::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ai bảo box này ế nào
để em kêu gọi cho tại mấy hôm nay bận wa nên em chẳng lên được(thông cảm nha)
khiếp học cái ánh xạ ngu không tả được
sang tuần lại còn kiểm tra nữa(chán!!)help!help!
 
Hi cả nhà...

Lâu lắm mới lên đây...
Điểm qua vài tin vắn cái đã... :D

Tình hình rất là tình hình...
Năm nay được bít là mình sẽ chết môn HÓA...
Cô Băng vô lớp là bắt đầu xả vài "băng" đạn...
Chắc mình sắp chết rồi... :(( :(( :((
Các môn khác nói chung là ổn... ;)
 
Quên mất chưa nói về giải trí...

Lớp mình nhiều bạn đá bóng PS2 hay phết...
Hôm qua vừa "tỉ thí" với bạn Long...
KQ hết sức ấn tượng... 1 trận hòa và... 5 trận thắng... :D
Hi vọng thứ 4 sau lại được so tài...

Hinh như hết tin rồi... :D
 
Gió qua để mát hiên nhà... :x
Em qua để lại thướt tha yêu kiều... :x
Để vương một đám mây chiều... :x
Để tình nương tiếng sáo diều vút cao... :x
 
ac ông việt anh này viết văn hay wa
mk ko bít ai đen tui ko nhỉ
cái pc vừa del linux cài lại win , cài xong mới nhớ ra quen chưa lưu data vào ổ dư phòng thế là đi hết data
xong kiếm cái usb ra hàng net copy game về chơi cho đỡ buồn thì :(( cái usb lại ko cánh mà bay:(( dien wa mới mua chưa đuợc 1 tháng
chán wa đến giờ vẫn chưa có game để chơi ..( chả lẽ lại ra quán buy đĩa ah :( )
 
nguyễn lê hưng đã viết:
ac ông việt anh này viết văn hay wa
mk ko bít ai đen tui ko nhỉ
cái pc vừa del linux cài lại win , cài xong mới nhớ ra quen chưa lưu data vào ổ dư phòng thế là đi hết data
xong kiếm cái usb ra hàng net copy game về chơi cho đỡ buồn thì :(( cái usb lại ko cánh mà bay:(( dien wa mới mua chưa đuợc 1 tháng
chán wa đến giờ vẫn chưa có game để chơi ..( chả lẽ lại ra quán buy đĩa ah :( )
Chia buồn :Dđến lớp mượn đĩa thử xem hỏi thằng Minh hay thằng Trung ấy bọn nó có nhiều đĩa:))
 
Lâu rồi người ấy nhớ ta không... :x
Xa nhau người ấy có còn trông... :x
Mỗi khi lên mạng cùng nhau "chat"... :x
Chia sẻ cùng nhau mối tơ lòng... :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, ban VA lãng mạn nhẩy ;;)
Lớp Toán mình tự nhiên lại có một đồng chí như thế quả là "hàng hiếm" :p:)) (sozzy chú VA, nhưng chú thơ thẩn kinh nhỉ :p)
Cả nhà ơi, tình hình ở nhà thế nào roài? Em Trang chả thấy onl bao h nhé [-x, suốt ngày tí tởn lên chăm chăm đợi endless.. [-x, đấy, thế mà ngày xưa cứ kêu tao loạn lên :)) bây h có con còn điên hơn :)) :)) Nhớ em Linh với em Lan thế.
 
năm nay 20 thành lập trường các môn học sẽ kiểm tra dồn dập khiến học sinh bù đầu.Em xin đú theo bạn VA làm 1 bài thơ "tức cảnh sinh tình" hơi chuối mong mọi ng` thông cảm:D
Học hành mới vất vả làm sao
Toán,Văn,Lí,Hóa chọn môn nào
Môn nào cũng kém thôi bỏ hết
Học lắm y rằng sẽ bị đao(down)
 
Thôi thôi , lớp toán làm thơ nghe cũng khủng , nhưng mà tốp cho em nhờ .
Mú , người ấy của mày là ai thế , nghe rất là tâm trạng .
@Hưng : đĩa mượn thằng PNam ấy , nó nhiều chất chật tủ .
 
kỉ niệm trường có nghỉ nhiều không???
mà anh VA đen nhỉ,em cũng bị hỏng USB rồi :(( ,anh câu bài khiếp thế không bít
 
Mượn nó ấy chứ mượn gì tui .
Ai mà biết được nghỉ thế nào , chỉ biết là trung bình 1 tuần kiểm tra n lần ( n đủ lớn )
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Lâu rồi người ấy nhớ ta không... :x
Xa nhau người ấy có còn trông... :x
Mỗi khi lên mạng cùng nhau "chat"... :x
Chia sẻ cùng nhau mối tơ lòng... :x

--Bác VA lãn mạn phết nhỉ, ;)
 
@Em zai trong sáng ;;): thằng em hết chỗ roài thì vào đây câu bài à? /:)
@con Trang: Mấy lần tao onl chỉ toàn gặp sếp đang chat với phu nhân, hôm nay hỏi sếp có thấy mày đâu ko, sếp bảo mày ngủ roài để chiều còn đi học=> chán chiện
@Minh: sao ku Minh lại pót lại ảnh từ năm ngoái thía, bộ hết nguồn roài sao?
@Hôm nay mọi người đều rủ nhau đi đâu hết :(( Em cô đơn tại đây, buồn quá!!!!! "Thời gian thì ít mà điều muốn nói thì nhiều=>nói linh tinh :((, thương bố thằng ku lắm :(("
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên