TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Uh, Thảo xin lỗi nhé, ko có ý định gì với cái câu 30 thành viên đấy đâu. Rất chi là sơ suất, tớ sẽ sửa lại chỗ đấy thành 35 thành viên ngay bây h. Yêu hai bạn Trang Hoàng lắm cơ :x
 
cảm ơn hai bạn Trang Hoàng đã lo cho tớ, nhưng thật sự là ko phải tớ học nhiều quá hóa điên đâu. Tớ chỉ đang thể hiện vai trò của một thành viên tích cực trong tổ chim lợn thôi. Còn cái cô bé đấy, và cái vì sao rơi đấy, nếu nói ra thì hỏng hết cả chuyện. Vợ yêu ơi, chỉ có vợ chồng mình hiểu nhau thôi em nhỉ. Còn cái đứa ngu ngốc là nhân vật chính trong câu chuyện của chồng có hiểu hay ko thì kệ xác nó đúng ko em. Chỉ muốn CM một điều : Lớp Lý ( đặc biệt là con gái lớp Lý ) vô đối.@ vợ yêu : sáng nay ko đi học mà vẫn nhớ mang vở cho chồng => vợ ngoan thế. :x
 
Chồng có tin là bài viết đấy mà là của vợ thì sẽ ko ai còn nghi ngờ tính chim lợn của nó nữa ko :)) các bạn sẽ thay vì khuyên em học hành ít thôi thì sẽ là : "Thôi cái con này, mày chim lợn thế thôi" :))
 
Bây giờ kiên mới biết vậy à. A friend in need is a friend indeed, right.

Phải công nhận là đi xa thì mới biết là con gái l1 04 07 vô đối. Chưa có bao giờ cuộc đời tớ đẹp như bây giờ. Không lo âu, không bận tâm, yêu đời, tự tin, quí trọng cuộc sống. Sao nhiều chuyện lớp mình mà trẫm không biết thế nhỉ. Từ nay sẽ tích cực tìm hiểu hơn. Một cách để trân trọng cuộc sống.
 
Ôi Trẫm ơi :x:p Hè về ko gặp Trẫm ;;)
Còn cái con bé đấy 8-| Con cũng ko tin là mẹ cho lắm :| Con có 1 đáp án trogn đầu rồi, còn đúng hay ko thì ko rõ :p
 
Ôi Trẫm ơi :x:p Hè về ko gặp Trẫm ;;)
Còn cái con bé đấy 8-| Con cũng ko tin là mẹ cho lắm :| Con có 1 đáp án trogn đầu rồi, còn đúng hay ko thì ko rõ :p

cái đáp án đấy để dành bạn Trang offline cho tớ
chỉ có tớ với cậu biết thôi:-$ :-$
lúc đầu tớ cũng định viết 1 bài với topic và mục đích y hệt như Thảo những nghĩ lại thấyko hợp với tớ nên thôi:))

@ Quốc Khánh: năm sau tớ về học với cậu cho có bạn:)>-
đời tớ h cũng đẹp gần bằng cậu, lo nghĩ cực ít
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bây giờ kiên mới biết vậy à. A friend in need is a friend indeed, right.

Phải công nhận là đi xa thì mới biết là con gái l1 04 07 vô đối. Chưa có bao giờ cuộc đời tớ đẹp như bây giờ. Không lo âu, không bận tâm, yêu đời, tự tin, quí trọng cuộc sống. Sao nhiều chuyện lớp mình mà trẫm không biết thế nhỉ. Từ nay sẽ tích cực tìm hiểu hơn. Một cách để trân trọng cuộc sống.
Đang ở đâu thế?
Không lo âu, không bận tâm, yêu đời, tự tin, quí trọng cuộc sống.
Nghe cứ như...heaven ấy nhỉ:)):)):))
 
Bạn Trang với bạn Hoàng nhá, bí mật gì đấy? :D Nói vậy thôi chứ để tác giả bật mí nhá, cái trong đầu Trang sai toét rồi. Các bạn cứ ở đấy mà đoán già đoán non. Chuyện rõ ràng như thế mà còn phải đoán :))
Bạn trẫm à : con gái Lý 1 0407 tất nhiên là vô đối rồi. Một kho báu lớn cần khám phá đấy :D
Hôm qua đi học về hơi mệt, sáng nay ngủ dậy thấy đầu nặng trịch. Tất nhiên nếu là tớ của vài năm về trước, sắn sàng ôm cặp đến trường, bất chấp khả năng là mình có thể lâm trọng bệnh. Nhưng tớ hôm nay khác rồi, cô bé 17 tuổi mà :(( :))
@ vợ yêu : cả thiên hạ tin chồng nhưng em có tin quái đâu. Cái hồi Trọng Khánh ấy, em chả bảo chồng bị điên là gì? Nói chung là lừa ai thì lừa chứ lừa vợ yêu là khó lắm. Vợ yêu rất chi là tinh tế :x :))
 
Hơ, chồng yêu nghỉ làm vợ hôm nay cô đơn thế :(( Bàn dưới ko có ai (Đại ca ra chỗ TQ rồi :| ) còn bàn bên cạnh, HM xuống ngồi với Lu . Ko nhưng mà chồng yêu có ốm mệt đau đầu thì nghỉ nốt thứ 3 thứ 4 ở nhà học Địa cho vợ yêu đc nhờ >:-D<

@ Trang : Em định đoán cái gì thế :)) ko đoán đc đâu, cái này chỉ có vợ chồng tao biết với thêm bạn VH may ra hiểu thôi :))
 
Xin lỗi vì cắt ngang :)) Câu này nghe quen quen.
Thưa toàn thể đồng bào, thưa các bạn xa tổ quốc yêu quí : Trang ú sắp 17 tuổi nè, TH thì 17 rồi, NA sắp 18 nhé :D Tớ thay mặt cả lớp yêu cầu các bạn gửi tiền đồng phục lớp cái nhờ, Các bạn xa quê hương nên tớ chỉ lấy 20 USD thôi, trả sau cũng được. Các bạn ở Tổ quốc tớ lấy 100k Thừa, thiếu thanh toán sau nhé. Bạn Huy Dũng gương mẫu lắm, bạn ý sắp đóng rồi, bạn ý mới được về nghỉ đông
Kito : Về khoản điều hành thì cậu còn học nhiều, với cái chính là xây dựng một tư cách đoàn viên như tớ :)) Với lại có óc sáng tạo, biết xử lý tình huống. Cái này thì từ từ sẽ có :D
Thảo: Sao ko đi học, ko đi mà nghe các bạn thảo luận chuyên đề hay lắm. ý kiến thì sáng tạo lắm, vui tươi lắm=P~ , lại có ý kiến đóng ghóp của HDungx nữa. :D cool Mà chuyện gì về tớ thế? :eek: Hay thế =P~
 
Bài đầu tiên cậu viết đấy hả Kiên, sao tâm trạng thế. Có cần phải viết thêm một bài về một cô bé thích anh lớp trưởng hào hoa đẹp trai để an ủi ko? Để rồi trong mắt ai đó, có khi mình lại trở thành một thiên thần =))
Quyền lực thật sự nằm trong cách cậu nắm quyền lực, chứ ko phải ở cái người ta ban cho cậu. Bởi thế nên người ta mới phấn đấu để theo đuổi quyền lực, chứ ko phải cảm thấy vinh dự vì được người khác ban cho quyền lực. Và một khi đã có quyền lực trong tay thì nên độc quyền, chứ điều tối kỵ là mong chờ người khác một sự chia sẻ, cảm thông hay giúp đỡ. Chân thành nhất trong ngày đấy :)

Cũng không hẳn thế đâu T4H3 ah, hồi trước chính vì không biết cách nắm quyền lực nên Kiên mới bị mất, bây h thầy Phúc cho cậu ta lại quyền lực tức là cho Kiên cơ hội làm lại đó. Hơn nữa Kiên chỉ nhờ Trọng Khánh giúp đỡ chứ không phải là chia sẻ, cái này nên hiểu rõ hơn đó. Đó chỉ là nhờ tham khảo ý kiến thôi (Vô Danh Đại Hiệp).
-------------

Vật Lý Việt Nam Cup sắp thi rồi! đề nghị những ai lớp Lý thì chuẩn bị tham gia nhé, nhất là lớp mình. Ai có khả năng tham dự thì cứ tham dự đi
:))
 
Hơ, chồng yêu nghỉ làm vợ hôm nay cô đơn thế :(( Bàn dưới ko có ai (Đại ca ra chỗ TQ rồi :| ) còn bàn bên cạnh, HM xuống ngồi với Lu . Ko nhưng mà chồng yêu có ốm mệt đau đầu thì nghỉ nốt thứ 3 thứ 4 ở nhà học Địa cho vợ yêu đc nhờ >:-D<

@ Trang : Em định đoán cái gì thế :)) ko đoán đc đâu, cái này chỉ có vợ chồng tao biết với thêm bạn VH may ra hiểu thôi :))

giỏi nhỉ, dám bảo chồng nghỉ ở nhà. Hôm nay nghỉ ở nhà ngủ đến 11h, rồi ôm cái máy tính đến 14h, rồi thì ngủ tiếp đến 15h. Ngồi buôn chuyện với em Lan từ 15h45 - 18h. Một ngày cũng chỉ nên vô ích đến thế thôi. Với lại mẹ chồng nắm thóp chồng rồi, biết chồng nghỉ do chán học là chủ yếu chứ ko phải do mệt là chính. Mẹ chồng được cái tinh tế. Bố bảo mai cũng ko dám nghỉ. Mới ko sợ có bạn nhớ :))

VH mà hiểu được đã phúc tổ. Chỉ mong bạn ý sợ cô bé mà ko dám lên đây nữa cho thiên hạ bớt phần hoang mang, VH nhỉ :D
 
VH ko đỡ đc nên đánh bài chuồn rồi còn đâu ;;) Giờ mà hỏi VH bảo VH bận học Lý nên ko onl nữa cho mà xem :))
Em yêu thương chồng bảo chồng cứ nghỉ ngơi là vì em nghĩ đến chồng mấy hôm em nghỉ học, chứ có phải em ko thương nhớ chồng em đâu :x

@ Khánh : Uh, giờ tớ mới hiểu thế nào là mặt dày Khánh nhỉ :p

QTrung lập đc acc rồi đấy 8-|
 
nghỉ học câu 1 bài

thấy cạu nghỉ học, câu 1 bài:)) :)) :))
bố cậu. Cậu mà cứ phát huy nghỉ học câu 1 bài đều đều thì h chắc box lớp mình thay mấy cái rồi:)) :))
Các bạn xa quê hương nên tớ chỉ lấy 20 USD thôi, trả sau cũng được
bí thư kiểu gì thế, đồng bào xa tổ quốc có lòng thành, nên chỉ $2 thôi:|
bí thư khác đê, bí thư này chơi ko đẹp rồi[-(
mie thằng HD về rồi, chửi nó 1 câu hộ tao:)) bạn cùng bàn lâu lắm ko gặp:))
ở nhà vui quá
mai đc theo chân host đi bầu cử, sẽ chụp mấy kiểu ảnh xem Mỹ nó bầu cử thế nào. Nhớ chờ xemb-) rồi sẽ đem mô hình này về phổ biến kiến thức cho bà con bầu ban chấp hành đoàn. chứ làm ăn kiểu gì mà để TD dắc cử thì ko ổn:))


Cũng không hẳn thế đâu T4H3 ah, hồi trước chính vì không biết cách nắm quyền lực nên Kiên mới bị mất, bây h thầy Phúc cho cậu ta lại quyền lực tức là cho Kiên cơ hội làm lại đó. Hơn nữa Kiên chỉ nhờ Trọng Khánh giúp đỡ chứ không phải là chia sẻ, cái này nên hiểu rõ hơn đó. Đó chỉ là nhờ tham khảo ý kiến thôi (Vô Danh Đại Hiệp).
chịu cậu, cái chức lớp trưởng bé tẹo thì ai làm mà chả thế. Có quyền thì cũng giết đc ai. Lại chả quyền lực. mà có ai cướp quyền lực gì đâu nào. cái chính là ko chịu làm, chúng nó sốt ruột quá phải làm hộ chứ có gì đâu nào. Mà cả lớp có mỗi chúng nó làm, ko nghe chúng nó thì nghe ai. Cái chính là làm năng nổ, sáng tạo. Nếu tich cực làm ăn như mấy đứa con gái thì ko là lớp trưởng nói vẫn có người nghe. Còn ko tích cực mà nói vẫn có người nghe thì chỉ có thầy Phúc trở lên thôi hiểu chưa:))
Mà ai đấy làm ơn giải thích chi tiết vụ mua bán quyền lực của thầy Phúc là thế nào thế. Thiếu dân chủ quá:)) :)) đề nghị mọi người nói chuyện gì thì giải thích cho có đầu có đuôi. chứ cứ nói chẳng hiểu đang nói cái gì mệt lắm.
-------------

bạn nào từ tâm chép hộ tớ mấy cái I mô men quán tính cái
quên hết rồi
rồi tiện thể thì giải thích luôn hộ tớ nó để làm cái gì nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thầy PHúc chuyển quyền lực tối thượng của Duy Linh cho Kiên để Duy Linh tập trung học đt ;;)
 
Mômen quán tính là cái gì đấy. Nghe quen quen ?
-------------

Ly về nhà là mở máy vào HAO luôn hả em. Nhanh tay nhanh mắt thế. Chồng là về nhà cứ phải ăn cơm giặt quần áo xong rồi mới mở máy lên được.
 
Cũng không hẳn thế đâu T4H3 ah, hồi trước chính vì không biết cách nắm quyền lực nên Kiên mới bị mất, bây h thầy Phúc cho cậu ta lại quyền lực tức là cho Kiên cơ hội làm lại đó. Hơn nữa Kiên chỉ nhờ Trọng Khánh giúp đỡ chứ không phải là chia sẻ, cái này nên hiểu rõ hơn đó. Đó chỉ là nhờ tham khảo ý kiến thôi (Vô Danh Đại Hiệp).
À thế à.
Thế mà sao vụ làm đồng phục Trọng Khánh cứ phải nhờ tớ đi cho bằng được nhỉ.
Mai TK trả lại quyền lực cho Kiên để bạn ấy làm nhé. Kiên với Quang Trung cũng chỉ tham khảo ý kiến của cậu thôi mà Khánh, cần gì phải lặn lội mấy hôm vất vả.
Lớp mình giờ có lớp trưởng lớp phó quyền lực tài năng đấy, may quá ko thì ko biế làm thế nào.
Tớ cũng chỉ nhắc các bạn là sắp 20/11 mà có tổ chức gì thì tổ chức đi, rồi tết, rồi khẩn trương làm DVD lớp đi ko lại ko kịp. Còn tham quan nghe Khánh bảo hôm trước các cán bộ ngồi bàn bạc gì rồi ý, tớ chờ đợi đấy.

Tớ biết Kiên vẫn lên mạng đọc, nên thôi tớ cũng ko nói nhiều đâu.

@ Hoàng : quên ko hỏi bạn yêu thi về thế nào >:-D<
 
Đúng là dạo này mọi người tâm trạng thật, mới mấy ngày đã post một đống bài. Mà cứ bàn tán mãi về chuyện quyền lực làm gì, bản chất của việc có quyền lực chỉ là khiến người ta phải nể phục hoặc cảm mến sẵn sàng nghe theo một cách tự nguyện. Tớ thì lại thấy Kiên còn có quyền lực hơn khối người to mồm tưởng là mình có thể làm cho người khác sợ, thực sự lại càng khiến người ta bất
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Trà : Tao chỉ làm đc phần Toán dễ đến buồn ngủ với tất cả hs VN thôi :)) còn Critical Reading và Writing thì bó tay lắm :)) thôi nhưng cứ cho là bạn làm tốt cũng đc :| Mà với lại HHT chỉ đăng cái kiểu chuyện ko đầu ko cuối, nhố nhăng lố bịch [-( chuyện của VH hay như thế làm sao mà đăng đc :p
@ Ngọc : Em học chiều nay à :-s

Bài của Kiên là Kiên hay QTrung viết thế :eek: Còn cả chữ kí nữa chứ :))


Con điên :))
Mày lại bắt chước em Trà, sống thiếu thốn tình thương yêu đấy à :)) Cả thế giới cũng chỉ có 1 bạn Văn Hà thôi :))

Mày hiểu nhầm rồi hay sao ý Ly ơi, tao sống đầy đủ tình thương yêu lắm, lo lắng là về nhiều điều khác cơ.
2 Khánh: Ấy nói lá ko có nhựa sống, trước sau gì cũng rụng là ko đúng rồi. Giữa chuyện cả đời bám lấy cây rồi từ từ rơi xuống gốc khác hẳn với chuyện bị gió cuốn đi chứ. Mà liệu cây cứ ôm lấy nguồn nhựa sống của mình rồi có vui vẻ được ko. Tại sao khi lá còn ở trên cây cây ko chịu hiểu một điều là từ lúc ấy đối với cây lá đã ko giống những chiếc lá khác. Lá và cây có chung một nguồn nhựa sống ko có nghĩa là lá sẽ mãi mãi thuộc về cây. Cây ko muốn lá đi nhưng sao cây ko giữ lá. Lá rời cây ko phải vì cây thay đổi, mà chính vì cây ko thay đổi đấy thôi........
 
Back
Bên trên