TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

VH sướng ;;)



VH lại sướng :))

Thôi để tớ chúc mừng VH nhé, từ lâu tớ đã biết đc cảm xúc kìm nén sâu trong VH, chàng thanh niên 17 tuổi chứa chan bao nhiệt huyết và rạo rực ;;) Nhưng số phận ko mỉm cười với bạn. Từ ngày VH trót dại kể cho MT nghe câu chuyện Trà cầm súng ngược, mặc dù thành tâm đi xin lỗi, nhưng cốc nước hắt đi ko thể nào lấy lại đc, huống hồ bạn lại ko biết đường đến nhà Trà :(( Hàng ngày, VH ngắm nhìn Trà tươi tắn cười, và anh cũng mong mọi hạnh phúc tốt đẹp nhất đến với nàng :-$ Trà có thể ko phải của VH, nhưng hàng ngày nhất định VH phải nhìn thấy Trà rạng rỡ như thế, hạnh phúc như thế, có như vậy, VH mới yên tâm, và lao đầu vào học tìm đến 1 tương lai rộng mở, để mong Trà lại quay về với anh.
Và rồi, cơ hội đến với VH khi VH nhìn thấy những lời bộc bạch đầy tâm trạng của Trà trên HAO. VH hiểu lắm chứ, vì VH cũng từng cảm thấy như vậy, và VH biết làm thế nào để hàn gắn những tổn thương mà Trà đang cảm thấy, VH biết cách an ủi Trà, VH thật là nhạy cảm và tinh tế. Trà cũg hiểu điều đó , Trà nhìn thấy ở VH 1 điểm tựa vững chắc như Trà đã nhìn thấy ở HS vậy (đoạn này thì tớ nhất định phải comment là do 2 bạn đều 7x ;;)) Trà cũng thầm ngưỡng mộ VH từ lâu, lâu lắm rồi nhưng ở VH thiếu 2 yếu tố quan trọng mà các cụ ngày xưa đã đúc kết : "Nhất cự li nhì tốc độ". VH ko thể trở thành 1 thiên thần :((
Có thể Trà muốn đến với VH, nhưng đối với 1 thiếu nữ 17 thánh thiện như Trà, Trà sợ lắm chứ, Trà sợ VH ko chấp nhận tình cảm của Trà, Trà sợ VH chỉ vì vài phút cao hứng để rồi một ngày đông lạnh lại lãng quên Trà, như thiên thần cũng chỉ đc nhớ đến lúc người ta sống những năm thaág đầu của cuộc đời vậy. Rồi kể cả khi VH nói lên tc của mình một cách chân thực nhất, nhưng Trà lại nhìn thấy mọi người bảo Văn Hà chim lợn,mọi người bảo VH đùa. Sẽ thật là bẽ bàng cho Trà nếu tất cả chỉ là một trò đùa, một câu chim lợn, và Trà lại sợ, để một lần nữa tự dối lòng mình, ko dám nói lên những cảm xúc sâu kín nhất trong thâm tâm Trà.
Vh phải làm gì đây, các bạn đón xem hồi sau sẽ rõ :p

ôi mẹ ơi
sến!!!8-} bạn Ly lo SAT đi, chim lợn vừa thôi8-} chuyện VH, Trà, HS, với Qt hơi bị căng thẳng đấy
dù sao tớ đặt 10 ăn 1 là HS thắng dù nó chẳng thèm làm gì cả:)) có ai đặt cửa QT ko?
nếu đã đặt cược thì tớ đồng ý với bạn Ly là ko trêu các bạn nữa để các bạn tự nhiên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ly em thi tốt nhé >:-D<
Có gì PM cho tao, vụ Trà í ;;)
Btw, Trà mày làm sao vậy :(
 
Trời ơi, các bạn :x
@ bố : bố thân mến, việc gì phải lock với khóa thế. Thế này mà bố lên ttvnol thì bố chửi suốt ngày à. Chỗ đấy như cái bãi rác công cộng ý.
@ em Ly : liệu đi học mà mang vở cho tôi. Tôi ko hiểu là liệu cô Văn cô ý có nhớ mặt cô ko nữa ? Mai TD lại còn học tiết cuối nữa chứ, 11h15 ra phơi nắng cho cứng xương à? :(( Con ko cần....Aw, chúc em thi tốt :x
@ Quang Trung : cái gì mà sống vì tất cả mọi người cơ ?
)
chỗ tớ 11h 15 mà ra phơi nắng thì có nguy cơ cứng đơ
ko vào đc nữa
:)) :)) :))
Quang Trung sống vì tớ đê
bảo bố mẹ chuyển tiền vào tài khoản của tớ nhé:))
 
Còn Trần Hoàng thì sống vì tớ hả, làm tương tự QT nhưng thay tài khoản của tớ vào chỗ người nhận nhé.
-------------

Lo lắng ngập tràn............... Hoang mang............
 
Miley ! chúc bạn thành công, hơi muộn chút :)) Dạ Yến có Châu Tấn nên poster hôm mình nhìn thấy la của Châu Tấn, ko phải Chuơng Tử Di đâu. Bạn ko đi học nên mình ko kể được.
Văn thế kia mà cô cho 5 thì tiếc nhỉ [-(
Ko, giờ thể dục giờ này cũng hay ra phết, bây giờ nắng ấm nhưng hơi đói.
Lâu lắm hôm nay mới gặp cô giáo dạy trại hè, so fun :)) :d
Tình cờ hôm nay mình đọc được bài viết : Cây, lá và gió mà hôm nọ Lan nói. Chỉ thấy thương cho cây, vì quá yêu bản thân mà cây nghĩ rằng lá sẽ luôn ở bên mình nên cũng chẳng buồn quan tâm, đến một ngày nhận ra ko còn lá bên cạnh thì đã quá muộn. Còn lá, sớm muộn gì thì cũng rụng thôi :)) dù ko có gió đi nữa, bởi lá ko có được nhựa cây thực sự. Lá dù có lòng vị tha, có ý chí bền bỉ rồi cũng một này mệt mỏi. Thế đấy, kết thúc một câu chuyện buồn :D Lan nhờ
 
Bạn Hoàng chú ý, đề của tớ Maths rất dễ, CR tớ làm ko chắc lắm (đã học đâu mà :))) còn essay ko kịp viết conlusion :(( (ko để ý giờ :-s, thôi ko sao còn thi lại :p )
Đề section 1 của bạn như sau : Do you think success and happiness depend on choices people make rather than the circimstances?
Bạn làm bài thi tốt nhé :D
<Tớ thật tốt bạn nhỉ :x >
-------------

Chiều nay định đi học Hóa mà thi lúc 1h hơn về ăn rồi buồn ngủ quá :p
 
Nghe giọng em Ly thế kia thì chắc em làm tốt rồi, cứ chúc mừng em đã.
May mà tớ tỉnh táo nhé, chứ cứ tin lời MQ, lon ton ra hỏi VH thì đã ăn quả dưa bở to đùng rồi, chết thật.
Ôi, đọc bài của em Ly mà tao giật mình quá, không ngờ chuyện CL của tớ với VH lâu nay cũng trở thành một love story đẹp đến thế. Mày thử chỉnh sửa thêm tí nữa rồi gửi cho HHT xem sao, có khi được đăng đấy, tao thấy mấy truyện ngắn của HHT dạo này nhạt lắm.

Sao hôm nay Khánh mới đọc cái bài "Cây, lá và gió" đấy à, bài đấy đăng trên H2T2 mà tớ mượn của cậu đấy, chết , mua báo mà chẳng biết đọc bài hay thế kia thì phí tiền quá... Bài đấy hay nhưng buồn, mà lại thấy mình chẳng giống ai cả nên cũng chẳng thích lắm.

Dạo này tớ thích cười lắm ý, chỉ mỗi tội mùa đông bị nẻ môi, cười nhiều đau không chịu được, :D
 
Lớp mình có chuyện gì nóng bỏng về trà đấy sao tớ không biết nhỉ. Mạng nội bộ à???????????;;) ;;) ;;) ;;) ;;)
 
Bực mình, cái Y!M điên điên, tự nhiên lại chập nút ENTER b-(, muốn chat bây giờ kì cạch gõ xong lại phải dùng chuột ấn SEND, bực cả mình
Chiều này ngồi cô đơn trống trải một mình buồn lắm, bạn không đi học tớ buồn lắm, thiếu một người như thiếu cả thế giới ý, chán bạn lắm :((
-------------

Bực mình, cái Y!M điên điên, tự nhiên lại chập nút ENTER b-(, muốn chat bây giờ kì cạch gõ xong lại phải dùng chuột ấn SEND, bực cả mình
Chiều này ngồi cô đơn trống trải một mình buồn lắm, bạn không đi học tớ buồn lắm, thiếu một người như thiếu cả thế giới ý, chán bạn lắm :((
 
Thứ 4 : mình mới biết ai là bạn tốt. Minh Đức tính có vẻ xa cách mà cuối cùng lại là người ở lại giúp mình trực nhật.
Thư 6 : Thầy Phúc cho mình lại quyền lớp trưởng. Có lẽ 3 năm làm lớp trưởng đây mới là lúc mình có quyền thực sự. Mình sẽ cố gắng lãnh đạo thật tốt. Để đưa lớp đi lên. Hi vọng Trọng Khánh sẽ giúp mình.
 
@ Trà : Tao chỉ làm đc phần Toán dễ đến buồn ngủ với tất cả hs VN thôi :)) còn Critical Reading và Writing thì bó tay lắm :)) thôi nhưng cứ cho là bạn làm tốt cũng đc :| Mà với lại HHT chỉ đăng cái kiểu chuyện ko đầu ko cuối, nhố nhăng lố bịch [-( chuyện của VH hay như thế làm sao mà đăng đc :p
@ Ngọc : Em học chiều nay à :-s

Bài của Kiên là Kiên hay QTrung viết thế :eek: Còn cả chữ kí nữa chứ :))

Lan đã viết:
Lo lắng ngập tràn............... Hoang mang............
Con điên :))
Mày lại bắt chước em Trà, sống thiếu thốn tình thương yêu đấy à :)) Cả thế giới cũng chỉ có 1 bạn Văn Hà thôi :))
 
@ Ngọc : Em học chiều nay à
Tớ ko học hóa đâu, tớ học toán cơ :(
Học toán thì mới cô đơn trống trải chứ :(, 3 tiếng rưỡi đồng hồ nặng nề và buồn chán, đã thế nhìn đồng hồ của Quốc Anh lần đầu là 4h53, lần thứ hai( sau khi thầy đã chữa 2 bài :-s) là 4h57~~> chả lẽ tao bị hoang tưởng :((
Hai bài trên là của QT , bài dưới là của Kitơ, gà thế, đọc biết ngay, nếu là bài của QT sẽ có câu "Xin lỗi Kito đã dùng nik cậu " :))" Tội lỗi tội lỗi "
 
Đang chat với vợ yêu, TK và MTâm. Dẹp đi làm một bài đã nào. Để rồi còn cái " people are living longer now " đang chờ :p
Lớp Lý, cho một ngày đẹp trời :
đã từ lâu lắm rồi, cái topic lớp Lý mới lại đông vui và tấp nập đến thế. Có gì đâu, vẫn ba câu chuyện tầm phào, lăng nhăng, những tâm sự chán đời của những ngày nửa chơi nửa học. Và cô bé, cũng như bao cô cậu 17 tuổi thêm vài tháng có lẻ, cũng lê lết ủ ê với bao tâm sự, mà đôi khi ko nói nên nổi thành lời.
11h20', như thường lệ, lên HAO để viết vài dòng lấy lệ. Như đã thành thói quen, một thói quên muôn đời như ngày phải ăn, đêm phải onl vậy. Chả có gì. Vẫn những khuôn mặt cũ. Vẫn những câu hỏi thăm xã giao hời hợt như mọi khi. Và cô bé cũng thế, như muôn ngày vẫn thế, hòa mình vào thứ mà con người ta vẫn nói, sống nhạt nhòa.
Để rồi......xuất hiện một cái tên lạ, như cái nik visaoroi. Rõ rồi, vì con người tưởng chừng như ko nên và ko bao h nên xuất hiện trong topic lớp Lý - một người ko phải là một trong số 35 con người yêu quý quen thuộc của cái lớp Lý này. Và rồi tò mò, cô bé đọc, để rồi cảm nhận trong tim mình có gì đó thật khác lạ : " tớ đã thấy.... và tớ sẽ chờ ". Đã từ rất lâu rồi, trong cuộc sống có phần quá gấp gáp mà cô bé vẫn hằng được thấy, mới lại có những dòng da diết như thế. Người ta quen với những công việc thường ngày vội vã, mà quên ko để lại cho mình chút gì đó, dù là chút gì để suy nghĩ. " Chờ đến bao h kia chứ, khi mà cuộc sống của ta còn biết bao đổi thay, ngày mai và ngày kia nữa, bạn là ai, hay chỉ như vì sao rơi lạc loài, chợt hiện ra rồi chợt biến mất ? " Và trong lòng cô bé xuất hiện một vì sao rơi như thế. Vì sao đó thật sáng, thật đẹp, nhưng dường như nó chỉ là ảo ảnh, vì nó ko dành cho cô bé. Và sự chờ đợi ấy, cũng như sự chờ đợi của cô bé, tuy vô vọng, nhưng lại dành cho một người khác. Khi bạn lờ đi tất cả những gì đó chân thành của người khác, mà đôi khi chỉ để tâm đến những gì đó hời hợt thoáng qua của một người, khi đó bạn đã yêu. Ai đó đã nói thế mà. Thứ tình cảm lạ lẫm, nhưng thật thất vọng vì nó thất bại. Hay cô bé cũng giống người con trai kia, giữ trong lòng một vì sao rơi khác. Liệu có nên thế? Là chiếc lá luôn ở trên cành, mặc cho những cơn mưa buốt lạnh, hay những trận cuồng phong dữ dội, lá vẫn ko lìa cành? Hay là theo gió đến một miền đất mới, một miền đất đầy hứa hẹn ????
Nếu trả lời được, thì cô bé đã ko còn 17 tuổi nữa rồi ....
Người ta nói, ko nhìn người qua vẻ bề ngoài. mà nếu có phải nhìn, xin hãy nhìn vào mắt họ. Và nếu khi nhìn vào mắt, chỉ thấy một tâm hồn rỗng tuếch, vô cảm như cô bé đã từng thấy, thì tốt nhất ko nên nhìn, để rồi mà thất vọng. Hãy cứ ảo tưởng để thấy cuộc đời tốt đẹp hơn. Lá, cây và gió có gì buồn, khi mà cuộc sống bắt người ta phải chấp nhận sự thật như thế ?
Sự thật vẫn là sự thật, cô bé yêu vì sao rơi, dù cho nó chẳng thuộc về riêng mình cô bé ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ 4 : mình mới biết ai là bạn tốt. Minh Đức tính có vẻ xa cách mà cuối cùng lại là người ở lại giúp mình trực nhật.
Thư 6 : Thầy Phúc cho mình lại quyền lớp trưởng. Có lẽ 3 năm làm lớp trưởng đây mới là lúc mình có quyền thực sự. Mình sẽ cố gắng lãnh đạo thật tốt. Để đưa lớp đi lên. Hi vọng Trọng Khánh sẽ giúp mình.
Bài đầu tiên cậu viết đấy hả Kiên, sao tâm trạng thế. Có cần phải viết thêm một bài về một cô bé thích anh lớp trưởng hào hoa đẹp trai để an ủi ko? Để rồi trong mắt ai đó, có khi mình lại trở thành một thiên thần =))
Quyền lực thật sự nằm trong cách cậu nắm quyền lực, chứ ko phải ở cái người ta ban cho cậu. Bởi thế nên người ta mới phấn đấu để theo đuổi quyền lực, chứ ko phải cảm thấy vinh dự vì được người khác ban cho quyền lực. Và một khi đã có quyền lực trong tay thì nên độc quyền, chứ điều tối kỵ là mong chờ người khác một sự chia sẻ, cảm thông hay giúp đỡ. Chân thành nhất trong ngày đấy :)
 
dạo này học nhiêu quá hay sao mà ai cung tâm trạng thế:-?
mà lại toàn nói chung chung, ko có cụ thể gì cả
đọc chả hiểu đang nói về ai
 
một người ko phải là một trong số 30 con người yêu quý quen thuộc của cái lớp Lý này.
Lớp Lý đâu chỉ có 30 người ;) Dù đã ko còn trong lớp, thì vẫn nên được tính là 1 thành viên đúng không mẹ :)
Anw, mọi người bùi ngùi xúc động quá. Đi học bài đi cho hết xúc động :) KHuyên chân thành đấy :|
 
Lớp Lý đâu chỉ có 30 người ;) Dù đã ko còn trong lớp, thì vẫn nên được tính là 1 thành viên đúng không mẹ :)
Anw, mọi người bùi ngùi xúc động quá. Đi học bài đi cho hết xúc động :) KHuyên chân thành đấy :|

đúng rồi
phản đối cái câu " lớp lý có 30 thành viên":| :|
 
Bực mình, cái Y!M điên điên, tự nhiên lại chập nút ENTER b-(, muốn chat bây giờ kì cạch gõ xong lại phải dùng chuột ấn SEND, bực cả mình
Chiều này ngồi cô đơn trống trải một mình buồn lắm, bạn không đi học tớ buồn lắm, thiếu một người như thiếu cả thế giới ý, chán bạn lắm :((
-------------

Bực mình, cái Y!M điên điên, tự nhiên lại chập nút ENTER b-(, muốn chat bây giờ kì cạch gõ xong lại phải dùng chuột ấn SEND, bực cả mình
Chiều này ngồi cô đơn trống trải một mình buồn lắm, bạn không đi học tớ buồn lắm, thiếu một người như thiếu cả thế giới ý, chán bạn lắm :((
vào Preferences/Messages/
chọn "Insert a new line in the message
 
vào Preferences/Messages/
chọn "Insert a new line in the message

Ai dà, cám ơn bạn Nhật Anh lắm lắm, quí cậu lắm lắm:x, cậu nói thế tớ mới nhớ hôm trước có đứa nào gửi cho tớ cách ngăn chặn virus qua Y!M :)), thảo nào:-j

Tớ nhiều lần cũng muốn viết dài dài, nhưng viết xong đọc thấy sến quá mức, chuối quá tay. Mà đánh xong cũng nhẹ người rồi chả muốn post, save lại làm kỉ niệm thỉnh thoảng đọc lại rồi ngồi cười. Cuối cùng máy dính virus, thay toàn bộ ổ cứng đến 3 lần :)), mất hết :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng bảo viết bài dài thê lương mà cho được 2 dòng thế à :|:|
 
Back
Bên trên