TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Thảo đã viết:
VD như box của cấp hai chẳng hạn
Đến thùng rác chồng còn vào đọc thì còn chỗ nào post an toàn nữa :)) Tinh tế hơn, bắt đầu từ ngày NA bị treo nik, chồng chỉ cần nhìn vào số bài của NA thôi :D hết thời hạn nếu số bài ko tăng -> NA thực hiện đúng "lời nguyền" :)):)):))
 
Trùi ui!!!! Tớ nói như thế tức là ít nhất còn để cho Nhật Anh có đường mà thoát, các bạn chả có tí lòng từ bi nào cả. Phật đã dạy abcabc... nghe chưa?
Phạm Mai Ly đã viết:
Đến thùng rác chồng còn vào đọc thì còn chỗ nào post an toàn nữa :)) Tinh tế hơn, bắt đầu từ ngày NA bị treo nik, chồng chỉ cần nhìn vào số bài của NA thôi :D hết thời hạn nếu số bài ko tăng -> NA thực hiện đúng "lời nguyền" :)):)):))
Tớ chẳng thừa hơi rỗi việc đến mức ngồi xem xem số bài Nhật Anh có tăng lên hay ko kể từ ngày bị treo nik. Để xem thằng bé còn dám vác mặt lên đây ko? Liệu đấy Nhật Anh
Còn chuyện cái thùng rác , em ko phải xỏ xiên thế đâu. Chẳng qua anh có khả năng tìm được những thứ anh muốn tim, bất kể nó ở đâu, và cũng bởi anh đoán cái topic đó ( nếu có ) thì nó.... ko sớm thì muộn cũng bị đem vào đấy. Mà nếu ko có anh thì sao em có những giờ phút xả stress như tối qua. Trừ phi em lập cái topic tưong tự và có nguy cơ bị nik treo vài ngày, và tuần, tệ hơn là vài tháng hoặc vĩnh viễn :((. Lúc đó anh ko tốt bụng cho em xài chung nik đâu. Thế nên em liệu hồn, đừng có đả kích anh như thế. Kẻ thù chung của chúng ta là Nga ngố. Hiểu chưa???????
 
Biết ngay mọi người cũng thấy mấy bài đó(99% người tìm ra là Ly:D)
Bây giờ thì để cho thân chủ giải thích được chưa:D
Nếu mọi người đọc kĩ bài bên lớp 10 sẽ thấy:"rất gấp" cần ngay trong ngày hôm đó chứ nếu không tôi cũng không nhờ bọn nó làm gì, rồi lại mang tiếng thất hứa:((
@Ngọc:10 lý đâu phải cấp 2??:-/
---------------------------
HELP, khẩn cấp tiếp, đang phải viết thư gửi host family mà không biết viết gì! Bạn nào gợi ý cho tớ với. Bạn Trang không vào chắc chỉ còn bạn Ly thôi. Mình bí tịt không biết viết gì, trong khi bài trên HAO cứ gọi là ầm ầm:D
-->Nín thở chờ tin:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ NA : Ông mở Y!M ra đi mà :D Tôi hỏi luôn cái này :)

----------

Cơ mà viết thư cho host thì tôi làm gì có kinh nghiệm :D
 
Theo như bố mẹ tớ khuyến cáo thì vào dịp 30/4-1/5 các địa điểm du lịch cực kỳ đông, vì thế nên thứ nhất sẽ bất tiện vì không tìm được chỗ , thứ hai là chi phí cực kỳ đắt đỏ, thứ ba là đông đúc rất khó chịu, vì thế cho nên mặc dù là một con cực kì ham vui và rất muốn đi nhưng mà tớ vẫn nhắc các bạn như thế xem ý mọi người thế nào. Thà là lui lại chờ một dịp khác (chỉ sau đấy một vài ngày) để mọi người thong thả chuẩn bị đi còn hơn là đi gấp gáp ngay sau thi Hk như thế và vào ngày như thế. Với lại xem ý thầy Phúc thế nào, tớ thì thế nào cũng được, bây giờ là tùy mọi người thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
OK với ý kiến của Ngọc. Cơm ko ăn thì gạo còn đó, đi đâu mà lo thiệt thòi???
Mới lại đi Sapa thì mới tiêu tốn hết 3 ngày, trong khi dám chắc là chẳng nhân nào trong lớp mình muốn đụng mặt các thầy cô trên đấy. Mới lại đi thế hơi vội, vừa mới thi xong, e rằng là ko kịp chuẩn bị kĩ lưỡng. À nhân tiện, các bạn bàn thêm về chuyện đồng phục lớp mình đi. Tớ có người bạn lớp 12 Văn, lớp chị ý bây giờ mới bàn bạc lại ý tưởng đồng phục lớp trong khi khơi mào ý tưởng thì là từ năm ngoái. Chỉ sợ lớp mình mà cũng dằng dai thế thì năm sau chả có thời gian mà mặc. Tớ thì tớ chẳng có khả năng nghĩ ra nhiều ý tưởng đặc biệt, nhưng chỉ xin đồng phục lớp giản dị một chút - hay nói đúng hơn là đừng quá lập dị để tớ còn dám mặc ra đường. Chứ như cái đồng phục lớp 9 của tớ, nghĩ mà thảm hại, đến mặc ở nhà cũng ko nổi vì cứ mỗi lần tớ diện là y như tằng con em cười sằng sặc chứ đừng nói là diện ra đường:((
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
OK với ý kiến của Ngọc. Cơm ko ăn thì gạo còn đó, đi đâu mà lo thiệt thòi???
Mới lại đi Sapa thì mới tiêu tốn hết 3 ngày, trong khi dám chắc là chẳng nhân nào trong lớp mình muốn đụng mặt các thầy cô trên đấy. Mới lại đi thế hơi vội, vừa mới thi xong, e rằng là ko kịp chuẩn bị kĩ lưỡng. À nhân tiện, các bạn bàn thêm về chuyện đồng phục lớp mình đi. Tớ có người bạn lớp 12 Văn, lớp chị ý bây giờ mới bàn bạc lại ý tưởng đồng phục lớp trong khi khơi mào ý tưởng thì là từ năm ngoái. Chỉ sợ lớp mình mà cũng dằng dai thế thì năm sau chả có thời gian mà mặc. Tớ thì tớ chẳng có khả năng nghĩ ra nhiều ý tưởng đặc biệt, nhưng chỉ xin đồng phục lớp giản dị một chút - hay nói đúng hơn là đừng quá lập dị để tớ còn dám mặc ra đường. Chứ như cái đồng phục lớp 9 của tớ, nghĩ mà thảm hại, đến mặc ở nhà cũng ko nổi vì cứ mỗi lần tớ diện là y như tằng con em cười sằng sặc chứ đừng nói là diện ra đường:((
thực ra thì không đi bây giờ thì chờ bao giờ???
thứ 2 không muốn gặp các thầy cô nhưng theo tớ có gặp cũng chẳng làm sao cả
thứ 3: có cái quái gì mà phải chuẩn bị:-/ :-/
kể ra thì có vụ chi phí thì công nhận là đáng quan tâm thôi
có mỗi việc duy nhất cần lo là liên hề tàu xe thì tớ tưởng ban phụ huynh lo cơ mà?
thế còn vụ đồng phục lớp xong trong hè được không?
tớ cũng muốn có:((
không thì làm xong rồi nói TK đưa đến nhà tớ hộ tớ:-s

HELP, khẩn cấp tiếp, đang phải viết thư gửi host family mà không biết viết gì! Bạn nào gợi ý cho tớ với. Bạn Trang không vào chắc chỉ còn bạn Ly thôi. Mình bí tịt không biết viết gì, trong khi bài trên HAO cứ gọi là ầm ầm
-->Nín thở chờ tin
Hôm qua 05:56 PM
NA biết host rồi ah?:)) ở đâu?:-/
tớ nghĩ cứ viết cám ơn vì đã chọn cậu này, nói cậu vui sướng thế nào khi biết tin này
sau đó para 2 thì là đoạn hứa hẹn
cậu tự bịa lấy
ai bịa cho cậu được:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NA biết host rồi ah? ở đâu?
tớ nghĩ cứ viết cám ơn vì đã chọn cậu này, nói cậu vui sướng thế nào khi biết tin này
sau đó para 2 thì là đoạn hứa hẹn
cậu tự bịa lấy
ai bịa cho cậu được
Hoàng :-/ tao tưởng hồ sơ làm xong là phải viết rồi :-/ hóa ra phải có host nhận thì mới bắt đầu viết và làm tiếp thủ tục à :| tưởng xong hồ sơ từ lâu rồi chứ :p
Tuy nhiên, mày gợi ý bạn thế là hỏng :)) theo tao bao giờ cũng phải giới thiệu bản thân (tiếp thị) đầu tiên chứ :p còn sau đấy thì chắc cảm ơn vì đã nhận và mong muốn gì thì tùy bạn :D
'To host family' letter chắc cũng ko cần quá serious thế đâu :) để người ta đọc mà nhận thôi :D ( vẫn nghĩ là phải viết thư xong host đc rồi mới nhận :-/)
 
NA biết host rồi ah? ở đâu?
tớ nghĩ cứ viết cám ơn vì đã chọn cậu này, nói cậu vui sướng thế nào khi biết tin này
sau đó para 2 thì là đoạn hứa hẹn
cậu tự bịa lấy
ai bịa cho cậu được
Hoàng :-/ tao tưởng hồ sơ làm xong là phải viết rồi :-/ hóa ra phải có host nhận thì mới bắt đầu viết và làm tiếp thủ tục à :| tưởng xong hồ sơ từ lâu rồi chứ :p
Tuy nhiên, mày gợi ý bạn thế là hỏng :)) theo tao bao giờ cũng phải giới thiệu bản thân (tiếp thị) đầu tiên chứ :p còn sau đấy thì chắc cảm ơn vì đã nhận và mong muốn gì thì tùy bạn :D
'To host family' letter chắc cũng ko cần quá serious thế đâu :) để người ta đọc mà nhận thôi :D ( vẫn nghĩ là phải viết thư xong host đc rồi mới nhận :-/)
 
Trần Hoàng đã viết:
thực ra thì không đi bây giờ thì chờ bao giờ???
Thực ra thì có gì đâu. Nghỉ hè xong một cái chúng mình đi cũng được mà. Như năm ngoái ý. Vừa thoải mái thời gian, mà biết đâu trong dịp này được nghỉ 3 ngày, bố mẹ bạn nào cũng tổ chức đi đâu thì sao???
Nói thế thôi chứ thực ra quan trọng nhất với tớ ko phải là bao giờ đi mà là có được đi hay ko. Mẹ tớ kêu trời là đường sắt lên Sapa dạo này nguy hiểm lắm và mặc dù là tớ đã biện minh rằng " sống chết có số " nhưng tình hình là có vẻ cụ ko nguôi ngoai cho lắm. Ko khéo phải ở nhà thì :((
 
Ko thì có thể đi sau đấy, đợi nghỉ hè 1 cái có phải hơi lâu ko :-/
Thứ 2 đến tớ sẽ hỏi lại ý kiến thầy và cả lớp :)
 
Xem ra HAO càng ngày càng lặc lè. cả ngày hôm nay mới vào được. Vừa tìm được bài thơ:
Sớ Táo Quân

Dạ bẩm Ngọc Hoàng
Thần táo lang thang
Đến cửa thiên đàng
Hăm ba tháng chạp
Đi bằng xe đạp
Nên đến hơi trể
Thần đây thất lể
Bệ hạ bỏ wa

Về chuyện năm qua
Ở nơi dương thế
Nhiều chuyện ê chề
Thần xin liệt kê

Đầu tiên nói về
Chuyện ở nước Mỹ
Có ông tổng thống
Gọi là Bush con
Đến từ Téc-Xịt (Texas)
Tiểu bang cao bồi (cowboys)
Ai mà lôi thôi
Ổng gởi cho quă
Cờ-Rui Mít-Xồ (Cruise Missile)

Nước trục Í-vồ (evil)
Bắc Hàn, I-răng (North Korea, Iran)
Cộng thêm I-rắc (Iraq)
Xứ nhiều dầu hắc
Mỹ nhìn thèm thuồng
Bush liều chiếu tướng
Bắt sống đế vương
Xe-đẹp Hết-xăng (Saddam Hussein)
Đem đi biệt tích
Thật là bi kịch
Khi nước dầu hỏa
Lại hiếm khan dầu
Dân chúng điên đầu
Vì xếp hàng lâu
Nên hay nổi quạu

Thế giới càu nhàu
Đòi hỏi ông Bush
W M A đâu??? (Weapons of Mass Destruction)
Tìm hoài hông thấy
Giống Bin Laden
Của Al Qaida
Vẩn con ba hoa
Đe dọa quốc tế
Khắp nơi hạn chế
Không đi máy bay

Thần cũng bó tay
Bèn mua xe đạp
Đi rất chậm chạp
Nhưng mà chắc ăn
 
Mai ko kiểm tra môn gì nhỉ :)

Tình hình thi hk :-s chán thế :|
Sau khi thi HK còn lo giao lưu, tính chuyện tham quan, chắc ko kịp làm đồng phục lớp và thu nốt CD cho Nhật Anh với Hoàng rồi :( CD thì may ra cố thu đc giọng các bạn :) năm sau về đưa :) nhưng mà đồng phục lớp thì phí nhỉ :(


http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=521&FromTime="25-11-2005 17:08:33 Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư :) ai đọc chưa :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình hình thi hk làm sao mà chán, tưởng vẫn như mọi năm chứ nhỉ.
Mà sao lại có vụ thu CD gì đóa

----------

Cánh đồng bất tận thì có lần tôi đọc trên báo Văn nghệ rồi(cách đây lâu lâu)
 
Tôi mới đọc hôm nay :|

Thì vẫn như mọi năm, nghe dân tình đồn đại là cô tân hiệu phó yêu cầu có 2 hoặc 3 giám thị / phòng, chả hiểu thế nào. Chán thì vẫn chán chứ, tôi học hành có ra gì đâu :p

Vụ thu CD các bạn lớp mình tôi nói với ông rồi, ông đừng bảo chưa biết gì đấy.
Bật Y!M lên xem nào ;;)
 
Cánh đồng bất tận à? Sáng nay vừa mới đọc bài báo viết về cái tác phẩm này. Hình như là nó bị hội đồng văn hóa nghệ thuật hay đại loại là cái gì đó tương tự của tỉnh Cà Mau đem ra xem xét kỉ luật. Còn Nguyễn Ngọc Tư thì hình như bị khiển trách. Nguyên nhân theo như báo nói thì là chuyện mang tư tưởng phản động, tục tĩu, thiếu tính giáo dục ( báo Tuổi trẻ hôm qua ). Mà ko hiểu sao trang web của báo này lại đăng tryện này nhỉ??? Nếu phản động thật thì hóa ra đăng chuyện này lại là hùa theo phản động à? Còn nếu ko phản động thì sao tác giả lại bị kỉ luật => khó hiểu....
Còn chuyện thi học kì thì hai ba giám thị có khi lại hay. Các thầy cô sẽ ngồi nói chuyện với nhau, biết đâu chẳng thèm để ý gì đến chúng minh :)) Chứ có một người sợ thầy cô buồn :p
Từ khi Ms tân hiệu phó lên có vẻ nhìu chuyện, nhiều quy chế, em nhẩy. Xem ra cứ cái đà này thì ban điều hành tha hồ mà xem xét và loại bỏ các topic, bài viết mới :p
 
Em thấy các thầy cô mà buồn thì sang hẳn phòng nhau mà buôn :p chứ anh tưởng tượng phòng anh mà có CÔ GIÁO với THẾ ANH thì 2 người tâm sự gì nữa.

Còn cái truyện kia, chồng đọc thử vài trang là biết, vợ chả thấy có gì phản động cả.
 
Cánh đồng bất tận à, chưa nghe thấy bao giờ, nội dung như thế nào mà phản động (lười đọc :p)
Mai phải làm 5 bài tập Sinh :((, khó không làm được lôi " Cửu âm chân kinh" của cụ Hiền ra tra, dài :eek: chịu được, chẳng biết phải làm thế nào :(
 
Cánh đồng bất tận phản động mà báo Văn nghệ dám đăng sao.
Mai có 5 bt Sinh à? chít, mình chưa động tí nào sách vở cả:))
 
Back
Bên trên