TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

chết, bị nhầm cái Tưởng đánh ĐCS thành 20/7/47 rồi. Đề sử thế naỳ mất công mình học quá
@thảo ơi: ai bảo là không đụng đến Mĩ nào, chính trị và thi cử là 2 cái khác nhau, ếch ạ
 
Help me plzzz ! Hôm nay thi Sử y như hôm thi học kì, vẫn thức khuya dậy sớm chăm chỉ học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại thế mà cái đề Sử thì nó lại quá mất dạy, mình mà biết thằng ( con ) nào ra cái đề này thì sẽ xử theo đúng luật của Hiệp hội quyền anh nhà nghề thế giới. Biết thế hôm qua đi ngủ sớm cho đỡ tốn sức :-w . Lại còn thằng bạn thân thiết của mình 4h sáng nay gọi điện thoại sang đọc 2 đề như đúng rồi :( hớn hở đi khoe rồi bất lực ngồi nhìn đề trong phòng thi số 8 Trường THPT Chu Văn An
 
Vấn đề quan tâm chỉ cần là mình có được 7 điểm hay không thôi, chứ biết thế nào là làm tốt hay ko tốt.
 
Vấn đề quan tâm chỉ cần là mình có được 7 điểm hay không thôi, chứ biết thế nào là làm tốt hay ko tốt
có thằng cánh cụt đang kêu tiếc vì bị 9.5 kìa xếp
 
Thế ko nghe Trọng Khánh nói à , học phương hướng theo kiểu Khánh ý. Đụng đến chỗ nào thi chỗ ấy đấy :p. Còn con cánh cụt chắc mấy hôm nó ở nhà ko xạc pin di động chuyên tâm học Sử thì làm sao mà chả vào đầu :D

Ko hiểu cái bài Sử ý nó chấm theo kiểu gì. Tình hình là ý của mình thì thật là đầy đủ, trừ việc nhầm Nam Kinh với Bắc Kinh ra thì chắc cũng ko có vấn đề gì. Cũng ko học quả tủ để đến mức phải tiếc, dù vợ yêu luôn tận tình gọi điện đến báo đề từ 11h đêm hôm trước. May thay tình yêu của mình ko mù quáng lắm, chứ mà cứ nghe vợ ngồi chong đèn học thì sợ là ... :(( Chắc cũng phải được trên 7 chứ nhỉ? Để xem người học một tháng hơn người học một tuần bao nhiêu điểm? ( ếch ạ ). Đúng là việc thi cử với chính trị là hoàn toàn khác nhau, nhưng mà việc người ta nói là ko học với việc người ta làm hoàn toàn khác nhau mà :)
Lý Hóa thì ko có vấn đề gì. Mình thật là ngoan :x
 
@ Thảo: quán triệt tinh thần của Đảng TK thế là tốt =))
Phương: Dại lắm, phải như Thảo ấy, ko được mù quáng trong chuyện tình cảm ( giữa cậu với đứa bạn thân) Nói tóm lại là đừng tin những gì chúng nó nói.
@Tâm: tiếc cài gì !! như thế mà còn tiếc với chẳng nuối;))
Đúng là hai con ếch =)) =))
 
Các bạn thi cử "vui" nhỉ;))
Tớ bên này "vui" không kém:D:
-Môn Gov thì đề cương 4 trang, được phép mở đề cương trong khi thi:)) Ông thầy bảo kém nhất cũng phải được A=))
-Môn Lý thì có sẵn lời giải, chép lời giải ra rồi nộp (copy hợp pháp luôn:)))
*Không phải là nó loose theo kiểu "cho cóp thoải mái" như VN đâu mà các bạn tưởng bở:D Môn lý thì có 1 số người phải thi thôi, số còn lại (hình như điểm cao rồi) thì không phải làm final exam nữa:D
 
Thế ko nghe Trọng Khánh nói à , học phương hướng theo kiểu Khánh ý
thế nào là học có phương hướng~o) có phải như Thảo ngồi ôm sách văn, mặt gục vào bàn không:D

Để xem người học một tháng hơn người học một tuần bao nhiêu điểm?
Người học 1 tháng không phải dạy lúc 3 h sáng
 
Hôm nay thi môn cuối rồi. Chắc mọi người ai cũng mệt như tớ, sáng nằm 2h, chiều 45', trời thì nóng, may còn được ngồi gần cái cửa sổ, không có gió nhưng còn có cái để nhìn. Cả cái kì thi này gần như là ngồi đợi và đợi trống hết giờ.
Với tớ bây giờ tạm coi là xongn rồi, còn mấy việc linh tinh khác thôi, có lẽ không thi dh với các bạn nữa(mẹ tớ sợ tớ trượt nên ko cho thi). Chắc là mấy hôm nữa ai cũng phải free mình 1 tí, đừng học vội mệt lắm:-t

Hè nóng thế không gặp ai cũng khổ lắm, mọi người nhớ thi DHnhanh lên nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Tâm ơi không phải thi ĐH nữa đi chơi với tớ đê. Không biết bao giờ bạn Nhật Anh với Hoàng và Trang béo về nhể. Ông Hoàng hình như là cuối tháng 6 còn bạn Trang thì giữa tháng. Bạn Nhật Anh khi nào về thế?
Tớ nghe bạn Hoàng kể bạn Nhật Anh vào trường nào rồi hả? Vào trường nào, ở đâu, khai mau lên nào. Bình thường chả bao giờ thấy bạn online mà hỏi cả.

Ôi thi tốt nghiệp đã kết thúc rồi. Chả hiểu điểm Sử của mình.....
 
@ TK : Trọng Khánh huyên thuyên cái gì đấy
@ Tâm : uh, đúng rồi, người học một tháng ko cần dậy từ 3h sáng, cũng chả gục mặt vào bàn bao h, còn ko phải học tiếp 40 ngày nữa cơ :p
Nghĩ lại kỳ thi tốt nghiệp này tớ thấy hơi buồn. Hôm đầu rõ ràng là thấy nóng + chán + bực mình. Nhất là mấy lúc tập trung ý. Nhưng mà 3 ngày đủ quen với việc sáng dậy thật sớm học bài, tối hôm trước đợi biết đề để còn chim lợn, dù ko hề học tủ và cũng chưa trúng tủ bao h. Sáng đến nhìn mọi người lnhạ lùng, còn mọi người nhìn mình đắm đuối: " Nhắc tớ " =)) ( Thề luôn ). Làm bài thì xong quá sớm, duy có hôm thi Hóa được ngồi gần cửa sổ, nghĩ lan man nhiều thứ linh tinh. Cuối h đợi đọc tên từng người, sốt ruột để được xong rồi xuống sân trường gặp " các bạn " :D
Bây h thì hết đời học sinh thật rồi. Tớ lại còn phải đợi 40 ngày nữa :((
 
Một bài mới hôm nay , khá tâm đắc :D

Tìm dáng em sáng nay hoài chẳng thấy
Tôi không may hay em đã lên đường ?
Lá còn xanh mà cành như muốn gãy
Nắng trên mặt hồ chưa tan hết hơi sương...
Một chút vấn vương cho một thời xa mãi
Hà Nội phố buồn in dấu chân ai..


Translated version ( for non Vietnamese speaking people)

Seeking for you, this morning, not availble
Unlucky for me, or you've gone away ?
Leaves are strong but branches give up
The sun shining on the fog-still-appeared lake
A little memory of a passed away period
Who left footprints on the sad Hanoi streets ...:D

Đoạn sau dịch sai bét nhưng tại lúc đấy không có từ điển...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ke ke, lần này chắc suất tốt nghiệp loại TB rồi đạt đúng chỉ tiêu ban đầu là vượt qua điểm liệt, có bạn nào chúc mừng tớ ko nhỉ, ke ke....
 
Bài thơ mới của Thịnh nghe đỡ hơn hẳn mấy bài trước=))
Bạn có tiến bộ đấy:))
 
Thi xong chiều qua đã kịp đi chơi 1 chút rồi, sẽ nghỉ ngơi hết tuần này rồi tuần sau học tiếp, thế nên có bạn nào rủ tớ đi chơi 2 ngày t7 CN thì tớ rất sẵn sàng^_^.
Bài Anh làm ngu chưa từng thấy, có lẽ tầm 9 điểm thôi, nhưng không hề bực mình như bài Lý vì lúc trong phòng còn ngồi phân vân: Xem lại để vớt vát vài cái 0,2 điểm hay là ngủ luôn. Chọn cách thứ 2, thấy cũng bê tha quá đáng nhưng thực sự không hiểu điểm TN cao thì được cái gì nên mặc kệ. Cần là cần loại gì thôi chứ nhỉ.
Dù sao xong cũng là thở phào nhẹ nhõm, xong 1/2 số ngày phải đi thi và xong 2/3 số ngày thi bắt buộc phải vượt qua 1 cách tốt đẹp nhất.
 
Tâm đọc kĩ lại bài post của tớ sẽ hiểu tại sao tớ dành 2 ngày t7 CN cho các bạn khác chứ. Tớ nói rõ rồi mà. Còn Iran thì 10-7 MT mới đi cơ, hehe.
 
Back
Bên trên