Trận long tranh hổ đấu chiều 8/12/04 :D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

ha....ha...ha........các bác thông cảm cho, tụi iem kém cỏi, ko được như các bạn ý nên làm gì biết nói ngọt, miu nhỉ !!!!! khổ lắm cơ, bạn đức ah ! hôm nay thật sự là mình ko hiểu các bạn bên T1 có bị cảm ko mà thấy các bạn ý đá mệt mỏi lắm cơ ! tội nghiệp !!!! chẹp chẹp....thế nên ko thấy nhân tài bóng đá MP đâu-----> các khán giả như mình ko được "mở rộng tầm mắt"
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

wtf .... bài post của cái bạn j` tên là Hà Phương cũng vừa vừa thôi chứ 8-} nói thế ***** ai chịu đc. 8-} mk 8-} chửi bới lung tung 8-} bà Thúy Ly bà ý chỉ post như vậy thôi ... đã nói chính xác về ai đâu hoặc là đã chửi bới j` đâu 8-} mà văng kinh thế hả 8-} ... có thế nào thì ng` ta mới post lên như vậy 8-} chứ ***** có lửa sao có khói 8-} *** vãi 8-} mk 8-} toàn dùng ~ lời lẽ vô văn hóa 8-} ai là chó ở đây 8-} ai là chó cảnh ngoan ngoãn ở đây 8-} mk 8-} nghe đã thấy bốc mùi ra cả 1 vùng trời rồi 8-}.

Bài post trên nếu có ý j` đi chăng nữa thì cũng chỉ là 1 bài để góp ý chung 8-} ... chứ có ***** j` đâu mà phải làm loạn lên thế này 8-} dm ... cùng loài ng` cả đấy ... chứ ***** có ai là chó ở đây đâu 8-} xem lại đi 8-}
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

đúng đấy bạn HP nói thế không chỉ có ý coi thường TL mà còn coi thường cả A2 nữa.Đừng nghĩ là người khac ko biết chửi
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

kinh kinh ! xin 1 tràng pháo tay cho bạn châu hà ! chính xác đấy ! bạn HP nên xem lại kĩ bài TL post đi, rồi đọc lại bài của mình! he..he..he.....cùng là người cả, ấy nói bên này sao thì bên đấy cũng thế thôi !
---CHỊ THÚY LY HIỆN CHƯA POST BÀI ĐƯỢC VÀ CÓ NHẮN NHỦ LÀ DÙ GÌ CŨNG LÀ NGƯỜI CÓ HỌC, ĂN NÓI CHO CẨN THẬN !!! ---
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Nói chung nghe chửi còn đỡ điên hơn là nói đểu nhau[-x . Thà bị chửi ĐMM còn hơn nghe nói văn hoa rằng : " mày là cái thằng vô học ". Bạn HP cứ nguôi giận, yên tâm tập trung vào luyện tập để bọn tớ nói đểu hộ cho.:))
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Các bạn nam làm thế mình sợ quá đi.
Nếu bạn Trung mà thà nghe từ ĐMM còn hơn là nghe nói văn hoa rằng "mày là cái thằng vô học" thì tớ cũng công nhận bạn Trung hiền ghê!!!
tớ chỉ muốn nói nhỏ rằng một khi bạn nào đấy mà đã muốn chửi rõ ràng chửi thẳng mặt thì cứ trực tiếp mà gặp nhau cho nó tiện tội gì lôi lên forum cho tốn công gõ.Không những chỉ một mình tớ mà nhiều người nữa cũng không ngại đâu!!!
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

úi giời ơi ! người cần lên tiếng thì chưa thấy đâu mà đã thấy 1 ĐÀN...........ĐI THEO "nói đểu" hộ rồi ! (hơi bị thắc mắc đấy !)
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Chu Ngọc Trung đã viết:
Nói chung nghe chửi còn đỡ điên hơn là nói đểu nhau[-x . Thà bị chửi ĐMM còn hơn nghe nói văn hoa rằng : " mày là cái thằng vô học ". Bạn HP cứ nguôi giận, yên tâm tập trung vào luyện tập để bọn tớ nói đểu hộ cho.:))
các bạn nam máu chiến quá đi thôi chẳng chịu kém cạnh gì chị em phụ nữ!Thật là đáng hoan nghênh cho tinh thần bình đẳng giới của bạn Trung =D> :))
Mà cũng khá khen cho tinh thần bác ái của bạn Trung khi mà Thà bị chửi ĐMM còn hơn nghe nói văn hoa rằng : " mày là cái thằng vô học " .Trình bạn Trung cao vãi ***
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Trận bóng hôm nay, chỉ có 1 câu thôi : Thật vọng !! Ko nói đến việc 2 bên có thỏa hiệp với nhau hay ko, nhưng nói thật là cái cách đội T1 đá hoàn toàn ko tôn trọng khán giả...Xem mấy phút hiệp đầu mình đã xác định ngay với đứa bạn đi cùng : Kiểu gì liên quân Trung cũng bị loại...Muốn bỏ về lắm chứ, nhưng thôi, đã bước chân vào sân với tư cách khán giả thì nên tôn trọng cầu thủ một chút, ở lại đến cùng là phép lịch sự tối thiểu...Đừng nghĩ rằng tớ ở liên quân Trung nên tớ nhận xét chủ quan về trận đấu này, hoàn toàn khách quan thôi...Đến cái đứa ngu nhất nhìn vào cũng biết là trận này T1 đá thả..Như thế thì có gì là sai ?? T1 chắc chắn vào bán kết nên đá giữ sức là điều đương nhiên và dễ hiểu..Nhưng đá giữ sức và đá thả nó khác nhau nhiều lắm..Điểm khác nhau đó càng nổi bật khi kết quả trận đấu sẽ ảnh hường trực tiếp đến đội liên quân Trung...Đúng như HP nói, đội T1 hôm nay quá yếu, quá kém, việc ghi 10 bàn cũng chẳng là gì, nhưng nếu T1 có cái gọi là "tinh thần chiến đấu" và "tôn trọng khán giả" thì mọi việc đã khác...Nếu xác định thua ngay từ đầu, thì làm ơn viết cái đơn xin Mr. Thắng, đừng đấu 1 trận thủ tục tưởng như trêu tức đội còn lại như thế...Người ta ko cảm thấy xúc phạm khi xem 2 đội yếu đấu với nhau nhưng lại thấy tổn thường trầm trọng khi đến xem 2 dội mạnh đấu với nhau mà kết quả đã dàn xếp từ trước...Biết nói thế nào nhỉ, hôm nay ở lại xem 2 đội đấu, tớ thực sự muốn đội Tin thắng đấy, vì tớ quý liên quân Tin và coi họ là bạn ( tất nhiên là thắng 5-0 trở xuống thôi )...Nhưng cái cách mà 2 đội thể hiện...thất vọng ghê gớm...Ko muốn nghĩ là 2 đội thỏa hiệp đâu, nhưng khi nghe thấy 1 thành viên trong đội T1 nói : " 3 bàn nữa thôi chứ gì ?? ", rồi " Nhường đi, tinh thần đoàn kết hữu nghị " ==> thử hỏi suy nghĩ đầu tiến xuất hiện trong đầu mình là gì ?? Tức chứ sao ko, ah mà cũng ko hẳn là tức, cảm xúc lẫn lộn lắm : chán, thất vọng, và đặc biệt là thấy mình NGU, con Yến nó kêu mình quá đỗi ngây thơ, chúng nó bảo mình tin người quá mức...Tớ chẳng tự nhận mình là đứa fair play, nhưng để có 1 lời chân thật dành cho trận đấu hôm nay, thì tớ xin nói là tớ sẽ bỏ ra khỏi sân ngay lập tức nếu đội bên kia đá vớ vẩn như thế, dù gì thì cũng đã làm 1 bản "gọi là cam kết", dù gì cũng đã hứa với bạn là sẽ có 1 trận bóng đẹp, nhưng cầu thủ 2 đội dành cho khán giả cái gì, dành cho đội liên quân Trung cái gì ? Với khán giả chân chính thì đó là sự thiếu tôn trọng, còn riêng với liên quân Trung, thì đó là sự ức chế và thất vọng...Khi HP post cái topic " Gửi liên quân Trung Nga A2 ", có đứa nào trong liên quân bên này tỏ thái độ "chúng mày đạo đức giả.." hay cái gì tương tự ko ?? Đứa nào cũng chúc chiến thắng, nhưng nói thật là chiến thắng như thế này thì tớ xin thay mặt tất cả những đứa đã post, rút lại lời chúc đó ( mặc dù chưa hỏi ý kiến bọn kia )...Hôm nay xem trận này mà ức chế dã man, có nhiều cái để nghĩ lại lắm, biết hôm nay là kỉ niệm 1 tuần ngày tớ mất một người tớ rất quý mến ko ?? Nghe thì hơi lạc đề , nhưng sâu xa 1 chút thì cũng chẳng lạc đề lắm đâu, hãy làm thế nào để tớ thấy tớ ko HOÀN TOÀN sai lầm khi mất đi người đó chứ...Một trận đấu, một lời nói và một đứa bạn...Đến bây giờ mới hiểu cái cảm giác đứng ngoài sân, nhìn vào thấy 2 đội thân mật với nhau..Hiểu sâu sắc luôn..Đúng là "Hãy nhìn đời từ 2 phía"... :))

@ Bệnh nhân : Hôm nay nhà mất điện nên chưa nói chuyện được..Công nhận là đội nào cũng muốn vào, ai cũng muốn chọn cho mình con đường bằng phẳng để đi..Nhưng đừng nghĩ rằng bọn A2 ức chế vì bị cướp mất cơ hội vào bán kết, cái giải bóng đá này chỉ for fun thôi...Cái bị cướp nó đáng giá hơn thế nhiều, là lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau đấy..:D

@ HP : Tao chả hiểu mày nghĩ gì khi post bài trên kia, TL lớp tao chẳng nói lời nào xúc phạm đến bọn mày cả, nếu bọn mày trong sạch thì hãy chứng mình bằng hành động, hoặc ít nhất là bằng những từ ngữ trong sạch đi...Gặp mày CN tuần này.

@ Những người ko liên quan : Có thấy mình là người thừa ko khi ko hiểu chuyện gì mà vẫn cứ vào post như thể mình nhìn thấu mọi sự đời ?? Cái lý luận "nếu thỏa hiệp thì sẽ ko dừng lại ở 5 bàn", nghe nó cùn lắm, nông cạn lắm, có nghĩa là đợi thêm đến 6-0 thì sẽ là thỏa hiệp chứ gì ?? Nói như thế ko khác gì đang tố cáo chình mình đâu..
:))
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

bravo ! công nhận bộ trưởng nói được lắm ! chúng iem yêu bộ trưởng ! ---> chuyện cô thôn nữ và hoàng tử cũng nên the end có hậu được rồi đấy !!! vì 1 tương lai tươi sáng mà ! dù gì thì hoàng tử cũng đã hiểu được tâm trạng của fan !he..he..he...
giờ chỉ còn đợi TL post bài thôi !
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Mấy bạn nữ chửi nhau hay thiệt đó.
Hôm qua ko đi xem được,ko biết thực sự thế nào.Có điều cả 2 đội xin đừng làm nhặng xị lên.Ko bảo T1 bán độ nhưng có bán thực thì cũng đã làm sao.Mà cũng chẳng thể gọi là "bán" được,2 đội quá thân với nhau nên nhường nhau cũng là điều dễ hiểu.Dù sao đội Trung-Anh2 vẫn còn cơ hội để đi tiếp .CN này đội nào mạnh hơn sẽ thắng,chẳng cần bàn cãi gì nhiều.Hi vọng cầu thủ cả hai đội sẽ cống hiến cho khán giả 1 trận đấu hấp dẫn,fair play chứ ko biến trận đấu thành cơ hội để chặt chém nhau.Mình ko thể đến xem các bạn đấu được nhưng hi vọng các bạn sẽ khiến các em khóa sau khi nhớ về giải bóng đá nữ đầu tiên ko phải là sự ganh ghét nhau mà là các trận đấu đẹp,hào hứng,quyết liệt nhưng vẫn ko kém phần duyên dáng của các bạn nữ khoa 03-06.
HAVE FUNS.
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Chắng hiểu bài của TL đến mức nào, ko phải là chửi thẳng "DMM", cũng chẳng nói " mày là cái thẳng vô học", thế mà cũng bị bạn HP nói lại như thế. Tớ thấy bức xúc lắm, nếu tớ là TL thí chắc ko đủ can đảm mà post 1 bài lên cái forum mà mính bị chứi là "con chó tên Nguyễn Thúy ..." đâu, HP mà muốn sỉ nhục TL như thế, sao không dám viết hẳn tên TL ra, mà phải "..."??? Ai mà chẳng biết người ấy muốn nói đến ở đấy là TL!!!
Hôm wa không đi xem được, nhưng hôm nay đọc bài cua TL và Bộ trưởng đấ hiểu được phần nào. Vì tớ tin la những gì bọn nó post là sự thật. Coi như 2 đội LHT và T1 đã hơn đội Trung A2 Nga 1 bậc vì bọn ấy đấu thắng bọn tớ nhiều hơn, và vì LHT đã giành hẳn cho đội TrungA2Nga 1 trận đấu lại đi, thế là fair play, nhưng trận đấu hôm wa thì lại ngược hẳn lại.
Những tưởng trong bài TL post, chẳng có ý gì nói đụng chạm đến bạn HP cả, chẳng nói ai "mày là thẳng vô học" cả, thế mà bạn ý phản hồi lại cũng chẳng "có học" tí nào. Cũng chỉ đến trình độ vô học mà thôi!!!:))
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

@ bệnh nhân : chắc bệnh nhân cũng biết bác sĩ nghĩ gì và đã làm những gì :| dĩ nhiên 1 lời xin lỗi của bác sĩ đến bệnh nhân là ko đủ :-s bác sĩ biết chứ ... nếu bác sĩ là dân A2 thì cũng thế rồi nhưng xin thưa rằng là sự thật ko thể phủ nhận là đội của bác sĩ cũng gặp quá nhiều bất công bức xúc.Mà mỗi ng` khi mà đã điên lên rồi thì gần như là ko có lí trí :D chỉ biết cố mà chống đỡ bảo vệ cho cái của mình ... dù cho nó có là sai ... Bác sĩ ko nói đội bác sĩ ko sai ... uh sai sai thật nhưng có lí do để mà sai và bất chấp rằng bị A2 mắng chửi hay làm gì đi chăng nữa :D
Nếu A 2 ở địa vị của bên bác sĩ thì sao :D dọn cỗ ra rồi mời ăn thì có ăn ko ? :))
@ bạn Ly: tôi ko thích bạn , từ cái hôm đầu tiên gặp là ấn tượng đã ko tốt ko đẹp rồi lại thêm những lời lẽ trên HAO hoàn toàn phải nói là ghét ... nhưng cái mà "ko đổ 1 giọt mồ hôi và cũng không hề nhăn mặt một cái, bảo vệ độ căng của da mặt và độ ẩm cho làn da châu á mỏng manh" ... :)) nó mới ngu xuẩn làm sao :D đã được xem vết thương ở chân tôi chưa ??? đã nhìn cái mặt tôi sau trận đấu chưa ??? có ngồi xem trận đấu kĩ càng ko ? Mong là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ...
@ Hoài Trang :Mỉa mai làm sao khi A2 kêu là có 1 đống 1 đàn đi theo :)) thế cái đống kia thì gọi là cái gì ??? chính mồm nói là ng` cần lên tiếng ! đó là những thành viên của đội bóng đá :D kưng ạ :D ! Kưng là ai thế ??? :D
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Tôi biết trong lúc bức xúc , trong khi đọc những cái điều rất ngu xuẩn ko có thật về đội bóng của mình thì tôi đã có lời lẽ xúc phạm dù chưa chắc là sai về bạn Thúy Ly !!
Mong ai ngoài cuộc thông cảm đừng chỉ vì mấy câu người ta trút ra khi nóng giận để đi chửi hôi !!! Tôi xin khẳng định tôi chẳng có ý nói toàn thể dân A2 là ngu hay "đầu óc bé bằng hạt cám" cả , tôi chỉ nói đứa nào ăn đứng dựng ngược , bị con rắn ghen tị nó gặm cho thối óc thôi !!!
Tôi đã nói là chúng tôi ko thỏa hiệp , tại sao lại cứ đi quy kết cho chúng tôi cái tội đó nhỉ ??? chẳng lẽ chỉ vì lớp Toán thua chúng tôi 5-0 nên chúng tôi bỗng chốc chúng tôi trở thành những kẻ đạo đức giả, ăn thua tỉ số , dàn xếp trận đấu à ?
Đã ai thấy vết thương của Hiền chưa ? có ai muốn nhìn ko ? một bằng chứng quá rõ ràng để khẳng định chẳng có cái gì là thỏa hiệp là đá thả cả !!!
Hôm qua , dù chúng tôi có được "dọn cỗ" như lời Hiền nói thì chúng tôi cũng đã phải chịu áp lực , chịu áp lực dư luận , tôi đã chuẩn bị trươc , các bạn tôi cũng thế nhưng tôi ko ngờ mọi người lại có thể nói những điều mỉa mai đến thế !!!!
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

là người đã chứng kiến gần như tất cả các trận đấu đặc biệt những trận đấu quan trọng này ! sao ??? nói ko đúng sao????? đã bao giờ bạn hiền vào vị trí của 1 khán giả và cảm nhận 1 trận đấu mà người ta có thể biết trước kết quả chưa??? he..he.. đó là chưa kể đá thì.............(hiểu sao thì hiểu)
còn người mà tôi muốn nói ở đây là ai thì đọc bài của các bạn nam và người ý sẽ hiểu !!! he..he..he....ko biết mối wan hệ của ng` ta thế nào mà được người khác ưu ái thế nhỉ ??? xin lỗi !!! bạn hiền thử xem lại thái độ của bạn và những người quanh bạn đi rồi hãy nói chúng tôi ! tôi ko phải là người thích nói nhiều vá gây chiến tranh, nhưng ko thể nghe lớp mình bị nói như vậy mà ko lên tiếng!!!! bạn nói chúng tôi phải hiểu bạn, thế bạn đã đặt bạn vào vị trí của chúng tôi chưa???????????????? còn nữa, nếu KƯNG muốn biết chị là ai thì cứ wa anh 2 mà tìm nhé ! ha....ha...ha.....
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

ko nói nữa ... nói cũng ko hiểu mà cũng chẳng cần hiểu
bệnh nhân hiểu là đủ :D
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Mong ai ngoài cuộc thông cảm đừng chỉ vì mấy câu người ta trút ra khi nóng giận để đi chửi hôi !!!
chẳng ai ở đây là chửi hôi cả.Biết là giận quá mất khôn nhưng mà cũng mong là bạn HP cũng đừng buông những lời lẽ thiếu tôn trọng TL một cách nặng nề như thế.Còn người ngoài cuộc thấy bức xúc thì lên tiếng chứ không phải là "chửi hôi".Còn nếu nói như bạn HP thì các bạn nam post bài lên topic này cũng là chửi hôi TL ah????
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Tôi biết trong lúc bức xúc , trong khi đọc những cái điều rất ngu xuẩn ko có thật về đội bóng của mình thì tôi đã có lời lẽ xúc phạm dù chưa chắc là sai về bạn Thúy Ly !!
Mong ai ngoài cuộc thông cảm đừng chỉ vì mấy câu người ta trút ra khi nóng giận để đi chửi hôi !!! Tôi xin khẳng định tôi chẳng có ý nói toàn thể dân A2 là ngu hay "đầu óc bé bằng hạt cám" cả , tôi chỉ nói đứa nào ăn đứng dựng ngược , bị con rắn ghen tị nó gặm cho thối óc thôi !!!
Tôi đã nói là chúng tôi ko thỏa hiệp , tại sao lại cứ đi quy kết cho chúng tôi cái tội đó nhỉ ??? chẳng lẽ chỉ vì lớp Toán thua chúng tôi 5-0 nên chúng tôi bỗng chốc chúng tôi trở thành những kẻ đạo đức giả, ăn thua tỉ số , dàn xếp trận đấu à ?
Đã ai thấy vết thương của Hiền chưa ? có ai muốn nhìn ko ? một bằng chứng quá rõ ràng để khẳng định chẳng có cái gì là thỏa hiệp là đá thả cả !!!
Hôm qua , dù chúng tôi có được "dọn cỗ" như lời Hiền nói thì chúng tôi cũng đã phải chịu áp lực , chịu áp lực dư luận , tôi đã chuẩn bị trươc , các bạn tôi cũng thế nhưng tôi ko ngờ mọi người lại có thể nói những điều mỉa mai đến thế !!!!
nhận xét thẳng thắn quá ! =D> Thật sự tôi bó tay trước cái thái độ của ban HP . Nếu như bây giờ có ng chửi bạn, rồi sau đó nói là lúc đó quá nóng giận ? Đấy ko đủ để biện minh cho những " lời vô học" mà bạn đã nói ! KHông đủ để làm một cái gì cả !
Bạn hay đặt hoàn cảnh vào .... những ng đứng xem , sau khi trận đấu kêt thúc , bạn nên biết lúc đó có một đứa muốn GÀO LÊN, muốn XÉ TAN CÁI ÁO SỐ 11 ! Nhưng thật may mắn ... tôi biết kìm nén , vì tôi hiểu TÔI LÀ MỘT THÀNH VIÊN CỦA LỚP 11ANH2 , VÀ TÔI KO PHẢI NG VÔ HỌC ! :)>-
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Mai Tuấn Nam đã viết:
Ko bảo T1 bán độ nhưng có bán thực thì cũng đã làm sao.Mà cũng chẳng thể gọi là "bán" được,2 đội quá thân với nhau nên nhường nhau cũng là điều dễ hiểu.Dù sao đội Trung-Anh2 vẫn còn cơ hội để đi tiếp .CN này đội nào mạnh hơn sẽ thắng,chẳng cần bàn cãi gì nhiều.Hi vọng cầu thủ cả hai đội sẽ cống hiến cho khán giả 1 trận đấu hấp dẫn,fair play chứ ko biến trận đấu thành cơ hội để chặt chém nhau.Mình ko thể đến xem các bạn đấu được nhưng hi vọng các bạn sẽ khiến các em khóa sau khi nhớ về giải bóng đá nữ đầu tiên ko phải là sự ganh ghét nhau mà là các trận đấu đẹp,hào hứng,quyết liệt nhưng vẫn ko kém phần duyên dáng của các bạn nữ khoa 03-06.
HAVE FUNS.
KHÔNG DÁM CHẮC CHẮN ! :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Re: Trận long tranh hổ đấu chiều 8/9/04 :D

Mai Tuấn Nam đã viết:
Ko bảo T1 bán độ nhưng có bán thực thì cũng đã làm sao.Mà cũng chẳng thể gọi là "bán" được,2 đội quá thân với nhau nên nhường nhau cũng là điều dễ hiểu.HAVE FUNS.
chẳng lẽ vì tinh thần hữu nghị mà coi thường khán giả????
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên