TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Tớ biết bạn này :">, đang ở đâ thế em? AT là ?
Sau ngày hôm nay tớ quyết định thay đổi, ko buồn về việc ko đáng buồn nữa, ko suy nghĩ nhiều về việc ko đáng suy nghĩ nhiều như thế nữa ( chỉ tổ mọc đèn pin :()
tớ biết cậu biết bạn này:-? :)) :))
tớ biết chuyện 2 bạn mà, ko biết đội chim lợn có biết ko?b-)
nhưng thoi nhìn cậu biết ko có hứng để đùa nên yên tâm là chẳng nói cho ai cả:-$
 
Tình hình 2 bạn Nhật Anh và Trang yêu quí :x thi SAT thế nào :-/
Nghe các bạn A1 bảo đề writing sẽ thay đổi, ko biết mấy bạn có hỏi đề rồi học theo ko :-?
 
Miley : Cậu còn nhớ chỉ tiêu là thủ khoa ko? :D Nghe nói là bí thư với cựu bí thư đấy, phải học nhiều mà chơi cũng nhiều. Nhưng cái chính là ko biết net :)) Thôi từ đây cắt net. Đến khi nào làm thủ khoa thì tiếp tục :D Có gì các bạn thông tin liên lạc nhờ.
Hoàng: Đội bóng lớp mình thì chắc số phận cũng chẳng thay đổi là mấy đâu, mờ nhạt lắm. Hôm nọ đi đá bóng bị đá vào ngực, nên sợ rồi :D.Từ nay cạch ko bóng bánh gì sất :)) với lại đi xa lắm, đến nơi cũng ko còn sức mà đá :))
 
Bậy nào Khánh :)) Bậy nào chồng ;;) thủ khoa các trường top ý chứ :p nhưng mà chỉ áp dụng với các girls thôi ;)) còn boys đỗ ĐH phải theo công thức cụ Hiền :))

http://www22.dantri.com.vn/vieclam/2006/8/134436.vip
http://www22.dantri.com.vn/vieclam/2006/8/136968.vip
Ngồi online đọc báo 1 hồi thấy có bài viết về $$$, vào đọc thì thấy cụ Hiền 8-} Ở cả Vn và Mĩ muốn có $ là phải học cụ mà ;;) cụ ơi có khi con theo cụ :)) con có khi vất sách vở Lý để đi học thi khối B với cụ đây :)) cụ đợi con :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Mai Ly đã viết:
Tình hình 2 bạn Nhật Anh và Trang yêu quí :x thi SAT thế nào :-/
Nghe các bạn A1 bảo đề writing sẽ thay đổi, ko biết mấy bạn có hỏi đề rồi học theo ko :-?
Is it important to question the ideas and opinions of people who have authority?
->Có nên "bật" lãnh đạo ko:))

Đề thế này bảo viết kiểu gì bây h:(( essay đấy, khỏ ko cơ chứ
 
đề của tớ viết về thi đua cạnh tranh và phấn đầu cùng tiến ;;)

----------

đề của tớ viết về thi đua cạnh tranh và phấn đầu cùng tiến ;;)
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Đề của 2 bạn hình như là đề của bạn Linh bạn Hiếu A1 thì phải :))
thì cũng chỉ có 2 đề thôi hay sao ấy
đề bật lãnh đạo và đề hòa hợp hay đánh nhau
con bé host nhà tớ gặp phải đề hòa hợp hay đánh nhau
riêng tớ vẫn thấy đề này dễ hơn với nhiều vd hơn bật lãnh đạo
đề Bật lãnh đạo có lẽ nên viết theo kiểu bịa 1 câu chuyện mình bật ai đấy rồi bốc phét cho hết bài:-? ko thì lôi bừa phứa 1 cuộc cách mạng nào đấy. Hiệu quả nhất là lấy VD mấy thằng Mỹ bật mấy thằng England 300 năm trước hén
NA làm ngon essay ko? Trang thế nào?
ở nhà essay là gì có biết ko?
tình hình là tớ với bạn Ly ko phối hợp đc rồi:)) tự lo vậy :|
ăn mừng bài viết thứ 500
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Hoàng đã viết:
thì cũng chỉ có 2 đề thôi hay sao ấy
đề bật lãnh đạo và đề hòa hợp hay đánh nhau
con bé host nhà tớ gặp phải đề hòa hợp hay đánh nhau
riêng tớ vẫn thấy đề này dễ hơn với nhiều vd hơn bật lãnh đạo
đề Bật lãnh đạo có lẽ nên viết theo kiểu bịa 1 câu chuyện mình bật ai đấy rồi bốc phét cho hết bài:-? ko thì lôi bừa phứa 1 cuộc cách mạng nào đấy. Hiệu quả nhất là lấy VD mấy thằng Mỹ bật mấy thằng England 300 năm trước hén
NA làm ngon essay ko? Trang thế nào?
ở nhà essay là gì có biết ko?
tình hình là tớ với bạn Ly ko phối hợp đc rồi:)) tự lo vậy :|
ăn mừng bài viết thứ 500
Ko biết nữa:(( bài của mình cảm tưởng như ko còn 1 tí critical thinking nào nữa:(( trước đây mình viết còn có 1 chút (ít ra là tự thấy vậy:p) bài lần này chỉ là 3 đoạn văn rời rạc (đã tính cả mở và kết:(() đoạn giữa là 1 VD dài dòng và imaginative:((
Tự đoán là 2-2.5:((
 
vừa mới ngủ dậy xong, cứ kiểu ăn ngủ này thì làm sao mà học hành tử tế được ?
 
Mấy ngày mới lên mạng, mà cũng là ngẫu nhiên thôi, ko thì còn phải mấy ngày nữa. Thực ra thì thấy các bạn kêu inh ỏi là thứ 6 tồi tệ nhưng bản thân mình thì chẳng thấy thế, mặc dù đã biết thứ 6 ngày 13 từ tối hôm thứ 5 rồi. Cũng có một số chuyện trầm cảm nặng nề vào hôm thứ 5, nhưng mà........ ngược với Ngọc, đến thứ 6 mới thấy hóa ra mình cũng được quan tâm hơn mình tưởng!
To em Phương: Hôm đấy chị bị ốm, thật sự là nếu chị biết có các em học thì chị đã cố lết đi rồi, bởi vì những buổi của XQ tuy rất bổ ích nhưng ko đi vẫn có thể thu lượm được kiến thức, thầy chỉ toàn cho bài rồi chữa thôi mà.
 
Phỏng đoán essay rất kém vì chưa viết xong hết kết bài msk :|
 
Ngô Thu Lan đã viết:
To em Phương: Hôm đấy chị bị ốm, thật sự là nếu chị biết có các em học thì chị đã cố lết đi rồi, bởi vì những buổi của XQ tuy rất bổ ích nhưng ko đi vẫn có thể thu lượm được kiến thức, thầy chỉ toàn cho bài rồi chữa thôi mà.
thế thì ai thì ko cho bài rồi chữa hả Lan, nhưng thôi bổ ích là tốt rồi. Thảo bi h mắc cái bệnh là ko tìm nổi cái gì gọi là bổ ích :D, trừ việc chiều ngủ 3 tiếng, tối ngủ 5 tiếng :p
 
ko thể tin được, con người chưa bao h từng bị dưới 8 điểm Sử là tớ, hôm nay 6 điểm. Ôi thầy ơi, thầy có biết thầy là hy vọng ít ỏi gần như duy nhất về cái thảm cảnh lớp 12 của con ko. Chả nhẽ thầy định chứng minh cho con một chân lý là con ko thể vừa thích vừa điểm cao một môn ạ? :(( :(( :(( Cái môn con thấy học ít tệ nhất năm nay thì lại là môn hiện tại đang kém nhất. Ôi, unfair....
 
Ngô Thu Lan đã viết:
Mấy ngày mới lên mạng, mà cũng là ngẫu nhiên thôi, ko thì còn phải mấy ngày nữa. Thực ra thì thấy các bạn kêu inh ỏi là thứ 6 tồi tệ nhưng bản thân mình thì chẳng thấy thế, mặc dù đã biết thứ 6 ngày 13 từ tối hôm thứ 5 rồi. Cũng có một số chuyện trầm cảm nặng nề vào hôm thứ 5, nhưng mà........ ngược với Ngọc, đến thứ 6 mới thấy hóa ra mình cũng được quan tâm hơn mình tưởng!
Thế cuối cùng là lá theo gió hay bám cây 8-|
 
Trần Thu Trang đã viết:
Phỏng đoán essay rất kém vì chưa viết xong hết kết bài msk :|
Nhật Anh đã viết:
Ko biết nữa bài của mình cảm tưởng như ko còn 1 tí critical thinking nào nữa trước đây mình viết còn có 1 chút (ít ra là tự thấy vậy) bài lần này chỉ là 3 đoạn văn rời rạc (đã tính cả mở và kết) đoạn giữa là 1 VD dài dòng và imaginative
Tự đoán là 2-2.5
Làm gì đến nỗi ấy :-/ [-x [-x [-x Có khi tớ phải đi học viết thôi 8-| ít nhất là 2 tháng nay tớ chưa viết bài nào rồi 8-} :">
 
Trần Thu Trang đã viết:
Phỏng đoán essay rất kém vì chưa viết xong hết kết bài msk :|
nếu thế chưa chắc đã làm sao đâu
nhiều TH như cậu rồi vẫn 5 điểm essay toefl bt:-?
Thế cuối cùng là lá theo gió hay bám cây
quên à? tình hình là lá chưa kịp quyết định thì Hoàng lâm tặc đến chặt mất cây rồi Ly kiểm lâm bắt cho đi đày ở Mỹ. Cái cây thì bị Ly kiểm lâm chưng thu làm nhà. Còn cái lá thì rơi xuống suối trôi về xuôi. Bây h đang nằm lăn lóc ở Hà Nội đây này. CÒn gió nổi giận gây bão ở miền trung nè:)) :)) :))
câu chuyện cũng hợp lý phết nhỉ
 
Đi đày ở Mĩ như lâm tặc thì thà kiểm lâm xung phong đi thay ;;) cho lâm tặc ở lại mà làm kiểm lâm :))
 
sáng ra mạng HAO đã lởm rồi, vào theo cách thông thường ko được nó cứ báo lỗi, bắt mình đi đường vòng. Chịu luôn :(
Em yêu 4h sáng còn chưa đi ngủ thì chắc bi h đang say giấc nồng rồi. Mình hôm qua 12h, ngoan thế :x
 
Back
Bên trên