Toa'n 85-88 et al.

Em cảm động quá, được chị Tố "ôm hôn" thắm thiết. :* Có anh nào muốn em "dắt" không, để được chị Tố "ôm hôn" ý mà. :) Trừ anh Dũng nhá (hì hì hì...).. Chị Tố hiểu ý bỏ túi chưa. Thôi chết, không biết anh DŨng có "cáu" em vì dám "chọc gậy bánh xe" của anh không đây :-/ 8-}

Mọi người bỏ đi truớc đấy chứ, em có vào xem nhưng chẳng có "ma" nào nên mới đành dứt áo ra đi. Em cũng có vài cái mới.... nhưng mà đã "nói leo" rồi thì không dám "nói chuyện riêng" ở "chiếu trên" thế này. Em "bựn" lắm, nhưng nhất định sẽ ghé vào thăm làng chị. À, ảnh cưới anh Duy, em xem rồi.... :)
 
;;)

Đau khổ ... Hóa ra là em Yến hại mình.
Nhưng anh đăng ký cho mấy ông bạn thôi.

Em Giao:
Lớp anh còn 3 chiến sĩ "phòng không"

Nguyễn Lai Thành
Nghiêm Minh Thắng
Lê Thu Quí

Em có nhu cầu liên hệ thông tin cá nhân, số đo các lọai
thì mật thư cho anh nhé ...
 
Chả biết anh Dũng là anh nào, cho em làm quen với, đợi em Tố giới thiệu thì ...lâu quá. Mà đợi qua cả em Tố nữa thì chắc em mất phần. ;;) :)
 
Mai chờ tớ điều tra xong, tớ sẽ giới thiệu hết cho Mai nhé! :p
 
Hờ hờ, đang làm quen với anh Dũng cơ mà. Em Tố định điều tra gì anh Dũng nữa đấy??? :-/ Còn mấy anh quen thì chả thấy tên trong danh sách, đang buồn thiu lên đây này :((
 
Mai thân mến!

1. Phải chọn đối tượng mà điều tra Mai à. Mai mà cứ bỏ công, bỏ sức vào điều tra anh Dũng, vừa tốn thời gian, mà lại chẳng được gì. (Nhỉ anh Dũng nhỉ! :D) Như thế là Mai sẽ chậm hơn tớ 1 bước. :p

2. Không nên tìm hiểu người quen cũ Mai à. Lý do thì có cả tỷ. Thứ 1, cứ ỉ i là mình quen họ nên khi tìm hiểu sẽ lại rất sơ sài. :D Thứ 2, nếu là người cũ, có duyên với họ thì cũng có từ xưa rồi, chẳng chờ đến bây giờ. Nếu Mai lại mất công sức đầu tư vào người quen cũ như thế, lại mất thời gian, không được gì. Mai lại chậm hơn tớ bước nữa rồi! :D

Túm lại là, Mai cứ nhắm thẳng mấy anh trong cái list kia mà tiến. Cứ đi từ trên xuống dưới, đánh đến đâu, chắc tới đó! Mở đầu chiến dịch từ anh Lai Thành nhé! Mai yên tâm, có gì khó khăn tớ sẽ giúp sức :mrgreen:


Còn tớ đang thử đầu tư vào cái bác mở đầu của thread này xem có xơ múi được gì không. Mất mấy bài thơ công nghiệp để tán bác ấy rồi mà chưa ăn thua gì cả. Chẹp... Khó tính thế đấy!


To em Yến : (Nói nhỏ) Yến chuẩn bị cảm ơn chị đánh lạc hướng chị Mai nhé! :D

To anh Dũng: Bữa nào anh mật thư cho em mấy vòng đo cái nhé! :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hờ hờ, ít ra thì cũng phải nịnh bợ anh Dũng cái đã, không anh ấy cho một câu, "không biết". Thế là đi tong!!!!! Nhỉ anh Dũng nhỉ?
Mà sao Tố khôn thế, anh Thành đang ở Mỹ thì tớ nhằm nhò gì???
:(( hu hu, chưa quen được ai đã bị bắt nạt rồi.
 
B-)

:)

Đợi em Giao điều tra xong thì anh mật thư cho nhé ...

Em Mai - Anh Thắng cũng quí các em T1 86-89 lắm đấy.

Em Yến - hôm nào cho anh cái địa chỉ bên London nhỉ ... >:)
 
Quên béng ngôi sao sáng này ...
Anh Hưng đang nhờ anh tìm ...
Có em nào có nhu cầu xin liên hệ với anh nhé ...

Họ và tên NG Quang Hưng
Lớp học cấp 3 Toán
Mở rộng 1
Khoá học cấp 3 85-87
Trường cấp 3 HN-AMS, CVA (Chuyên Tán phét)
Địa chỉ trường cấp 3 Hà Nội
Giới tính Nam
Nghề nghiệp PILOT
Tên cơ quan / trường học Liberal Democratic Movement /and/ Institute of Advanced Jokes
Địa chỉ cơ quan/ trường học Everywhere, esp. in AMS SINGLE CLUB
Chuyên ngành Natural Sciences, Math, Social Sciences
Năm tốt nghiệp đại học 1995, 1999
Bằng cấp hiện tại PhD
Giới thiệu bản thân AMS 1987; BS 93, 97; MS 95/96, 99; PhD 2001, ....
Sở thích Sports, Music, Books, etc.
 
---- Nghĩa là anh Thắng đang ở VN hả anh?

Đúng rồi :)

Thế bạn Tú không thông báo cho em à?

Bác ý vẫn lính phòng không. E-mail & số phone sẽ gửi sau cho em nhé.
 
Anh Dung thong bao dia chi mail Nguyen Lai Thanh the nao ma em gui thu cho anh Thanh (thắm thiết lém) ma chang thay hoi am gi ca??? quả này phải phạt anh Dũng thôi. Nho anh báo với Lai Thành dịa chỉ mail của Tú:
[email protected]
Nếu mà anh Thành có mail cho em thì sẽ không phạt anh Dũng nữa ok?
Thế anh Thành không vào HAO à anh Dũng? Và list cac anh chua vo cua lop anh khong co ten anh ah??
 
:-s

Chết dở. Chắc bạn Thành chỉ liên lạc với em Tố thôi.

Em Tú về lâu chưa?

Anh Hùng lớp anh có gửi lời hỏi thăm em đấy ...

B-)
 
:)) Đề nghị anh Dũng không chia rẽ nội bộ nhé! Hay là anh Dũng giận là em đã ngăn đường cản lối bạn Mai làm quen với anh Dũng mà bây giờ trả đũa em thế? ;;)

Mai ơi, tớ bàn với Mai là đánh từ trên đánh xuống, thế mà lại nhảy ngay vào anh Thắng thế kia chứ! Thế anh Thành, Mai định để cho ai? Mất công Tú với em làm hậu thuẫn cho mai, Tú nhỉ! :D
 
Mấy hôm em không vào đây, thấy anh Dũng đắt như "tôm tươi" nhỉ. Chứng tỏ em chọc gậy bánh xe cũng không ăn thua. :)

Chị Mai nếu gặp mặt thì chắc là sẽ nhận ra anh Dũng ngay thôi vì anh ấy cũng học cấp 2 Trưng Nhị, trên chị 1 khóa. À, mà có phải chị học chuyên Toán Trưng Nhị không nhi? Em trông chị thấy quen quen.

Chị Tố của em ơi, em có để dành anh Dũng cho bản thân đâu cơ chứ..... oan quá.... anh DŨng đâu minh oan cho em ngay.... kẻo em ấm ức lại đi sang Balan bây giừ. :-s
 
Em Giao:

Còn tớ đang thử đầu tư vào cái bác mở đầu của thread này xem có xơ múi được gì không. Mất mấy bài thơ công nghiệp để tán bác ấy rồi mà chưa ăn thua gì cả. Chẹp... Khó tính thế đấy!

Ối giời ... bây giờ mới đọc kỹ.
Cái bác mở đầu thread này thân với anh cực :)
Đúng ko Sonnet nhỉ ?
Em Giao chịu khó đút lót nhé.


Em Yến:

Oan quá em nhỉ.
Anh chỉ định vào đây kiếm mấy bữa nhậu thôi mà ...
Các chị ở đây cũng có đối tượng cả rồi ... Em yên tâm >:)
Hôm nào qua PL chơi đi. Ko thì để anh qua UK.

Em Mai, em Tú:

Anh Hùng & anh Thắng gửi lời hỏi thăm 2 em.
Các em có cần liên hệ với ai nữa ko?
 
Em có chuyện này để tặng mấy bác ở PL :D

Divorce, polish style

A Polish man married a canadian girl after he had been in Canada a year or so and, although his English was far from perfect, they got on very well. Until one day he rushed into a lawyer's office and asked him if he could arrange a divorce for him "very quick". The lawyer said that the speed for getting a divorce would depend on the circumstances and asked him the following questions:

Lawyer: Have you any grounds?
Pole: Ja, ja, an acre and half and a nice little home with 3 bedrooms
L: No, I mean what is the foundation of this case?
P: It is made of concrete, brick and mortar
L: Does either of you have a real grudge?
P: No, we have two-car carport and have never really needed one.
L: I mean, what are your relations like?
P: All my relations are in Poland
L: Is there any infidelity in your marriage?
P: Yes, we have hi fidelity stereo set & DVD player with 6.1 sound. We don't necessarily like the music, but the answer to your questions is yes.
L: No, I mean does your wife beat you up
P: No, I always up before her
L: Is your wife a nagger?
P: No, she white.
L: WHY do you want a divorce?
P: SHE is goingto kill me
L: What makes you think of that?
P: I got proof.
L: What kind of a proof?
P: She going to poison me. She buy a bottle at the drug store and put on shelf in bathroom. I can read - it says "Polish Remover"

:p :D
 
Anh Dũng này, anh vẫn công bằng thế, mà chả chịu giải thích cho em Tố gì cả:
Có hẳn 1 anh ở US dành riêng cho em Tố rồi, chả ai dám động vào, kể cả là hỏi thăm. Người ta đã bỏ qua rồi, lại còn cố tình hỏi tại sao?
Nay có 2 anh ở VN hỏi thăm 2 em ở VN, thế mà lại ...lăn tăn :-s . em Tố chả chịu tập trun chuyên môn gì cả :) :))
Còn anh Dũng này, người ta chỉ nịnh để hỏi thăm người khác thôi, thế mà em Yến cứ ấm ức nhẩy, làm sao mà giải thích được |-) :-/ Em Yến ơi, có nhiều đội quân Trưng Nhị thế cơ à? Hay là lập Hội đi, chứ bây giờ mà bảo nhớ thì...

:(( Polish Remover ... Thế thì làm sao mà hỏi thăm tiếp tục được :(( :((

Thế bạn Bình lớp em lấy vợ rồi, nhưng đã có Baby chưa hả anh?
 
:)

Bình anh cũng ít gặp lắm.
Có gì để anh hỏi thăm.

Hôm nay vừa họp dân Trưng Nhị khoa anh trên Yahoo.
Vui phết :)
 
Back
Bên trên