TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

cái gì mà hết Quang Trung lại đến Văn Hà hả, đừng có nhầm nhọt nha Trần Hoàng, bởi vì tao là tao va nó là no. Chúa phù hộ con vì đã dùng nick của Kito, tội lội tội lỗi.
-------------

Sống vì người khác hay sống cho bản thân ta. Tư tưởng đó đang làm cho mình phân vân suốt mấy hôm nay. Có lẽ đời đã buộc ta phải sống vì mọi người nhiều hơn rồi :)) :)) :)). Nếu ko thì chắc ko còn là mình nữa Lê Quang Trung vẫn là Lê Quang Trung mà. (Xin lỗi Kito nhé, nick tớ đang có vấn đề) :))
 
úi trời:eek:
dự báo thời tiết ngày mai trời nắng đêm ko mưa gió đông bắc cấp 2,5 đến 3 đề phòng có gió giật trên cấp dự báo:eek:
 
Ko muốn nói gì nhiều, ko biết phải nói gì. Trà! sống thật thế là đủ :)) Sẽ mệt lắm nếu cậu cứ phải giữ trong lòng những suy nghĩ, mâu thuẫn. Thà được nói biết đâu có kết quả bất ngờ 0:)
Hơi buồn chút thôi.
Hà : bt ông mấy điểm văn zdậy? Viết hay quá, như là những bức thư tình hay nhất thế giới ý :)) :D
Thật ra là Lan với Ly chắc gì đã sướng, Lan nhờ :)) Ngoài chuyện MT với Lan thì còn nhiều vấn đề phức tạp lắm. Đó là mối tình tay ba Lan, TQuang và Hùng. TQ ko hiểu bằng cách nào đã hút hồn của Hùng, sợ sao nhãng học hành nên Hùng ta quyết đổi chỗ TQ ( trên giấy tờ là thế, còn lí do khác thì ai_ cũng_ biết_ là_ gì_đấy .. Hoàng, mày hiểu ko? :D ) thế nhưng TQ thì lại thắm thiết với Lan quá, ko muốn rời xa. Xin thề nếu một ngày có TQ trên lớp mà ko có tiếng thét thất thanh của Lan mới lạ [-x Trước tình hình đó, tổ trưởng đã giao nhiệm vụ cho mình bảo kê. Nhưng do tuổi già sức yếu, mình ko thể hoàn thành nhiệm vụ đuổi gà ra khỏi tổ :(( Làm các bạn vô cùng bức xúc và đáng thương. Chân thành xin lỗi tổ trưởng :))
Hoàng: Bây giờ mày thấy tao nói phong cách trữ tình có lợi chưa [-(
 
Ko muốn nói gì nhiều, ko biết phải nói gì. Trà! sống thật thế là đủ :)) Sẽ mệt lắm nếu cậu cứ phải giữ trong lòng những suy nghĩ, mâu thuẫn. Thà được nói biết đâu có kết quả bất ngờ 0:)
Hơi buồn chút thôi.
Hà : bt ông mấy điểm văn zdậy? Viết hay quá, như là những bức thư tình hay nhất thế giới ý :)) :D
Thật ra là Lan với Ly chắc gì đã sướng, Lan nhờ :)) Ngoài chuyện MT với Lan thì còn nhiều vấn đề phức tạp lắm. Đó là mối tình tay ba Lan, TQuang và Hùng. TQ ko hiểu bằng cách nào đã hút hồn của Hùng, sợ sao nhãng học hành nên Hùng ta quyết đổi chỗ TQ ( trên giấy tờ là thế, còn lí do khác thì ai_ cũng_ biết_ là_ gì_đấy .. Hoàng, mày hiểu ko? :D ) thế nhưng TQ thì lại thắm thiết với Lan quá, ko muốn rời xa. Xin thề nếu một ngày có TQ trên lớp mà ko có tiếng thét thất thanh của Lan mới lạ [-x Trước tình hình đó, tổ trưởng đã giao nhiệm vụ cho mình bảo kê. Nhưng do tuổi già sức yếu, mình ko thể hoàn thành nhiệm vụ đuổi gà ra khỏi tổ :(( Làm các bạn vô cùng bức xúc và đáng thương. Chân thành xin lỗi tổ trưởng :))
Hoàng: Bây giờ mày thấy tao nói phong cách trữ tình có lợi chưa [-(

Sao TQ ko đổi chỗ cho mày mà đổi chỗ cho Hùng? :-?
Văn Hà thì tao nhớ hồi bé ông ko đi thi HSG văn lần nào đâu
hóa ra giấu nghề/:)
 
vừa biết điểm SAT
bao trùm khối học sinh thích tự làm khổ mình bằng SAT là 1 sự tuyệt vọng.
Tuy nhiên vẫn phảng phất nhiều người đang tự thỏa mãn, thậm chí có những người h này chắc đang mở tiệc ăn mừng
em Ly cập nhật tình hình bạn Trần Hà Minh, người có tiềm năng mở mày mở mặt cho lớp Lý (anh đã từng làm với điểm TOEFL)
cuối tuần này, 2 chiến sĩ cuối cùng của lớp Lý là Hoàng với Ly vào lò giết mổ gia súc. Hi vọng là sau khi ra lò sẽ thành xúc xích loại A chứ ko phải loại... thôi ko dám nghĩ tới
PS đang bấn loạn, cứu với:-s 8-} :) :) 0:) :x :-/ ;;) :(( ;) 8-| :* =; :eek: |-) :)) :-? [-( :-$ :-s :> =D> [-x :)>- /:) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao mọi người lạc quan và đơn giản thế nhỉ? Làm sao có thể sống thật được? Chỉ được đến 1 phần nào đấy thôi, chả có gì là thật cả đâu. Đừng có mà màu hồng quá, kẻo rồi không kịp hối đâu.
Ly: 947 Stryker Ave, West Saint Paul, MN 55118
Hoàng: g'luck.
 
Sao mọi người lạc quan và đơn giản thế nhỉ? Làm sao có thể sống thật được? Chỉ được đến 1 phần nào đấy thôi, chả có gì là thật cả đâu. Đừng có mà màu hồng quá, kẻo rồi không kịp hối đâu.
Ly: 947 Stryker Ave, West Saint Paul, MN 55118
Hoàng: g'luck.

đúng đúng, thế nào là sống thật, sống thử xem nào?:-?
nghĩ gì nói nấy ah? thế mà cô giáo hồi cấp 1 dạy là " phải nghĩ kĩ trước khi nói":)) đùa thôi nhưng thế nào là sống thật:-?
 
Hờ hờ, tự nhiên phát hiện trước nhà bác có MFO cafe, theếlà mình lại có mạng :)) ko biết MFO mở tối đến mấy h nhỉ :-/

Văn Hà viết thế kia thì là bình thường :)) các bạn đừng bất ngờ và cũng đừng bảo bạn ý chim lợn ;;) ai lại đi bôi nhọ tình cảm của bạn ý thế :))
 
Thêm một câu nữa gửi cho em Trà: Còn có thể sống thật là vẫn còn niềm vui mày ạ, thế còn hơn là ko còn đường nào quay lại để mà sống thật nữa, và tồi tệ nhất là mình cứ ngộ nhận mình đã sống rất thật, để rồi......... một ngày hiểu ra............. điều đó rồi có thể khiến mình hối tiếc mãi mãi............
 
Sao mọi người lạc quan và đơn giản thế nhỉ? Làm sao có thể sống thật được? Chỉ được đến 1 phần nào đấy thôi, chả có gì là thật cả đâu. Đừng có mà màu hồng quá, kẻo rồi không kịp hối đâu.

Trang sang Mỹ lây cách nghĩ bên đó rùi:)bên này càng đơn giản càng tốt:)) chứ nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu cuối cùng vẫn chỉ rút ra 1 bên là lợi ích còn 1 bên là tcảm thui
 
Trời ơi, các bạn :x
@ bố : bố thân mến, việc gì phải lock với khóa thế. Thế này mà bố lên ttvnol thì bố chửi suốt ngày à. Chỗ đấy như cái bãi rác công cộng ý.
@ em Ly : liệu đi học mà mang vở cho tôi. Tôi ko hiểu là liệu cô Văn cô ý có nhớ mặt cô ko nữa ? Mai TD lại còn học tiết cuối nữa chứ, 11h15 ra phơi nắng cho cứng xương à? :(( Con ko cần....Aw, chúc em thi tốt :x
@ Quang Trung : cái gì mà sống vì tất cả mọi người cơ ?
@ Văn Hà : Sao Trà dành nhiều lời lẽ ngọt ngào cho cậu thế nhỉ? Tớ là người đầu tiên đọc cái đoạn văn đầy xúc cảm đấy của cậu, chỉ 1 phút sau khi cậu post cái bài đấy. Nhưng tình hình là tớ tưởng cậu có vấn đề gì về tư tưởng chứ ko hề nghĩ cậu CL hay an ủi gì cả. NHưng phải công nhận là rất tuyệt. Văn phong lãng mạn hài hước ( có phải sự ưu ái này chỉ dành riêng cho các bạn lớp Lý ko ? )
 
Ờ thôi em xin lỗi chồng vì phải đến sáng CN em mới đưa vở đc cho chồng cơ :-s
Mai chồng nghỉ 2 tiết đầu đi chứ còn đi học làm gì :))

@ Trà : Em thì cứ ghen tị đi, nhưng nghe em cảm ơn mà tao thấy tao cứ thực dụng kiểu gì ý :p thế là ko đc đâu :))

Thanks bạn Hoàng với ban Ku, chúc bạn Hoàng cũng thi tốt.
 
Hương Trà đã viết:
Còn Văn Hà , thực sự khi đọc đoạn đầu bài viết của cậu, cậu suýt nữa đã khiến tớ tin là thật đấy, nhưng khi đọc đến đoạn sau thì tớ phải cảm ơn cậu nhiều nhiều, có nhiều cách an ủi một người nhưng để khiến một ai đó đang rất buồn phải bật cười như cách cậu đã làm thật không dễ đâu, ôi thế là từ lâu tớ đã thích Văn Hà mà tớ không biết à. Ai là bạn cậu chắc lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ nhỉ. Nhưng thường thiên thần là con gái cơ mà, tớ hình dung cảnh cậu có cánh và cầm đũa thần thì buồn cười lắm nhỉ ? . Cậu cứ viết như thế đến lúc tớ tưởng thật thì chết đấy .
VH sướng ;;)


Trần Thị Thu Thảo đã viết:
@ Văn Hà : Sao Trà dành nhiều lời lẽ ngọt ngào cho cậu thế nhỉ? Tớ là người đầu tiên đọc cái đoạn văn đầy xúc cảm đấy của cậu, chỉ 1 phút sau khi cậu post cái bài đấy. Nhưng tình hình là tớ tưởng cậu có vấn đề gì về tư tưởng chứ ko hề nghĩ cậu CL hay an ủi gì cả. NHưng phải công nhận là rất tuyệt. Văn phong lãng mạn hài hước ( có phải sự ưu ái này chỉ dành riêng cho các bạn lớp Lý ko ? )
VH lại sướng :))

Thôi để tớ chúc mừng VH nhé, từ lâu tớ đã biết đc cảm xúc kìm nén sâu trong VH, chàng thanh niên 17 tuổi chứa chan bao nhiệt huyết và rạo rực ;;) Nhưng số phận ko mỉm cười với bạn. Từ ngày VH trót dại kể cho MT nghe câu chuyện Trà cầm súng ngược, mặc dù thành tâm đi xin lỗi, nhưng cốc nước hắt đi ko thể nào lấy lại đc, huống hồ bạn lại ko biết đường đến nhà Trà :(( Hàng ngày, VH ngắm nhìn Trà tươi tắn cười, và anh cũng mong mọi hạnh phúc tốt đẹp nhất đến với nàng :-$ Trà có thể ko phải của VH, nhưng hàng ngày nhất định VH phải nhìn thấy Trà rạng rỡ như thế, hạnh phúc như thế, có như vậy, VH mới yên tâm, và lao đầu vào học tìm đến 1 tương lai rộng mở, để mong Trà lại quay về với anh.
Và rồi, cơ hội đến với VH khi VH nhìn thấy những lời bộc bạch đầy tâm trạng của Trà trên HAO. VH hiểu lắm chứ, vì VH cũng từng cảm thấy như vậy, và VH biết làm thế nào để hàn gắn những tổn thương mà Trà đang cảm thấy, VH biết cách an ủi Trà, VH thật là nhạy cảm và tinh tế. Trà cũg hiểu điều đó , Trà nhìn thấy ở VH 1 điểm tựa vững chắc như Trà đã nhìn thấy ở HS vậy (đoạn này thì tớ nhất định phải comment là do 2 bạn đều 7x ;;)) Trà cũng thầm ngưỡng mộ VH từ lâu, lâu lắm rồi nhưng ở VH thiếu 2 yếu tố quan trọng mà các cụ ngày xưa đã đúc kết : "Nhất cự li nhì tốc độ". VH ko thể trở thành 1 thiên thần :((
Có thể Trà muốn đến với VH, nhưng đối với 1 thiếu nữ 17 thánh thiện như Trà, Trà sợ lắm chứ, Trà sợ VH ko chấp nhận tình cảm của Trà, Trà sợ VH chỉ vì vài phút cao hứng để rồi một ngày đông lạnh lại lãng quên Trà, như thiên thần cũng chỉ đc nhớ đến lúc người ta sống những năm thaág đầu của cuộc đời vậy. Rồi kể cả khi VH nói lên tc của mình một cách chân thực nhất, nhưng Trà lại nhìn thấy mọi người bảo Văn Hà chim lợn,mọi người bảo VH đùa. Sẽ thật là bẽ bàng cho Trà nếu tất cả chỉ là một trò đùa, một câu chim lợn, và Trà lại sợ, để một lần nữa tự dối lòng mình, ko dám nói lên những cảm xúc sâu kín nhất trong thâm tâm Trà.
Vh phải làm gì đây, các bạn đón xem hồi sau sẽ rõ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên