TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Chẳng lẽ mình cũng sang topic lớp khác chúc cho phải đạo. Tình hình là dạo này online hơi nhiều thái quá, biết làm sao được, cả ngày chẳng có việc gì.
 
Lan ơi, Lan sang chúc nhớ để lại YM để nếu có đề các bạn ý còn liên lạc nhé :)
 
Em thay mặt cho SInh 0508 chúc các anh chị lớp Lý1 thi tốt nhá > ... hái thiệt n` hoa điểm tốt về tặng cô
;)) có "hoa điểm tốt" thì về đem cho bố mẹ để khỏi ăn đòn, sức mấy mà cho thầy cô:))
 
các bé bây giờ thật là nhiễu nhương :)) nhưng cũng hay :))

----------

tớ điên lên mất~x(
mấy con chó kia, mấy con chó nhà háng xóm. Không thể ngủ được, thế này thì teo. Hức hức :(( có khi mình phải đi tìm nơi trú ẩn ;)) ;))
 
=)) Khánh ơi là Khánh, tưởng điên vì cái gì chứ. Theo tinh thần chung, tớ chúc các bạn đi nghe quy chế thi vui vẻ.
 
tớ sẽ lôi nhân vật chính trong chữ ký của bạn ra cho bàn dân thiên hạ xem đấy...
Làm đê...

Bài thơ Thịnh quote hay phết:D Mấy hôm trước có đọc 1 cuốn "Ho Chi Minh Biography" của 1 nhà sử học người Pháp, bản dịch TA. Khá hay.
 
Chúc lớp mình mai mốt thi tốt, sao gần đến lúc thi đầu mình lại rỗng thế nhỉ
 
nó xa xôi thế hỏi thế nào được :p
@ NA : làm nhé :D
Hôm nay lúc học Văn ngủ gật. Lần đầu tiên vừa học vừa ngủ.
 
Em xin lỗi các anh chị, em bon chen tí ah :p:p
nghe anh Q Khánh nói các anh chị đi karaoke mấy lần rồi, các anh chị có bít hàng kara nào to to, chất lượng tốt, nhét đủ tầm hơn kém 20 đứa vào ko ah ^_^ , nếu có thì địa chỉ tn, giá cả ra sao ah :x
cảm ơn các anh chị :x

Chúc các anh chị thi tốt ah :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các bé bây giờ thật là nhiễu nhương :)) nhưng cũng hay :))

----------

tớ điên lên mất~x(
mấy con chó kia, mấy con chó nhà háng xóm. Không thể ngủ được, thế này thì teo. Hức hức :(( có khi mình phải đi tìm nơi trú ẩn ;)) ;))

Cho vào nồi luôn đi;))


Mấy lần lớp mình đi là bao nhiêu đứa nhỉ?
Khẹc, giờ mới nhớ ra là năm sau về học 05-08 thì phải làm quen với 05-08 từ bây h là vừa:-?
 
Em j lớp Sinh có liên quan j đến lớp mình không mà nhảy vào chúc thế ;;)
À mà, chúc các bạn lớp mình thi thật tốt nhé :x Hè về đi chơi cho đã :")
Yêu lớp mình :x
 
hôm nay tớ ngu lắm các bạn ạ, ko thể hiểu tại sao nhận thức lại có vấn đề như thế. Mắt ơi, tao ghét mày.....:(( (cấm chim lợn dưới mọi hình thức, ngoài tớ ra ko ai được phép nói tớ kém nhận thức cả nghe chưa =)) )
 
hôm nay tớ ngu lắm các bạn ạ, ko thể hiểu tại sao nhận thức lại có vấn đề như thế. Mắt ơi, tao ghét mày.....:(( (cấm chim lợn dưới mọi hình thức, ngoài tớ ra ko ai được phép nói tớ kém nhận thức cả nghe chưa =)) )

Tao thông cảm cho mày lắm:D
Hôm nay viết được có 6 trang, không đủ chỉ tiêu8-} Cố viết thêm nhưng mà hết chữ. Lớp mình làm đề 2 là chính nhỉ
 
uhm, tao viết được có hơn 6 trang một tí :p
Tao cú cái mắt thế ko biết, tao nghĩ đúng mà tao lại viết sai
 
nó xa xôi thế hỏi thế nào được :p
Thảo ngố: có biết internet là cái gì không ?
@ NA : làm nhé :D
:-w :-w
Em xin lỗi các anh chị, em bon chen tí ah :p:p
nghe anh Q Khánh nói các anh chị đi karaoke mấy lần rồi, các anh chị có bít hàng kara nào to to, chất lượng tốt, nhét đủ tầm hơn kém 20 đứa vào ko ah ^_^ , nếu có thì địa chỉ tn, giá cả ra sao ah :x
cảm ơn các anh chị :x

Chúc các anh chị thi tốt ah :x
Quốc Khánh biết chỗ đấy .
Có một quán 70k/h trên đường N.Trãi ,to phết.

Cho vào nồi luôn đi;))


Mấy lần lớp mình đi là bao nhiêu đứa nhỉ?
Khẹc, giờ mới nhớ ra là năm sau về học 05-08 thì phải làm quen với 05-08 từ bây h là vừa:-?
Tr.Hoàng : Năm sau mày lại về học à ?
Thôi tao không nhờ mày mua hộ nữa . Mua được 1 cái khá xịn ở VN rồi. CÒn nếu muốn mua quà cho tao thì cứ tự nhiên . xem nào , 1 con Gibson loại bèo nhất nhá ... sau này tao tập đỡ phải mua .. Hay là cái món đồ gì độc + đẹp một tí , bên đấy đến cái đoạn sale off chưa? Hoặc có cái gì hay ho < $5 thì mua đi về tao trả :D mở ngoặc : về phải dùng được luôn :-@ đóng ngoặc Chúc mày từ nay đến lúc về toàn mạng :D
 
hôm nay tớ ngu lắm các bạn ạ, ko thể hiểu tại sao nhận thức lại có vấn đề như thế. Mắt ơi, tao ghét mày.....:(( (cấm chim lợn dưới mọi hình thức, ngoài tớ ra ko ai được phép nói tớ kém nhận thức cả nghe chưa =)) )

tớ ko nói Khánh kém nhận thức, tớ chỉ nói tớ đồng ý với những gì Khánh nói, có được ko? :D
Hôm nay tớ viết về Aragong như đúng rồi ý. Nhưng mà trong đề nó ghi là Aragông, mình thì toàn ghi là Aragon, cuỗi cùng sợ các ông bà giám khảo ko hiểu, lúc cuối đành ngồi insert cho đủ. Chỉ có điều tớ hơi nhầm một tí, cái " cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành " ý, tớ trót ghi nó là tiểu thuyết rồi. Nhưng mà nó là thơ cơ. Liệu tớ có thể nói là, do nhà thơ có xu hướng xóa nhòa ranh giới giữa thơ và văn xuôi nên em nhầm ko 8->

@ Phương : trên HAO bi h toàn dân overseas với cả bọn gà mờ thôi em ạ. Biết quán karaoke nào đâu ? Hôm cuối bọn chị tổng kết ở X-Men chỗ Đê La Thành, hồi trước thì hình như các bạn có ra Thiên Tân ( nhưng chị ko biết nó ở đâu ). Có lẽ em nêm pm cho chị Trà hoặc chị Lan xem.

----------

Thịnh hâm đã viết:
có biết internet là cái gì không ?
đang nói xa xôi về mặt những mối quan hệ cơ mà :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tr.Hoàng : Năm sau mày lại về học à ?
Thôi tao không nhờ mày mua hộ nữa . Mua được 1 cái khá xịn ở VN rồi. CÒn nếu muốn mua quà cho tao thì cứ tự nhiên . xem nào , 1 con Gibson loại bèo nhất nhá ... sau này tao tập đỡ phải mua .. Hay là cái món đồ gì độc + đẹp một tí , bên đấy đến cái đoạn sale off chưa? Hoặc có cái gì hay ho < $5 thì mua đi về tao trả :D mở ngoặc : về phải dùng được luôn :-@ đóng ngoặc Chúc mày từ nay đến lúc về toàn mạng :D

<5 $ thì chắc là có mỗi mấy cái bưu thiếp:-?hay mua cái bánh mì:-? cũng nhỏ hơn 5$ đấy8-}
chúc mọi người thi cử thành công. Mua tủ chắc chắn, đừng bị sập.
 
Tủ sập hoàn toàn rồi!( đấy là đến 12h30 còn quyết tâm tắt điện thoại đi ngủ chứ không có khi còn nhận được cả tá đề sai lệch nữa, khổ sở thế) ,nhưng may học khá nhiều nên vẫn làm được.
Bài Lý thì, không muốn nói đến nữa, chắc mọi người cũng hiểu là đối với bài Lý hôm qua thì 9,5 là 1 thất bại nặng nề rồi. Nhưng thấy bố mẹ an ủi nhiều quá nên cũng không dám nhắc đến cái bài đấy nữa.
Sướng, bây h vẫn thấy sướng vì thế là xong chuỗi ngày cực nhọc học Sử. 3 môn còn lại, ^_^.
To em Phương: cái quán Thiên Tân ở cuối đường gì giữa hồ Tây với hồ Trúc Bạch ý, nếu tính từ phía Hoàng Hoa Thám thì nó ở tận cùng đường ấy, phía tay trái, cái biển không to lắm( chỗ này anh Khánh đến rồi mà), giá cả chị chẳng nhớ chính xác, chỉ khoảng khoảng là nếu em ngồi tầm 1 tiếng rưỡi thì hết 120, 150K j đấy. Quán này cũng được, nhiều bài. Mà thực ra nghe nói có nhiều chỗ rẻ hơn, nhưng 1 phần vì chất lượng của nó ổn định tử tế và cũng quen mấy lần đầu rồi nên bọn chị hay đến đấy.
Còn XMen thì còn rộng rãi bài trí nhiều hơn, phòng khoảng 30người là 150K/h, nói chung mọi thứ đều thoải mái trừ chuyện khi có gì gấp gáp thì nó phục vụ vô cùng tồi tệ( cái này chị và chị Trà có kinh nghiệm xương máu rồi). Nhưng hát bình thường thì chắc cũng không sao.
Còn có mấy quán nhỏ nhỏ hơn nữa cũng mạn Tây Hồ lớp chị có đi được 1,2 lần, chắc cũng chẳng hơn 2 quán kia được.
 
Back
Bên trên