TOEFL thầy Mạnh ??? Enjoy !!! :D

Trần Hương Giang B
(irischan)

New Member
Có một điều chắc chắn là trường ta đã, đang và sẽ có rất nhiều người đi luyện thi TOEFL. Và nếu luyện thi TOEFL thì chắc không ai là không biết đến tên tuổi một nhân vật lừng lẫy mà danh tiếng đã nổi khá lâu rồi. Đó là THẦY MẠNH. Và vì sao thầy lại nổi tiếng đến vậy. Có thể nói một phần là do dạy tốt, còn thì vì vô khối những giai thoại hay ho mà chỉ những ai đã từng đi học thầy mới biết được. Vậy nên tui lập ra topic này nhằm để tất cả những ai đã từng có kinh nghiệm học thầy Mạnh, kể cả kinh nghiệm đau thương hay những chuyện "gần như tiếu lâm":D có thể lên chia sẻ cho mọi ngưởi để chúng ta hiểu thầy Mạnh hơn:)) . Lý do khác nữa là vì với mỗi lớp thì thầy lại có một chuyện khác nhau để nói nên không biết cái nào là thật, cái nào là giả nữa:((

No mà thầy Mạnh nhiều khi cũng hay lém. Cười vui cực:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Bọn mày là những chiến sỹ diệt gia đình" :)):)):))
 
Thầy có gì đâu mà sợ. Dạo này thầy hiền thế còn gì.
 
"Mày á, khác con :mad:) ở mỗi cái đuôi thôi" :)) Chết cười :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sm hay vãi lúa, thế mà tao ko được nghe cái câu đấy. với tao thì chỉ có "Cô tưởng cô tinh tướng mà to à? Sống dưới mái trường xã hội chủ nghĩa quen quá rồi hả?" --> LMAO!!! =;
 
Đi toilet nhớ chú ý giật nước. Trường hợp mà hai người đi liền nhau mà ko giật được thì gọi tôi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con lợn với con lợn luộc con nào ngu hơn hả mọi người ? :))
 
=)) enjoying!!! hôm nay đến là cười chết mất :p cơ mà được nghe kể lại kiểu này mới hay cơ :D
 
À, đúng rồi, đi toilet nhớ tắt đèn giật nước, nhà bếp cũng thế. Trong tủ lạnh là nước lọc tôi để lạnh, ở ngoài là nước thường, các anh chị cứ dùng... nhưng đừng uống hết nước lạnh ! :))
 
khua khua ông này bị mắc bệnh bốc fet' lần trước ông ý bốc fet' là tết đc mời làm đại diện danh dự đến DSQ mỹ
 
Sao lại thế?? Ngày nào đến học cũng thấy thầy rất nhiệt tình bảo rằng thì là nước ở trong bếp chứ ko có cái vế đằng sau?? Chắc cũng tùy nơi tùy lúc.

@ A. VAnh: cái vụ đại diện danh dự có lúc nào thế??
 
Chả biết thế nào chứ thày bảo tết ngày nghe 2 tiếng , hết tết ngày nghe 3 tiếng , đến học ở trường còn chả được 1 tiếng ...
 
20 tháng 11 là ngày gì hả các em? :))

xin lỗi, thầy là thầy chỉ ăn được baba=))
 
Đùa chưa hiểu học ông này tốt ở đâu nhưng mà học đc gần 1 năm thì mình nghỉ vì càng ngày càng ngứa ông này ạ.
Đi ăn với lớp : "Tôi biết là các em không để cho tôi trả tiền đâu nên tôi chỉ mang theo chai rượu thôi"

"Hai đứa con của tôi đều mang quốc tịch Mỹ các em ạ"

Đang mắng cả lớp thao thao bất tuyệt thì chị lớp phó mang chai rượu vào biếu nhân dẹp gì đấy: "À đấy là tôi nói là chỉ vì muốn tốt cho các em thôi. Quà cáp làm gì thôi tôi cảm ơn". (Bố ông)

"Tại sao ở Việt Nam lại chỉ có khoảng 1, 2 trăm k 1 cái quần jeans nhỉ? Tôi ở bên kia thấy toàn may trăm $ 1 cái! Tôi hôm trước vừa mua cho vợ 1 cái váy nghìn rưởi(1500) $. Tôi nghĩ các chị lớp này mỗi người cũng nên sắm 1 cái"



"Có 1 lần thái tử Charles đến thăm trường đại học của tôi ở bên Mỹ. Tôi với ông í nói chuyện với nhau 1 lúc rồi ông í hỏi tôi có thiếu gì không. Tôi bảo tôi chỉ thiếu mỗi quyển từ điển (gì gì đấy) thế là ngay ngày hôm sau ông í cho người mang đến cho tôi rất chu đáo. Trong tủ tôi vẫn còn giữ đây này" (Khỉ đột có giỏi thì ông thử mang ra cho bọn tôi xem nào)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em giang:ah` noel năm ngoái ông ý cho nghỉ (eo ôi trời sâp) ông ý bảo đc làm khách mời danh dự of ĐSQ mỹ
ông này còn có lần bốc fet ông ý sang mỹ tập hợp hàng trăm hs của ông ở mọi miền US lại đc hàng trăm người =))
rồi suốt ngày kêu mấy thằng thầy kon cô dưới mái trường XHCN blablabla
 
Hahaha bạn VA cũng bị nói là thằng học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa hả? ^^ Kawaii!

Hahah nhớ một năm trời cày bừa ở cái xó đấy cười chết thôi! À, em nào làm bí thư hay lớp trưởng lớp phó nhớ đừng khai ra. "Cái lũ vô tích sự, đoàn với cả đội làm được cái khỉ gì? Cô bận đoàn bận đội thì học TOEFL làm gì nữa!" --> Đuổi! :))
 
Cứ gọi là chết cười!!! :))
Tôi chỉ cần các em học giỏi thôi!! Quà cáp làm j`! Tốn kém wa'!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên