá lại trận vừa rồi cho bằng được đâu?
Bên trung được lợi 1 lần bên này cũng phải được chứ, ngu mới không làm thế
Và điều cuối cùng, liên quân lớp bọn tớ được lợi lần nào hả ấy? :o
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên