Trả thù Vũ tiếp...

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Cô bán hàng dược phẩm ở đầu phố cứ thấy có một ông lão hom hem cứ hai ngày một lần lại đến cửa hàng của cô để mua một viên Viagra. Cô lấy làm nể phục lắm. Một hôm cô đánh bạo hỏi ông cụ:
- Bác ơi, bác dùng Viagra của cháu có thấy hiệu quả không, sao bác dùng gì mà lắm thế?
- Hiệu quả lắm. Ngày xưa, tôi còn là thằng Vũ khét tiếng ở trường Ams, sức khỏe tràn trề, một ngày làm mấy cái không biết mệt mỏi. Nhưng do chơi bời quá sức nên bây giờ mới 40 tuổi mà đã ra như thể này. Sáng nào tôi cũng phải xài nửa viên Viagra để đi đái khỏi bị ướt giầy...!!! :)) :eek: :eek:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho em hỏi một chút, Viagra là cái gì thế?? :-/
 
hơ!em cũng chẳng biết đấy là cái gì đâu nhưng đọc lĩ thì mình cũng đoán ra dc đó là cái gì
 
Em Quyên thông minh quá, nếu em biết rồi thì nói cho chị Trân với, chị ấy mới vào nên không biết những từ chuyên môn mà dân vườn cười hay dùng :))
 
đúng là em bọ đầu độc nặng thật rồi!đâng từ 1 cô bé ngây thơ trong sáng!buồn quá!
em khuyên chị TRân nên vào đây ít thôi nếu chị cũng lá cô bé trong trắng như em đây :D
 
Dũng được lắm anh zai, sẽ có truyện về anh.
Thế bây giờ Quyên không còn trong trắng nữa à :D
 
ah!em vẫn!chỉ có điều đầu óc hơi bị vẩn đục tí ti
 
Oh, nói về tui thì thật ra tui bị bọn con trai đầu độc từ năm lớp 5 rùi cơ nhưng toàn bị đầu độc mấy cái "chuyên môn" hơn.
 
Thế thì đề nghị em Trân lên đây bổ túc "chuyên môn" của em cho mọi người được mở mắt với :))
 
Không dám, em mà bổ túc lên đây thì thể nào cũng bị xóa vì lí do bậy cho mà xem.
 
Ai dám xóa của em, bậy nhưng nó phải "trong sáng" và buồn cười thì ko ai có thể xóa được
 
chị cứ post đê!đừng ngại!ở đây mọi loại truyện mọi người đều đã dc thưởng thức rồi!
chị cho mọi người thưởng thức đi!
 
Hơ hơ, để xem mấy cái tư liệu được ghi sắn trong nhà em đã! Không chắc là nó còn nhưng vẫn còn in đậm trong cái nửa đầu không trong sáng của em, mà phải nghĩ ra viết thì ngại lắm, vốn dốt văn mà!
 
anh Dũng nói hay nhẩy!bậy mà vẫn trong sáng mới nhí chứ!!!!!
bậy thì làm sao mà trong sáng dc ???????
hehe!cố lên chị ơi!để cho những tác phẩm của chị đến dc với công chúng!động não 1 tí
 
He he, có khi ngày mai mới post lên được vị dạo này hay bị mama mắng nhiều quá, lên mạng suốt!
 
Đỗ Hạnh Quyên đã viết:
anh Dũng nói hay nhẩy!bậy mà vẫn trong sáng mới nhí chứ!!!!!
bậy thì làm sao mà trong sáng dc ???????

Trong sáng trong cái bậy, các cụ chẳng đã có câu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" là gì :))
 
Hehe, " Xuân dược" còn có tác dụng giúp cho mấy ông già không lăn khỏi giường nữa cơ :))
 
tui có ý kiên thế này ,mình làm 1 buổi offline để em trân mở mang đầu óc anh em vườn cười ,đã lâu ko vào đây ,bây h vào lại thấy mình như 1 tờ giấy trắng :D trên tờ giấy có vài chữ kí :D
 
Chà, em mà mở mang được đầu óc mọi người thì phải gọi là sư phụ. Phải để các anh giở mấy đòn "ngũ hổ vồ xôi" cho bàn dân thiên hạ xem chứ!
 
Bái phục kiến thức của em Trân, có khi anh phải gọi em bằng sư phụ rồi, không biết em tu luyện ở đâu mà có những độc chiêu hay thế :))
 
Back
Bên trên