::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Spam hay ko còn tuỳ vào ý nghĩa...
Dài hay ngắn ko quan trọng lắm...
..........................................................................................
Cái vụ giao lưu tao thấy có vẻ ko ổn lắm...
Sao toàn các bạn gái lớp Nga với các bạn trai lớp mình thế...
Chiều ngược lại ko thấy gì... :))
Ko ổn là ko ổn thế nào? Bạn VA đừng có bàn lùi thế chứ!
Chiều ngược lại ko thấy gì chẳng wa là vì con trai lớp Nga kém cỏi wa ko đáng để con gái lớp Toán phải để ý thui, có gì đâu mà phải thắc mắc. Còn nếu con trai lớp Toán mà ko mấy quan tâm và ko thích việc này thì :-? ...hủy nhé!/:)
 
Phạm Tuấn Minh đã viết:
Các chú ơi tuần này thi điên rồi đấy .
Tại topic mình thằng Trung với thằng Dùng spam nhiều quá đấy nên mới bị chú mod chửi cho .
Hôm nay kéo mãi mà ko thằng nào chịu xuống lớp Nga cả , chán thật , anh xuống một mình nhưng ko dám vào ,hiz . Thôi đành để hôm giao lưu gặp luôn thể vậy .
Bài quá dài , ko thể gọi là spam.
viết tên em sai rồi
mà ko có em câu
thì có anh chứ sao :))
 
em Dũng thử xem lại trang 133 hoặc 134 xem
em với thằng Trung toàn câu tay đôi, bài với va vớ vẩn
mà hôm nay trời lạnh kinh dị, cứ tưởng được nghỉ tiết bác Khải, ai ngờ cả lớp bị bác Khải chơi hai lần
mà hôm nay mới nhìn thấy bác Khải đeo kính, trông hay ơi là hay
 
Trởi lạnh à...
Mình thấy bình thương thôi... chắc tại thân nhiệt cao... :D

Hôm nay phát cái huy hiệu trường... ko biết có phải đeo ko đây... :(
Mà có chắc là được đi nghỉ ko đấy...
 
Thầy Khải thâm nho quá , bảo cho anh em nghỉ rồi lại thôi .
Vụ giao lưu với lớp Nga ổn đấy chứ , cứ đến hôm đã định thì ai đi được thì đi .
Riêng vụ kèm cặp thì đâu có vấn đề gì , luôn luôn sẵn sàng .
Có điều chỉ sợ bọn tớ giải 1 kiểu , giáo viên bọn cậu ko đồng ý kiểu đó thì toi .
 
Ko ổn là ko ổn thế nào? Bạn VA đừng có bàn lùi thế chứ!
Chiều ngược lại ko thấy gì chẳng wa là vì con trai lớp Nga kém cỏi wa ko đáng để con gái lớp Toán phải để ý thui, có gì đâu mà phải thắc mắc. Còn nếu con trai lớp Toán mà ko mấy quan tâm và ko thích việc này thì ...hủy nhé!
Bạn Ngọc Anh đừng hiểu lầm thế, thằng VA nó dạo này bị ... nhiều quá nên hơi ....., mong bạn thông cảm :))
Giao lưu thứ sáu tuần sau liệu có vướng thi không nhỉ
 
Ừ , thằng VA nó có vấn đề về thần kinh , chắc tại trời lạnh quá .
 
Hô hô...
Tao có thấy trời lạnh đâu mày...
Vẫn mặc 1 áo đấy thôi... :))
 
Rồi xong bây giờ chỉ việc qua được ngày thứ 5 và thứ bảy thì có thể tạm nói là đã xong chặng khởi đầu :))
Cố lên anh em toán 1 :))
Cùng nhau vượt qua sóng gió ha ha ha :))
 
Thế qua thứ bảy là xong à... Mày vứt thi tập trung vào đâu đấy...
Lại còn đợt lạnh "rét nhất trong 30 năm nay nữa chứ"... :((
 
Trời lạnh thiệt là sung sướng, ngồi trong nhà ấm ko thể tả :))
Nhưng ngồi làm bài thì chả sướng chút nào :))
 
Đó là mày thôi...
Tao thì ngồi nhà trùm chăn... đá P.E.S 5... rất ấm áp...
Tối ra ngoài đi dạo rồi làm bát phở nóng... hay lắm... :)
 
Ừm nhưng mà trong nhà ấm ko thể tả mày ạ, chả biết mấy bạn ở nước ngoài chắc lạnh lắm, khổ thân :))
 
Hihi, bạn Trung có phải đang thương bạn Chanh ở xứ lạnh ko? ;;)
Mấy hôm nay ấm phết, chỉ tầm từ 2-5 hoặc thậm chí 7 độ thôi ;;) :))
 
Oài...
Thậm chí 7 độ thôi à... :(
Ở đây bét nhất cũng là 10 độ... :))
 
ở bên đấy có tuyết đúng không chị!!!!!!!!!:Dem thik tuyết lắm.....ước j nc mình lạnh đến độ có tuyết!!!!!!!!!!!!chán,chỉ rét đậm 2,3 ngày thôi:(
 
Hum nay lạnh tê tái nhưng vui :))
Chán quá hum nay xuống lớp Nga thì các bạn ý về hết rùi
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên