TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

May, may ngày mai nhớ mang đi đấy;)
Mà bạn Trang bạn í bảo không lên đây nữa, bà có hỏi ở đây cũng vô ích thôi.
Đã ai học Sinh chưa, trời ơi, bây giờ không thể vào đầu cái gì được:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Nhật Anh đã viết:
Vui ghê, mình không lên là mọi người nhắc ngay, ấn tượng sâu đậm quá mà:D
Nhắc đến môn Sinh, có bạn nào cầm quyển BT Sinh của tớ không nhỉ, hôm nay tìm mãi chả thấy đâu.
Ko phải là ấn tượng sâu đậm mà mọi người sợ ông bị trầm cảm chết thôi!!!
Rồi lại phải nghi học lo hậu sự. Cũng một phần vì thấy ông đang thi dở tự nhiên bỏ cuộc. Ai cũng tò mò muốn biết lí do. Có phải bạn Nhật Anh tự lượng sức thấy ko bằng tớ nên bỏ của chạy lấy người ko???:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
untitled000.jpg

Không ngờ ban quản trị HAO cũng vui phết! Mình vừa F5 trang này thì thấy thông báo lù lù hiện ra.
@Thảo:Đúng là tớ thấy trình độ mình kém cỏi nên phải rút lui thôi, nhường đất cho những bậc 'cân quắc anh thư' như Thảo, nhở:D
 
Hôm nay như dự đoán , đã có kết quả thì HSG. Thật sự là tớ đã lường trước kết quả đáng gây thất vọng của bản thân, nhưng đến mức đó thì ... :(( 4/20
Thế nhưng cái mà tớ ko ngờ nhất lại là sự thê thảm của các bạn khác trong đội tuyển. Cả lớp chỉ vỏn vẹn có 4 bạn được quá nửa tổng số điểm trên tất cả các mặt trận. Điểm 2,3,4 nhiều vô kể. Thật thất vọng cho lớp mình. Nhưng mà hình như là các lớp khác cũng chịu chung số phạn thì phải. Mà bạn giỏi ơi là giỏi ý (vô _ cực _ kiếm ), bạn ý cũng chỉ bằng điểm tớ thôi là sao??? Bao nhiêu công dạy dỗ của thầy Phúc + nỗ lực đi học đội tuyển quốc gia của các bạn => nghĩ mà buồn. Dù sao thì thương nhất vẫn là thầy Phúc. Ko biết ngày mai đâm cái đơn thầy sẽ nói sao đây.
Chuyển sang vấn đề khác. Cụ Hiền đã hoàn KT Sinh đến lần thứ n rồi. Tức nhất cái kiểu hôm nào đến tiết của thầy các bạn cũng phải hì hục ôn đợi kiểm tra. Tớ thì chẳng sao, vì tớ có học bao giờ đâu, nhưng nghĩ mà thương các bạn :p
@ Nhật Anh : tớ đã quyết định xin chịu thua bạn Nhật Anh về cái khoản spam bài trên HAO. Có n lý do cho quyết định này của tớ. Có thể là vì tớ thấy ko đọ lại được với Nhật Anh. Cũng có thể vì bọn mình chưa nói xem ai thua bị phạt gì nên tớ tranh thủ rút lui để bảo toàn llực lượng. Em Ly sáng nay bảo với tớ quyết tâm cai máy tính. Ko biết em ý cai được mấy hôm???
Tớ chỉ dám hứa với bố mẹ là ít onl thôi chứ còn cai hẳn thì tớ chịu:))
Thôi nhé. Yêu cả nhà!!!
 
@ chồng : Em có bảo em quyết tâm cai đâu anh :)) vợ đc cái biết mình biết ta, cai thế quái nào đc :">, vợ chỉ TỰ HỎI làm thế nào cai đc thôi :))
Mai có ktra Anh ko đấy :-/ đứa có đứa ko đứa chắc là có đứa chắc là ko thế này thì những đứa ko biết như tớ điên mất :|
 
Phạm Mai Ly đã viết:
@ chồng : Em có bảo em quyết tâm cai đâu anh :)) vợ đc cái biết mình biết ta, cai thế quái nào đc :">, vợ chỉ TỰ HỎI làm thế nào cai đc thôi :))
Mai có ktra Anh ko đấy :-/ đứa có đứa ko đứa chắc là có đứa chắc là ko thế này thì những đứa ko biết như tớ điên mất :|
vậy chi bằng cứ theo thái cực quyền " lấy tĩnh chế động" là tốt hơn cả:)) :))
tốt nhất là không học gì
cú như cụ Hiền ý, cả lớp bị quay như chong chóng:-s
kể ra thì chính cụ là thầy giáo thâm nho nhất mà tớ từng gặp
như người khác thì cùng lắm là cho ôn dài, không ôn thì quay
còn cụ cứ cho ôn đi ôn lại đến phát chán
còn tớ thì lỡ chép sinh ra bàn rồi
biết làm sao:-s :-s
mai mà chuyển tổ là tớ bê cả bàn theob-) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn Trần Hoàng nhiều nha:D đừng có bê bàn đi chỗ khác đấyb-)
@Ly: Muốn cai cũng được, dùng kéo cắt đứt dây cáp mạng8-}8-}
Còn nếu muốn "dứt hẳn cơn" thì lấy bất cứ bộ phận nào trong CPU ra(ví dụ:chip, ổ cứng, RAM,..) ra đập tan tành:)) (nếu tiếc thì cho tớ..dùng hộ cũng được:D)
Đảm bảo cai thành công!b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Ly: Muốn cai cũng được, dùng kéo cắt đứt dây cáp mạng
Còn nếu muốn "dứt hẳn cơn" thì lấy bất cứ bộ phận nào trong CPU ra(ví dụ:chip, ổ cứng, RAM,..) ra đập tan tành (nếu tiếc thì cho tớ..dùng hộ cũng được)
Đảm bảo cai thành công!
Nếu như phải nỗ lực nhiều và tốn kém thế :)) thì thà tôi cứ như thế như thế cho xong :p
 
Thông báo với em Ly (với cả những ai chưa biết luôn) là mai không kiểm tra Anh, không có các bạn lại ... , khổ thân các bạn, tớ không nỡ nhìn các bạn đâm đầu vào mấy bài TA của cô KH thế nên tớ tốt bụng thông báo cho các bạn thế ( mặc dù hơi muộn ko biết có kịp tạm ngưng cái công cuộc học hành của các bạn lại ko nhưng Better late than never :)) )
 
Ha ha, không uổng công mình đợi, hóa ra không học. May, mình chưa học gì:D
@Ly:Muốn cai là khó lắm đấy à, cần nghị lực kiên cường à:))(giọng Trần Dũng)
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Thông báo với em Ly (với cả những ai chưa biết luôn) là mai không kiểm tra Anh, không có các bạn lại ... , khổ thân các bạn, tớ không nỡ nhìn các bạn đâm đầu vào mấy bài TA của cô KH thế nên tớ tốt bụng thông báo cho các bạn thế ( mặc dù hơi muộn ko biết có kịp tạm ngưng cái công cuộc học hành của các bạn lại ko nhưng Better late than never :)) )
cám ơn Ngọc nhiều, dù sao cậu cũng giúp tớ ngủ ngon hơnb-) b-)
dù sao tớ cũng đã quyết định
ngày mai nếu có ktra, em Lan là tất cả:)>- :)>-
to NA
tớ với gà đã quyết định rồi
mai nhất định sẽ đổi bàn
ktra sinh xong rồi đi đâu thì đi[-x [-x
 
Hôm nay vừa qua Tuoitre.com.vn xong có công ty luyện thi Vĩnh Viễn mới sợ chứ:D, thế thì ai dám luyện thi ở đấy nhỉ:-?. Không hiểu bọn nó nghĩ gì lại đặt tên như vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NA ngố đã viết:
Hôm nay vừa qua Tuoitre.com.vn xong có công ty luyện thi Vĩnh Viễn mới sợ chứ, thế thì ai dám luyện thi ở đấy nhỉ. Không hiểu bọn nó nghĩ gì lại đặt tên như vậy?
Mặc dù ko có ý gì châm chọc, nhưng tôi định hỏi hạn bắt đầu ngừng spam 3 ngày của e Thảo là khi nào thế :-/ hay là do ko nói trước ngày nên NA... :p

@ e yêu : Tao đã học cái gì bao giờ đâu :)) đang tính chép Văn đây :D hỏi ra mới biết tao với MQ bỏ từ Chữ người tử tù, thêm HPhúc của 1 tang gia nữa :( nên tao với nó tính có khi thay vở soạn cho lành :))
 
Mày thay ava nhanh thật ;;) ;)).
Tao đã đi khám về, kết quả gói gọn trong hai từ: "Thất vọng", nhưng mà nhìn thái độ lũ đốc tờ ở đấy, tao đang có khuynh hướng di chuyển niềm hi vọng của tao sang chỗ khác, nhưng mà phải đợi xong hết đợt thuốc này đã. 2 tuần cơ mày ạ :((
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Mày thay ava nhanh thật ;;) ;)).
Tao đã đi khám về, kết quả gói gọn trong hai từ: "Thất vọng", nhưng mà nhìn thái độ lũ đốc tờ ở đấy, tao đang có khuynh hướng di chuyển niềm hi vọng của tao sang chỗ khác, nhưng mà phải đợi xong hết đợt thuốc này đã. 2 tuần cơ mày ạ :((
bạn Ngọc bị bệnh nan y gì đấy????
 
Nhật Anh à!!! Tớ đã nhận thua rồi mà, cậu ko cần phải tích cực như thế. Mà cái hạn 3 ngày của cậu đã bắt đầu rồi đấy. Có các bạn làm chứng là Nhật Anh ko giữ đúng lời hứa nhé.
 
:| Chán chả buồn post :|

Có ai nghĩ đc ra thứ gì để mua quà sn cho mẹ tớ ko :-/ Lưu ý là mẹ tớ đã có đầy đủ tất cả những thứ cần thiết , những gì cụ thấy cần, hay thấy hay ho là cụ tự giác đi sắm về hết rồi :)) chả biết tặng gì :-s ngày mai...:((
 
Ly: Tặng cho mẹ cậu hai chữ bình yên ( Chân thành đấy :D :D )
Cat: Bệnh nan y hả? Tình hình là lớp sắp được nghỉ tiết đi thăm :D :D Sướng ko chịu được .
Mai lại kiểm tra nhiều rồi, mệt thế :-s
 
Back
Bên trên