TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Em yêu cũng ko dậy muộn lắm đâu :p 9h10 vợ đã dậy rồi chồng ạ :D
Còn post xong cái bài trên vợ cũng đi ngủ luôn đấy :)
 
So với mây, mưa, chim, cá, hoa, lá ... thì phần lớn những người được hỏi thích làm gió. Gió tự do tự tại, gió đến rồi đi, gió thanh thản và dịu dàng. Nhưng em ạ, em làm thiên thần thì tốt hơn đấy, vì gió cứ bay lượn khắp bầu trời, ngày này qua ngày khác, biết bao giờ gió mới được dừng chân, đến khi mỏi mệt em đi đâu về đâu :p

Đọc bài về gió của em Trà nhớ Phong Vân quá :x lâu rồi ko đọc (vì truyên dừng rồi) thích cảnh Nhiếp Phong tĩnh tâm đứng trên trên mặt nước nhưng lại thíck anh BK Vân đẹp trai lạnh lùng tàn nhẫn hơn :D
wc_wib1.jpg

wc_clb2.jpg

Gió mây hợp nhất :x
 
Nếu nói rộng ra đến cả gió mây hoa lá............ thì tớ thích là nước nhất: lúc thì là những tia trong vắt, những dòng nhẹ nhàng mềm mại chảy qua kẽ tay mát rượi, lúc lại là những cơn lũ lớn trắng xóa mịt mù ko gì ngăn cản nổi, có thể xóa nhòa tất cả; khi thì êm ái trong lành, đem đến sự sảng khoái và nụ cười cho người khác, khi lại là những tảng băng cứng rắn lạnh lùng, chỉ một "ngọn lửa" thực sự ấm nóng nồng nhiệt mới có thể khiến băng tan chảy....................
 
Nước bây giờ ô nhiễm nhiều :-? kể cũng đáng ngại :))

Nào thế nhân thể có 2 em tâm trạng :p các bạn nghĩ xem các bạn thích làm gì xem nào :D

----------

Phạm Mai Ly đã viết:
Em yêu cũng ko dậy muộn lắm đâu :p 9h10 vợ đã dậy rồi chồng ạ :D
Còn post xong cái bài trên vợ cũng đi ngủ luôn đấy :)
Hóa ko khó hiểu nhưng thật là khó nhớ :)) :(( :(( :((
Thôi đi ngủ đây 8-| mai có khi ko học tiết Địa đâu :(( ghét cô Địa lắm b-( [-( [-x
 
uh, ghét cô Địa lắm. Mình bị 7 điểm mà chả biết tại sao. Minh Đức cũng 7, lên kiện co bã bọt mép ra chả được tích sự gì. Lại còn bài Hóa như .... ấy :((. Chán quá, chả muốn làm gì cả.
Còn tớ, bi h tớ muốn làm mưa....., thèm được tắm mát, thèm được ngửi mùi của đất, thèm cả cái ko khí lạnh và khô để được đút tay trong túi quần, vùi mình trong chăn ấm. I LOVE WINTER :x
 
Năm nay GPA của tao rớt thảm quá Hoàng ạ, Trang ạ :((

Học hành cũng chán 8-| :"> có bạn nào có lớp học thêm Toán nào giáo viên dễ tính (ko quá khó tính) với lại ko quá xa xôi thì cho tớ đi học nhờ với :) chứ tình hình thế này trượt ĐH là dễ hiểu, mà giá sử "chẳng may" đỗ ĐH tớ cũng ko hiểu sao mình lại đỗ ĐH đâu 8-|
 
Năm nay GPA của tao rớt thảm quá Hoàng ạ, Trang ạ :((

Học hành cũng chán 8-| :"> có bạn nào có lớp học thêm Toán nào giáo viên dễ tính (ko quá khó tính) với lại ko quá xa xôi thì cho tớ đi học nhờ với :) chứ tình hình thế này trượt ĐH là dễ hiểu, mà giá sử "chẳng may" đỗ ĐH tớ cũng ko hiểu sao mình lại đỗ ĐH đâu 8-|

có lớp thầy HÙng rất dễ tính nhưng xa lắm
ở đây tớ cũng đang hơi phiền với môn toán. Tưởng ngon ăn hóa ra khó nuốt.
chúng nó học nhanh quá. Hình thì xong hình học lớp 12 trong 2 tháng.:| H học đến cái của nợ gì ấy. Loạn cả lên. Đạo hàm, tích phân, vi phân thì tình hình là cả lớp có mỗi tớ ko biết cái đấy. Cũng may là bọn ở đây học nhanh nhưng ko sâu. Học chả làm nâng cao bao h nên có thể cầm cự đc
Dù sao cũng sẽ cố đc điểm cao năm nay đề phòng năm sau về điểm kém thì ta lấy cái này nộp cho college:)>-
 
Hôm nay thấy các bạn lớp Lý chuẩn bị 20-10 . Sướng nhỉ . Chẳng bù cho lớp T2 :| :((
@ Tiện thể chúc mừng sinh nhật bạn Lan :D
 
Hôm nay thấy các bạn lớp Lý chuẩn bị 20-10 . Sướng nhỉ . Chẳng bù cho lớp T2 :| :((
@ Tiện thể chúc mừng sinh nhật bạn Lan :D
Bạn Chi ko thấy các bạn nam lớp tớ chuẩn bị 20/10 mà tớ phải đi mua à :(( Về còn bị ông CN bắt viết kiểm điểm 8-} bản kiểm điểm thứ 2 trong 3 năm học (bản đầu tiên nộp cô Quỳnh Anh ;;) chắc nhiều bạn còn nhớ :)))
 
hôm nay 20/10, buồn cười là chính, chả thấy sướng gì. Các bạn tàn phá cái bánh kinh quá, may mà mặt tớ chỉ bị dính ít thôi. Về nhà muộn nửa tiếng. Dù sao cũng rất _ yêu _ lớp_ mình.
Tình hình học hành của Thảo cũng thảm lắm :((. Những ko sao, đời vẫn tươi ( nếu ko có môn Toán Lý Hóa Văn Anh Sinh Sử Địa GDCD Thể dục Kỹ thuật :()
 
Hôm nay 9h tớ chưa kịp ăn sáng đã bị Mai Tùng Minh Quang kéo đến bấm chuông như báo cháy ... :|

Uh rồi ;;) rồi các bạn chuẩn bị xong các bạn bu vào ăn ;;) tớ là tớ buồn các bạn lắm :)) Đc cái thấy Kiên có ý thức chuẩn bị, Khánh chúc mừng khá tử tế, với lại thấy Mai Tùng đứng sỉ nhục bọn tham ăn tục uống, 1 lúc sau thấy Duy Linh ra mời tao vào ăn tao cũng thấy các bạn đỡ ngu ngốc hơn :p Cả Tú nữa :x hôm nay thằng bé xin lỗi tao vì "Chị ơi em hết tiền rồi, xin lỗi chị nhé :)", dù biết là thằng bé chỉ chữa cháy với lẻo mép là chính thôi nhưng mà đáng yêu lắm :x
Hôm nay còn ai đáng yêu ko nhỉ :D
 
À ;;) hôm nay đáng yêu nhất là em Lan :x chúc mừng sinh nhật em em nhé >:-D< em thông cảm, tao ko phải vì ko mau quà cho mày mà đi chọn mãi chả thấy cái gì cả :p mà tao thì ko đến mức độc ác tặng lại cho mày cái đồng hồ quái đản /:) chúng mày tặng tao >:)
Chính ra là đi công vụ thì 10h30 tớ xong rồi, còn từ lúc đấy đến lúc vào lớp là tớ đi tìm quà cho Lan đấy em ạ :x yêu em lắm tao mới phải làm bản kiểm điểm đấy :p em có cảm động thì nhân thể em viết cho Mai Tùng (nếu có) viết thêm cho tao 1 bản em nhé >:-D<
birthday_cake.jpg

Qualatex_Birthday_Wishes_11.jpg

Tặng trước em chùm bóng với cái bánh :p
Chúc em đang ăn bánh ở nhà ngon miệng, chờ đến 9h em nhé ;;)

Gió mang đến giấc ngủ em êm đềm ;;) (Cái này chắc em hiểu :)) tao ko bàn cãi nhiều nhé ;;))
 
cả người xa tổ quốc cũng chúc mừng các bạn 20/11 vui vẻ nhé:))
tớ thấy đội ngũ BCH đc đấy chứ
cũng có đầy đủ lễ lạc, đồ cúng cho chị em:-?
tớ mà làm thì tớ sẽ rút gọn còn mỗi 8/3 thôi:))
 
thế nên có ai bầu cậu vào BCH đâu THoàng.
hôm nay em thấy được nhiều thế => "iêu" Kiên, TKhánh, MTùng với DLinh hử ?
Hôm qua thấy em mang gói bim bim lên, DLinh bảo em trực nhật với cái ánh mắt nó khi cầm cái gói ấy đủ thấy rồi. Khốn khổ thay số mình hôm nay đi về cùng lúc với bạn ý, bạn ý kêu là bạn ý chỉ ăn được quả dâu với 1/4 hay 1/3 cái bánh gì đó thôi. Eo ôi giá mà nghe bạn ý tả cái cảm giác lúc bạn ý ăn quả dâu ( chua chua ngọt ngọt ngon lắm anh em ạ ) thì tớ có cảm tưởng như cả đời bạn ý chưa tọng được miếng bánh nào ( hic tớ tường thuật nguyên văn đấy ). Đại ca tốt của vợ chồng mình đó em.:p :( :))
 
Nghe mọi người kể thì chắc tình hình hiện lên trong mắt các bạn "xa xứ" phải khôi hài lắm. Nhưng dù sao cũng thấy hôm nay rất là vui vẻ. Buổi sáng đi hớn hở, cũng chẳng biết có phải ngẫu nhiên ko mà gặp một số chuyện buồn cười trên đường, thế là cười tung tóe suốt cả đường đi........ có cảm giác về một ngày chắc ko buồn. Đến lớp, giữ nguyên tâm trạng hớn hở đến hết 15' đầu tiên của tiết Văn, sau dần dần trở về vị trí cân bằng của những ngày thứ 6 khác, kinh khủng vì chán. Mà thấy Phúc ko có cảm giác gì về ngày hôm nay hay sao ý, đúng ra phải cho con gái ngồi chơi, con trai làm bài chứ!!!
May mắn là có màn mấy bạn trong tổ khao h 20' với cả cái bánh của lớp mình, mấy hôm nữa post cảnh tớ cắt bánh lên cho mọi người xem, ôi thật là chuyên nghiệp và tài năng............. Mỗi tội cắt xong là cả lũ boys nhảy vào xâu xé...... đúng là bản tính khó chừa!!! Hehe, mai đi mua quyển NKL mới đi, cũng phải có cái để thỉnh thoảng viết chứ!
 
Cám ơn mọi người vì đã nhớ đến ngày sinh nhật của tớ. Ngày sinh nhật của năm học lớp 12 cũng đặc biệt hơn những năm khác, thế nên thật tuyệt vời khi ấn tượng để lại trong tớ là một ngày vui vẻ....... Yêu mọi người nhiều lắm, giá mầ lúc nào cũng có thể luôn nghĩ về nhau như thế!!!
 
hoàng đã viết:
cả người xa tổ quốc cũng chúc mừng các bạn 20/11 vui vẻ nhé
Chúc nhầm ngày mới chết chứ:))

@Ly:...GPA là cái gì thế:))
PS: cái ava của bạn là...:)) đừng bảo là...:))
 
ava của vợ yêu nhìn kinh quá...handmade hả em.
Thầy Đàn của con : cái gì mà cha của Hamlet lù lù hiện lên với cả cái cảnh thầy đuổi theo Kiên cho thấy có khi phải mở cuộc bình chọn cho thầy là giáo viên của năm mất :D
lại thêm bài toán như hâm nữa. Năm nay oh la la :(
 
Ava bạn là con em bạn :-/ ko đẹp à :D thôi để mấy hôm nữa bạn đổi :-? nhưng mà trông hay đấy chứ :)

Thầy Đàn xem Romeo và Juliet nước mắt rơi lộp độp 8-} thấy cha Hamlet đã chết "lù lù hiện lên" đòi báo thù 8-}

@ NA : GPA là điểm TB mà :-/ Grade point avarage :D lúc apply bạn phải nộp kèm đấy :)

@ Hoàng : Bạn Hoàng chúc nhàm ngày giống tớ chúc cô Hoài Thanh :p
 
Ava bạn là con em bạn :-/ ko đẹp à :D thôi để mấy hôm nữa bạn đổi :-? nhưng mà trông hay đấy chứ :)

Thầy Đàn xem Romeo và Juliet nước mắt rơi lộp độp 8-} thấy cha Hamlet đã chết "lù lù hiện lên" đòi báo thù 8-}

@ NA : GPA là điểm TB mà :-/ Grade point avarage :D lúc apply bạn phải nộp kèm đấy :)

@ Hoàng : Bạn Hoàng chúc nhàm ngày giống tớ chúc cô Hoài Thanh :p
 
Back
Bên trên