TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Uh, nhưng mà ngại cái khoảng cô trả tiền lắm
Cô Hoài Thanh cũng bào xin dạy lớp mình đấy :x nhưng mà không được phân công :(( mà là dạy lớp Pháp với lớp Anh cơ :(((lớp Anh đấy mày ah :()
, xong cô bảo cô Mai Miếc gì đấy dạy mình Văn năm nay dạy tốt nhưng mà nghiêm khắc lắm :((, ôi ôi chết mất, tại sao tao lại quên cái đoạn này cơ chứ, nghiêm khắc thì chết tôi rồi còn gì, muốn cô Hoài Thanh dạy cơ :((
Á :(( ko :(( cô Hoài Thanh :-<

Thôi rồi 8-|

PS : Thế có phải CN hội thao ko các em :-/
 
ĐỌc bài chị ly sợ mạnh rồi đấy 8-|:-s:-s ông Thế Anh ah ... nghe quen quen , có phải cái lão mặt hình chữ nhật giọng như con nít ko :-/ hay em nhầm....8-} .. lẫn lộn cả rồi :(( năm nay sống sao đây 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vô đối mạnh em ạ :p mà chị toàn khen thôi mà bé sợ gì ;;) cố lên, trong giờ 2 môn này vui vẻ lắm mà :))
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Vô đối mạnh em ạ :p mà chị toàn khen thôi mà bé sợ gì ;;) cố lên, trong giờ 2 môn này vui vẻ lắm mà :))
vui quá đi chứ
"còn gì vui hơn độc lập tự do"
8-| có đúng ko nhỉ:-? Thế Anh thì ko đc tự do lắm nhưng Đạt thì hết chê, khác
nghỉ tiết ở chỗ thỉnh thoảng ko có TK thỉnh thoảng rú lên như 1 con bệnh :)) :)) :)) còn cập Trà với " béo béo, trắng trắng" thì chẳng nói làm gì
chúng nó giựt tóc, bứt tai trong mọi tư thế và hoàn cảnh dù khắc nghiệt đến đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các em sẽ rất cần lớp thầy Đạt đấy
sau những giờ học căng thẳng các em cần giải lao và thư giãn
và như chị Ly nói đây, chỉ cần các em chơi trật tự và có tổ chức
còn nếu các em vô tổ chức thì sẽ nhận 1 hình phạt thảm khốc là 2 tiếng "nào nào" của thầy và khoảng 15 giây ngừng cười đùa đợi thầy đi chỗ khác.
còn nếu thầy dọa mách GVCN thì đừng lo, thủ tục thôi mà
cứ vui vẻ đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Hoàng đã viết:
dang hoc tin o truong
tron onl ti:))
Có học tin cơ à, ngon nhẩy:))
Trong 8 môn của tớ có 2 môn ngồi trước máy vi tính:D còn 1 môn chưa biết có được thế không:D
 
trùi ui, thế mà em Phương nghe xong còn ko yên tâm, hôm nay còn hỏi mình thêm về thầy Đạt. Tựu chung lại là việc nghiêm túc nhất cần làm là đi tìm chỗ học thêm, và chuẩn bị một lá đơn xin đổi GV mùi mẫn vào năm sau, mà tốt nhất là nên thuyết phục GVCN với BPH đi là vừa....:x
mới lớp 11 thôi mà, vui lên đi em, cho đời nó tươi :D
Mai tớ bị ốm nhé, chứ cứ đau tim mà đợi mấy ông ý gọi lên thì chết đi cho xong :((
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Đỗ Lệnh Đạt em ơi :)) em trai thầy hiệu trưởng :)) Thầy Đạt hiền, lành tính, nhiệt tình và có kiến thức hiểu biết khá tốt, rộng, sâu, từ Harry Potter cho đến Tam Quốc. Kiến thức chuyên môn của thầy ko có gì để phàn nàn, thầy cũng vẫn thường đọc sách Toán = tiếng Nga. Tuy thầy có câu cửa miệng là "chuyện từ năm một chín lâu lâu ..." nhưng thầy update kiến thức cũng ko chậm lắm ;;)
Bên cạnh đó, thầy có khá nhiều tài liệu sẵn sàng chia sẻ với các em, ai cần cứ email cho thầy, thầy check mail rất thường xuyên ;;) và trả lời rất nhanh :)) Thầy cũng ko bắt làm bài tập về nhà, thật ra có giao nhưng ít khi kiểm tra, thường thì là đứa nào làm thầy bực mình lắm mới phải mang vở bt lên cho thầy xem, mà chúng nó thì có đâu mà mang :)) lí do để vở bt ở nhà cũng ko bị gây khó khăn quá, vì thầy quên ngay :)) Trong giờ kiểm tra các em cũng có thể tự ý mở tài liệu như sách GK, bảng công thức lượng giác hay vở ghi, miễn là lúc thầy đi qua đừng mở, còn nếu từ xa thầy có nhìn thấy thì cũng ko vấn đề gì :))
Trong giờ học, các em có thể làm đôi chút việc riêng, miễn là đừng ảnh hưởng đến thầy và các bạn xung quanh, đừng quá lộ liễu. Couple nào mà để thầy nhớ đc thì thôi rồi, nhắc nhở cả năm.

Chị cũng đc biết các em cũng học Hoá thầy Thế Anh, 1 giáo viên trẻ mới về trường đc ko lâu, còn công tác trong phòng Đoàn Đội nhà trường. Thầy, với đôi môi dầy gợi cảm, nụ cười nửa miệng nham hiểm, mái tóc mềm lãng tử và cách thầy vuốt tóc sành điệu, điện thoại hay để túi quần nhìn :)) thích khoe đồng hồ vàng đeo tay, khoe vòng 3 và tóc. Trời mưa là thầy thích đến muộn, áo ướt tóc ướt :))
Thế Anh có đôi chút hài hước khó đỡ, tuy nhiên gần gũi với học sinh và khá dễ tính trong nhưng tình huống châm chước đc :)) Câu chị nhớ nhất của thầy từ năm lớp 10 là : "Các em là hs chuyên Lý nên tôi ko yêu cầu các em học nhiều đâu, các em chỉ cần làm hết bt SGK và SBT là đc rồi, lúc nào cần tôi giao thêm" để năm lớp 11 cứ khoảng vài bài là lại thêm mấy chục bài tập, BT thêm có kiểm tra nhưng ko bắt buộc :)) hoặc "Các em có thi khối A ko?" nên nếu tinh thần hôm nào đó các em chưa học bài thì cứ bảo con ko thi khối A đâu thầy ạ :))
Trùi ui, tuyệt tác:))
Tớ đọc hết thầy Đạt thì ko dám đọc tiếp TA, sợ đêm nay mất ngủ;;)
 
Vũ Thu Phương đã viết:
ĐỌc bài chị ly sợ mạnh rồi đấy 8-|:-s:-s ông Thế Anh ah ... nghe quen quen , có phải cái lão mặt hình chữ nhật giọng như con nít ko :-/ hay em nhầm....8-} .. lẫn lộn cả rồi :(( năm nay sống sao đây 8-|
Mặt thầy hình chữ đân huyền em ạ ( chết thôi con dại miệng )... mà giọng thầy men lì lắm, giọng giống con nít là thế nào. Thầy có phom người khá chuẩn nếu được thêm chục phân nữa về chiều cao, hàm răng khá ổn nếu nó trắng và có tổ chức hơn một chút. Ngoài ra thì miễn bàn em ạ, em còn đỏi hỏi gì hơn về một người thầy như thế. Chị nói đùa cho vui cửa vui nhà vậy thôi chứ thầy cũng ko nghiêm lắm đâu, gần gũi với học sinh, mới lại cũng ko khắt khe lắm.....Yêu thầy ghê cơ, tiếc là năm nay ko được học vì thầy là GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG TRẺ :((

----------

sao lại có cái thể loại đi tập quân sự thế này nhỉ ? Em nào có hứng report lại vụ em Nguyễn Việt Anh lớp Tin ko? ( Hình như em này đi cùng bus với mình - yêu ghê cơ :x :)) )

----------

Phạm Nhật Anh đã viết:
Trùi ui, tuyệt tác:))
Tớ đọc hết thầy Đạt thì ko dám đọc tiếp TA, sợ đêm nay mất ngủ;;)
Ly's có khác, NA nhỉ :))
 
Nhìn NA công khai lộ liễu bày tỏ tình cảm với Ly kìa, tớ buồn vì các bạn lắm.
Mà ai bảo thầy TA ko đẹp trai, cứ riêng vụ gỡ điểm 3 thành điểm 10 của tao là tao thấy thầy MANLY nhất rồi, lại còn êm ái với hs nữ nữa chứ, ôi, TA của tớ( quên, của Thảo chứ), tiếc thầy quá.
Còn thầy Đạt thì, lớp các em có bộ nào trùng trùng tên/đệm của nhau ko, nếu có khoảng 3 đứa trở lên thì sẽ vinh dự được thầy nhớ cả mớ, như kiểu : Bạn THU gì ý nhỉ ở lớp 12 LÝ năm nay^_^.

----------

MAI GIÓ MÙA RỒI, vui quá vui quá, đêm nay nghe nói HN sẽ hạ 5,6 độ gì đấy, nghe mà mát cả ruột gan.Mai mưa đi cho cả lũ lăn lê giống bộ đội mình ngày xưa: Vùi trong bùn đất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Ly miêu tả xúc động đậy quá
Chị cũng đc biết các em cũng học Hoá thầy Thế Anh, 1 giáo viên trẻ mới về trường đc ko lâu, còn công tác trong phòng Đoàn Đội nhà trường. Thầy, với đôi môi dầy gợi cảm, nụ cười nửa miệng nham hiểm, mái tóc mềm lãng tử và cách thầy vuốt tóc sành điệu, điện thoại hay để túi quần nhìn thích khoe đồng hồ vàng đeo tay, khoe vòng 3 và tóc. Trời mưa là thầy thích đến muộn, áo ướt tóc ướt
Liệu mình có tin được những lời vàng ngọc này ko đây :D :)) Hí hí mà bi giờ mới biết mấy bạn bàn đầu hay để ý vòng 3 của thầy :p Hic cặp môi là sự hài hòa giưa Angielina ( như hai con đỉa và cong cớn ) pha chút thị nở ( viền môi là đường cong parabol mềm mại, tinh tế :D chết mất )
Hoàng : Liệu ở nơi xa kia mày còn nhớ tiếng hú " sung sướng" của tao? Hạnh phúc quá :roflmao: Tao nhớ mày quá, mày đi rồi tao cứ tha thẩn chắng biết đi chơi đâu ( chết thật :)) )
Lan : liệu các bạn có hiểu cho nỗi lòng của tớ :-s
Ly: Hội thao chủ nhật ah'? Cn là để bọn dở hơi thi thố
 
Thể theo xu hướng thịnh hành nick name tớ thấy có vài nick rất hợp với mấy bạn :D :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Ly J :)) ( Đọc là Ly "giây" nhá )
Trà Buss :))
Ngọc Key :))
Lan Joc :))
Còn bạn nào muốn đặt nick name thì liên hệ sau nhá :)) :))
Có gì thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với tớ hoặc bọn chim lợn :D :D
Chúc các bạn một ngày tố lành và may mắn với cái tên mới cực xinh, hợp thời :D :D
Phải nói là quí lắm tớ mới cho các cậu mấy cái nick name này đấy, tớ luôn gắn bó mà. Tại sao? Tự hiểu :D :)) lố ko chịu đc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi, xin bạn TK, lại sắp loạn lên hết bi h...
@ Lan : TA ko phải của chị đâu, thầy chả cho chị gỡ điểm thì chớ, mấy lần còn trừ điểm oan của chị....Nhưng thôi chị vốn hào phóng, biếu thầy tí điểm làm vốn để còn vung vãi cho các em :D
@ TK : bàn 1 thì chỉ có Ly để ý vòng 3 của thầy thôi, đừng vơ đũa cả đám nhé :p
Hy vọng mai mưa, con lạy trời lạy đất :(
 
You have the Popular Teacher Personality: Kids love you. Other teachers want to be you. Students get each year's new schedule hoping your name is on it. You are someone who really knows how to get along with the kids. You are funny and cool in a non-geeky way. Congratulations!
Seriously though...: All kidding aside, life is easier for a popular teacher in many ways. However, there are some drawbacks. Students never leave you alone!!! They are always hanging around your room after school. You have to be careful not to become too friendly with kids and allow this to cause you to decrease the quality of your teaching.
Các bạn thân mến, tớ vừa làm thử một bài test về tính cách giáo viên ....và đây là kết quả, tớ copy paste vô cùng trung thực đấy :)
Có khi tớ nên thi sư phạm...biết đâu sau này tớ lại là mẫu GV hoàn hảo với sự nhiệt tình của thầy Đạt, sự trẻ trung của Thế Anh, sự phong độ của thầy Nghĩa :-? :-$ :>
 
Các bạn post nhiều thế :p bình thường tớ thấy cả trang toàn bài của tớ :"> hôm nay lại thấy nô nức các bạn :)) mà gió mùa đã về đâu, hôm nay còn oi bức lắm mà ;;)

Các bạn cứ quá khen cái bài comment 2 thầy của tớ ;;) tớ là tớ còn đưa đề cập đến chuyện chấm bài của 2 con người đâu :))

@ Khánh ơi Khánh đặt tên hay nhỉ ;;) Khánh cẩn thận tớ đưa nikname Khánh lên thì méo mặt đấy ;;)

@ Chồng : Chồng làm như em ngồi 1 mình soi TA ý :)) chồng ko trốn đc đâu ;;) với lại vòng 3 của TA là vì nó ... khác người quá nên người ta mới để ý chứ :)) có ai như TA đâu [-( vòng 3 của chồng vợ cũng ko thèm soi nhé [-( :p
Chồng đi học Sư phạm đi chồng >:-D< tưởng dạy Văn Sử Địa cho các cháu là ước mơ của đời chồng :)) lúc đấy nhớ tìm xem các cháu có cháu nào bố tên Duy Linh nhé :))

NA đã viết:
Tớ đọc hết thầy Đạt thì ko dám đọc tiếp TA, sợ đêm nay mất ngủ
Ko đc :)) Đoạn hay ho hơn thì ko đọc :))

Ngô Thu Lôi đã viết:
Nhìn NA công khai lộ liễu bày tỏ tình cảm với Ly kìa, tớ buồn vì các bạn lắm.
Ô cái con này :eek: sao bây giờ mày lại kém tế nhị thế nhỉ [-( :)) tao còn chưa nói đến mày với MTùng suốt ngày sờ soạng nhau đâu :)) chỉ đau mắt tao với em Trà :))

Hoàng đã viết:
còn cập Trà với " béo béo, trắng trắng" thì chẳng nói làm gì
chúng nó giựt tóc, bứt tai trong mọi tư thế và hoàn cảnh dù khắc nghiệt đến đâu
Giờ mà cậu ở VN thì còn chứng kiến 1 đôi tình cảm hơn nhiều, tớ xin trân trọng giới thiệu "Lan-MTùng" sờ mó trong mọi tư thế, thời điểm bất chấp ko gian, thời gian, phép tắc, vượt lên mọi hoàn cảnh, đánh đổ phong thuỷ, những màn rượt bắt, la hét ... :)) :)) :))
Với lại, Trà với HS qua giai đoạn ấy rồi ;;) các bạn ý bây giờ thật là tinh tế :)) hoặc là ... do chưa vào năm học :))
@ à mà Hoàng ơi :)) Hôm trước em Trà bảo với tớ là em ý muốn đi chơi riêng với bạn quá :(( mà bạn Hoàng lại ko ở đây :-s
 
Ý, mỗi bạn Trà đâu, cả bạn Ngọc nữa ;;) Trần Hoàng nhờ, tớ chán bạn lắm cơ :(( bạn làm thế nào mà tớ chưa được bữa nào tử tế với bạn cả [-(
Thấy chớp rồi chỉ sợ sấm thôi :-s, muốn trời mát, không muốn trời mưa lắm
Thế Anh thì tuyển rồi, chưa thấy má lúm đồng tiền của thày ah:)) đi kèm với nụ cười nham hiểm đấy, thế mới là nụ cười thâm sở-pen-sồ của thầy :-s, tay toàn đút túi quần trông oách xà lách, thần tượng của 60% nhân vật quan trọng của lớp (hay người ta gọi là những người làm nên cơm cháo:)))
 
Ôi :x các bạn thấy chưa ;;) mưa rồi :X mát rồi :* ko biết sáng mai dậy có lạnh lạnh 1 tí ko nhỉ :-? thích thế >:D<
Gió mùa về ... =D> ;;) :)>-
 
Trịnh Thái Ngọc đã viết:
Ý, mỗi bạn Trà đâu, cả bạn Ngọc nữa ;;) Trần Hoàng nhờ, tớ chán bạn lắm cơ :(( bạn làm thế nào mà tớ chưa được bữa nào tử tế với bạn cả [-(
khao bao nhiêu lần rồi còn gì?
tai cậu ko tân dụng cơ hội, chứ nếu ko cậu phải đc khao it nhất 3 lần:))

à mà Hoàng ơi Hôm trước em Trà bảo với tớ là em ý muốn đi chơi riêng với bạn quá mà bạn Hoàng lại ko ở đây
chắc tại bạn ý thèm chân gà nướng quá
mà công nhận ngon thật:)) :)) :))
đua thế chứ nói thế là tớ chết với Qt đấy
dạo này nó chẳng khác gì romeo, chán:)) :)) :)) tớ mà lỡ mồm nói xấu Trà thì chẳng khác gì chửi nó.
mà theo những gì tớ biết từ miệng nó thì nó mới thich đc mấy tuần nhưng cũng đủ để Qt gọi là 1 "tình yêu cao đẹp"( phá kỉ lục của ki tơ) Lan va đội chim lợn nhớ ko?:)) :))
mà nghe đâu nó thích Trà vì lúc nó buộc tội Trà, Trà ko chửi lại nó mà cãi lí(nhẹ nhàng giải thích- theo cách nói của QT) với nó.
khổ thân. 1 đứa thì cả đời chẳng bao h "nhẹ nhàng giải thich", 1 thằng thì cả đời chẳng đc ai nói năng nhẹ nhàng. Gặp nhau gây hậu quả nghiêm trọng:-? :-?
Khổ thân Trà,lâu lắm mới thực hành nữ tính mà làm ăn kiểu gì bị báo ứng:))
Giờ mà cậu ở VN thì còn chứng kiến 1 đôi tình cảm hơn nhiều, tớ xin trân trọng giới thiệu "Lan-MTùng" sờ mó trong mọi tư thế, thời điểm bất chấp ko gian, thời gian, phép tắc, vượt lên mọi hoàn cảnh, đánh đổ phong thuỷ, những màn rượt bắt, la hét ...
lúc ở nhà tớ cũng thấy đôi này có tiềm năng rồi
đôi Trà HS thì mang đậm tính sâu sắc trữ tình( mặc dù nghĩ đến HS và nghĩ đên "trữ tình" cùng lúc là điều ko thể)
còn đôi MT-Lan thì mang tính sôi nổi, táo bạo
nhưng chưa biết đôi nào hơn đâu
gặp lúc gay cấn Lan còn biết la hét, Trà thì cứ " cậu nhanh nhanh lên, chậm quá"
@ TK nếu có thêm nick name thì nhớ cho " Minh Khiêu" (Khuê) với "Minh Dâm"(Tâm) vào:)) :)) :))
@ Ly : ly có năng khiếu viết văn châm biếm đấy:-? thầy Đạt mà thấy có khi tưởng đang tả anh thầy còn anh thầy mà thấy thi ngược lại:))
Có học tin cơ à, ngon nhẩy
đánh đổ phong thuỷ
tớ muốn chuyển thành đánh đổ mọi luân thường đạo lý
Trong 8 môn của tớ có 2 môn ngồi trước máy vi tính còn 1 môn chưa biết có được thế không
tổng cộng tớ có mỗi 7 môn, tớ sắp bỏ cai môn tin đấy, còn 6. chẳng hay gì môn này cả, tớ ko thích vẽ vời lắm:-s :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ hỏi tí nhờ, thằng Hà Minh thi TOEFL chưa? Thằng ngốc này chả chịu onl gì cả ai đi học mà nhớ thì bảo hộ nó là thằng Hiếu A1 nhắn nó onl, tốt nhất là online buổi sáng sớm. Cám ơn nhiều.
Thằng Hoàng ti toe nhờ, Minh Khiêu Minh Dâm là độc quyền A1 không chỗ nào khác có đâu ^^. Sửa hồ sơ đi mày.
 
Back
Bên trên