TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Làm gì có nik ai đánh đổ được cái nik Khánh UMP( hay còn gọi là ÙM) của TKhánh đâu :)), biểu cảm quá còn gì
Bé Việt Anh á, hôm trước dám chơi anh zai bị anh ý cho đứng gốc cây cầm ổ cứng 8-} cắm thùng đội mũ:)) thỉnh thoảng anh zai quay ra lại quạt cho 1 trận, khổ thân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe mỗi người nói 1 câu mà em sợ quá :-s:-s8-| lo lắng và bấn loạn mạnh :-s:-s 8-|

Hóa ra chị Trà là chị mà anh Sơn mê ah :eek::eek:
@ chị Ly: nhớ mượn cho em :-L
 
Ơ, chị tưởng chị Ly BÁN gì cho em cơ mà, em phát hiện ra bị chị ý lừa rồi phải ko?:)) Thế là hơi muộn đấy, nhưng vẫn còn kịp, chẳng ngây thơ như chị!
 
@ Phương em : Chị đòi về cho chứ mượn cho cái gì :)) Còn chuyện anh Sơn ;;) trẻ con tò mò là xấu lắm em yêu ;;) :))

@ Hoàng : Bài Hoàng dài quá tớ ngại comment :p Nhưng dạo này đọc bài của bạn Hoàng hài hước với critical thinking cao lên nhiều :))
QT mà tự nhận là Romeo à :-& :))

@ bạn Hiếu :) thằng bé vẫn online đấy chứ :-? ko bật nik bao giờ thôi mà :D thỉnh thoảng vẫn thấy nó gửi link :)) Mà nó thi toefl hôm 1/9 rồi :D SAT tháng 11 thi :D
 
hôm nay trời mát, thế mà chả thấy khỏe hơn tí nào...dạo này rôm rả ghê há ?
 
HHM : Cái nick đấy hay lắm mà, có điều nói ra lại bị coi là con nhà thiếu giáo dục :))
Trời này rất kool, chiều lên gác thượng gió mát khủng khiếp, khi nào buồn lên đây là thú nhất, yên lặng, chỉ có ta và vũ trụ :))
Ly J ( nick đẹp )tặng tớ bộ ghép hình 1000 mảnh đi, cậu có dùng đâu mà, khi nào ghép xong tớ trả, rảnh quá ko biết làm gì nghịch tí chơi.
Phương : Q Khánh có đi tập trung ko em? Sao mấy hôm nay ko thấy nó?
 
Khánh ỪM ;;) tớ cũng có bộ ghép hình 1000 mảnh đấy, mua từ năm ngoái nhưng mà không có khung, không có chỗ để nên ngại ghép :)), đang còn vứt đống ở nhà đấy

Chiều nay đi học lạnh phát khiếp, ngồi trong lớp chẳng có việc gì khác là ngồi ngáp + run + nhìn ra ngoài cửa :"> 8->, tay thì ghi bài nhưng mắt lại lệch 30 độ về bên phải :))
Hêt ngày mai là không phải gặp các anh zai nữa rồi nhưng mỗi tuần chúng ta sẽ có 5 tiết toán vô tích sự + 6 tiết Lý ngồi ngáp ruồi + 4 tiết Văn chăm chú nghe giảng ko dám ho he :(( Chết đi chứ sống để làm gì
 
Em yêu đã viết:
mắt lại lệch 30 độ về bên phải
Nơi tình yêu bắt đầu hả em :))
Bộ xếp hình của mày số phận giống hệt bộ của tao :)) Hay mai tao với mày đi mua khung đi :D
 
Phạm Mai Ly đã viết:
Nơi tình yêu bắt đầu hả em :))
Bộ xếp hình của mày số phận giống hệt bộ của tao :)) Hay mai tao với mày đi mua khung đi :D
hồi trước tớ cũng có bộ 1000 mảnh nhưng chỉ ghép đc 1 lần vì 1 tháng sau nó chỉ còn 800 mảnh. cứ thế giảm dần. giờ chẳng biết còn hay mất.
@ LY: bài tớ , tớ chỉ tâm huyết mỗi cái đoạn QT bị coi là "thiếu tình thương":))
@ Khánh: mùa đông sẽ còn mát nữa, chịu cậu mùa hè thì đòi lên hóng gió lào, mùa đong hóng gió đông bắc:-?
Ly với Hà Minhv với QK có nghĩ đến việc thi ACT ko? mới nghĩ ra, tớ định ko SAT nữa
@ em Phương: ko sao đâu, có điều lạ là, thầy dạy xong năm thứ 1 bọn anh thì 1 thằng hỏng đôi mắt, 2 đứa phải bỏ nước mà đi:-? :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi giời bạn Hoàng :)) 1 đứa hỏng mắt, 2 đứa bỏ nước ra đi với 1 cơ số đứa quyết tâm sẽ bỏ nước ra đi ý nhỉ ;;) Nói thế con bé khóc thét chạy mất :))

Mà hình như ở VN ko có chỗ thi ACT bạn ạ :)

QT là thiếu tình thương :-& cả đời ko đc ai nói năng nhẹ nhàng :)) bạn Hoàng phải xem bạn QT hôm nay trong lúc cả lũ chơi bài, QT chờ mãi ko thấy các bạn Lê Hải Duy Linh nhường cho chơi 1 lần tức tối đập bàn đá ghế chửi ầm ĩ bỏ ra ngoài :))

@ Khánh : Trời này thích nhỉ :x chả cần lên sân thượng, tớ cứ mở cửa sổ ra là cả vũ trụ tràn vào phòng tớ ;;) :)) mỗi tội mình toàn mở cửa sổ nên phòng bám bụi nhanh hơn mọi khi :-s
Giờ này nằm đọc truyện nghe nhạc xem TV thích :x nhưng mà cái Zen của tớ lại đang hỏng :((
 
Nhìn NA công khai lộ liễu bày tỏ tình cảm với Ly kìa, tớ buồn vì các bạn lắm.
Mất ngủ vì bài speech chứ đâu có vì Ly:-o, đầu óc bạn... quá:D
tổng cộng tớ có mỗi 7 môn, tớ sắp bỏ cai môn tin đấy, còn 6. chẳng hay gì môn này cả, tớ ko thích vẽ vời lắm
Có cả vẽ à:)) tội nghiệp, bạn ko được quyền chọn môn à:D
 
Mà Hoàng kể chuyện ở trường đi nào, cho tớ tham khảo với:p

Trường tớ à..:D À, quên, phải kể trước là trước tớ có 3 anh(VN) học ở đây ròi (host family của tớ trước đã từng nhận 3 anh). Họ ấn tượng với học sinh VN lắm, chăm, giỏi, ngoan:)) (chuyện, toàn Tổng hợp với Ams cả;;), anh đầu tiên là chuyên Lý tổng hợp, anh thứ hai Lý Ams:)), anh thứ ba Tin Ams, anh cuối này phải nói thêm là học bổng MIT 100%@-)choáng nặng)

Tui học 8 môn: US gov, English(2 môn bắt buộc), Precalculus, Physics, Computer, website, robotics:D và...psychology:((

Học cũng khá dễ dàng (chủ yếu khó là vấn đề ngôn ngữ thôi), tuy nhiên lớp psy đúng là khó nhằn quá, nghe giảng cứ như nghe sấm:-S, không biết nên cố tiếp hay drop đây:-S
Dễ nhất là computer:D ông thầy giảng chậm quá, tớ định hôm sau bảo thầy dạy nhanh lên hoặc là đưa trước cho mình giáo trình để tự học:))
website science cũng khá hay.
Precal cũng khá dễ, cứ như đang học thầy Đạt ấy:)) toàn cái mình biết rồi. Bọn Mỹ dùng ghaphing calculator. Hôm trước có phương trình bậc 3, ko bít làm, lên hỏi thầy tưởng được cách gì hay, hóa ra ông ấy bảo, bấm máy tính rồi ghi đáp số ra, ôi mẹ ơi:))
Physics cũng ko khó (chuyên "ní" mà bảo khó thì mất mặt lắm:))) chỉ phải hơi nhìu homework.
Robotics-->đây là lớp tui mong là sẽ vui nhất:D nhưng mấy buổi vừa rồi mới chỉ được chép bài và xem mẫu thui:(
2 môn bắt buộc cũng ko khó lắm, lớp Eng khá vui:)

Nói chung mọi chuyện tạm ổn, bi h chỉ mong khả năng nghe của tôi tăng lên thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
 
Cho phép tớ tâm trạng ở cái sign tí. Thỉng thoảng cũng nên thật thà với cảm xúc, ko người ta lại bảo lúc nào cũng cười, hạnh phúc lắm thì phải.
Còn thắc mắc thì đừng hỏi, có câu trả lời trong đó rồi
Hai ngày liệu mình có thay đổi được ko đây ? Bắt đầu là nick mới nhá: Heliotrop237
Các cậu muốn thì add, ko muốn thì thôi. Đấy là tớ nói trước tại vì tự động add nick các cậu ko được thì phiền lắm. List cũ cũng toàn người offline nên ko quan trọng lắm. Thanks
( ý nghĩa của cái nick là theo dấu mặt trời, tiếng Hi lạp đấy )
 
ôi ôi các bạn ....
@ em Ngọc : chỉ có 3 tiết văn một tuần, vừa đủ để đến, nhìn cô, nghe cô ca cẩm và rồi thì chuông hết giờ. Thế này thì thi sao nổi khối C ? :))
@ TK : Khánh thì lúc nào chả tâm trạng, nhỉ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuộc sống là thế, có được, có mất. Ko bao giờ bạn có tất cả, tôi cũng vậy, tôi đã đánh mất một vài điều rất quí giá. Liệu mình sẽ được cái gì đây ???
Cậu được sự thanh thản:D vì sẽ ko lo bị mất nữa:))
 
Vụ đổi thầy giờ để ban PH lo :| Tôi ko can thiệp nữa, các đồng chí thông cảm :)
 
Bước tới phòng thi mới hoảng hồn.
Bạn bè chiến hữu chẳng thấy đâu.
Lom khom dưới cuối một vài đứa.
Lác đác bên kia giám thị tuần.
Đề văn nghĩ mãi đau đầu wá
Đề tóan giải mãi vẫn ko ra
Giờ đây chỉ biết ngồi cắn bút
Một mảnh đề thi ta với ta

----------

Cứ đến mùa thi lại chán đời.
Đời người khổ nhất.... tới trường thi.
Lơ thơ giấy bút học chi lắm,
ác đác bao nhiêu đứa bù đầu.
Nhớ trước đau lòng ta muốn khóc.
thương mình tự hỏi học làm sao???
dừng chân ngó lại học->thi->rớt......
một đống đề cương ta với mi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối giời ôi, tường thuật lại cho lũ lớp em, con gái thì nhăn nhó , còn con zai thì bla bla nhảy múa rồi... chắc chả đứa nào đi nữa đâu anh ah...lũ đấy khoái ăn chơi thác loạn nên chắc hợp thầy Đạt lắm 8-|

@ chị Lan: chị Ly lừa em ah, chết ...:-s
@ chị Ly: hí hí em mua được rồi ...;;)
 
Đã nguôi nguôi, lên HAO lại thấy nói về vụ thầy Đạt---> chán hẳn, đúng là cách làm của NGƯỜI LỚN có khác 8-}.
Ly & T.Khánh: Có gì giải thích cho việc sáng nay không hai bạn???
Trời lại nằng rồi, lại còn khô nữa chứ, chẳng bù cho 2 ngày hôm trước. Chiều qua gió mùa đông bắc lồng lộng, tao đạp xe đi chơi phải hơn chục cây số, sướng >:-D<, chỉ mỗi tội đi một mình, mất hết cả lãng mạng :D
Hôm nay lên mạng được nên chúc cả nhà luôn :D

Chúc cả lớp mình có một năm cuối cấp thành công, thật đẹp và nhiều ý nghĩa nhé! >:-D< :x

Yêu lớp mình :x ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên