::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thua vẫn chưa chừa hah?Rồi,CN này đá tiếp(chưa chắc đâu nhe:|)
Dạo này học chả ra học,chơi chả ra chơi,đá cầu thì càng ngày càng cùn đi:(( thế mà...:(...kiểu này như Bayern Munich mất:((...may mắn vẫn còn siêu nhân:))-Hamburg:))
Quân ơi là Quân,mày có còn là mày nữa ko???:((...ức chế,tối nay lập 1 topic mới trong HAO...hay là thôi...
 
Đá thêm lần nữa khéo rụng đấy các chú ạ , chưa tởn à , thôi cứ thế để giữ thể diện ...
Tuần sau và sau nữa thi rồi đấy các chú ạ , có làm bữa chơi bời j ko , t7 có rảnh ko ...
 
Minh vẫn còn máu me nhỉ:))
Anh bảo anh Tiến rồi anh ý bảo có đá thì cũng hơi muộn 1 chút chắc khoảng 10 h
 
Nguyễn Văn Hà đã viết:
hóa ra là tuần sau thì học kì rồi

tuần sau nữa thi tập trung

vẹo vẹo vẹo....

thôi ko sao, nghĩ tới tương lai 2 tuần đi học như chơi, và 3 tháng hè thì phải cố gắng thôi


chẳng hiểu cố gắng cái j` :))

chán qá, chẳng buồn làm Hóa nữa, mấy tờ đề tồn đọng liền

ngồi bàn học dc. mươi phút, lại vào ngồi chơi :|

ĐHBChữ thì cũng chẳng tiến triển, chắc không khí thi cử đã tràn ngập nơi nơi

"Học hết sức chơi hết mình" thì last post là Khưu Trí Trung hôm qa 08:13 pm :|


ngồi xem lại lịch sử topic lớp mình thấy đợt trước phát triển chóng mặt, cả về lượng bài lẫn lượng người

mà giờ tiến chậm qá, đâu hết rồi, mấy bé lớp 10 ko thấy nữa, 12 mất tăm, benny yêu dấu nơi đâu


học hết mình cho qa đợt thi này, đến cuối năm rồi hè nữa, tất cả quyết tâm "dân giàu nước mạnh"

ảm đạm 1 thời gian thôi rồi phải làm topic "cà bung" lên, bùng bùng lên :)>-

càng ngẫm càng nhìn càng thấy tên ::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..:: của em Trang hay lắm, hay lắm =D> :)>-
 
Thứ 7 này đến nhà Minh đê
Chơi bời 1 bữa trc' khi bước vào 1 tuần khó khăn với những môn học thuộc lòng :))
Chẳng hiểu nghe đâu ra thông tin là trường mình thi tập trung năm nay thi sẽ có 3 giám thị, 2 trong phòng 1 lượn lờ ở ngoài :( kiểu này chắc chết mất :((
Mà CN này chắc là ko đá đc đâu :D 1 số cầu thủ trụ cột lớp mình bận việc riêng gia đình
 
/:)Hô hào đi xong lại ko đứ nào đến nữa:))
@ hà: đáng tiếc là ko ai post bài nữa chứ một mình bạn sao mà xoay chuyển tình thế được:))
 
Thỉnh thoảng tớ vẫn lên nhưng mà chẳng biết viết cái gì
thoi thì lại viết kiểu cũ
Lại câu cho hồ bớt cá
Khi nào biết cách viết nào sáng tạo hơn thì đổi mới sau.
 
CN này có đá thì cũng xin kiếu , tuần sau thi cử lung tung xoèng , cn này phải tập trung chuyên môn vào chăm lo học hành :| ...
Thế nên t7 này có tụ đc thì tụ , ko thì sợ thi cử rồi chả đi đc , đợi đến hè thì hơi lâu ...
 
Biết ngay mà, thế là CN này ko đá được hả:))
Thi cử chả việc gì phải lo cả, cứ học hành bt là được rồi:))
 
Cứ để sau khi thi học kì xong thì đá cũng được các ạnh ạ !
Lúc đó cả 2 lớp đều đủ quân,chơi 1 trận quyết liệt.
Với cả đá sớm như hôm trước còn đá được lâu.
Chúc các anh thi học kì tốt !;)
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
CN này có đá thì cũng xin kiếu , tuần sau thi cử lung tung xoèng , cn này phải tập trung chuyên môn vào chăm lo học hành :| ...
Chăm gớm... thi HK anh chơi còn nhiều hơn bình thường...
Cuối tuần này sẽ complete Tomb Raider: Legend...
Trước khi thi tập trung sẽ complete nốt Ranbow Six: Lockdown...
Sau đó sẽ chuyển sang Obvilion IV: Elder Scrolls...
 
Hận đời lắm thằng bon chen...
Học hành như shit mà cũng vòi điểm...
Không bon chen chắc không sống được...
Cố đạp lên vài thằng ngu mà sống sót qua kì thi sắp tới...
Chúa sẽ không hại kẻ có thực tài...
 
sư huynh ?????
đợt này không hiểu sao tự nhiên mình học hành hưng phấn thế, tất cả bài tập đều làm hết
mà mọi người có thấy là đợt này lớp mình hơi nhạt không, chắc tại nhiều bài quá
thi xong anh em tụ tập đi chơi nhé, chơi nhiều vào chứ năm sau chắc chẳng chơi được
mà vụ đồng phục thi xong tính luôn cả thể
 
Nhạt là vì nhiều vấn đề và lý do:)), ko thể nói hết được, rủ đi chơi mấy lần đến nhà Minh to, chỉ được cá mồm, song cuối cùng thì.....
Thi học kì rõ ràng là chả bao giờ phải ôn cả:)), vẫn điểm tốt như thường:))
Thi xong có đi chơi ko thì tính sau, còn bao nhiêu chuỵen phải làm:(
@ Linh: nhớ những gì phải làm đấy, nhớ thứ hai đấy:D
 
Chán...học vẫn ko ra học,chơi vẫn ko ra chơi...thế mới biết là nhiều ng cực kì vô tâm...(muốn hiểu như thế nào thì tùy :|...)
Phải lặp lại 1 lần nữa...Mày có còn là mày ko?:|
Định lập 1 topic nhưng lại thôi...nhớ mấy lần trc chả hiểu mô tê j mà mình bị dập cho te tua:|...xin chừa...
Hôm nay ngồi tán dóc với Nghĩa cũng có nhiều điều hay hay:)):
Chúng ta sợ con chó to vì nó to hay là vì nó là con chó?
Xanh nc biển và xanh da trời đều là màu xanh,nhưng khác nhau ở chỗ nào?
Mục đích sống với sự tham lam của 1 con ng có khác nhau ko?
Sự thông thái và sự hiểu biết,khác nhau ko?
Và 1 chủ đề cũ rích:kiến thức thu đc và điểm số...
còn nhiều cái khác nữa...
 
ku Trung chột vụ lần trước đến 1 mình rồi nên hôm nay lại ko đến, phí lắm phí lắm

hôm nay là hôm hát karaokề lìu tìu nhất từ trước đến h`,hát hò mấy bài chẳng ra đầu vào đâu toàn rap bè vào, xử lí âm thanh kiểu mới mà điểm cao vút. hát thì đủ mọi thể loại

trữ tình với Khoảnh Khắc, Dư âm, n~ bài hát về Hà Nội
bốc lửa Em muốn sống bên anh trọn đời, rồi Ly cà ffee Ban Mê
lòng yêu nước, yêu Đảng cũng dc. tôn vinh với Tiểu đoàn 307, Tiếng chày trên sóc bombo, Bài ca Trường Sơn, Bài ca Đảng lao động VN ...
hoài niệm Con đường đến trường với phong cách biểu diễn mới thật hồn nhiên và tinh nghịch

đặc biệt hôm nay còn có video clip Tôi ko tin
cảnh 1: Ưng Hoàng Phúc tiễn người yêu đi du học
cảnh 2: Ưng bước trên con đường kỉ niệm, đọc n~ dòng thư tình cũ mà nhớ người đi
cảnh 3: Ưng phát hiện 1 số đồ vật của nàng bị qăng vứt đâu đây
cảnh 4: Ưng mở cửa phòng thấy ny đang ấy với thằng khác
cảnh 5: kết thúc với nỗi hận nói ko nên lời, khóc chẳng ra nước mắt, Ưng ngẩng lên tivi, xem mình dc. chấm bao nhiều điểm cho phần video clip, và 84 là số điểm cho anh... ị ị ị
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm qua thật là thích thú
hát xong viêm họng
về đến nhà mẹ vẫn chưa về
coi như hôm qua ko đi đâu cả
trời biết đất biết, ta biết, nhưng quan trọng là mẹ ta ko biết
mai lớp Hóa giao lưu, lại bớt được 1 số tiết
 
Hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn...

TOMB RAIDER: LEGEND
Level: Croft Manor (Game Finished)
Time: 07:25:25
Completed: 86%


Đợi thi xong rồi cố gắng chơi nốt lên 100%...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên