TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Hoàng Sơn đẹp trai nhất trường Ams
Anh chị cho em bon chen tí :D
cái sign của anh Sơn làm em đau tim quá :)) bị anh ấy bảo "Vào xem sign của anh đi, hay lắm" Đọc xong ngã khỏi ghế ;))
Anh Sơn lên Hao hoang tưởng kinh quá,
để hôm nào em scan bức chân dung tụi em vẽ anh lên cho anh xem, đẹp lắm =))
 
Em lục lọi ra đc cái sign của thằng béo kia thì cũng mất nhiều công sức quá em ạ :))
 
Sao nhiều tin buồn thế ? :((
Chết thật Y!M của tớ bị nhiễm virus rồi, tự dưng nó xuất hiện một status lạ mà mình ko đặt. Nếu mọi người nhận được bất kì đường link nào từ nick của tớ xin đừng mở. Thanks 0:)
Tạm thời thế nhé !! Nguy hiểm đấy !!
 
@ TK : tớ từ lâu đã ko còn hứng thú mở các link của mọi người nữa rồi. Lần gần đây nhất mở bị dọa ma. Tất nhiên là chả thấy sợ, nhưng mà thấy nhạt :(
@ Lan, Ly : chả còn gì để nói nữa các em ạ...Môn toán của chúng ta. FTU ơi, hẹn gặp mày kiếp sau :((
@ Hoàng: bọn tớ đang thất vọng lắm, rửa tay rửa chân cái nỗi gì.
...
sáng nay kể lại chuyện BPH cho mẹ nghe, mẹ tớ chả nói gì cả. Cả ngày hôm nay lang thang khắp xó nọ xó kia, về ăn linh tình => đau bụng...
hè kết thúc thảm vậy sao :((
 
Hôm nay đi chơi từ chiều đến tối :|
Về mở HAO ra lại thấy bực X(

@ Khánh : Tớ cũng bị thế 1 lần, lúc đang chat tự động gửi thêm link vào :| 1 trang web rất là ấy ấy :))

À mọi người ơi, tớ vừa liếc qua topic lớp A1, tự nhiên đọc được mấy cái rất hay ho :)) mọi người đọc thử xem :)) để lại thấy bừng lên 1 hi vọng, 1 chút gì nhỏ nhoi ánh sáng trong con đường hướng đến 1 tương lai tăm tối mà mọi người đang ở đó, chìm trong tuyệt vọng :))
Lớp A1 cũng đang muốn đổi GV Toán :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Mai Ly đã viết:
Không khí khô thì tưởng phải đỡ nóng chứ 8-|
Mà sao lại đi lạc đc hả :eek: :)) em tớ có lạc nó cũng biết hỏi đường về :)) :p chán bạn lắm :))
Thế lớp học thế nào :D
Khong khi kho khong lien quan toi nong:p
O day vua kho vua nong ay, kho chiu kinh khung.
He, neu hoi duoc thi to da hoi. Duong xa vang tanh, chi co xe co la nhieu, gap may nguoi o ben xe thi "I don't know", "don't understand"8-} chan cha buon hoi
 
Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
So I took what's mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won't stop there,
I am here for you if you'd only care.
You touched my heart you touched my soul.
You changed my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
My heart was blinded by you.
I know you well, I know your smell.
I've been addicted to you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I am a dreamer but when I wake,
You can't break my spirit - it's my dreams you take.
And as you move on, remember me,
Remember us and all we used to be
I've seen you cry, I've seen you smile.
I know your fears and you know mine.
We've had our doubts but now we're fine,
And I love you, I swear that's true.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

>:-D< Good luck L1...
See you guys soon...

나존나보고싶다,바보야 <you'll never know, I guess I'll never say those words out loud. Farewell to you, reach your dream and your goal. I'll, too. Who knows what will happen?^^>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ớ NA : Cậu còn nhớ một lần cậu post bài các nhà khoa họ chẳng nói là ko khí khô thì dễ chịu hơn sao ? :)) Người ta còn nghiên cứu rằng nếu cho một người vào 1 căn phòng, tăng nhiệt độ từ từ, điều kiện là ko khí phải khô thì người ta có thể chịu đựng đc 160 độ C cơ mà :D . Dẫn chứng tiêu biểu là các nước châu phi, Trung Á, nhiệt đọ lên tới 50 độ C mà họ vẫn khỏe re :D :))
Ly: Cái gì người ta đổi đi nói chung là ko dùng đc :D Đừng hi vọng :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh, NA cho rằng lớp mình ko có bạn nào kiên nhẫn để đọc cái đống post lằng nhằng của NA về khoa học...( có TK đấy, bi h thì biết rồi đó )
@ Ly : thấy được chút ánh sáng cuối đường hầm để rồi hy vọng, để rồi lần theo. Ra đến cửa hầm thì trước mặt là vực thẳm. Ohh, so happy ending :(( Xin lỗi các bạn chứ, bi h thì đó là tất cả những gì tớ nghĩ ( sau bao nhiêu lần hy vọng hụt )
 
h mới phát hiện ra bọn lớp khác gọi anh em nhà "Minh Khuê" "mInh Tâm"
là "Minh Khiêu" với " MInh Dâm":-? :-? :-? :-?thế mà bao lâu nay lớp Lý ko biết
sorry nếu có gì hơi thô lỗ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trương Trọng Khánh đã viết:
Ly: Cái gì người ta đổi đi nói chung là ko dùng đc :D Đừng hi vọng :))
Ai bảo cậu là tớ muốn lấy ông thầy dạy Toán lớp đấy 8-} :)) cái thằng dở hơi :))

@ Chồng : Thế tuyệt vọng như thế thì liệu chồng còn muốn cố thêm lần nữa ngày mai ko :|

@ Trang : Bài gì thế em :D

@ Hoàng : PHát hiện hay ho thế à b-) hư quá :)) thôi mai để tớ "nói nhỏ" cho các bạn khác ;;)

@ NA : Bạn hỏi đường thế nào mà người ta lại bảo "dont understand" :eek: hồi tớ ở Thailand tớ còn hỏi đường đc hơn 1 cây số đi bộ về khách sạn nhé [-x :p Thôi nói chung là giờ nhớ đc cái đường là tớ mừng rồi ;;) post số phone lên đây rồi hôm nào tớ phone cho cả 3 đứa ;;)
 
thì cũng phải cố nốt lần nữa chứ, còn ko thì cứ nhằm mặt BPH mà ...:(
 
hic cho em bon chen tý... anh Hoàng Sơn có phải cái anh béo béo , học thêm lý cùng chị Ngọc với chị Trà ah :-/ :p:p ;;)
 
Mà em cứ hỏi cụ thể với chị Trà ý, riêng chị ý thì chỉ cho em cặn kẽ tất tần tật mọi thứ về anh Hoàng Sơn đấy, profile từ lớn đến bé đều có. À, mà sao em lại hỏi anh ý, vì thấy cái sign của anh ý à? Em cứ gấp 10 lần nó lên thì ra cái mà HS tự nghĩ về mình đấy, bạn ý rất là "tự tin".
 
Mọi người ơi, chuyện lớp muốn đổi thầy Đạt :| thì chính thức là ko được rồi 8-| chắc chắc nhiều người sẽ thấy bực :| thầy Đạt dạy chán, lộn xộn, nhạt nhẽo /:) giờ của thầy mọi người thấy buồn ngủ, vô duyên và tốn thời gian /:) uh thì là thế, nhưng thôi, hoặc mọi người im lặng làm việc riêng :-$ :)) hoặc có gì ko hiểu cứ hỏi thầy. Thầy có thể giảng nhạt nhẽo nhưng có hỏi thì thầy cũng giải thích khá nhiệt tình :) 0:) (chắc lâu lâu mới có người chú ý vào bài giảng mà hỏi, mà thắc mắc :) )

Thôi :) chúc mọi người 1 năm học mới vui vẻ :x nhiệt huyết :x sôi nổi :x học tốt để tất cả cũng vào đc trường ĐH mình mong muốn >:-D<[/size=4]

Bắt đầu năm học mới rồi, thôi có gì bực mình 8-| mọi người bỏ qua hết đi 0:) hoặc ko thì đừng nhắc đến nữa =; ko nói gì đến nữa nhé :)>-

Yêu lớp mình >:-D< Năm tới là năm cuối rồi, mai khai giảng tớ mang máy ảnh đến chụp với mọi người nhé :D Thảo ơi mai em mang quà cho ;;)
 
Mọi người ơi, chuyện lớp muốn đổi thầy Đạt :| thì chính thức là ko được rồi 8-| chắc chắc nhiều người sẽ thấy bực :| thầy Đạt dạy chán, lộn xộn, nhạt nhẽo /:) giờ của thầy mọi người thấy buồn ngủ, vô duyên và tốn thời gian /:) uh thì là thế, nhưng thôi, hoặc mọi người im lặng làm việc riêng :-$ :)) hoặc có gì ko hiểu cứ hỏi thầy. Thầy có thể giảng nhạt nhẽo nhưng có hỏi thì thầy cũng giải thích khá nhiệt tình :) 0:) (chắc lâu lâu mới có người chú ý vào bài giảng mà hỏi, mà thắc mắc :) )

Thôi :) chúc mọi người 1 năm học mới vui vẻ :x nhiệt huyết :x sôi nổi :x học tốt để tất cả cũng vào đc trường ĐH mình mong muốn >:-D<[/size=4]

Bắt đầu năm học mới rồi, thôi có gì bực mình 8-| mọi người bỏ qua hết đi 0:) hoặc ko thì đừng nhắc đến nữa =; ko nói gì đến nữa nhé :)>-

Yêu lớp mình >:-D< Năm tới là năm cuối rồi, mai khai giảng tớ mang máy ảnh đến chụp với mọi người nhé :D Thảo ơi mai em mang quà cho ;;)
 
ôi, cũng phải cố gắng mà nuốt cái cục tức này lại chứ biết làm sao....
@ vợ : ( các bạn ko được đọc phần riêng tư này nhá ) : chồng rất chi là thanks về cái món quà vợ tặng chồng, thứ nhất là bề ngoài trông rất chi là bắt mắt, chính vì thế mà sau khi cẩn thận tháo phần ruột ( hay nói thô lỗ là rút ruột ) của cái hộp đẹp đẽ đó, chồng đã niêm phong lại, đặt ở trên bàn để đảm bảo chồng luôn nghĩ đến vợ mỗi khi chồng ngồi vào bàn học ( thế nên năm sau tôi có vấn đề gì là do cô cả đấy - ý tôi là trượt ĐH ). Thú thật cái con frog em tặng chồng rất chi là dễ thương, phải mỗi cái tội là mấy cái chữ abc trong thân nó ko di chuyển được, mí lại chồng cũng ko dám nắn bóp nhiều sợ mất cả chì lẫn chài :D. (Bi h con frog ý đang nằm yên vị và sung sướng trên chính cái hộp đẹp đẽ đã từng bọc nó - năm sau sn chồng vợ cứ việc tặng thêm funny dog, cat.... cho đủ bộ :p). Còn cái thiếp ( đẹp hơn hẳn mí cái trước ) chồng đã cẩn thận đặt nó vào cái hộp lưu giữ cùng mí cái thiếp từ trước đến h vợ tặng chồng. Chồng có một dự định vô cùng lớn lao là bao h chồng lấy vợ khác, chồng sẽ mang ra khoe với con vợ mới ý của chồng, cho nó ghen tức nổ con ngươi ( và để nó nhận thấy là lấy được chồng là vinh dự to lớn nhất cuộc đời của nó ). Nói chung là vợ cứ đợi đến 28/10 để xem cái thiếp tiếp theo của vợ, chồng đã chuẩn bị mí gói giấy bọc quà đẹp lắm. Còn thì từ h đến lúc đấy chúng ta nên nghỉ ngơi và dành nhiều tgian vàng ngọc của chúng ta để tiếp thu môn toán....
yêu vợ nhiều :x :x với thứ tình cảm trong sáng tựa nước sông Hồng :p
ps : có lẽ chúng ta nên đổi chỗ thôi. Ngồi bàn 1 mà ko có NA thì đời còn gì là ý nghĩa, ai sẽ là bạn thân của chồng, ai đánh cờ caro với chồng. Hay là chuyển xuống chỗ hội trai đẹp nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ chị Lan và chị Ly: em lại bon chen chút :-/ ủa béo trắng ah, uh chắc là anh này rồi... hơ, tại em đang băn khoăn cái anh mà cô giáo dạy thêm lý của em nhắc đến có phải anh HS ko, ;;) tại cô bảo cái anh đấy trông mặt ngây thơ hiền lành nhưng mà lại mê 1 chị đến mức độ điên cuồng...8-} hum nọ đang học cô kể chuyện mà bọn em choáng 8-}
 
Back
Bên trên