TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Xin thông báo. 1-11 SN Xuân Kiên. ^^
-------------

----------------
Moa thằng Hoàng. Truyện của tao đâu >_< Thich mai tao sang dóa cho 1traanj ko .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con Lan mày lảm nhảm cái gì mà cốt cách cao thượng thế hả em :))
 
con Lan mày lảm nhảm cái gì mà cốt cách cao thượng thế hả em :))

đấy là lý do tớ luôn tìm cách lật đổ đấy Trang ạ. Tổ trưởng tớ học cũng đc, tự tin vào bản thân chỉ có bị hoang tưởng. Tớ ngồi sau lưng chịu ko nổi:))
Gà nó chịu ko nổi nên phát điên,suốt ngày giật tóc Lan:))
kể chút chuyện ở Mỹ: ở đây vừa tổ chức Rachel's challenge
đây là 1 chương trình tưởng nhớ vụ 2 thằng điên ở Mỹ cầm súng vào trường giết người
xem xong rợn vãi
cái trường có 2 thằng điên đấy tên là Columbine( bạn nào snag đây tránh cái tên đấy ra). Còn ghê rợn hơn khi chúng nó quay video thấy cái trường đấy dùng bàn ghế trong phòng ăn y hệt của trường mình đang học. :-s
 
Sặc. Bàn ghế nhà ăn của nó giống căng tin của mình hay bàn mình học???
Truyện đấy thì trả rồi, nhưng trước khi đi tao dặn máy sang đấy mua truyện... Mĩ về cho tao mah :)) nhớ chưa ^_^
 
Sặc. Bàn ghế nhà ăn của nó giống căng tin của mình hay bàn mình học???
Truyện đấy thì trả rồi, nhưng trước khi đi tao dặn máy sang đấy mua truyện... Mĩ về cho tao mah :)) nhớ chưa ^_^

ô hô
các đồng chí về sớm nhỉ
ở Mỹ cũng có truyện tranh hay phết, hôm nọ vừa ra cửa hàng sách chơi
trong lúc host mua hàng thì tao ngồi đọc ké Naruto tiếng anh:)) cảm giác lạ lắm
giống là giống trường tao đang học ấy
chứ nếu là Ams thì tao nói là ams chứ nói " trường mình đang học" làm gì/:)
thứ 2 là ghế Ams dùng là made in VN lấy đâu ra ở Mỹ
Kể sang chuyện viết essay ở trường:))
hôm nay vừa bị giao cho topic rất khoái lạcb-)
"làm thế nào để gấy ấn tượng với bố mẹ bạn gái/trai":))
các đồng chí có ý kiến gì thì thẳng thắn trình bày=D> :)>-
tình hình là tớ chẳng có ý tưởng gì hay ho hơn " cháu chào bác ạ" cả:-s
ngày kia phải nộp, giúp với
đề này viết 600 chữ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn chuyển đến nhà bác ở cho đến khi nhà bạn sửa xong :) Thật ra cũng ko đến mức phải chuyển, nhưng cứ trưa với chiều bạn ở nhà là thợ cứ đập phá ầm ầm, còn tối thì về hết rồi nên bố mẹ bạn ở lại đuổi bạn ra nhà bác :p

@ Quang : Sao bạn nhớ sn Kiên mà ko nhớ sn tớ :eek:
 
SN Kiên thì TQuang có nhớ cũng có phải tặng quà đâu, nên nhớ cũng là đúng thôi.
@ Lan; các bạn tổ em ngoan ko phải do nể cái cốt cách cao thượng của em đâu, do TK lên làm bí thư, TK trở nên gương mẫu hơn, ngoan hơn, kéo theo THùng gần đèn thì rạng. Em Vân thì thấy chim lợn em ko có ích gì nên ko làm việc vô ích như thế. Còn couple MTâm, TThịnh thì quá xa Tổ quốc, nên có làm phản thì cũng phải đến cả tiếng sau tổ trưởng mới update được tình hình ý. Còn thế Quang, thì đúng như câu của Shakes, to be or not to be, no problem. Đi học tuần được tuần 6 ngày, thì nó nghỉ đến non một nửa, mà nếu có đi học thì cũng toàn những tiết ko ngọ nguậy được, thì làm phản thế nào. Phải như Phiđen ấy chứ, hết lần này đến lần khác thất bại, chuyển sang Chile rồi. Thế nên chính quyền của em tồn tại thì cũng có gì đáng tự hào đâu. Cả bố của em nữa :D, con lừa ngu ngốc ấy ko hiểu cái nghị quyết X có nặng nề gì cho cam mà lần lữa mai ko mang đi. Rồi thì chết với cô GDCD.
 
Đính chính lại lời của Thảo. Thứ nhất là MTâm, Tiến Thịnh xa trung tâm nên lại càng thiếu giác ngộ, mà lại phải cái các bạn ý có vẻ ngoài rất ẩn dật để che giấu một bản chất đầy phản động, thế nên càng nguy hiểm bội phần; thứ 2 là Trọng Khánh lên làm Bí thư chỉ kéo theo cơn đả đảo của Hùng lên cực độ, cả 2 thằng rủ nhau cười tung tóe chứ có bảo ban gì nhau tiến bộ đâu, TQ thì ít xuất hiện nhưng hễ cứ phe nào đả đảo Lan là thằng bé theo ngay ko cần điều kiện chứ tốt đẹp gì. Tính ra còn mỗi em Vân là tin tưởng được. Đấy, môi trường lãnh đạo khắc nghiệt thế đấy, có dễ dàng gì đâu, ko có bản lĩnh làm sao làm được.
-------------

----------------
Quên, chúc mọi người ngày mai an lành, ngủ ngon!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi học để cho vui.
Đến lớp để còn ngủ.
Ngồi trong lớp để trêu Trần Dũng
Giờ ra chơi "đi theo tiếng gọi con tim"
...
Một ngày đi học
 
E hèm, E hèm !!
Bạn Lan nói gì thế ? Tưởng tớ hiền mà lại làm càn, nói nhảm [-x Tớ là tớ nhường Lan chức tổ trưởng ( Có tiếng mà ko có miếng :D Để mình còn làm nhiều việc khác lớn lao hơn :)) ) Dạo này chán ko buồn nói thôi, chứ ko thì tổ 1 ko bình yên đến thế đâu.
Hòang: Vẫn hiểu mình như ngày nào, gần 2 tuần rồi ko gặp mày. Có hôm biết là mày online nhưng bận quá ( Đấy từ ngay làm bí thư toàn ăn với chơi :)) Chết ! toàn công tác, bận lắm :D ) Khi nào về nước, tao sẽ về trường, yêu cầu chúng nó bầu mày làm lớp trưởng :)) ok;)
Thảo: Bạn cứ nói thế nào chứ tớ lúc nào chảng phẩm chất sáng giá, làm nguồn cảm hứng cho sáng tác nghệ thuật ( chết thật :)>- ) Tại tớ làm bí thư, lớp bình yên hơn nên mới làm các bạn cảm thấy hứng khởi mà học hành. Còn tớ với thằng Hùng thì một ngày ko đánh nhau mới là chuyện lạ. Cứ ngồi trong lớp mà nhìn các bạn, mỗi người một vẻ, buồn cười lắm :))
Hôm nay gà được make up " sinh lắm" hí hí b-)
Chúc mừng SN Ly !! =D> :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sn Ly mai cơ :D anw thank TK

Máy nhà bạn mạng hỏng, nhà bác máy trong phòng bác 8-| tối nay vê nhà chui ra hàng net 8-}

Đùa, ko ngồi nhà mình chả có hứng post gì cả 8-}
 
Sn Ly mai cơ :D anw thank TK

Máy nhà bạn mạng hỏng, nhà bác máy trong phòng bác 8-| tối nay vê nhà chui ra hàng net 8-}

Đùa, ko ngồi nhà mình chả có hứng post gì cả 8-}
mai rồi đấy
chúc mừng sn bạn Phạm Mai Ly:))
gọi cả họ cả tên nghe nó cứ thiểu năng kiểu gì ấy:-?
 
@ Quang : hôm tạ lỗi hả Quang :p
hôm nay đen quá, bị lôi lên bảng, 5 điểm chứ. Bó tay roài.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT VỢ YÊU. Tình hình là chồng mới được nửa quyền sở hữu cái di động mới của mẹ vợ. Chia vợ một nửa phần của chồng nhá :p
 
Thanks mọi người :x
NA, Hoàng, hè về tớ lấy quà :p
Chồng yêu :x Em yêu chồng lắm chồng ạ >:-D<
Quang, bạn chờ đc :p

Hôm nay đi chơi và hát hò cũng rất vui, cảm ơn mọi người nhé :x
 
Thanks mọi người :x
NA, Hoàng, hè về tớ lấy quà :p
Chồng yêu :x Em yêu chồng lắm chồng ạ >:-D<
Quang, bạn chờ đc :p

Hôm nay đi chơi và hát hò cũng rất vui, cảm ơn mọi người nhé :x
\ờ đấy mới nhớ
Người xa quê hương thì chăm gửi ảnh mà sao chẳng thấy lớp up ảnh gi cả:-/
chắc chắn là có chứ
up đê
 
ngày ko nắng, ko mây, ko khí mát mẻ dễ chịu, mà sao cứ thấy buồn ?
 
Back
Bên trên