::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lâu lắm rồi mới lên lại HAO , dạo này cày PTV đêm ngày .
@Nam : sao đá bóng mà chả thấy chúng mày rủ tao , ở nhà chán thí mồ .
 
hóa ra 2 iem P+ N--> đang giúp chị e bàn bạc---> lo vụ ăn sáng---> ý kiến wes hay!!!!!!
 
có ai bit' tung tích thầy iu của lớp mình đâu k nhỉ?
có ai bit' bao h tập trugn o trg` k nhi?
có đứa nào muốn lớp mình đi tham wan 1 phát hoành tráng k nhỉ?
o nhà chán thấy mồ:(( đi chơi đê pà kon:D
ki' mới biết chỗ này spa resort tam' bùn hay nắm :D
 
DA:b-(b-(b-( con này,chỉ phá[-x
ko thèm gọi điện cho tao,cũng ko off je[-x
mày nhiu` tội lắm a'
 
to Ze: bây giờ kịp đi hả bé, tao nghi lão Hùng sắp í ới rồi? Chết tao, lại Văn :(
 
Dạo này ko ai gặp Linh à?
Cho tui hỏi tình hình mọi ng` sao rùi?
Bao giờ tập trung gọi tui nha
 
Hix! Thẻ net của tao hết xiền. Dạo này đâu có lên net ở nhà! H đang ngồi ở BC dùng chùa nè! Tao gọi cho mày thì lúc nào chẳng: Gia đình cúng tôi hiện đang đi vắng, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng tít... Hĩ. Chưa làm bt bác Thái chìu nay.
To bác Nam: Con Linh dạo này trắng trẻo, béo tốt ghê lắm. Hix, chả bù với cháu, càng ngày càng đen, bị mọi người trong nhà chê là dạo này gầy và xấu. Hix!
 
Các bạn lớp Văn cho hỏi tí, bạn Hà Minh Linh Trang có phải lớp Văn không vậy?
 
mày gọi điện rùi sao ko để lại lời nhắn lun ,đã nghe giọng tao "that thiết" xin để lại tên và lời nhắn ....:p
online thì gửi off cho tao thông báo...trong t/h YM của mày đã hết din :D
nhớ đấy
 
ma^y' chi. gai' xinh diep. lo*p' 10Toan'1 o*i, cho iem hoi? ti'
 
cho iem bit 1 ti' info ve^` anh Vie^t. Hu*ng lop cac chi duoc ko a ;;)
Cha? la` con ban iem no' ke^t' o^ng y' < ko hoc Ams>, ngai. hoi? ne^n nho*` iem hoi? ho^.
Cac' chi nho* giup' iem nha'. Thank nhiu`< chut chut chut chut cac' chi>
:D
< do cai' MVT downy ne^n iem ko go duoc TV--> rat mong nhan duoc su cam thong sau sac cua cac chi :(( >
 
chữ kí của em này hoành tráng wa' 8-} 8-}
PTMinh ui nói cho em bit' thông tin đi kìa :D
 
Em ui, cái anh Việt Hưng ấy ngồi ngay sau chị đấy. Trông có vẻ "nạnh nùng" nhưng cũng vui tính phết. Anh đấy hay di bus 34 (cùng chị và mấy anh khác trong lớp) nhưng mà rất hay đi học muộn nên tên rất popular trong sổ ghi đầu bài (cứ hỏi chị Trang kí thì bít, hehe :D) Em nào có nhu cầu thì để chị giới thiệu cho (hehe, tất nhiên phải có wa có lại). May mà ku Hưng ko lên HAO nhìu hay sao í, nếu ko nó chửi mình chít. À wen, thêm một info: ku Hưng thik mấy cái trò rổ rá lắm.
 
Dạo này thấy ai cũng kêu chán, buồn, chẳng nhẽ mình cũng kêu(lại bảo là bắt chước)
nhưng mà không kêu thì lại khó chịu , CHÁN WA', SẮP PHẢI ĐI HỌC RỒI :D
Long ơi, post link cái nguyên nhân làm điểm chất lượng còn 9 đi
CHúc mừng bạn Tân đã được cộng điểm chất lượng từ 9-->11
 
chán quá, cả nhà có ai bít bao giờ đi học + đi chơi không? Nhớ cả nhà quá.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên