TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Hôm nay tổ em Lan lên trình bày GDCD bài "Nhân phẩm và danh dự". Ban đầu Thịnh lên trình bày về định nghĩa nhân phẩm, tao thì chẳng thấy định nghĩa định kiến gì ở đây mà toàn thấy nó lâu bâu chuyện Văn Quyến với chả Tài Em, nhức cả đầu:(
Bạn Thịnh có vẻ ko ưa Văn Quyến lắm. Bạn ý phê phán hơi quá đáng, giống giọng mấy ông nhà báo, nghe rất ngứa + hơi thiếu tính thực tế. Lúc bảo với em Vân là bài tổ em ý chuối, mặt em ý cứ nghệt ra, chả hiểu gì. Chỉ thấy hôm nay tổ ấy Minh Tâm may nhất, lên chép bảng mà cũng đựoc 9. Ko hiểu em ý có bị các em khác cùng tổ quây ko, chỉ biết đên lúc về vẫn còn lành lặn :)
@ Ly : anh đã xem qua bài GDCD của tổ mình rồi. Có 7 phần mà tổ thì có 8 người. Ai cũng tranh nhau vào cái vị trí viết bảng để đỡ phải trình bày. Anh em mình có khi phải thương lượng với nhau về cái vị trí béo bở này thôi, ko nhanh là cái ca to với Nhật Anh tranh mất đấy!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ anh : vợ chồng mình mà chỉ đc có 8 GDCD thôi à :( chắc lớp toàn 9 với 10 ý nhỉ :-s dạo này điểm vợ kém thế :(( sinh 5, thể dục 5, kĩ thuật với lý, hóa thì kém nhất nhì lớp, điểm Anh cũng tụt hẳn thế :((
Thôi chả nói về điểm nữa :-s

Còn cái thuyết trình GDCD, lúc nãy e Lan phone đến tường thuật rồi :D Qua giọng em ý, thì buổi thi Olympic vừa qua có thể đổi tên thành : Lan và những trò lố của lớp mình:)) Còn đúc kết kinh nghiệm thuyết trình của e ý là lên chim lợn câu giờ là đc :D

Mai học buổi cuối với cô Văn, các bạn về xem lại mấy lời bài hát hộ tớ, căn bản vướng thi Olympic nên chẳng kịp nhắn ai mấy, hôm nay tớ lại nghỉ :| mai đến mà ko tự chuẩn bị đc kha khá thì học luôn cho lành, mang tiếng câu mà cứ đùn đẩy nhạt nhẽo thì thôi đi nhỉ :)

----------

@ Nhật Anh : Ông có để ý thấy cái sign và Danh hiệu cá nhân của tôi khá mâu thuẫn ko :-/ mà nhìn mỗi chữ kí :D
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Bạn Thịnh có vẻ ko ưa Văn Quyến lắm. Bạn ý phê phán hơi quá đáng, giống giọng mấy ông nhà báo, nghe rất ngứa + hơi thiếu tính thực tế. Lúc bảo với em Vân là bài tổ em ý chuối, mặt em ý cứ nghệt ra, chả hiểu gì. Chỉ thấy hôm nay tổ ấy Minh Tâm may nhất, lên chép bảng mà cũng đựoc 9. Ko hiểu em ý có bị các em khác cùng tổ quây ko, chỉ biết đên lúc về vẫn còn lành lặn :)
@ Ly : anh đã xem qua bài GDCD của tổ mình rồi. Có 7 phần mà tổ thì có 8 người. Ai cũng tranh nhau vào cái vị trí viết bảng để đỡ phải trình bày. Anh em mình có khi phải thương lượng với nhau về cái vị trí béo bở này thôi, ko nhanh là cái ca to với Nhật Anh tranh mất đấy!!!!!
hôm nay GDCD đã kiến nghị em ý để ý chia đều cho 8 đứa,
em ý vẫn cứ khăng khăng chỉ có 3 đứa lến
phen này thì chết rồi:(( :(( :((
bây giờ thì đào đâu ra điểm mà bù vào bây giờ:((
niềm an ủi duy nhất: xung phong lên bảng thì chắc chắn là 10:-s :-s nhưng mà số tớ đen lắm, hôm nào học bài để lên bảng thì một là không KT, 2 là đề ra khó ngoài dự kiến:(( :(( :((
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Hôm nay tổ em Lan lên trình bày GDCD bài "Nhân phẩm và danh dự". Ban đầu Thịnh lên trình bày về định nghĩa nhân phẩm, tao thì chẳng thấy định nghĩa định kiến gì ở đây mà toàn thấy nó lâu bâu chuyện Văn Quyến với chả Tài Em, nhức cả đầu:(
Trọng Khánh lên trình bày cái gì đấy mà thấy chúng nó thảo luận rất là sôi nổi, tao chẳng biết chúng nó nói gì vì lúc đấy tao với em Trà đang buôn
Sau đấy em Lan lên, chắc mày cũng hiểu tình hình sau đấy như thế nào, tao chỉ biết em ý abc chim lợn một hồi lâu ơi là lâu ( tao ko hiểu em ý đang nói về cái gì) mà em ý nói lắm thế
hôm nay, nghe Thịnh thuyết trình 1 lúc, chỉ thwcs mắc mỗi 1 điều, nó giảng chán thế mà mình kiên trì ngồi nghe và không chửi nó có phai la giữ gìn nhân phẩm và danh dự không???điều này trong sách không cóma tớ lại không tìm thấy sách" chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn GDCD":-? :-? :-?
dến TK lên có khá hơn, =D> không hiểu cái thằng nó xúc phạm tiểu tiết điều gì mà chửi nhau ỏm tỏi, thấy không khí ồn ào, tớ cùng em Lan định hùa vào bênh vực thì Tk đầu hàng vô diều kiện.
đến em Lan thì khỏi nói rồi, nói nhanh quá. Nghe em ý nói mới tự nhận thức là lúc cãi nhau trong tổ em ý đã nhường mình nhiều lắm:)) :)) nói thế thì 10 là không thắc mắc:)) đại loại hôm nay cũng hiểu nhân phẩm và danh dự, cả lòng tự trọng nữa là những cái không định nghĩa được nhưng lại rất quan trọng.Còn nếu có đi đá bóng thì phải bán độ với giá trên 30 tr cho bõ. Nhận ra có nhữ thằng sẵn sàng không thèm vứt rác, hay thậm chí chửi bậy 1 câu kể cả có 1 tỉ để giữ gìn nhân phẩm nhưng ỏ lớp chắc vẫn quay cóp dều đặn:-? :-? . làm bác sĩ thì tốt nhất là nhận tiền sau, vừa được nhiều, vừa đỡ lo, vừa được khen=> công nhận ông bác sĩ cô kể rất cao tay:))
hôm nay cũng tiếc hụt vì đáng lẽ cũng được ăn hôi cùng Tâm:-s :-s thôi thì dù sao lên bảng miệng cũng dễ 10 hơn:)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ô thế chị ý ko cho điểm lũ còn lại chứ gì :D
Hoàng sau giờ GDCD này nhận thức ra được nhiều thứ thế :p
Chuyện ông bác sĩ thì có gì mà cao tay :D nghĩ ra lâu lắm rồi :)) nhiều người cũng làm thế chứ có phải 1 ông :)) crictical thinking của cậu vẫn chưa tiến bộ :p
Vẫn chưa hết chán :)) tối đi học đến gần 9h mới về, oải thế :(
 
Mọi người vẫn rôm rả quá, không hiểu sao hôm nay mình lại chán spam mới lạ. À mà ngày mai Lý KT phần nào ý nhỉ?
 
Trần Hoàng đã viết:
đến em Lan thì khỏi nói rồi, nói nhanh quá. Nghe em ý nói mới tự nhận thức là lúc cãi nhau trong tổ em ý đã nhường mình nhiều lắm:)) :)) nói thế thì 10 là không thắc mắc:)) đại loại hôm nay cũng hiểu nhân phẩm và danh dự, cả lòng tự trọng nữa là những cái không định nghĩa được nhưng lại rất quan trọng.Còn nếu có đi đá bóng thì phải bán độ với giá trên 30 tr cho bõ. Nhận ra có nhữ thằng sẵn sàng không thèm vứt rác, hay thậm chí chửi bậy 1 câu kể cả có 1 tỉ để giữ gìn nhân phẩm nhưng ở lớp chắc vẫn quay cóp dều đặn:-? :-? . làm bác sĩ thì tốt nhất là nhận tiền sau, vừa được nhiều, vừa đỡ lo, vừa được khen => công nhận ông bác sĩ cô kể rất cao tay:))
hôm nay cũng tiếc hụt vì đáng lẽ cũng được ăn hôi cùng Tâm:-s :-s thôi thì dù sao lên bảng miệng cũng dễ 10 hơn:)) :))
Trần Hoàng dạo này có vẻ được cái khai sáng văn minh một cách đáng kể, nói câu nào đụng chạm câu ấy. Em Lan bản tính thành thần rồi, nhưng để mấy hôm nữa tổ "tuyển" lên trình bày cho mà lác mắt.
Mà ai sẵn sàng không thèm vứt rác, hay thậm chí chửi bậy 1 câu kể cả có 1 tỉ để giữ gìn nhân phẩm nhưng ở lớp chắc quay cóp đều đặn vậy??? Nghe như nhân vật điển hình vậy - tớ ko nghĩ trên đời này có cái loại đấy đâu.
@ Nhật Anh : hôm nay ông chán cơm à, thương thế. Thôi, cho nghỉ 3 ngày dưỡng bệnh :)). Không thì để tớ dẫn đến bác sĩ cô GDCD kể chữa cho. Bác sĩ mà gặp bệnh lạ thế này chắc hào hứng lắm. Tiện thể tớ cũng chữa bệnh tớ luôn. Tự nhiên hôm nay ngồi học lý mới ngu ngốc chứ. Lúc đi thi thì chẳng học....Chắc tôi dạo này chập mạch rồi. Hay là do dao động nhiều quá :))
 
Ly học gì mà đến tận 9h mới về :-/
Phần bạn Thịnh phê phán Văn Quyến những cái gì tao chẳng thèm nghe, mà cũng chẳng có tâm trạng nghe nhưng mà chỉ thấy nó bập bà bập bõm thỉnh thoảng nói được vài câu rồi dừng lại nghĩ đã thấy chán rồi
Nhưng mà khổ thân Trần Dũng hôm nay hai lần cô nhắc đến mấy lão Dũng khỉ ho cò gáy nào đấy nó toàn bị Hoàng Sơn MMLNCGCĐT khích đểu, có lúc còn bị lôi cái mũ da cam ra mà abcabc nữa chứ, bọn này ... À hình như chúng thấy Trần Dũng nói cái gì mà mai chụp ảnh với bạn nào đi hoc muộn đấy Ly ạ

----------

Phạm Mai Ly đã viết:
Sóng điện từ :( ông học nhớ học thêm cho cả phần tôi nữa :(( :((
Ngoài SÓng điện từ ra không phải học cái gì khác nữa chứ gì
Bạn nào xem ảnh trong link em Ly chưa, hay lắm (chim lợn quảng cáo hộ luôn, sợ ai chưa xem thì nó phí, tại chẳng thấy ma nào hỏi thăm :D)
 
Ơ Ngọc nhắc mới nhớ, sao Phạm Tùng bảo tớ mặc áo trắng đi học làm gì(nghe như có âm mưu)
Thế có cần học mạch dao động không?
Link của Ly thì xem ngay rồi, ảnh của lớp thôi(có 3 cái nó gửi cho tôi)
 
sao ảnh không post thẳng lên HAO cho tiện:-/ :-/
tuần trước cô Địa có đe dọa làm gì không để tiết 2 tớ còn chuẩn bị tinh thần:-/ :-/
 
Hình như HAO bây giờ chập cheng, giới hạn ảnh các lớp hay sao í(Lúc nãy rỗi rãi lon ton đi xem mấy cái thông báo, không biết đã cũ chưa nữa:D)
 
Hay làm 1 cái link photobucket riêng cho lớp mình đi, rồi vứt pass với user lên đây, tao có ảnh gì mới tao cũng gửi lên đấy luôn :p tại server HAO quá tải, nên mới phải thế :(
 
Hôm nay chia tay cô Văn, các bạn lên hát xướng. Được cái lớp Lý luôn lấy tinh thần : lấy lượng bù chất nên hôm nay cũng kéo dài được nửa tiếng. Nói vậy thôi, chứ thực sự thì cô rất cảm động mà. Nhất là cái màn nhảy cóc từ cấp 2 lên đại học của 2 bạn PTùng & TThịnh. Chỉ lo ko biết cô Văn mới thế nào. Điểm học kỳ 2 của tớ thảm lắm rồi!!!!. Mai lại còn KT Toán nữa chứ. Mệt thế.
 
Trang nói đúng rồi :D :D nhưng tớ vẫn muốn Ly burn ảnh cho tớ, lâu lắm rồi chưa update.
Hôm nay kiểm tra Lý tưởng làm gì, chủ yếu là thầy muốn bùng tiết :D :Dke ke...ke
Tiết văn nhạt nhẽo, may hôm nay có vài đứa để mình nói chuyện chứ không như hôm qua, chán ngắt.
Hình như mọi kế hoạch lớp mình đều hỏng cả hay sao ý :D :D
Ly : Bà nhắc đến GH làm tôi lại nhớ đến cái chuyện trùng hợp :D :D Bà nhớ ko? Cái mà liverpool vô địch ý :D :D
Hôm nay ăn bánh chay, bánh nhót no nê quá, pà con thì sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bánh trôi bánh chay ngon :D
@Khánh: nhắc lại đi, tôi chả nhớ rồi :p

Hôm nay đi muộn thế, phí ko đc chụp ảnh với Trần Dũng :)) Mà thằng chồng già CĐT nói lăng nhăng gì hả e yêu:p

Tí đi học về post tiếp, muộn mấy ph rồi :))
 
KT tất :( 2 tiết cơ mà, nghe thầy bảo dạng đề như đề 5 trong đề cương. ông chả nghe thầy gì cả :p
Bánh trôi bánh chay mà ông còn hỏi :( xuống hỏi mẹ ông ý :-s
Mà tôi bảo, hình như trên trang chủ của TOEFL có báo điểm thi sau 15 ngày đấy, ông check lại đi :D rồi biết điểm nhắn cho tôi với :D

----------

Còn ảnh thì Ly chưa up đc, máy có đống ảnh đem đi rồi :( biết làm thế nào đc:D
 
www.ets.org đã viết:
If you took a TOEFL computer-based (CBT) or paper-based (PBT) test, you can order additional score reports by phone, mail, or fax. Online service for CBT and PBT additional score reports is not available.
:)
@Ly:Mấy cái ảnh chụp với cô Văn hôm nay bà gửi cho tôi càng sớm đựoc không
 
Buồn lắm, có phải chụp = máy của tôi đâu :p máy ku Tiểu tiết :p tuy nhiên tớ sẽ liên hệ lấy ảnh về send cho hoặc up lên :D bao giờ có tớ báo :D
Học Toán chưa các bạn :-/
Chồng ơi chồng học Toán đi nhé :D
 
Back
Bên trên