TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Chẳng hiểu lắm về mấy cái Thịnh với Thảo nói, mà các bạn cũng tình cảm với tớ thật đấy, Trọng Khánh thì bảo tớ đi xe ôm đến nhà Khánh rồi tự trả tiền, Thịnh thì bảo tớ đến nhà Thịnh cầm đề đi photo, thế đấy, các bạn đáng yêu lắm cơ. Mà còn cái tờ chữ kí Thịnh nhé, đã để cho cầm rồi còn phát ngôn nhảm nhí.
 
Bạn Lan ơi , tớ có đấy , cả Địa, Văn cơ , lúc nào bạn đến nhà tớ , tớ cho mượn foto=))

Lan ơi, sử năm ngoái hình như có 30-31, Mỹ latinh, hội nghị Đảng 8

Thảo : Tớ nghĩ cái người nào có đoạn loạn ngôn mà cậu trích trong chữ kí là hơi bị kém về nhận thức đấy

0:) 8-> 8-> 8->
-------------------------------------
Tớ có đề văn từ 97->06, ai co' nhu cầu thì phone tớ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ vừa lên edu. Net xem mấy cái đề thi. Chính xác thì nó là thế này:
Môn Văn :
• đề 2006 : Đề 1 có exenin, phân tích “ Mùa lạc” ; Đề 2 có hoàn cảnh ra đời Tây Tiến, quan điểm sáng tác HCM với phân tích một đoạn trong “ Tâm tư trong tù “
• đề 2005 : Đề 1 có Lỗ Tấn, giá trị nhân đạo của “ Vợ chồng A Phủ “, đề 2 có sự nghiệp Tố Hữu, ý nghĩa nhan đề “ Đôi mắt “ với vẻ đẹp người lính trong “Tây Tiến”
• đề 2004 : Đề 1 có nguyên lý “ Tảng băng trôi” của Hemingway, hình tượng Nguyệt trong MTCR, đề 2 có hoàn cảnh ra đời Tuyên ngôn, thông điệp Vợ nhặt với phân tích một đoạn trong “ Việt Bắc”
Môn Sử : • Đề 2006 : đề 1 có hoạt động của NAQ 20-30, chủ trương đánh Tưởng, Mỹ latinh ; đề 2 có CM 1930, hiệp định sơ bộ ( hoàn cảnh nội dung ) với Mỹ la tinh
• Đề 2005 : đề 1 có hoàn cảnh ra đời VN, lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, nguyên nhân thắng Mỹ, ASEAN; đề 2 có ý nghĩa thành lập Đảng, phong trào đồng khởi, tên tổng thống Mỹ qua các thời kỳ chtranh, ASEAN
• Đề 2004 : đề 1 có ĐBP ( âm mưu, diễn biến ,thắng lợi ), Liên hợp quốc ; đề 2 có chiến dịch Việt Bắc, CM Lào
=> đi đến kết luận, trừ phần Văn chưa học gì, hầu như những phần Sử tớ vừa học đều là những phần KT trong những năm gần đây ( sướng chưa ). Chả khác gì học từ đầu :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ, bây h lại nghe trọng tâm là Lào, TQ, châu Phi, VN hóa ctranh, ctranh đặc biệt, quá trình thành lập Đảng,36-39, CMKHKT....gì nữa chẳng nhớ ra. Tóm lại là như thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo nguồn tin mới nhận từ bọn TH thì năm nay có thể thi chồng của enxa và Xo Viet + ĐBP
Tâm: Cái câu loạn ngôn Thảo béo trích của ông à ?

Mùa hè nóng nực quá:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thịnh điên à, trích dẫn cái gì? Chả phải của Tâm cũng chả phải của tớ, chỉ là của một người bạn viết trước khi đi du học xa, thấy nó meaningful với mình thì để đấy thôi. Nếu bạn mà còn comment lung tung chữ ký của tớ một lần nữa, tớ sẽ lôi nhân vật chính trong chữ ký của bạn ra cho bàn dân thiên hạ xem đấy...
Nói chung là sau khi mất công tìm mấy cái đề văn Sử trong những năm gần đây, tớ chả hiểu là năm nay ra đề Sử kiểu gì. Vì nó chả thống nhất mấy. Chắc may ra thì bỏ được mấy phần thi năm ngoái thôi :( Còn đề văn thì, sau khi xem xong mấy cái đề, thấy tương lai thật sự tươi sáng. Cố gắng ôn để làm được cái đề 1, nếu năm nay ra đúng hình tượng Enxa với " Người lái đò sông Đà " thì các bạn chịu khó insert cho tớ con 7 Văn trở lên vào đấy ( dạo này mình khiêm tốn tệ :D ). Còn nếu ko ra đúng như thế, các bạn chịu khó ... tiếc thương cho tớ:p
 
Văn thì dù đề kiểu gì ấy cũng có thể ngẫu nhiên được insert con 7, nhưng còn Sử thì mới thật sự là nan giải. Học làm sao bây h, mà có chắc là cái phần Liên Xô Đông Âu ở đầu bỏ không, Sử thế giới đấy là cái tớ không nuốt nổi.
 
Uh, tớ vẫn khiêm tốn dừng lại ở khoảng 2/5 những gì tớ phải học :p ( đấy là môn sử )
 
Các bạn tha hồ nhớ lâu nhá :))
Sơn bảo lớp em có đứa nào nhờ poz lời vào đây đúng ko :-/
Này thì Bác Horse :|

Bác Hồ quê ở Nghệ An
Nhà ở Nam Đàn
Nhà Bác có 4 kon
Lớn lên Bác vô SG
Lên tàu của Pháp rồi vòng 5 châu
Lúc đầu Bác ở châu Âu
Sau về châu Mĩ rồi về châu Phi
Đi đâu cũng chép cũng ghi
Ko biết thì hỏi, tự ti làm ji`
Luân Đôn gió rét sương mù
Bác ôm hòn gạch mà thù thg Tây
Pa-ri bác ở Công Đoăng
Ban ngày thì xúc tuyết
Đêm chăm học bài
Lê-nin luận cương rất dài
Bác đọc cũng hiếu 1 vài ý chung
5 10 15 20 5 10 15 20
Thế rồi bác bị tình nghi
Giặc Tưởng bắt bác mong chi ngày về
Nhg nhờ nghị lực tràn trề
Đến năm 41 bác về VN
Lúc đầu bác ở trong hang
Bẻ cây lấy đá làm bàn cho bác ghi
Suốt ngày bác chả làm ji`
Sáng ra bờ suối tối thì vào hang
Trogn hang có tảng đá vôi
Bác đem tạc tượng cho trôi thì giờ
Khi vui bác lại làm thơ
Khi buồn bác lại đánh cờ cho vui
Thơ bác phải nói là hay
Hết mưa là nắng hết ngày là đêm
5 10 15 20 5 10 15 20
Suốt ngày ng` cứ nghĩ suy
Đánh xong giặc Pháp lấy ji` mà nuôi dân
Đánh Pháp phải biết kiệm nghị
Trường kì kháng chiến phải nhìn từ xa
Thế rồi CM nổ ra
Bác cùng chính phủ lạc đà về xuôi
Bác hay uống rượu 1 mình
Khi buồn bác rủ chú Chinh uống cùng
Uống say rồi nói lung tung
VN phải sánh vai cùng 5 châu
5 10 15 20 5 10 15 20
Bác mặc chiếc áo màu nâu
Đầu ko đội mũ chân ko đi giày
Xem ra cơ sự thế này
VN ắt hẳn ăn mày sẽ đông

Đoạn cuối vì lí do chính trị nên đc bỏ bớt :D
Đứa nào bảo bài này phản động là đầu óc đen tối [-x
Đáng tội bem chết :D

thg ngu :))
|
|
|
V
 
Ừ nhưng NAQ có thi đâu hả Thịnh, cái mà có khả năng vào LX Đông Âu gì không, cái IANTA nữa, trừ mấy cái đấy ra thì tớ vẫn cố nhồi được đống còn lại vào đầu, mất 2 điểm thì tiếc vì 2 đề chung 1 câu thế giới, lệch là lệch hẳn, nhưng mà học để kiếm 2 điểm thì..........
 
NAQ là Nguyễn Ái Quốc bạn Tâm ạ. Bạn gà quá cơ :p
Còn cái đánh Tưởng, đại khái là nó có chữ Tưởng, nên tớ viết tắt ( thật ra là ko hiểu gì nên viết thế ), nếu tớ không nhầm thì đấy thuộc phần những khó khăn và chủ trương của ta sau CM tháng 8, tớ tưởng ai học rồi thì phải biết chứ. Tớ ko nói là tớ :p
Thời buổi thân Mỹ thế này mà mang kháng chiến chống Mỹ ra làm đề thi tốt nghiệp thì có mà thành phản động à. Bạn đi học Nghiêm bao nhiêu năm rồi, tưởng phải bỏ luôn phần ý đi chứ :)
Tớ xin phép hỏi các bạn là tớ có thể mang đoạn trích dẫn của bạn Thịnh ý, thành bài làm cho Hoạt động của NAQ từ khoảng 1911 đến 1954 ko ?

----------

Đang hơi tò mò xem bạn Thịnh lôi cái đống 5 10 .. ở đâu, vào topic của các em 0508. Cái topic của các em ý dài gấp 4 lớp mình, mà vấn đề là bọn nó chat với nhau trên HAO ạ. VÔ ĐỐI !!!
 
Các bạn tốt bụng quá vẫn còn giành thời gian để bơm đề cho tớ, kiểu này 10 Sử cả lớp quá toàn trọng tâm với trọng điểm.
 
Không hiểu đây là những lời chúc xuất phát từ "trái tim" cái bạn 12Tin hay chỉ là một chiêu "câu bài mùa vụ". Thông cảm, sau khi học Sử thì thấy là TW lúc nào cũng phải phân tích tình hình và âm mưu của địch!!!
 
Em thay mặt cho SInh 0508 chúc các anh chị lớp Lý1 thi tốt nhá :D> ... hái thiệt n` hoa điểm tốt về tặng cô :D
 
Back
Bên trên