TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Con này, 4h59'59'' rồi mà vẫn ngồi, mày hết thuốc chữa rồi con ạ, biết thế tao ngồi nhà xem nốt cái phim gì gì ở kênh VCTV7, tiếc quá, đang hay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình là tối nay rỗi rãi tớ đã học được một ít toán, nhưng dường như để đạt đến cái chỉ tiêu 10 điểm với cách học và cách giảng của thầy thì chắc tớ cần phải thông minh gấp đôi bây giờ:(( Hơi bất khả thi nhỉ???
Nhưng thôi. Đến mai hãy tính.
 
Gấp đôi thôi à :p Cơ mà ý anh là nhưng thôi cái gì :eek: đừng bảo với em là anh đi ngủ lúc 10h27 đấy Thảo :-/
Đùa chứ tớ thì chắc chưa cần gấp đôi vội, để tớ tính xem gấp 10 lần thời gian và gấp 5 sự chăm chỉ thì đc mấy điểm đã :-/ :D :p
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Gấp đôi thôi à :p Cơ mà ý anh là nhưng thôi cái gì :eek: đừng bảo với em là anh đi ngủ lúc 10h27 đấy Thảo :-/
Đùa chứ tớ thì chắc chưa cần gấp đôi vội, để tớ tính xem gấp 10 lần thời gian và gấp 5 sự chăm chỉ thì đc mấy điểm đã :-/ :D :p
Gấp mười thời gian và gấp năm chăm chỉ???? Như kiểu chăm như vợ chồng mình thì chẳng ăn thua. 0 nhân mấy lần chả là 0 ???
Anh hôm qua 12 h mới đi ngủ. Lý do vì ngồi tối quá, muỗi nó xơi chứ ko chắc còn thêm được nửa tiếng:))
Bạn Nhật Anh hôm nay bị gọi là GÀ. Nhưng nghe cái biệt danh Nga ngố hay hơn vợ ạ... Mà sao hôm nay 1-4 vợ ko bảo vợ yêu cái ca to cho nó máu??? Chưa biết chừng lại được lau bảng thêm mấy ngày. Chồng đảm bảo đại ca của vợ mà nghe thấy chắc " vỡ tim " vì sung sướng mất. Chứ Mi Lu thì đại ca ko thích bằng vợ đâu.
Mà xin thông báo lại lần nữa là thầy Phúc đã chấm xong bài thi HSG của lớp mình. Tớ và em Lan cũng đã chuẩn bị cho một cuộc vượt ngục hoàn hảo mà giám ngục là thầy chắc ko kịp trở tay. Nhật Anh chuẩn bị tinh thần treo nik 3 ngày nhé. Tui là tui nhớ dai lắm đó. Chứ ông cứ giữ phong độ thế này sao tui đuổi kip???
Yêu cả nhà ( lời này là thật đó :)))
 
Lại thấy đời chán chết rồi :D

Nhật Anh có màn "dọa dẫm" hôm nay rất hoành tráng, nên em Thảo có nhận xét là Nhật Anh dạo này hơi đú :p
Tớ là tớ gửi quà cho mọi người qua bưu điện rồi đấy nhé :D nhận đc nhớ mà cảm ơn ko người ta lại bảo là ko có đạo đức với lương tâm :))

@ Chồng : vợ chả nhận đc chồng ạ :-/ nếu chồng gửi luôn từ 123greettings thì phải có tin nhắn báo lại vào hòm thư của chồng đấy :-/ check lại hộ vợ :D

@ couple Ngọc + Hoàng : E Trà vừa nhắn tao mai học sớm lên nửa tiếng vì nhà thầy có việc :D mà chắc học hết tháng này thôi :D còn lại cả lũ xin nghỉ đi, nắng nóng :)) nhỉ ;;)

@ tất cả trừ e Trang :p : thứ 2 đứa nào mang cho tớ mượn cái USB đc ko :-/ phải copy cho Đại ca Duy Linh cái driver :D mặc dù dạo này ngoan ngoãn là ko phải trực nhật nữa rồi nhưng mà nghe cái cây chuối đấy lải nhải đau hết cả đầu :))
 
Tao thì nghỉ ngay cũng được ý, nhưng mà còn phải đối phó với thi Học kỳ :(, mệt quá !!!!!!!!!!!
Mai tao không học nhảy, các em đi học về dạy cho tao, hôm trước em Ly doạ Chacha nâng cao mà tao sợ quá, dễ kiểu này tao vừa không nhảy được Walze vừa không nhảy được chacha mất
 
Trần Thu Trang đã viết:
Ly, sao lai cây chuối gì thế :))
Cái cây chuối ấy là tên mẹ đặt cho Duy Linh đấy. Từ khi có thầy Phúc, thằng bé ngày càng lộng quyền. Nó hứng lên là bắt bất cứ ai trực nhât ( kể cả tao - dù tao tự thấy là ngoài việc thỉnh thoảng ngứa mồm mắng nó mấy câu, tao chẳng đắc tội gì với nó cả). Nhưng khổ nỗi lớp mình - dù ai cũng tức Duy Linh , cũng biết nó chuối, nhưng chả ai dám bảo cây chuối là cây chuối cả, cứ một điều đại ca, hai điều đại ca. Tao là ngoại lệ đấy :)). Nhưng cũng một phần là Duy Linh ko lên HAO nên nói thế nào mà chẳng được. Trên này ngoài Ly ra, ko có người nhà Duy Linh đâu mà lo!!!
@ Nhật Anh : hôm nay ông mất tích à??? Sao ko thấy lên đây. Hiện tượng lạ cần quan tâm nghiên cứu đấy nhỉ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Trang : Mẹ mày bảo Duy Linh là thằng bé rất chi là chuối, nhưng tao bổ sung thêm là nó ko chỉ chuối thôi mà bản thân thằng bé đã là cả 1 cây chuối có chân gắn loa :))
Em yêu nghỉ luôn cả mai à :( chán 2 em thế :-s rồi Ms Lan lại tha hồ sỉ nhục tao :(( chán 2 em lắm :D Còn Toán thì môn gì tao chả muốn nghỉ :( mệt :

----------

Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Trên này ngoài Ly ra, ko có người nhà Duy Linh đâu mà lo!!!
Còn em Lan nữa chồng ạ :p Con gái đại ca đấy b-) :-? :eek: :)) :))
 
Ơ lạ chưa, hôm nay hai bạn không câu ah, làm cái topic nay lên chậm quá ;;)
Lại thấy đời chán chết rồi :D
Với tao thì lúc nào đời cũng chán chết, trừ những lúc nào không chán chết:D
Tình hình là những gì của môn Sinh hôm trước trong đầu tớ đã không cánh mà bay, bạn nào tìm lại hộ tớ với, không lại để cho trẻ thất lạc thì khổ cẩ bé cả tớ
 
Kết thúc một tuần đen đủi. Hôm nay đi cắt tóc cho nó đỡ đen.
Tối lại chung kết VLVN cup rồi, làm sao học sinh? Mai nhờ vả mọi người vậy
Ly:Thì cái chuyện trùng hợp gì đó.
Năm 19XX Liverpool vô địch, Thái tử cưới vợ, Giáo Hoàng chết. Năm 19VV liverpool lại vô địch, Thái tử lại cưới vợ, giáo hòang mới chết. Năm 2005, Liverpool lại vô địch, Thái tử lại cưới vợ, chỉ khổ thân Giáo Hoàng :D :D
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Ơ lạ chưa, hôm nay hai bạn không câu ah, làm cái topic nay lên chậm quá ;;)

Với tao thì lúc nào đời cũng chán chết, trừ những lúc nào không chán chết:D
Tình hình là những gì của môn Sinh hôm trước trong đầu tớ đã không cánh mà bay, bạn nào tìm lại hộ tớ với, không lại để cho trẻ thất lạc thì khổ cẩ bé cả tớ
ừ bây giờ mình cũng nhận ra là mình chẳng còn nhớ chút xíu gì của môn Sinh nữa.
lần sau phải kiến nghị nếu có hoãn Ktra thì phải báo trước:-s :-s
chứ thầy cứ chơi xỏ mình thêm vài lần chắc chết:-s
 
Lão ý như hâm ý, ko kiểm tra thì chả báo trước, đến thì kêu là hoãn cho đội tuyển học :| Kể cả muốn hoãn cho đội tuyển thì cũng phải báo trước, chứ nhỡ đâu đứa nào chăm chỉ nó học rồi :( :-/ hâm :|
Cơ mà tao đã học gì đâu :p thế có gọi la may ko :))
Cũng chưa học gì nữa :-/
Hôm nay nghỉ nhiều :D 2/3 ca :x
 
Trần Hoàng đã viết:
ừ bây giờ mình cũng nhận ra là mình chẳng còn nhớ chút xíu gì của môn Sinh nữa.
lần sau phải kiến nghị nếu có hoãn Ktra thì phải báo trước:-s :-s
chứ thầy cứ chơi xỏ mình thêm vài lần chắc chết:-s
Cứ như cô Kiều Hương đấy, hoãn kiểm tra cả chục lần, đến lúc kiểm tra được thì lại là kiểm tra 15 phút, bó tay.
Hôm nay tao cũng nghỉ 1/2, sướng.
À tối nay chung kết là như thế nào đấy, sao lại hẹn mọi người ở cổng trường, ai ko đi được thì lên Y!M ??????????
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Cứ như cô Kiều Hương đấy, hoãn kiểm tra cả chục lần, đến lúc kiểm tra được thì lại là kiểm tra 15 phút, bó tay.
Hôm nay tao cũng nghỉ 1/2, sướng.
À tối nay chung kết là như thế nào đấy, sao lại hẹn mọi người ở cổng trường, ai ko đi được thì lên Y!M ??????????
uh
ai lên được thì lên nha:)) :))
đến đấy cho vui:)) :))
cùng lắm thì chúng ta chơi trò hỏi ý kiến khán giả:-? :-?
 
10 phút với Trọng Khánh :)) ko biết có fải trả tiền bản quyền ko Khánh :p

Khanh Truong (4/2/2006 7:32:28 PM): sinh chua?
Khanh Truong (4/2/2006 7:32:29 PM): :D
Ly Pham (4/2/2006 7:32:33 PM): chưa :))
Khanh Truong (4/2/2006 7:32:53 PM): co len
Khanh Truong (4/2/2006 7:32:58 PM): :D
Ly Pham (4/2/2006 7:32:59 PM): :))
Ly Pham (4/2/2006 7:33:02 PM): bó tay :D
Ly Pham (4/2/2006 7:33:09 PM): chịu ko cố đc :p
Ly Pham (4/2/2006 7:33:17 PM): Khánh chưa
Khanh Truong (4/2/2006 7:33:21 PM): chua
Ly Pham (4/2/2006 7:33:22 PM): thử cố xem
Khanh Truong (4/2/2006 7:33:26 PM): the moi chet
Khanh Truong (4/2/2006 7:33:31 PM): phai thi roi
Khanh Truong (4/2/2006 7:33:34 PM): sap
Ly Pham (4/2/2006 7:33:38 PM): biết rồi
Khanh Truong (4/2/2006 7:33:47 PM): de thua lam
Khanh Truong (4/2/2006 7:35:46 PM): hom nay toi den lam day
Khanh Truong (4/2/2006 7:36:16 PM): de thua lam
Ly Pham (4/2/2006 7:36:24 PM): thế ông đi về ngay
Ly Pham (4/2/2006 7:36:28 PM): cho anh em còn thi
Khanh Truong (4/2/2006 7:37:24 PM): toii ve day
Khanh Truong (4/2/2006 7:37:30 PM): 10 h toi ve ;d
Khanh Truong (4/2/2006 7:37:33 PM): :))
Ly Pham (4/2/2006 7:37:59 PM): :D
Ly Pham (4/2/2006 7:38:06 PM): về ngay mà còn Sinh
Câu chuyện nhỏ về môn Sinh học của cụ Hiền>


Khanh Truong (4/2/2006 7:41:30 PM): may hom nay Nhat anh ko cau bai box chamhan
Ly Pham (4/2/2006 7:41:44 PM): :))
Ly Pham (4/2/2006 7:41:55 PM): mail cho NA mà bảo thế
Nhật Anh nghe mà mừng :p
 
Chết thật :D Cùng lúc mình bị hai đứa cắm sừng, láo quá :madflame:
 
Vui ghê, mình không lên là mọi người nhắc ngay, ấn tượng sâu đậm quá mà:D
Nhắc đến môn Sinh, có bạn nào cầm quyển BT Sinh của tớ không nhỉ, hôm nay tìm mãi chả thấy đâu.
Mà hai bạn Khánh, Ly nói chuyện gì ở trên chả hiểu gì cả, như vịt nghe sấm í.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
từ bây h chắc tao k lên HAO vào đây nữa, có gì bọn mày gửi tin nhắn vào YIM nếu cần nhé :)
 
@ Trang : sao thế em :-/
@ NA : tôi chứ ai :| hôm trước tôi hỏi mãi ko ai thèm lấy :( của ông à :-/ mà có pảhi quyển bt mẫu của cụ Hiền ko :-/
 
Back
Bên trên