TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

@ Lan : Bàn tán lúc nào mà mãi /:)
-------------

Khổ thân cây, lá đã muốn bay thì lại cứ nói nhiều :)) nhùng nhằng mà làm gì, ngày xưa mẹ cháu bảo cháu đi đánh răng mà cháu cứ chui vào chăn là ăn đòn đấy :))
 
Nhì nhằng cây với lá làm gì cho mệt ? Cây lá cũng chỉ là lá cây mà thôi :))
Các bạn thật lạ, cứ nói đến money là mất hút :D chẳng thấy NA với Trang có ý kiến gì, còn HHM thì vẫm kibo như xưa /:)
Cái gì mà quyền lực thế? Ngộ chăng ? :)) Đấy hết tình rồi đến quyền sau là gì?
HHM: sáng mai anh em hội ngộ :)) :D có gì gọi điện cho HD online luôn :)>-
Thảo: Uh! hôm nọ Thảo nói đúng. Để đánh giá con người thật vô cùng phức tạp đấy. Hồi trước đi học có thằng tinh vi lắm, hư hỏng lắm. Thế mà mới tuần trước thôi, ngồi học cạnh nó mới hiểu ra thằng này ko hư hỏng, ko tinh vi như những gì nó nói :)) Hay mình lạc quan quá :-? Ở đời vẫn còn nhiều người tốt 0:)
 
@ Hoàng : quên ko hỏi bạn yêu thi về thế nào >:-D<

Khec ban thi tham lam:)) :)) :)) :))
chac chan thi lai roi
thang Ha Minh thi cu the nao
de essay la " whether we put too much value on individuals" :)) :)) :))
Viet nhu phin. H moi nho ra la bai cua to topic sentences ko ro rang:(( :((
Chuyen chu de de
quyen luc cai quai qui gi. Noi chuyen nay nhat lam. Tha cu noi ve chuyen " tinh cam hoc duong" nhu vua roi con hon.
 
uh, thì đấy là vì nói về chuyện quyền lực thì bạn Hoàng chả biết gì mà nói. Tưởng hôm nay bên đấy bầu cử chứ nhỉ ? Có đúng thế ko? Tớ thì được cái chuyện gì tớ cũng nói được hết.
@ HHM : vấn đề "tình cảm học đường" của tớ thất bại. Cấm em Ly xuyên tạc lung tung. Ko có sao rơi sao rụng gì ở đây đâu nhá. Tha cho bạn ấy được nhờ :))
@ TK, Lan : nào thì về vấn đề quyền lực với lại cây và lá. Thôi xin em bớt xỏ xiên theo kiểu to mồm với ko to mồm ở đây đi nhá. Các bạn ấy là các bạn ấy hiểu hết đấy. Thực ra vấn đề quyền lực ở cái tuổi như bọn mình chả quan trọng. Chỉ có điều đã mang trọng trách thì làm cho ra ngô ra khoai thôi, Khánh ạ. Và cả Kiên nữa. Với QT thì vô đối, tớ ko dám góp ý nhiều. Mong các bạn chuyển ngay chủ đề này cho tớ được nhờ, ko lớp loạn mất. Còn cái việc cây lá của hai em, tự nhiên càng thấy mình giống lá. Gió thì chưa biết đã đến chưa, hoặc có đủ mạnh để cho lá bay đi theo ko, nhưng mà tình hình là lá sắp buông tay khỏi cây để ngã gãy cổ chết tươi rồi. Một tragedy thứ thiệt cho one-sided love. Nghe xong nước mắt rơi lộp độp ( dạo này yêu mấy từ láy thế ). Chỉ có điều cái cây ngu ngốc của tớ có vẻ ko nhận ra cái lá quan trọng như thế nào. Bởi cây mà ko có lá thì cũng trở nên vô dụng thôi, có ích gì cho đời đâu mà, tốn chỗ. Sắp đến mùa đông, lá sắp rụng rồi, ko biết cây có hiểu :)). Tớ viết chân thành, các bạn đừng bảo tớ chim lợn nhá :p
end... Tớ muốn nghỉ học đi tham quan cơ :((
 
sao lại cần quyền lực???cái đấy là dễ sinh tiêu cực lắm :D
Đại khái là ko hay :D !!!
Tớ mún đi tham quan, năm ngoái do tham nhũng tìn đi tham quan mà ko đi djc T.T năm nay đi đâu tớ nhất định sẽ đi :D
Áo iếc gì??? đồng phục lớp là cởi trần(các ban gái chịu kho nhé :)) )
Mà Khánh muốn sửa gì thì mang lại cái mẫu tớ còn sửa, tớ ko vẽ lại đâu mệt lắm.Nếu muốn vẽ lại thì cứ đưa $ đây($$$>quyền lực mặc dù quyền lực để kiếm $$$)
 
Ko phải sửa mà là thêm thắt cái gì đấy đấy chứ, ý bọn ở lớp là cái áo hơi đơn điệu và trống trải.
 
tớ chỉ mong nhanh nhanh để được mặc đp thôi, chứ cái áo càng bớt dị hợm càng tốt. Các bạn thông cảm, ko phải tớ cực đoan đâu, mà là tớ nghĩ đến cái áo hồi lớp 9 của tớ :((
 
Hơ, TK ra mà xem các bạn ý góp ý bắt sửa áo kìa, toàn kiểu : "Ôi áo xấu quá, đơn điệu quá" mà chẳng ai bảo sửa ntn cả :| Bạn Hoàng em Lan muốn sửa gì thì lần sau cụ thể ra chứ mấy lần TK đưa ra mấy hình vẽ em Trà chê xấu thế là ko dám làm gì nữa rồi :|

@ Kế : Em mua sim rồi anh ạ, sim số đẹp máy cũng đẹp mai mang đến khoe :))
 
Kế này năm nay đi tham quan thì đi ở đâu nhỉ, hay là anh em ta làm một chuyến đi viện bảo tàng dân tộc học vậy :))
 
Hơ, TK ra mà xem các bạn ý góp ý bắt sửa áo kìa, toàn kiểu : "Ôi áo xấu quá, đơn điệu quá" mà chẳng ai bảo sửa ntn cả :| Bạn Hoàng em Lan muốn sửa gì thì lần sau cụ thể ra chứ mấy lần TK đưa ra mấy hình vẽ em Trà chê xấu thế là ko dám làm gì nữa rồi :|

@ Kế : Em mua sim rồi anh ạ, sim số đẹp máy cũng đẹp mai mang đến khoe :))

cách sửa thì tớ đã trình bày với TK rồi
dù gì thì cũng ko thể để cả cái áo chỉ có 1 màu đc.
còn lại thiết kế thế nào cũng đc, tớ dễ tính.
 
Vừa phát hiện ra hôm qua là LẬP ĐÔNG đấy mọi người ạ. Sướng thế, thích mùa đông lắm, chỉ ko bằng mùa thu thôi, bởi vì mùa đông nẻ hết cả:| .
Ngồi post bài mới nhìn đồng hồ=>nhớ ra phải đi xem Thần điêu. Tình hình là từ hôm thứ 7 thừa hơi rỗi việc ngồi bật TV lên, thấy thì xem, gặp đúng mấy cảnh anh Dương Quá đẹp trai ngời, chị Cô Cô xinh tươi rực rỡ, cảnh nền đẹp lung linh chói lọi=> xem đến tận bây h. Bọn nó cứ bảo phim ko hay chứ tớ là tớ thấy lãng mạn lắm lắm, thế là xem được;;) . Thích cả bài hát ở đầu phim nữa, nghe da diết thế. Nói thế thôi chứ các bạn đừng đọc rồi trêu tớ, tớ chỉ dại dột đem sở thích mới nay kể cho 1 người thôi mà đã nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm: "Đến tuổi rôi[-x ". Chẳng hiểu gì cả8-|
 
@ Hoàng : Áo có phải là áo phông ko hình ko có thêm chi tiết nào đâu :-/ Có thêm cả 1 mẩu ở tay áo với cái logo cơ mà :p như cái kiểu mà TK chỉ với cậu ý :D lúc tớ hỏi nó xem có sửa ntn thì nó bảo mọi người chả nói gì :-/

@ Lan : Film thế mà em khen hay :eek: Nhân vật xấu, cảnh xấu, diễn xuất nhạt nhẽo :| Thà xem cái bản trước tuy cảnh hơi giả 1 tí nhưng diễn xuất nhân vật với diễn viên đẹp hơn nhiều :) Bản này nhìn Dương Quá như thằng ăn mày ý :eek: thích anh Cổ Thiên Lạc hơn :x
 
@ Hoàng : Áo có phải là áo phông ko hình ko có thêm chi tiết nào đâu :-/ Có thêm cả 1 mẩu ở tay áo với cái logo cơ mà :p như cái kiểu mà TK chỉ với cậu ý :D lúc tớ hỏi nó xem có sửa ntn thì nó bảo mọi người chả nói gì :-/
ke ca co them cai lo go voi chut o canh tay thi an thua gi
cai lo go be teo lam sao nhin thay
ve voi 1 ti vao dang truoc
ve bat cu thu gi cung lam cai ao dep hon
 
Lan ơi, mày đến tuổi hâm rồi. Nhìn thằng Dương Quá đấy vừa gian vừa thiểu năng, mất chất kiếm hiệp. Chị cô cô thì chưa đến nỗi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, ít ra so với cái đống XX trong phim đấy, đã thế mặt non choẹt, thế mà cũng bắt người ta gọi là bà cô. Phim này chỉ bằng 1/10 của phim năm 95 thôi. Tuy mình chẳng khoái anh họ Cổ cho lắm:p
 
Em có yêu anh Cổ đâu, nhưng nhìn anh ý khá hơn thằng ăn mày kia nhiều mà :| Với lại vẻ đẹp của Tiểu Long Nữ là vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa :x chứ chị này xinh thì cũng xinh nhưng mà nhìn cứ non nớt, ngây ngô ngớ ngẩn ý :)) [-( ko đỡ đc :|
Em Lan nhỡ mồm khen 1 câu mà bị sỉ nhục nhièu nhỉ ;;)

@ Hoàng : Thì tớ bảo rồi đấy, TK đưa mấy hình ra thì em Trà kêu xấu, rồi các bạn giờ bắt thằng bé vẽ thêm bất gì cái gì thì nó làm thế nào đc :D Thôi nhưng mà bạn đang học tập vất vả ở bển, nếu bạn có ko giúp TK gửi mẫu về thì cũng ko sao đâu :D nhưng còn cái lũ mà ko đóng góp cứ ngồi chê áo thì cứ đợi đấy :|
 
@ Hoàng : Thì tớ bảo rồi đấy, TK đưa mấy hình ra thì em Trà kêu xấu, rồi các bạn giờ bắt thằng bé vẽ thêm bất gì cái gì thì nó làm thế nào đc :D Thôi nhưng mà bạn đang học tập vất vả ở bển, nếu bạn có ko giúp TK gửi mẫu về thì cũng ko sao đâu :D nhưng còn cái lũ mà ko đóng góp cứ ngồi chê áo thì cứ đợi đấy :|
Thì kệ em Trà chứ, nói em vẽ đi. Nếu bảo cả lớp chê thế xấu còn nghe đc.
Thà làm thế còn hơn để cái áo xanh lè. Nếu ko có ý kiến nào khá hơn thì phải dùng cái đấy thôi chứ
làm sao. KO có cái gì là perfect cả. Chờ 1 cái áo thiết kế hợp ý tất cả thì có khi đợi lớp mình kỉ niệm 20 năm ngày ra trường. HI vọng có đứa nào làm thiết kế thời trang thì may ra. cứ nghĩ ra cái nào thì cứ đem ra bỏ phiếu cả lớp. Cao nhất thì chọn. Mỗi thằng 1 ý, chờ đến bao h.
thôi tớ ko dám ý kiến nữa
chờ áo thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Hoàng yêu bình tĩnh :)
Về Hn tớ quạt cho bình tĩnh :D
Mỗi đứa 1 ý, bạn phải biết là bọn tớ cũng mong áo đẹp, cũng muốn làm sớm :x thế nhé bạn hiền :)

Với lại tớ có chịu trách nhiệm làm áo đâu nhỉ :D
 
Back
Bên trên