TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Hôm nay là chủ nhật,xin cả lớp cho câu 1 bài...

Anh cứ làm như bình thường thì ko câu ý, chỉ khác mỗi điểm CN được câu xin phép:)) .
Chiều nay đi học mới nhớ ra mai KT Sinh, thấy chán hẳn, nhưng sau đó lại vui tươi ngay vì nhớ đến lớp Văn. Mà cũng ko hiêu 2 năm trời các bạn lớp Văn làm bài kiều gì nhỉ, thắc mắc thật sự đấy. Nhất là với cái kiểu năm nay, thầy có dạy gì đâu, cả h chỉ chăm chăm chứng tỏ cho cả lớp xem thầy có khả năng đọc nhanh đến đâu mà ko vấp............
À, nhắc luôn các bé là mai KT Lý cả lý thuyết đấy nhé :))
2 Hoàng: Có lẽ phần lớn ảnh là cậu phải về đây mà xem, dạo này cả lũ bận rộn lắm, đến chụp ảnh còn lười. Mà em Ly thì đang đú đởn ở nhà bác, nói chung là cứ tự nhớ câu : "đời còn dài................. " Hoàng ạ.
 
Happy birthday to em Ly >:-D< <Tuy hơi muộn:">>
CHúc em sinh nhật muộn vui vẻ, thêm 1 tuổi tràn đầy niềm vui hí hí ;;)
Học hành tấn tới nhá >:-D< Tao luôn chào đón em >:-D<
-------------

À mà đúng :| Tao với HOàng up ảnh liên tục, bọn mày ảnh ọt đâu hết rồi :|
 
Tao giờ còn chả có mạng mà up, onl bằng máy tính của bác, mà mt của bác lại cứ để ở phòng ngủ 2 vợ chồng ý [-(
Thôi cũng phải out thôi, nhục quá :D
Thạnks Trang em nhé >:-D<
 
hì, hôm nay đi học Mr. Nghiêm buổi đầu. Lớp bé tẹo mà cả trăm người, mà mới buổi đầu tiên, đấy là chưa kể vợ thầy còn đuổi mấy em về. Ngồi ê ẩm hết cả lưng. Thấy thầy na ná một thầy Nghĩa phẩy, chỉ có điều đỡ cái kiểu phỉ báng xã hội hơn.
Mai Kt Sinh, tối, vừa mới nghỉ ngơi cho hết ngày "chủ nhọc", chả muốn học hành gì cả. Nghĩ đến 2 tiết Lý, chả muốn đi học nữa. Mà ở lớp học thêm Hóa bị chỉ trích ghê quá, ko hiểu cô chấm bài KT hôm nọ thế nào mà tớ bị phê là kĩ năng làm bài kém. ( Chuyện, cả 2 năm làm test mà kĩ năng tự luận khá mới là lạ đấy )Điểm ở lớp thì bi bét. Hôm nào cũng thấy than trời mà trời có thường ?!?
 
hì, hôm nay đi học Mr. Nghiêm buổi đầu. Lớp bé tẹo mà cả trăm người, mà mới buổi đầu tiên, đấy là chưa kể vợ thầy còn đuổi mấy em về. Ngồi ê ẩm hết cả lưng. Thấy thầy na ná một thầy Nghĩa phẩy, chỉ có điều đỡ cái kiểu phỉ báng xã hội hơn.

Đi học thầy vui mà:)) cười suốt ngày
Chỉ đông thời gian đầu thôi
nếu theo lâu dài thì nó sẽ vắng dần vắng dần đi
vắng đến nỗi hồi trước lớp Hà Minh ko hiểu làm ăn thế nào mà bị giải tán:)) :)) nhập luôn vào lớp tớ học.
ấy thế mà cả 2 lớp góp lại vẫn ko đông bằng 1 nửa lớp tớ ban đầu
hồi đầu ko đến sớm ít nhất 15' thì có nguy cơ ngồi cầu thang
sau này thì dù có đến muộn 1 tiếng thì vẫn đàng hoàng ngồi chỗ đẹp.
hôm đầu tiên đi học thầy tớ ngồi cạnh cái dàn amply, nghịch rất vuib-)
bây h lớp học ở đâu? ở nhà thầy hay là chỗ khác
SAO ko đi học với các bạn lớp mình cho vui, học riêng làm gì?:-/
có khi lớp Lý là lớp đóng góp nhiều nhất cho nhà thầy ở cái trường ams ấy nhỉ
Cựu học sinh thì có 4 ( tính cả Minh Quang), còn học sinh đang theo học thì nhiều quá, tớ chẳng đếm hết:-?
đang lẽ phải có huân chương
 
Trần Hoàng yêu thầy thế. Học ở chỗ đại sứ quán Thụy Điển, cái công ty Nghĩa Hiệp gì đó. Mới buổi đầu tiên, đứng xếp hàng như thời tem phiếu, vào muộn tìm mãi mới ra chỗ, ngồi ngay gần thầy. Theo " kinh nghiệm " ngày đầu tiên đi học của tớ thì có lẽ là nếu cậu đến càng muộn thì nguy cơ cậu được vinh dự ngồi gần thầy càng cao. Như đã nói ở trên, tớ ngồi gần sát mặt thầy mà. Tuy nhiên rất hy vọng một ngày ko xa lớp tớ sẽ vắng như Trần Hoàng nói. Còn tớ ko hiểu tại sao phải đi học cùng bọn lớp mình. Cái khả năng trong cái đám đông đúc ấy mà tìm được một chỗ ngồi đã khó huống chi cậu còn định ngồi theo đám. Mí lại tớ cũng ko hiểu đi học cùng MTâm, XKiên với QTrung thì ngộ tính của tớ có cao hơn ko ? Nếu như tớ ko nhầm thì cái lớp của tớ có chị Qtrung theo học. Thằng bé đã cẩn thận dặn dò tớ đừng có nói gì với chị nó ( theo như lời nó thì chị nó biết cả lớp mình - nhưng tình hình có dặn cùng bằng thừa vì tớ chả biết chị nó là ai mà cũng ko hề có hứng muốn biết ). Chỉ biết hôm qua ngồi cạnh một thằng bé chắc ít tuổi hơn mình rồi thì trấn bút chì của nó :D
 
@ Trà : em lại lẩn thẩn cái gì thế :)) Chọn sống thật đi em ạ, chả có ai mất tất cả cái gì đâu 0:) em ghen tị với tao làm gì, tao có gì đáng ngưỡng mộ đâu, em toàn nhìn đi đâu ý, để rồi đứng vào vị trí của tao lại đi ghen tị với mọi người 8-| :p

@ Hoàng : Học Nghiêm các lớp khác cũng nhiều lắm :)) các em A1, A2 0508, rồi nghe đâu cả Lý 1 0508 cũng đi học, rồi Tin 0407 ... nói chung trường mình đi học Nghiêm có phải mỗi lớp mình đâu :)) Nhưng số chưa chắc du học mà đi học lớp Toefl thì lớp mình là vô đối :))

@ Chồng : Học lớp đấy cũng vui đấy :p
 
Trà dạo này có vẻ lẩn thẩn ghê nhỉ8-}
@ all là lá la là lá la
( cấm spam nhéb-()
 
Sống thật và mất tất cả hay chấp nhận hạnh phúc giả dối nhỉ?. Dẫu sao thì mình cũng đã chọn cách 1 rồi còn đâu nữa.
Tao thật ghen tị với bọn mày đấy Lan và Ly ạ!
Sao trời chưa lạnh nhỉ, mong lạnh quá.
3...2...1...

Trà tham khảo nì
Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh,lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi,giọng nói bạn phải chạy theo mới mong bắt kịp nhịp đập trái tim nơi lồng ngực
Đó chưa phải là yêu...chỉ là thích
Phải chăng là bạn ko thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu...chỉ là sự thèm muốn
Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu...chỉ là may mắn
Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu,bạn cảm thấy như thế vì bạn đang cô đơn
Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn
Đó chưa phải là tình yêu...chỉ là lòng trung thành
Phải chăng bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm tim bạn đập nhanh hơn 1 nhịp?
Đó chưa phải là yêu...chỉ là sự mê muội
Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ
Đó chưa phải là yêu...đó là tình bạn
Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới
Bạn ko phải là yêu họ rồi...vì bạn đã nói dối
Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ
Đó chưa phải là yêu...chỉ là lòng thảo
Thế nhưng...
Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn
Đó mới là yêu
Khi những người khác dù có thu hút bạn nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ 1 cách ko hối hận...
Đó mới là yêu
Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là 1 phần tính cách của họ
Đó mới là yêu
Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ,dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó,họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa
Đó mới là yêu
Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn,chạm vào tâm hồn bạn 1 cách sâu sắc đến đau lòng
Đó mới là yêu
Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim,cuộc đời,sự sống cho họ
Nếu có thì đó là yêu
Tình yêu có muôn vàn điều kì diệu và trong muôn vàn điều kì diệu có tình yêu_____
__________________
 
Hờ hờ, Trà đấy, em than vãn 1 câu là đã có bao người vào an ủi động viên kia kia :p

Hôm nay bùng học, nhưng chắc là tổng vệ sinh vui 8-| Chẳng lẽ mình bùng 3 tiết rồi tổng vệ sinh lại vác mặt đến :)) thế đấy.

Lập cái blog từ tuần trước, mỗi tội lớp mình chả có ai lập blog ngoài Trang với Hoàng, nên giờ blog viết truyện lớp mình thì nhạt mà ko thì chả có gì viết :))
-------------

Mq có cái ava mới có vẻ ý nghĩa nhưng mà hơi xấu ku ạ :p
 
Tao thì chú ý nhiều đến cái chữ kí của em Trà nhất thôi. Còn thì đúng là dạo này cũng đang vui vẻ thật, nhưng là sau khi nhìn nhận lại thật sự suy nghĩ và cảm xúc của mình, và thấy chẳng cần thiết phải lưu luyến những điều từ lâu mình đã chẳng còn nữa. Mà còn phần lớn nhất là do có nhiều suy nghĩ thay đổi, đôi khi cứ để mọi chuyện tự trôi đi theo cách của nó lại hơn, bởi nhiều khi mình cố gắng biết quá rõ ràng thì cũng chẳng có khả năng thả mình theo điều đó nữa, rồi lại lần nữa để tuột qua tầm tay...........
 
Uh em nói thế là tao hiểu em định làm gì rồi đấy Lan ạ ;;) tớ là tớ hiểu cả rồi :)) :p

Chủ nhật tuần này lớp mình lại đá chứ :D
-------------

Trang ơi, address của em tao ko save lại rồi :)) em gửi trên HAO đi nếu quên save tao còn tìm lại dc :p
 
______Khi Đó Bạn Đã Yêu_______ Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt bạn lại bắt đầu tìm kiếm.Khi đó bạn đã yêu... Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.Khi đó bạn đã yêu...
Bạn luôn thích thú với 1 email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác .Lúc đó bạn đã yêu... Khi bạn thấy mình ko thể xóa đi tất cả những mẩu tin nhắn trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì 1 email từ người ấy.Khi đó bạn đã yêu...
Khi bạn có 1 cặp vé đi xem phim.Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ đi cùng với người ấy.Khi đó bạn đã yêu... Bạn luôn nghĩ rằng"người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra rằng mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.Khi đó bạn đã yêu... __Khi Bạn Đọc Những Dòng Chữ Này,Nếu Có Ai Đó Xuất Hiện Trong Đầu Bạn,Khi Đó Bạn Đã Yêu.Và Đã Yêu Người Ấy...___ __________________
 
Hà Nội hôm nay nắng vừa, ko mưa song thì có nhiều chuyện chán quá. Từ đầu năm đến giờ toàn gặp chuyện xui xẻo thôi, hi vọng là sang tháng 11 mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Xin lỗi kitơ vì đã dùng nick của cậu:((
-------------

Sinh nhật Kitơ hôm nay vui thật, chẳng hiểu sinh nhật mình thì thế nào nữa, còn 5 tháng nữa cơ :))
 
ông Tiểu Tiết đừng lấy nik nó mà đi post lung tung nhé ko có người lại "hiểu nhầm" nhờ Ly nhờ:))
 
Minh Quang thân mến, những dòng cậu viết tớ đã đọc nhiều lắm rồi, nhưng thật sự là hôm nay đọc lại mới thấy nó nghiệm đúng. Chỉ có điều muốn hỏi các bạn một cậu, khi mà tình cảm của mình đã đúng được với tất cả những điều trên, tức là ko mơ hồ hay ngộ nhận mà là thật sự, nhưng mà đó chỉ là one-sided love, thì làm thế nào ? Thế nên đôi khi mơ hồ ko hiểu rõ tình cảm lại mình có khi lại là tốt, bởi vì biết đâu khi đặt được tên cho nó rồi, con người lại chả thấy đau lòng hơn? Còn em Trà ạ, nếu hạnh phúc là giả dối mà mình ko biết nó là giả dối, vui vẻ chấp nhận thì cứ giả dối một chút cũng chả thiệt gì. Cũng như khi mình đã yêu mà cứ tưởng mình chưa yêu thì càng đỡ đau lòng. Còn nếu đã biết đó là giả dối rồi thì đành chịu thôi. Thà một lần nát ....
@ Ly : chồng đã nói với em là chồng có một cái blog chưa nhỉ, và hình như nếu chồng ko nhầm thì chồng cũng viết được vài chục trang rồi. Nhưng mà tình hình là cái nik đấy mới toe, có khi mọi người ko biết, và cũng chả nên biết làm gì. Nhưng chồng tin là chỉ mai kia thôi em sẽ chán nó. Mời chồng để chồng viết comments cho :)
 
Trà à, tớ đã thấy ...
ngày hôm ấy, khi Trà bên Sơn, tớ đã thấy ...
Trà cười, cười rạng rỡ, và cho đến lúc ấy tớ chưa bao h` được thấy ...
rằng Trà đáng yêu như vậy .
tớ biết Trà đã có Sơn, và tớ biết ...
tớ không thể chen vào giữa hai người được
nhưng sao ... tình cảm của tớ vẫn lớn dần theo năm tháng

tớ ko biết tình cảm thực sự của Trà như thế nào
nhưng nếu như giờ đây, Trà đã tìm thấy được thiên thần thực sự của lòng mình
thì Trà hãy thôi đừng giả dối, Trả hãy sống thật với lòng mình, hãy đến với tớ bằng tất cả những niềm yêu thương chân thực nhất, bằng tất cả niềm vui trong sự hòa hợp giống như hai mảnh ghép khi được ở bên nhau, như số phận đã an bài cho chúng. Và tớ, tớ sẽ đón nhận tình yêu ấy bằng tất cả những gì trong sáng nhất, nồng nhiệt nhất của một chàng trai mười bảy tuổi trong phút yêu đầu.
Tớ hy vọng Trà sẽ có quyết định đúng đắn, tớ muốn nói rằng dù như thế nào tớ cũng tôn trọng quyết định của Trả và tình cảm của tớ dành cho Trà sẽ không gì thay đổi và ...
... Tớ sẽ chờ ...

Hà Nội, một ngày cuối Thu ...
Viết cho người tôi iu ...​
 
Bạn luôn thích thú với 1 email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác .Lúc đó bạn đã yêu... Khi bạn thấy mình ko thể xóa đi tất cả những mẩu tin nhắn trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì 1 email từ người ấy.Khi đó bạn đã yêu...
Email dài quá ngại đọc lắm:)) 1 nguyên tắc trên mạng: Ko viết quá dài, nếu ko sẽ ko ai đọc bài viết của bạn
MQ thơ thẩn nhỉ:D
 
Trà à, tớ đã thấy ...
ngày hôm ấy, khi Trà bên Sơn, tớ đã thấy ...
Trà cười, cười rạng rỡ, và cho đến lúc ấy tớ chưa bao h` được thấy ...
rằng Trà đáng yêu như vậy .
tớ biết Trà đã có Sơn, và tớ biết ...
tớ không thể chen vào giữa hai người được
nhưng sao ... tình cảm của tớ vẫn lớn dần theo năm tháng

tớ ko biết tình cảm thực sự của Trà như thế nào
nhưng nếu như giờ đây, Trà đã tìm thấy được thiên thần thực sự của lòng mình
thì Trà hãy thôi đừng giả dối, Trả hãy sống thật với lòng mình, hãy đến với tớ bằng tất cả những niềm yêu thương chân thực nhất, bằng tất cả niềm vui trong sự hòa hợp giống như hai mảnh ghép khi được ở bên nhau, như số phận đã an bài cho chúng. Và tớ, tớ sẽ đón nhận tình yêu ấy bằng tất cả những gì trong sáng nhất, nồng nhiệt nhất của một chàng trai mười bảy tuổi trong phút yêu đầu.
Tớ hy vọng Trà sẽ có quyết định đúng đắn, tớ muốn nói rằng dù như thế nào tớ cũng tôn trọng quyết định của Trả và tình cảm của tớ dành cho Trà sẽ không gì thay đổi và ...
... Tớ sẽ chờ ...

Hà Nội, một ngày cuối Thu ...
Viết cho người tôi iu ...​

Văn Hà!!! Văn Hà!!!
tỉnh lại:eek: :eek: đùa hay thật đấy
Hết Quang Trung lại đến Văn hà
mà công nhận viết cũng sến đấy, tao sẽ học tập. Dạo này viết văn chim lợn giống bạn Ly nhiều quá, chả còn biết thế nào là "trữ tình" nữa
Từ nãy giờ trêu mày nhiều quá, mong mày đừng tức0:)
Nhân vật chính Sơn lợn thì ko thấy lên mà xem:))
tại bài viết của bạn Trà mà box lớp mình đa sầu đa cảm quá:)) hết MQ rồi đến Thảo:)) hay chuyển sang chủ đề tình cảm học đường đê
thấy các bạn có hứng viết quá:)>-
chuyện của tớ thì "ván đã đóng thuyền" rồi
Ko thay đổi dc nữa:)) :)) :)) Dùng "ván đã đóng thuyền " có hơi quá lời ko nhỉ?:-s :-s :-s đừng có hiểu lầm đấy
@ Ly blog tớ có 20 friends rồi
lúc đầu tớ tưởng chẳng có ai thèm vào cơ:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko phải lớp mình đa sầu đa cảm, mà là lớp mình thay đổi nhanh cho hợp với nhận thức của thời đại thôi.
-------------

Phạm Nhật Anh đã viết:
Email dài quá ngại đọc lắm:)) 1 nguyên tắc trên mạng: Ko viết quá dài, nếu ko sẽ ko ai đọc bài viết của bạn
MQ thơ thẩn nhỉ:D
nhắc khéo MQ hả ? tuy nhiên cái này có vẻ ko đúng lắm
-------------

Ly ơi, mang cho anh vở Toán đi. Đang cần gấp lắm. Cô nghỉ cả tuần nay rồi :(
 
Back
Bên trên