TOEFL thầy Mạnh ??? Enjoy !!! :D

Ông Mạnh chắc chắn có lên mạng chứ , nhưng có lên HAO ko thì ... chúa biết , ổng ý biết và history trong máy nhà ổng biết :D. Mà ổng lên đây cũng tốt , sẽ biết có rất nhiểu quotes về mình ! Có khi dạy các lớp lại khoe các hs là có 1 forum dành riêng cho tôi :smoking:
Nhưng học Mạnh ngoài kiến thức thì cũng có cái lợi ! Mặt dầy thêm , ngộ về sau phải đi chửi nhau / bốc phét/ bán rau ngoài chợ thì cũng ko có gì là bỡ ngỡ :D
 
Ờ , công nhận là thế ...
History máy ông ấy biết ko thì ai mà biết được , như mình thường xuyên clear history ...
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Ờ , công nhận là thế ...
History máy ông ấy biết ko thì ai mà biết được , như mình thường xuyên clear history ...

Theo điều tra gần nhất :D , những người thường xuyên clear history là có vẫn đề đấy nhá :biggrin: :smoking: ! Bạn Minh xóa history theo ngày chắc là ...èm hem :smoking: ( just kidding :D)
 
Chuyên Anh có khác , sắp quên tiếng mẹ đẻ rồi : vẫn đề ...
Ko những clear history mà còn delete cookies , delete files , vì lí do an ninh và lí do cá nhân ...
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
và lí do cá nhân ...

Đấy vấn đề nó nằm ở chỗ này này ? :smoking: :D .
Mà tiếng việt tớ còn sõi lắm bạn à , hôm nào thi nói tiếng việt ko ? :smoking: :D. Mà thôi ko chat chit vớ vẩn , sợ lắm . Ngộ lão Mạnh vào lão lại chủit loạn lên ai cho làm loãng topic của lão thì có mà hết đường về quê mẹ ;) =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái lão này... từ khi xin học đã thấy mất dạy rồi... chán cũng chả buồn học nữa...
Ai đời đến thằng em lão mà lão còn chửi ngay trước mặt mình nữa thì... chịu... :|
 
Cần gỉ, mình chỉ học cái tốt của thầy cô thui chứ có ai học cái xấu bao giờ đâu. Mới cả hình như từ khi bắt đầu học ông cũng ko có gì quá đáng ---> được:D
 
Ừ , kể ra cũng ko có gì quá đáng , dạo này cũng vui vui hơn trước đây một ít ...
 
Úi dời, không ý chả sứong quá ý :D ông ý cũng chẳng ghét bị chửi đâu, thật đấy!

Nhưng mà nói thật học ông Mạnh nghe lên nhiều lắm đấy.
 
Em cũng thấy thế , cả nói nữa , nhưng ngữ pháp thì chưa thấy lên tí nào , chỉ đọc và ghi thì ko ổn lắm ...
 
tưởng học Mạnh lên nhất là ngữ pháp chứ :p

Nguyệt ơi,hôm dạ hội của lớp mày,HOW ấy,hôm đấy đáng nhẽ tao phải thi thử ở nhà ông ấy,nhưng tao đến muộn,ông ấy ra cửa bảo nhẹ nhàng đến độ tao kô tin nổi "thôi em ạ,băng bật mất rồi,em cứ về đi lần sau làm bài cũng được" :)) làm tao tí ngất :))
 
Ông ấy hôm đấy chắc đang có chuyện vui , khi nào ông ấy vui vui thì học cũng ko đến nỗi nào ...
Có thể là NP chưa học đến phần hay , nhưng mấy tháng đầu chủ yếu nghe nói thôi ....
 
Hôm nào ông ý vui hay nhà đang có người, chẳng hạn như con ông ý chẳng hạn thì ông nhẹ nhàng đến bất ngờ luôn:))
 
" cái ông này buồn cười lắm! Lúc hiền thì cưng yêu vợ con hết mực! Lúc điên thì thậm chí có thể Lẳng con từ tầng 5 xuống" :)) :)) :))
 
Thôi , nói xấu sau lưng thế là ko tốt đâu ...
Hãy bàn đến cách dạy , chất lượng học đi nào ...
 
Chất lượng học thì rõ ràng là tốt roài. Mà những anh chị nào đã từng học thầy Mạnh có thể truyền dạy lại cách học thầy sao cho có hiệu quả ko?:D
 
Uhm , có lẽ cũng phải có cách mới học được , chứ em thấy học ngữ pháp chưa lên trình tí nào cả , nghe nói thì còn tàm tạm ...
 
Cộng em *watery eyes* mày vì (bọn) tao mà hy sinh tao ghi nhận :)) Ừ hôm đấy một đống người mẫu SM, tócc tai quần áo hoành tráng vãi hàng đi ... thi thử ông Mạnh. ^^ MSk, tao học đến cả năm rốt cuộc end up thi iBT :)) Không ngữ pháp nghe thì vớ vẩn :)) KK~~

Đây ko phải nói xấu sau lưng em ạ, trước mặt cũng cứ... phát huy như thế này đi :D
 
Chị ah, thế ông ý có luyện iBT ko??:-? Em thấy vẫn nhắc đến no thấy khó nên sợ, ko bít sao giờ :((
 
Back
Bên trên