Toa'n 85-88 et al.

Nguyễn Quang Hưng
(sonnet)

New Member
Hi everybody,

Mạn phép xin hỏi trong khóa các đ/c có còn đ/c nào tiếp tục làm Math nữa hông ? Thanx in advance.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi không tin là cả 2 lớp T khóa đó với lực lượng 01 trung đội 50 nhân mạng không có tên nào hủ Toán :) Nếu đúng thế thì ... tiếc thật. :shock:
Khóa này tôi nhớ có Phan Phương Đạt, Gold IMO87, Silver 88; Hồ Thanh Tùng, Silver IMO88; cũng là 01 khóa có thành tích cao trong thi thố chứ có phải lẹt đẹt như thời bây giờ đâu :confused: 02 đ/c Đạt, Tùng này bây giờ lặn đâu rồi cả - có ai biết không?
 
Hi anh Hưng,

Em nghe đồn anh Đạt đang làm cho Trung tâm tài năng trẻ của FPT, anh hỏi thử xem +84 4 8560300 (số của headoffice FPT)

/Thanh
 
Cho em hỏi có phải anh Đạt ngày xửa ngày xưa nhà ở khu tập thể Phương Liên không? Ngày xưa trông cao cao dong dỏng!:D Mà hình như lớp tán khóa này có bác nào tên Đạt đi Balan thì phải. Không hiểu có cùng 1 người không ạ? Có ai biết cho em hỏi thăm tìm "già lạc" cái nhé!:D
 
Khiếp: mới 15yo Tố đã biết về cậu Đạt này nhiều quá:D Tố's instinct thực sự phát triển sớm nhất khóa đó, anh dự đóan hôm nọ quả không sai :)
 
Bác Hưng này không nghiêm túc gì cả! Em hỏi là có phải anh Đạt mà anh nói ở trên này xưa cao dong dỏng, đi Balan hay không. Nếu mà đúng anh Đạt đó thì ông anh đó là hàng xóm cũ gần nhà em ngày xưa thôi. Nhớ nhất ông anh hát bài "Hát mãi về anh" hôm hội trường! Sau ngày hôm đó bao cô hát bài này lại nhớ đến ông anh! Đúng là hát mãi về anh có khác! :D
 
Hello,

Hôm nay mình mới biết đến H-A-O, Website lam tốt thật. Chúc mừng ban điều hành.

Có ai hỏi thăm bạn Đạt nữa không?
 
:D Đếm mỏi mắt ra được 2 người từ 85-88 chui vào.

Welcome you to H-A-O :)
 
Sonnet, trật tự đê ...

Bác Tùng Hồ & bác Từ Nam sao lại xuất hiện ở HAO thế này.
Chị em đang tìm kìa ...

[email protected]
 
Gửi em Giao,

Lớp T1 85-88 có 2 đồng chí Đạt:

Phan Phương Đạt (IMO87, IMO88) - tốt nghiệp ĐH & PhD o Moldavia
bác ý đang làm o FTP ...

Bùi Quốc Đạt - bác này có thời gian cũng đã qua PL, giờ về Hanoi rồi.

Gửi em Hương,

Nhà em cũng làm trong ban điều hành HAO à? :)
 
Ui, ngày xưa ngưỡng mộ mấy anh lớp Toán suốt, cứ hy vọng hôm Đại hội vừa rồi về được gặp mấy anh. Cuối cùng thì cũng diễm phúc được gặp ít nhất là anh Nam, chỉ tiếc là em bận quá, không có điều kiện để ra tiếp chuyện. Em có 1 danh sách rất nhiều chị em hâm mộ xin đăng kí, lớp các anh có anh nào đang còn chưa bị nhốt thì cho chúng em xin lại (ý em là xin lại cái đ/c để tiện liên lạc ấy ạ.) :D
 
:)

Em Giao bình tĩnh chờ đợi mấy ngày để anh lên cái list
Nhiều anh đăng ký quá ...
 
Có tới 6-7 anh đăng ký nhưng ưu tiên anh Thành này đâu tiên :)

[email protected]

Bác ý cũng đang ở US. Em Giao thử liên hệ xem sao ...

E-mail của em Giao thế nào ý nhỉ ....
 
Hê hê hê, chú Dũng đúng là hết mình vì bạn |-) có ng bảo anh là chú Dũng đang đi tìm bạn gái, cô Giao nhiều tài giúp chú Dũng 1 tay nhé. Anh sẽ hậu tạ :)) À ngày xưa cô Giao si mê mấy anh lớp Toán, sau này thì sao nhỉ :-/ Đoạn Trường Tân Thanh chắc khúc khủyu lắm :) Ng ta bảo là trong bảng tuần hoàn Mendeleev các chú lớp Tóan [esp. 85-88] thích nhất nguyên tố tươi mát, nguyên tử lượng đâu như 60-90-60, cô Tố có biết nguyên tố đó hông? ;)

Chào mừng chú Tùng lọ mọ vào HAO :) Gần đây các chú quan tâm tới cái mô nhất ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( Các bác làm em mừng hụt rồi :(( Nhận được tin của bác Dũng, em vội vàng gửi thư cho bác Thành (Thanh?), ai dè, bác ấy lại hỏi mail của em Tú lớp Toán 1 học Hóa Mendeleev cơ. :(( Chắc tại em bỏ môn Hóa lâu quá rồi, nên bác ấy nghĩ là em Tú sẽ giúp các bác tìm được cái nguyên tố kia dễ hơn.

Tuy nhiên em có 1 thiển ý như thế này. Nếu các bác mà cứ bắt chước bác Hưng, các bác có vác cả đèn chiếu X-Quang, đèn laser đi tìm mấy nguyên tố trong bản tuần hoàn theo mấy cơ số 60-90-60 thì chắc là các bác lại cũng giống bác Hưng, ngồi chép miệng, tặc lưỡi, nhòm các cô lần lượt trèo lên xe hoa về nhà người khác mất thôi. Các bác đừng có dại nghe lời bác Hưng nha. :p:D
 
Oooops, nhầm 90-60-90, chứ còn 60-90-60 thi ế 100% :)) Em Tố có vẻ thích cặp số 69 này nhỉ |-)

Ngô Tố Giao đã viết:
Tuy nhiên em có 1 thiển ý như thế này. Nếu các bác mà cứ bắt chước bác Hưng, các bác có vác cả đèn chiếu X-Quang, đèn laser đi tìm mấy nguyên tố trong bản tuần hoàn theo mấy cơ số 60-90-60 thì chắc là các bác lại cũng giống bác Hưng, ngồi chép miệng, tặc lưỡi, nhòm các cô lần lượt trèo lên xe hoa về nhà người khác mất thôi. Các bác đừng có dại nghe lời bác Hưng nha. :p:D
 
Hê hê, các anh khóa này muốn có bạn gái phải vào các khóa dưới chứ lị, cám ơn anh Dũng cho em địa chỉ của anh Thành, em đang báo tìm trẻ lạc mãi mà họ tìm không ra. Xin đa tạ
 
NG Quang Hưng đã viết:
có ng bảo anh là chú Dũng đang đi tìm bạn gái, cô Giao nhiều tài giúp chú Dũng 1 tay nhé. Anh sẽ hậu tạ :))

E hèm, cho em được mạn phép nói leo lên mâm trên của các "cụ" 1 cái nhé. Anh Dũng "em" đã có nơi có trốn rồi đấy chứ không đi tìm bạn gái nữa đâu a. Phải không anh Dũng? :) Em đang lang thang trên này thì nhận ra người quen. Vui quá.

Chị Giao ơi, lâu quá rồi không vào HAO, hôm nay lọ mọ vào thấy khang trang, hiện đại quá. Chị có công to đấy! A, mới cả em rất thích mấy bài viết của chị nữa.
Các bác T1 chịu khó vào "Bài viết" mà xem nhé.
 
:D

Tay mắt mặt mừng, chạy lại ôm hôn em Yến cái nào!!!! >:-D< Ngó trước, ngó sau... em có dắt theo anh nào nữa không để chị ôm hôn luôn thể? (Ôm hôn xã giao thôi :D)

Lâu lắm mới gặp em. Từ khi em đi là cả làng 86-89 nhà chị nó cũng âm thầm heo hút theo em. Lâu nay tình hình sức khoẻ của em thế nào? Công việc ra sao? Gia đình thế nào...? Ôi giời nhiều cái để hỏi thăm em quá! Nhưng mà thôi, gạt cái chủ đề chính sang bên, hỏi chủ đề phụ trước vậy. Hóa ra anh Dũng nhà "em" có chỗ rồi à? Thảo nào chị đợi dài cổ vẫn chẳng thấy gửi cái list gì cả. Buồn ghê. :(

Thôi, em Yến có rảnh rang, mời em vào ghé thăm quê 86-89 chị cái nhé! Vào xem ảnh cưới anh Duy, ảnh con anh Thanh...:D

Ờ, mà em nói bài viết nào ấy nhỉ? Mấy bài chị viết cho xã luận báo nhân dân á? :p
 
Back
Bên trên