TOEFL thầy Mạnh ??? Enjoy !!! :D

Mạnh thì lúc nào cũng "BĂNG ĐẢNG" : " Chúng mày lại định băng đảng đấy ah , lại băng đảng rồi " hoặc là " cậu này , cô này hôm nay có mang vũ khí trong cặp không ? " hoặc " hôm qua có đi chém giết ji` nhau ko ? " Lại thêm cả vụ nói xấu thầy cô trường mình thì nhiều vô kể :))
Mình mấy lần nói chuyện bị ông ý chửi là " chúng mày học thì ngu như con cầy mà mồm như tép nhảy , có thích tôi đuổi ra khỏi lớp ko ..........."
Học Mạnh hơn 1 tháng rồi , ngữ pháp thì lên ko nhiều lắm nhưng nghe nói thì lên rõ rệt . 2 nữa là sợ ông ý chửi nên hôm nào đến lớp cũng phải bài tập đầy đủ .:D
 
Xời , ông còn bảo tôi đi đua xe ...
Hôm ngã gãy chân thì ông bảo đua xe nên gãy chân , còn bảo may cho mình gẫy ko đi đua tiếp nên ko bị bắt :| ...
 
có lần con fo` đấy còn bốc fet'
" tôi đang đi fie^n dịch qua chỗ nhà hát lớn,thếy 1 pọn lao vào chặn 1 cái xe bus lại lên xe túm cổ tài xế với thu tiền xuống rút dao ( nghĩa là tông) ra lật mũ cối của thằng lái xe ra chém cho vai xịch fat' vào mẹt rồi thản nhiên lau máu vào ống quần thằng lái xe rồi fong' lên đăng j dung"

--> bốc fet' VL
nói thiệt chứ hoc ông này chẳng ra gì đâu chẳng wa la tập tính tự lập thôi mà sợ đêk gi` nó, nó mà lên đây chốt chết mi ẹ nó đê ,1 năm rồi mà mình vân x cay thằng này
 
Bạn VA nói thật hả? :eek: DSM, vãi hàng! :))

Nói thật là giờ nghỉ ông ý rồi thấy... thiếu thiếu :)) nói gì thì nói đi học thấy vui cực, hôm nào cũng nghe bốc phét với chửi :D Vui vãi hàng ^^;;

Còn ông Mạnh ko luyện iBT đâu em ạ, nếu ông ý có nói thì cũng là nói láo thôi, đừng tin.

:D Mọi người đi học ông ý làm bài đầy đủ? ^^ Trong 1 năm trời hầu như KHÔNG một hôm nào là tớ/chị đi học làm bài :)) 1 năm liền khôgn bài vở gì cả, ko nghe nghiếc gì cả :D
 
Nghe Mạnh chửi người khác thì tất nhiên là vui rồi ...
Nghe Mạnh chửi mình thì mặt dầy thêm ...
Nghe Mạnh nói thì biết Cuội chưa là gì ...
 
nói thế thôi mạnh ôi tôi nhớ ông lắm giờ mà tôi gặp lai ông thì .........
 
Sợ thế, mà a VA ah, anh nói em nghe gai hết cả người. Nói gì thì nói nếu mà ko học Mạnh nữa có khi lại thấy buồn vì quen nghe thầy chửi roài ấy nhỉ:)). Mí lị có chử thì chửi kệ chứ, miễn sao ko qua quắt lắm là được mà. Chửi chán lại thôi, có mất gì đâu. Mà Tết ko tặng quà ông ý có sao ko nhỉ:-??
 
Tết chắc cũng phải quà cáp , biếu xén , " thôi , anh chị làm thế làm gì cho nó tốn kém " ...
 
ôi giang ơi, tí thì tao cười lăn từ trên ghế xuông đất
công nhận lão rất khoái băng đảng, chắc bạn tuấn minh biết rõ nhất, gãy có cái ngón chân mà lão cứ nhai đi nhai lại: thế cậu này hôm qua có đi đua xe ko, các cô kia có ngồi sau xe cổ vũ ko.. blah blah
tao nghĩ lão bị bệnh HOANG TƯỞNG mày ạ, chỉ khổ vợ con lão
anh tao kể ngày xưa lão này đi nước ngoài làm công nhân bốc vác, chứ ko có columbia gì đâu. Mà tao nghĩ lão chưa chắc đã từng thò chân ra khỏi biên giới việt nam, lý do gì khiến cho một con người trở nên như thế nhỉ??
 
My ơi, không phải bạn Tuấn đâu, đây là bạn Tuấn Minh, còn gọi là Minh toa.
Tớ cũng nghe vài người nói là ông chỉ làm việc chân tay nước ngoài, nhưng cũng phải công nhận ông ấy hiểu nhiều về Mỹ thật.
 
Thì bạn ấy gọi là Tuấn Minh chứ có gọi là Tuấn đâu , mắt cậu lệch trục à...
Thế thực sự thì ổng đã ra khỏi Vn chưa , người thì bảo chưa , người thì bảo ra rồi làm cviệc chân tay ...
 
Chưa ra khỏi VN mà nói cứ như mình là người lão luyện lắm ý, thế thì chắc ông ý phải có trí tưởng tượng phong phú và bay bổng lắm nhỉ:))

My à, chúc mùng năm mới mày nhá( đến giờ vẫn ko chắc chắn tên mày viết là i hay y:x)
 
Thì bạn ý viết là My , cứ viết là My ...
Nhưng thực sự là ông chưa ra khỏi Vn thật à , thế kiến thức của ông ấy ở đâu ra , nếu chưa ra khỏi Vn mà trình nói như thế thì cũng đáng phục đấy chứ , phải học tập ...
 
Thôi thì chúc mừng năm mới thầy Mạnh, dù thầy đã ra khỏi VN hay chưa:))
 
Ơ , thế thầy Mạnh có lên HAO ko nhỉ , hay hôm đi học bảo thầy lên , chúc mừng năm mới thầy , mong thầy ko đọc mấy trang trước ...
 
Ai làm xong bt thầy Mạnh rùi thì thứ 6 đem cho tôi chép nhé....chán chả muốn làm...
 
Mới làm hết nghe ...
Còn dịch thì mới được khoảng 4 bài , oải quá ...
Còn toán Khải tao chưa làm nữa , hiz ...
 
Thầy bảo dịch 10 bài đấy bố ạ , 3 bài là thế nào ...
PNam lại quên đưa tớ vở toán rồi , t6 thì học đại chép sao kịp ....
 
Back
Bên trên