TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

:)):)) những ai ngộ nghĩnh em đều chú ý chị Thảo ah :)) ngồi cạnh và ngồi trên em đều là những người ngộ nghĩnh và ngây ngô :)):)) 8-}8-}
Mai lại gặp thầy Đạt...
Ah cho em hỏi kt của thầy có khó ko ah :-s:-s chứ cách dạy cao siêu quá đi mất 8-|
 
@ Chồng : Uh thì cô dạy đc nhưng trong giờ là "thái độ phải cố gắng" :)) ko thì đừng hòng 7 tốt nghiệp nhé :p

@ Phương em : Thế thầy Đạt có phải là người ngộ nghĩnh ko em ;;) đến mùa đông thầy có 1 cái caravat rất ngộ nghĩnh :x ;;) rất funny ;;) :))
Kiểm tra thì 8-| chị cũng chưa biết thế nào, nói chung là cũng bthường :D cơ mà trong TH mà cả lớp điểm kém thì chúng mày cứ xin thầy kiểm tra lại đi :)) chứ đừng mất công đem bài lên kiện xin điểm nhé :))
 
Anh Khánh ah, trầm quá... ít nói quá
thằng bé mới chuyển lớp, lại chưa quen
tính nó lại hơi mặc cảm,tự ti
các em phải giúp nó vượt qua mặc cảm , vươn lên, tái hòa nhập cộng đồng:))
"thương binh tàn nhưng ko phế":-?
lại chuyện ghi chép, tót nhát nên xac định trong mấy buổi đầu là có chép bài hay ko
tốt nhất là như anh, đầu lớp 10 xác định trình ko đủ, thôi thì ko chép nữa:-?
em cứ nhìn gương chị Ly của em, chép có tí thôi mà đã như thế:-?
Trọng Khánh, Thanh HÙng chép bài đầy đủ, h có ra người đâu:))
phải như anh HS ấy ko chép bài cua ngay đc chị Trà;;)
anh Mai Tùng( thằng này thì còn chẳng có kiên nhẫn mà ngồi trong lớp) tốt số ko kém kiếm đc chị Lan.:)>-
lại còn thêm cả Trần dũng cũng ko chép bài đc làm xung kích đoàn trường:-?
Duy Linh ko chép bài đc làm cán bộ đi học muộn quyền uy thét ra lửa:>
đấy cứ nhìn đấy mà so sánh
à mà nữa báo trước là: học thầy thì bắt buộc phải đi học thêm ko thì bài ktra học kì sẽ là thảm họa đấy:-s
như lớp mình có lần kiểm tra học kì thua khối chiều,:(( :(( :(( nhớ lại tớ lại ủng hộ các cậu đổi thầy Đạt mới
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khánh chuyển lớp à:-o
Nó mặc cảm tự ti khối ấy, Khánh nhở;)) Nói câu này là bạn quên mất tớ ròi:))
 
Đâu ... yên tâm đi các ac... ai đã ngồi gần em thì tính tình sau một năm sẽ gần như em thôi :)):)) 8-}

Eo ôi các anh cưa gái khá quá....:)) anh nào cưa đc chị Lan đấy :eek: ... lớp em mấy thằng hồi giao lưu h vẫn chết chị Lan :)):)) :x

Thầy bảo cứ 2 tuần kt 1 lần /:) /:)
 
Vũ Thu Phương đã viết:

Eo ôi các anh cưa gái khá quá....:)) anh nào cưa đc chị Lan đấy :eek: ... lớp em mấy thằng hồi giao lưu h vẫn chết chị Lan :)):)) :x

Thầy bảo cứ 2 tuần kt 1 lần /:) /:)
Mai Tùng đấy. Thực ra chị Lan thì cả Kiên lớp trưởng cũng cưa
nhưng tại Kiên học nghiêm túc trong h thầy Đạt còn Mai Tùng thi ko nên Lan chọn Mai Tùng:))
uh 2 tuần tự sướng 1 lần
nhưng lịch sẽ bị thay đổi do 1 số lần ktra lại chen ngang
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:eek::eek: chị Lan hot quá...:x em tuyên bố chị Lan là thần tượng mới của em nhá :)):))
Nhưng mà kt thầy có trông chặt ko ah :(( chứ dạy cao siêu thế chả hỉu gì thì làm bài tn
 
Uh chị Lan đâu lên đây mà nhận fan này :)) giao lưu từ năm ngoái mà bây giờ mới nhận thần tượng :)) em yêu chậm quá :p



Ồn ào quá 8-| giá mà nhà mình có tường cách âm b-( X( :|

Hôm nay gặp cô GDCD vô đối ;;)
 
Cô GDCD á, hay thế còn gì, tao kể chuyện cho mấy em lớp học thêm Hóa, các em cứ mắt tròn mắt dẹt gọi là ...phê ( nhất là cái đoạn bác lái xe taxi ý - lạy trời em vô tội :D )
Phương ơi, chả có gì đâu em, em chỉ cần gây ấn tượng buổi ban đầu cho thầy thôi em ạ, rồi thì nếu được điểm em sẽ cao nhất lớp như bt , trong khi có thể bài em sai non một nửa, miễn là có cái đáp số :p
 
@ chị Thảo: cái gì mà quẩy thế hả chị 8-} làm thế nào để gây ấn tượng hả chị :)):)) em có phải là loại xinh xẻo gì cho cam :)):)) ...
Càng ngày càng thấy anh Khánh lộ rõ bản chất L1 :)):))
 
Trần Thị Thu Thảo đã viết:
Cô GDCD á, hay thế còn gì, tao kể chuyện cho mấy em lớp học thêm Hóa, các em cứ mắt tròn mắt dẹt gọi là ...phê ( nhất là cái đoạn bác lái xe taxi ý - lạy trời em vô tội :D )
Phương ơi, chả có gì đâu em, em chỉ cần gây ấn tượng buổi ban đầu cho thầy thôi em ạ, rồi thì nếu được điểm em sẽ cao nhất lớp như bt , trong khi có thể bài em sai non một nửa, miễn là có cái đáp số :p


Bọn ấy cũng học cô GDCD này ah? :-? Có điều tớ chẳng thấy hay ho
 
Vũ Thu Phương đã viết:
@
Càng ngày càng thấy anh Khánh lộ rõ bản chất L1 :)):))
bản chất L1?
nhiều cái tệ hại lắm
ý em là cái nào?
mất dạy? hay cá chép?hay chim lợn?
 
Trần Hoàng đã viết:
bản chất L1?
nhiều cái tệ hại lắm
ý em là cái nào?
mất dạy? hay cá chép?hay chim lợn?
Tệ hại là thế nào /:) Vớ vẩn [-x Tự hạ thấp mình [-(
;;) ;;) ;;)
Bản chất L1 :> L1 vô đối =D>
:)) :)) :))


Cô GDCD này lố bịch hơn 2 cô trước 8-| tuy nhiên thôi thì vì tớ đc điểm 10 đầu năm nên vote cho cô :)) :))

@ Phương : ấn tượng mà em cần gây cho thầy là "em ko hư" :)) :)) thế thôi b-) hơi chăm chỉ 1 tí, ngồi nhìn ngắm thầy 1 tí, ghi chép 1 tí :)) :)) mà em cứ nhìn gương thằng Khánh ý :))
 
Phạm Mai Ly đã viết:
@ Phương : ấn tượng mà em cần gây cho thầy là "em ko hư" :)) :)) thế thôi b-) hơi chăm chỉ 1 tí, ngồi nhìn ngắm thầy 1 tí, ghi chép 1 tí :)) :)) mà em cứ nhìn gương thằng Khánh ý :))
mà nếu có chot ko làm đc như chj Ly nói thì cũng chẳng sao đâu, miễn đừng có như chị Trà với Sơn mỡ là đc:))
 
Móa, thế tao ko ghi, ko học, ko nghe gì hết sất mà sao chẳng được cái khỉ gió gì :)) Đúng là cái gì cũng ko nên quá mức bth, năm nay chắc học 2 tiết nghe nửa tiết, xem cuối năm có đỗ ĐH ko nào :D.
Thằng Hoàng giờ đi rồi biết gì mà nói, thày ĐẠt giờ khác trước rồi, dạy hay và cuốn hút vô cùng. Đã lâu lắm rồi tao mới ngồi đủ 5/5 tiết của thày :D và thấy năm nay thày dạy đã đỡ buồn ngủ hơn năm ngoái. Tuy nhiên đứa nào vẫn ngủ, vẫn bùng thì ko sao đâu, đó cũng chẳng phải điều lạ đâu . Đời đâu được mấy người chăm học như mình :))
Bản chất L1??? Thế cái câu bà GDCD nói, "thấy cave lượn lờ là các bác taxi già cả chạy ngay, các anh L1 trẻ khỏe thì chắc là dừng lại " :| Phải đấy ko :))
 
Nguyễn Thế Quang đã viết:
Móa, thế tao ko ghi, ko học, ko nghe gì hết sất mà sao chẳng được cái khỉ gió gì :)) Đúng là cái gì cũng ko nên quá mức bth, năm nay chắc học 2 tiết nghe nửa tiết, xem cuối năm có đỗ ĐH ko nào :D.
Thằng Hoàng giờ đi rồi biết gì mà nói, thày ĐẠt giờ khác trước rồi, dạy hay và cuốn hút vô cùng. Đã lâu lắm rồi tao mới ngồi đủ 5/5 tiết của thày :D và thấy năm nay thày dạy đã đỡ buồn ngủ hơn năm ngoái. Tuy nhiên đứa nào vẫn ngủ, vẫn bùng thì ko sao đâu, đó cũng chẳng phải điều lạ đâu . Đời đâu được mấy người chăm học như mình :))
Bản chất L1??? Thế cái câu bà GDCD nói, "thấy cave lượn lờ là các bác taxi già cả chạy ngay, các anh L1 trẻ khỏe thì chắc là dừng lại " :| Phải đấy ko :))
Thế mà tao lại chả cảm nhận đc sự tiến bộ gì của thầy cả :| chắc tại năm ngoái mày bùng nhiều với lại trong giờ mày toàn đọc truyện, nghe nhạc với ngủ nên ko phân biệt đc sự nhạt nhẽo giữa 2 năm học [-x năm nay vẫn thế thôi /:) mà có khi tại đầu năm lớp chưa mất dạy lắm, hay tại năm lớp 12 các bạn có đôi phần tu tỉnh nên số thành phần tham gia ghi chép bài và cố gắng nghe thầy giảng cũng có tăng lên so với năm ngoái :-?

Sao lại nhận bản chất L1 đồi bại thế kia /:) cái đoạn trẻ khoẻ là phụ thuộc tuổi tác :-$ ;;) bác tài xế già yếu rồi :))

Mà bạn Quang yêu quí :> mai mang cho tớ bộ truyện HPLN đấy nhé :x
 
@ anh Hoàng: cá chép với chim lợn là gì :-/:-/...bản chất lý 1 thì animalship và youthship lắm :)):)) (tạm dịch ở lớp em là thú tính và chất thanh niên L1 :)) :)):)) )...

@ chị Ly: lớp em chả ai bít làm gì nên đứa nào chả cắm mặt nhìn thầy... băn khoăn ko bít thầy Điện và thầy có gì giống nhau :-? :-/
 
Vũ Thu Phương đã viết:
@ anh Hoàng: cá chép với chim lợn là gì :-/:-/...bản chất lý 1 thì animalship và youthship lắm :)):)) (tạm dịch ở lớp em là thú tính và chất thanh niên L1 :)) :)):)) )...

@ chị Ly: lớp em chả ai bít làm gì nên đứa nào chả cắm mặt nhìn thầy... băn khoăn ko bít thầy Điện và thầy có gì giống nhau :-? :-/
chị Ly đội trưởng đội chim lợn lớp anh
em cứ hỏi biết đâu chị ý chẳng rủ em gia nhập
2 người ý giống nhau ở Đỗ Lệnh thôi
youthship sao ko dịch là " thời xuân sắc" hay" sức xuân"?:-?
 
@ Hoàng : Bêu xấu bí thư thế [-( cẩn thận bạn Hoàng apply trường nào tớ gửi mail cho trường đấy báo bạn HOàng bị loại ra khỏi đoàn bây giờ ;;)
Với lại, youthship là chất thanh niên các em ý dịch từ TV sang TA, bạn cứ đi ngược :))

@ Phương : về chim :mad:) em hỏi tiếp lên khoá trên cũng đc :))
Giờ thầy Đạt chúng mày ngồi nhìn thầy làm gì :eek: lôi chuyên đề ra mà làm :)) lấy soạn văn ra mà chép :)) mp3 đâu truyện đâu :)) hay ít nhất lôi bài học thuộc lòng tiết sau ra mà học :-?



Hôm nay đến trường làm gì :-?
 
Bọn mày thế là ko "quý thầy yêu bạn" gì cả, báo hại bạn Lan gương mẫu trong h cứ phải nhắc trật tự, chẳng có thời gian mà HỌC TOÁN nữa, khổ thân con bé ^_^.
Mà kì lạ là bọn LÍ 2 học cùng cô GD với bọn mình còn khen nức nở về tính "hài hước" của cô nữa cơ, hay là dạo này tao tu tỉnh quá nên ko phân biệt được đâu là chim lợn đâu là chim non nữa nhỉ???
Sau 1 tuần xa rời cái laptop, h đây cuộc sống lại tràn trề nhựa sống!!!

----------

Mà h ra chơi dạo này nhàm chán quá, chẳng lẽ ko có việc gì ngoài chơi bài nữa ah??? Tao là tao sắp thích làm Hóa hơn rồi đấy.
 
Back
Bên trên