TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Em Phương: Chính nó em ah, cô Nam mà nói đến thì chỉ có cái cu béo trắng đấy thôi :)). nhưng mà thông tin cô Nam nói thì ở đâu thì chị biết, hơi bị lố bịch một tý (ko phải là cái thông tin mà là cái nguồn của nó ý)
 
Vũ Thu Phương đã viết:
tại cô bảo cái anh đấy trông mặt ngây thơ hiền lành nhưng mà lại mê 1 chị đến mức độ điên cuồng...8-} hum nọ đang học cô kể chuyện mà bọn em choáng 8-}
8-| 8-} 8-} 8-} Thế cơ à ;;) :)) hay ho quá :))

@ Chồng : ;;) vợ mà :p yêu chồng lắm >:-d<
Ngồi cùng hội trai đẹp thì chỉ có chồng bị hành hạ thôi chứ vợ có làm sao đâu :eek: :cool: nếu chồng thích vợ cũng ko có ý kiến gì ;;) để hôm nào vợ ra cave Phúc bảo Phúc cho vợ chồng mình lại ngồi đấy nhé ;;) :)) :)) :))
À thế nhưng mà cái con frog đấy :d ko phải để chơi đâu :eek: con đấy theo các chị bán hàng là để kê tay lúc chồng di chuyển chuột :)) rất funny :-? :p chồng thử xem, nghe quảng cáo là nó còn phát quang cơ :)) vợ của chồng ko tặng thứ tầm thường ;;) :x :*

@THoàng : Thank bạn >:-D< năm nay vì có đoàn ở đâu về nên lễ khai giảng dài hơn mọi năm 15 phút 8-| kéo theo sự nắng nóng chật chội khó chịu /:) dự kiến là đợt nắng nóng còn dài sau tuần tập qs, mặc dù đài báo cũng đã nói là sắp mát mẻ gì đó 8-}

@ Mọi người : Thầy Phúc nhắc tớ nhắc mọi người mai 7h30 mũ cối thắt lưng giày thể thao :)>- :)) :))
 
Cái câu HÈ HẾT THẬT RỒI của mày là ko đúng đâu Ly ạ, đến mà xem HÈ HÌNH NHƯ MỚI BẮT ĐẦU!, mấy lão bộ đội dở hơi bóc lột những con người vô tội. À, các anh ý dặn là mai nên mặc áo màu sẫm sẫm để lăn cho tiện đấy, chúc mừng các bé.
 
@ chị Ly: em mất hết off của chị rồi :((mất hết of của lần lên vừa rồi :((chị gửi lại off hoặc đưa em địa chỉ chỗ đấy nhé chị nhé ;;);;)
@ chị Ngọc: ;;) là sao hả chị ;;)
 
hì, hình như em Phương có hứng thú với mấy thằng béo béo trắng trắng nhỉ :D
@ vợ : để kê tay thì quá ư là tội cho cái con frog ý, chồng thích để chơi với nó hơn :p. Cơ bản là chồng có dùng chuột nhiều đến thế đâu, nhất là bi h :D
Mà sao sáng nay vợ nghie thế vợ ?
@ Lan : mai có lẽ phải hy sinh cái áo trắng thôi chứ áo bộ đội của ông tớ dài gần đến đầu gối tớ ạ :( :))
 
@ Phương : Nhận đc off chưa em :D

@ Chồng : Căn nguyên nghỉ thì vợ đã nói rồi :p Còn việc chúng ta phải thực sự lăn lê bò thì đúng là vợ chưa nghĩ đến :(( Nghe mà vợ muốn nghỉ nốt tuần quá 8-| :-s
 
Đi đi chứ các em, đến mà nghe giữa trưa nắng HS ngồi thuyết về chuyện ngay xưa bộ đội phải đeo ba lô 10kg, đi dọc Trường Sơn ko quản mưa nắng, rồi cái gì mà :"Sau này chúng mày đi bộ đội thì thế nào...........". Thằng dở hơi đấy, may có Phạm Tùng.
 
tập quân sự vui vãi
nhớ quá:) :) :) :)
@ Ly: thì măc váy sẫm mầu cũng được. nhìn cho dễ:)) :)) :))
@Thảo:thế hóa ra Thảo trốn tập quân sự ah?ko đc[-x
ít nhất là cũng phải đến điểm danh rồi thích đi dâu thì đi chứ[-x [-x [-x
 
@ Hoàng : Bạn thông minh thế ;;) mặc váy sẫm màu thì ko mặc gì cho xong [-( xem TV 900 channels nhiều rồi nên đầu óc thông thoáng nhỉ :)) thằng hâm :p

Nào thì sáng dậy mình đi tập qs :D giờ đi ngủ cái đã i-)
 
Bài của TTrang hay phết:p
Trương Trọng Khánh đã viết:
Ớ NA : Cậu còn nhớ một lần cậu post bài các nhà khoa họ chẳng nói là ko khí khô thì dễ chịu hơn sao ? :)) Người ta còn nghiên cứu rằng nếu cho một người vào 1 căn phòng, tăng nhiệt độ từ từ, điều kiện là ko khí phải khô thì người ta có thể chịu đựng đc 160 độ C cơ mà :D . Dẫn chứng tiêu biểu là các nước châu phi, Trung Á, nhiệt đọ lên tới 50 độ C mà họ vẫn khỏe re :D :))
Ly: Cái gì người ta đổi đi nói chung là ko dùng đc :D Đừng hi vọng :))
Hì, cuối cùng cũng có thêm 1 người thông minh:))
 
Ông Đ L Đạt dạy toán ngu lắm hả anh chị 8-| năm nay ông ý dạy lớp em 8-|
mà Đ L Đạt là gì sáng nay mấy chị nói em quên mất rồi 8-|
 
Hoàng : Trong khi mày nhớ thì với tao nó rất phiền đấy[-( . Mặc dù vẫn chưa muốn đi học, nhưng cũng ko thích tắm nắng :D Chỉ thương mấy chú bộ đội, đội nắng , sang sảng nói mà chẳng thằng nào nghe. Thương lắm, thương lắm :D Nho lam, nho lam, buon lam, buon lam :))
 
Đỗ Lệnh Đạt, nghe không thấy quen hở em :((
Trần Hoàng ơi là Trần Hoàng, đi vào điểm danh rồi thì chỉ còn nước ngồi giữa sân trời nắng hoặc lên lớp ngồi thôi, có được ra khỏi cổng đâu mà thích đi đâu thì đi, hôm nay có ai điểm danh quái đâu
Sáng nay đi 1 vòng thăm các thầy các cô, gặp được cô Mai Phương dạo này trông béo béo tròn tròn yêu yêu, cô Hoài Thanh vui ơi là vui, cả lũ cười phớ lớ, thầy Tâm Hạnh :x vẫn còn nhớ mình :x, sướng thế :x
 
Đỗ Lệnh ah, ông này có họ hàng hang hốc với thầy Điện ah :-/ già hay trẻ đấy chị... mà chính xác thì trong h học ông ý dạy thế nào :eek: :-/
 
Khổ thân các chú và các bạn đội tuyển qs :)) Hôm nay tớ lên chơi bài, gọi em Ngọc, em Ngọc bảo để em gọi các bạn lên mà chả thấy ai lên :))

À mà có phải sáng CN hội thao ko 8-| ko đi sáng CN đâu :((

Hôm nay nắng vàng thế :-s chói chang thế :( nắng nóng thế :(( đối với bạn Ly thì đây là ngày nắng nóng nhất từ đầu năm đến giờ ý /:) :| :eek: :-?

@ Ngọc : Cô MP về rồi hả mày :x thế này hôm nào bọn mình đi ăn nộm canh cô đi ;;) ko nhớ cô lắm nhưng mà gặp cô thì vẫn thấy vui vui b-) :))
Còn cô Hoài Thanh ko dạy lớp mình nữa à :(( có buổi liên hoan tiễn cô thế mà cô ko về dạy nữa [-( nghe đâu là lớp A1 học cô Thanh, ko biết cô hay là Phương Thanh :-? chim lợn tí, mong là PThanh :))
 
Đỗ Lệnh Đạt em ơi :)) em trai thầy hiệu trưởng :)) Thầy Đạt hiền, lành tính, nhiệt tình và có kiến thức hiểu biết khá tốt, rộng, sâu, từ Harry Potter cho đến Tam Quốc. Kiến thức chuyên môn của thầy ko có gì để phàn nàn, thầy cũng vẫn thường đọc sách Toán = tiếng Nga. Tuy thầy có câu cửa miệng là "chuyện từ năm một chín lâu lâu ..." nhưng thầy update kiến thức cũng ko chậm lắm ;;)
Bên cạnh đó, thầy có khá nhiều tài liệu sẵn sàng chia sẻ với các em, ai cần cứ email cho thầy, thầy check mail rất thường xuyên ;;) và trả lời rất nhanh :)) Thầy cũng ko bắt làm bài tập về nhà, thật ra có giao nhưng ít khi kiểm tra, thường thì là đứa nào làm thầy bực mình lắm mới phải mang vở bt lên cho thầy xem, mà chúng nó thì có đâu mà mang :)) lí do để vở bt ở nhà cũng ko bị gây khó khăn quá, vì thầy quên ngay :)) Trong giờ kiểm tra các em cũng có thể tự ý mở tài liệu như sách GK, bảng công thức lượng giác hay vở ghi, miễn là lúc thầy đi qua đừng mở, còn nếu từ xa thầy có nhìn thấy thì cũng ko vấn đề gì :))
Trong giờ học, các em có thể làm đôi chút việc riêng, miễn là đừng ảnh hưởng đến thầy và các bạn xung quanh, đừng quá lộ liễu. Couple nào mà để thầy nhớ đc thì thôi rồi, nhắc nhở cả năm.

Chị cũng đc biết các em cũng học Hoá thầy Thế Anh, 1 giáo viên trẻ mới về trường đc ko lâu, còn công tác trong phòng Đoàn Đội nhà trường. Thầy, với đôi môi dầy gợi cảm, nụ cười nửa miệng nham hiểm, mái tóc mềm lãng tử và cách thầy vuốt tóc sành điệu, điện thoại hay để túi quần nhìn :)) thích khoe đồng hồ vàng đeo tay, khoe vòng 3 và tóc. Trời mưa là thầy thích đến muộn, áo ướt tóc ướt :))
Thế Anh có đôi chút hài hước khó đỡ, tuy nhiên gần gũi với học sinh và khá dễ tính trong nhưng tình huống châm chước đc :)) Câu chị nhớ nhất của thầy từ năm lớp 10 là : "Các em là hs chuyên Lý nên tôi ko yêu cầu các em học nhiều đâu, các em chỉ cần làm hết bt SGK và SBT là đc rồi, lúc nào cần tôi giao thêm" để năm lớp 11 cứ khoảng vài bài là lại thêm mấy chục bài tập, BT thêm có kiểm tra nhưng ko bắt buộc :)) hoặc "Các em có thi khối A ko?" nên nếu tinh thần hôm nào đó các em chưa học bài thì cứ bảo con ko thi khối A đâu thầy ạ :))
 
Đỗ Lệnh Đạt em ơi :)) em trai thầy hiệu trưởng :)) Thầy Đạt hiền, lành tính, nhiệt tình và có kiến thức hiểu biết khá tốt, rộng, sâu, từ Harry Potter cho đến Tam Quốc. Kiến thức chuyên môn của thầy ko có gì để phàn nàn, thầy cũng vẫn thường đọc sách Toán = tiếng Nga. Tuy thầy có câu cửa miệng là "chuyện từ năm một chín lâu lâu ..." nhưng thầy update kiến thức cũng ko chậm lắm ;;)
Bên cạnh đó, thầy có khá nhiều tài liệu sẵn sàng chia sẻ với các em, ai cần cứ email cho thầy, thầy check mail rất thường xuyên ;;) và trả lời rất nhanh :)) Thầy cũng ko bắt làm bài tập về nhà, thật ra có giao nhưng ít khi kiểm tra, thường thì là đứa nào làm thầy bực mình lắm mới phải mang vở bt lên cho thầy xem, mà chúng nó thì có đâu mà mang :)) lí do để vở bt ở nhà cũng ko bị gây khó khăn quá, vì thầy quên ngay :)) Trong giờ kiểm tra các em cũng có thể tự ý mở tài liệu như sách GK, bảng công thức lượng giác hay vở ghi, miễn là lúc thầy đi qua đừng mở, còn nếu từ xa thầy có nhìn thấy thì cũng ko vấn đề gì :))
Trong giờ học, các em có thể làm đôi chút việc riêng, miễn là đừng ảnh hưởng đến thầy và các bạn xung quanh, đừng quá lộ liễu. Couple nào mà để thầy nhớ đc thì thôi rồi, nhắc nhở cả năm.

Chị cũng đc biết các em cũng học Hoá thầy Thế Anh, 1 giáo viên trẻ mới về trường đc ko lâu, còn công tác trong phòng Đoàn Đội nhà trường. Thầy, với đôi môi dầy gợi cảm, nụ cười nửa miệng nham hiểm, mái tóc mềm lãng tử và cách thầy vuốt tóc sành điệu, điện thoại hay để túi quần nhìn :)) thích khoe đồng hồ vàng đeo tay, khoe vòng 3 và tóc. Trời mưa là thầy thích đến muộn, áo ướt tóc ướt :))
Thế Anh có đôi chút hài hước khó đỡ, tuy nhiên gần gũi với học sinh và khá dễ tính trong nhưng tình huống châm chước đc :)) Câu chị nhớ nhất của thầy từ năm lớp 10 là : "Các em là hs chuyên Lý nên tôi ko yêu cầu các em học nhiều đâu, các em chỉ cần làm hết bt SGK và SBT là đc rồi, lúc nào cần tôi giao thêm" để năm lớp 11 cứ khoảng vài bài là lại thêm mấy chục bài tập, BT thêm có kiểm tra nhưng ko bắt buộc :)) hoặc "Các em có thi khối A ko?" nên nếu tinh thần hôm nào đó các em chưa học bài thì cứ bảo con ko thi khối A đâu thầy ạ :))

Đấy, cứ thế mà học tập :)>- Chúc các em yêu có 1 năm học tốt ;;) :))
 
em Ly report quá đỉnh, đúng là ko còn gì để thêm thắt :))
@ THoàng : tớ là người ngoan nhất quả đất, làm gì có chuyện trốn tập qsự. Ko biết gì thì đừng có mà bon chen :(
@ all : cô MPhương tròn quá, nhận ko ra...dáng cô vẫn rất chuẩn, nhưng mặt cô chắc to gấp rưỡi mặt Thảo :D
@ NA : nhớ NA lắm...ko hiểu năm tới tớ và Ly sẽ làm gì khi phải ngồi trên cái ca to số 1 mà ko có NA :((
@ TK : từ sau đứng gần mọi người cười bé thôi nghe chưa :p
@ em Phương : thêm cho em ít thông tin về cặp đôi đáng nể Thế Anh - ĐLĐạt
thứ nhất đây là cặp đôi gv hợp đồng già - trẻ mà thâm niên kinh nghiệm trị học sinh còn chưa đáng kể. Cả hai thầy đều rất tốt, siêu nhiệt tình ( thật đấy ) với điều kiện là em đi thi hs giỏi hóa ( đối với TA ), và bị câm ( với mr. Đạt.
Nói cho có bài bản, em sẽ chẳng gặp vấn đề gì mấy với thầy Thế Anh, thầy ko đủ quyến rũ để em ngắm thầy say sưa đến mức quên cả bài học, nhưng đủ đẹp hơn cái bàn, đủ oai phong để em vẫn phải ngước lên nhìn mà ko dám ( hoặc lén lút ) quay ngang quay dọc ... Nếu định thi HSG Hóa thì sẽ có một vài buổi phụ đạo free cho em, tuy nhiên tài liệu của TA ko nhiều, hình như có mỗi quyển Hóa nâng cao. Tuy nhiên bài tập ko ít. Cuối năm, tiết của TA em ko nên bùng, vì rất có thể thầy sẽ mời các em đi ăn chè, với đk là số người còn lại trong lớp đủ ít để hầu bao của thầy ko bị lõm ( và cũng phải đủ ít để ko thể dạy được - chú ý rằng hai yếu tố đã hội tụ đầy đủ vào một ngày đẹp trời năm ngoái, và .... )
Với thầy Đạt, tài liệu đúng là rất nhiều, nhưng em sẽ chỉ là một học sinh ngoan trong lớp thầy khi và chỉ khi em bị câm, cổ em bị tật ko thể quay ngang quay dọc được. Hay nói đúng hơn là bất động. Còn nếu ko thì em cũng chỉ như chị thôi, tức là tìm đủ mọi cách để relax thông qua các đường miệng, tay, chân ......Thỉnh thỏang cũng nịnh thầy kể chuyện cho thầy vui em nhé. Và cũng khuyên em nên tìm lớp học thêm toán gấp. Chứ để như các anh các chị thì....
Tuy nhiên chị cũng nghiệm ra rằng các em có duyên khá tốt với những gv thừa hưởng từ thế hệ 0407 ( thầy nghĩa là ví dụ đó thôi ). Vì vậy, best wishes for all of U )
 
@ Ngọc : Cô MP về rồi hả mày thế này hôm nào bọn mình đi ăn nộm canh cô đi ko nhớ cô lắm nhưng mà gặp cô thì vẫn thấy vui vui
Còn cô Hoài Thanh ko dạy lớp mình nữa à có buổi liên hoan tiễn cô thế mà cô ko về dạy nữa nghe đâu là lớp A1 học cô Thanh, ko biết cô hay là Phương Thanh chim lợn tí, mong là PThanh
Uh, nhưng mà ngại cái khoảng cô trả tiền lắm
Cô Hoài Thanh cũng bào xin dạy lớp mình đấy :x nhưng mà không được phân công :(( mà là dạy lớp Pháp với lớp Anh cơ :(((lớp Anh đấy mày ah :()
, xong cô bảo cô Mai Miếc gì đấy dạy mình Văn năm nay dạy tốt nhưng mà nghiêm khắc lắm :((, ôi ôi chết mất, tại sao tao lại quên cái đoạn này cơ chứ, nghiêm khắc thì chết tôi rồi còn gì, muốn cô Hoài Thanh dạy cơ :((
 
@ Ngọc : Cô MP về rồi hả mày thế này hôm nào bọn mình đi ăn nộm canh cô đi ko nhớ cô lắm nhưng mà gặp cô thì vẫn thấy vui vui
Còn cô Hoài Thanh ko dạy lớp mình nữa à có buổi liên hoan tiễn cô thế mà cô ko về dạy nữa nghe đâu là lớp A1 học cô Thanh, ko biết cô hay là Phương Thanh chim lợn tí, mong là PThanh
Uh, nhưng mà ngại cái khoảng cô trả tiền lắm
Cô Hoài Thanh cũng bào xin dạy lớp mình đấy :x nhưng mà không được phân công :(( mà là dạy lớp Pháp với lớp Anh cơ :(((lớp Anh đấy mày ah :()
, xong cô bảo cô Mai Miếc gì đấy dạy mình Văn năm nay dạy tốt nhưng mà nghiêm khắc lắm :((, ôi ôi chết mất, tại sao tao lại quên cái đoạn này cơ chứ, nghiêm khắc thì chết tôi rồi còn gì, muốn cô Hoài Thanh dạy cơ :((
 
Back
Bên trên