8-|
Ấu ỳe Ấu yè ai lai kịt Ấu yè 
>-
Bạn Hà phương đã được cái ăn nói phi lô gích lại được thêm cái tật không chịu đọc kĩ bài [-x , không nên, không nên đâu. Đọc như thế thì làm sao biết được người khác nói bạn cái gì để mà nói lại? Làm tôi phí cả công mỉa bạn mà đau lòng thấy bạn chẳng hiểu cái gì hết. Buồn |-) . Vãi cả phí ạ, đúng như con Rò nói thì với cái loại người như thế cứ dí thẳng vào mặt mà chửi, ấy nhưng mà thôi, tôi là tôi đã bảo tôi
không thèm chấp trẻ con thiếu hiểu biết rồi thì có thêm vài câu chóa với mèo của bạn cũng chẳng làm tôi cau mày đến một cái. Bạn cũng không cần phải lặp từ như thế, cho người ta biết giống loài của bạn thì một lần là hiểu, cứ day đi day lại mãi làm cái gì, có phải ai cũng như bạn đến bây giờ vẫn chưa hiểu bạn là cái giống gì đâu mà cứ phải nói thế [-x. này nhá, con Gia Gia nó nói là do nó chưa biết nó hiểu nhầm, tôi xin lỗi các bạn rồi, còn tôi cảm thấy là sau tất cả những gì các bạn đã nói về tôi ấy mà, làm gì có cái chuyện tôi phải mất công tôi đến tận cái chuồng của các bạn để mà tôi xin lỗi? Cái gì cũng phải có qua có lại. Bạn móc được trong cái bài của tôi một chữ nào là
bán độ với
thỏa hiệp chưa, hả? Mà bạn chửi tôi trước khi Gia Gia nói hay sau khi Gia Gia nói, nào? :-$ Này nhé, nói cái gì cũng phải có trước có sau, dân tự nhiên kiểu gì mà đến cái lô gích giải một bài toán cũng không biết. Nếu bạn đem kết quả của câu b chưa được chứng minh ra để chứng minh cho câu a thì bạn không được điểm, đúng không? Thế thì vì cái lý gì lại đem việc Gia Gia chửi bạn sau khi bạn chửi tôi ra để chứng minh rằng bạn chửi là có lý??? 8-} Đến là bó tay với bạn quá đi, cứ kiểu lôi chuyên ngành sở đoản của tôi ra mà nói thế này thì chẳng mấy chốc tôi cắp tráp đi thi Toán

(.
Này nhá, bạn có thể giải thích cho những cái kẻ đá cùng với bạn về đủ các loại chiến thuật mà bạn có thể dùng, nhưng với tư cách một người xem, tôi không chấp nhận điều ấy. Ừ phải, bạn fairplay quá đi, fairplay đến nỗi mà nhảy nhổm lên trước những lời không-liên-wan-đến-bạn trong cái topic tôi viết riêng cho Phệ và Gia Gia, và hôm nay bạn đang cố giải thích với tôi về chuyện
lợi nhuận và thái độ thi đấu là hai chuyện khác nhau phải không? 0

Đúng là đời =D> . Bạn chẳng cần đi sâu vào cái việc này nữa đâu, không có gì có thể biện minh được cho hành động của bạn. Và tôi nói thật một điều, đừng vì một lời "Tao tin mày" của Phệ mà cảm thấy mọi cảm giác tội lỗi bay hết mất, vì bạn đừng quên, suýt nữa bạn đã không được nghe cái câu đấy nếu như mà thầy Thắng không tính hai bàn cuối cho bạn đấy nhé. Cái lúc bạn đá vào cái goal ko có người có hứng thú bắt ấy mà, tôi tin là bạn hoàn toàn ko nhớ đến người bạn đội bên duy nhất là Phệ của bạn đâu. Và như thế thì những cái khẩu hiệu Fairplay của bạn giơ lên, tất tần tật chỉ là giả dối! [-x
Bạn này lại còn được cái tính là đưa ví dụ rất là khập khiễng nhá. VN với Italia (này, cho hỏi khí không phải, các bạn ví mình là đội nào cơ ;

) đá dù năng lực có chênh lệch nhau thật nhưng mà Vn chắc là ko thả cho bên kia như vào chốn không người đâu, nhỉ. Đấy là giả dụ trong trường hợp các bạn vào đội ý chẳng hạn =D> . Tôi cũng tin là ko có một thằng nào trong tuyển VN dám mở mồm ra mà nói là "giời, chỉ cần cho chúng nó vào 3 quả là xong chứ gì?" đâu nhỉ? Chuyện, đội kia là Ý cơ mà, mà VN thì cũng ko có nhu cầu thả, OK? À, đấy cũng là tôi giả dụ một trong hai bên thả. Nhưng mà tôi và các bạn tôi tin vào những gì họ nhìn thấy hơn là tin vào những cái lời lẽ cục súc không thể nào hơn của các bạn trên này, cái này cũng là tâm lý thường thôi, rait

?
Vài lời thủ thỉ với bạn Hà Phương như thế, bạn mà đọc được với cái đầu không bốc hỏa thì chắc là bạn cũng ko phải loại thường, còn nếu đọc xong mà máu bốc hơi trên đầu thì hãy gọi tôi là sư phụ đi, bởi vì đọc xong cái bài của bạn tôi còn đủ sức viết những lời ngọt ngào thân ái này cơ mà :x .
With love,
Jang Mui-chan.