Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

cô này ko bít trông KT thế nào nhỉ,
cái vụ con ong đấy hình như do BT khởi xướng đúng ko, nó cho đc 3 con ong vào chai rùi tui cho bọn nó uống Sting lun :)) :)) :))
ai tham gia vào vụ tàn sát này nữa nhể
 
phải soạn thôi
không có cách nào cả
tiếp nè
3 tiết toán trôi đi vẫn như mọi hôm
buồn ngủ, không hấp dẫn
nhưng có 1 sự kiện động trời
Phương từ bỏ chiếc ghế lớp trưởng
lùi về sau cánh gà, nhường lại chiêc ghế nóng cho HÙng Quân
congratulations!
Phương lấy lý do sức khỏe nhưng có lẽ không phải vì như vậy
xin dc phép không can thiệp vào vấn đề này sâu hơn nữa
tiết Lý còn đỡ hơn một chút
tiết Công nghệ còn đỡ hơn
nhưng cũng chả có gì đặc biệt
 
cô này ko bít trông KT thế nào nhỉ,
cái vụ con ong đấy hình như do BT khởi xướng đúng ko, nó cho đc 3 con ong vào chai rùi tui cho bọn nó uống Sting lun :)) :)) :))
ai tham gia vào vụ tàn sát này nữa nhể

é é nhầm roài
tôi là người đầu tiên úp cốc 1 đồng chí ong
BT sau đó mới hoàn thành vụ cưỡng bức mấy con ong bằng cách cho cả 3 uống sting-lắc
 
tui lắc chứ, tui mới cho bọn nó uông, BT chỉ là người cưỡng *** mấy con ong thôi
tên BT này ghê thật, cả ong cũng ko tha ;)) ;)) ;))
 
Sơn ăn nói tế nhị một chút nhé
tiếp nè
buổi chiều học thầy Khải
mấy bạn gái ở lại trường, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy
bắt đầu:Linh đang ngủ, Bi@! lặng lẽ tiến đến
và...vuốt má Linh 2 cái
chưa hết, Ánh nhìn thấy nhưng không nói gì
lạ thật mọi ng nhỉ
Bi@! đã làm nhg việc có lỗi với bản thân, với Linh và cả với Ánh
xin mọi ng bình luận về chi tiết này
 
Nghe rã man quá, cái này mà các ông cũng đưa lên HAO ah?
Bó tay.
Lớp mình nổi tiếng chém gió roài
hết chém gió chém bão lại....chém ong.
Cẩn thận boss lại xóa hết đấy.
 
Một thầy giáo đặt câu đố cho học sinh: "Các em hãy đối lại câu đối sau: Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp xong rồi bò, bò xong rồi cạp" Một học sinh nhanh nhảu trả lời: "Thầy sinh vật, vật cô sinh vật, vật xong rồi sinh, sinh xong rồi vật
 
chũng ta cùng bình luận nào, cảm thụ văn học nhé:
chi tiết 1: Đức vuốt má Linh, đây là 1 hành động có chủ ý, ko thể vô tình đc vì vuốt đến 2 cái lận
chi tiết 2: Linh ko phản ứng chứng tỏ ;)) ;)) ;))
Mắm ơi tiếp nào :)) :)) :))
 
haha, câu này buồn cười ghê
nè ai mõm to hả
mày làm thì mày chịu chứ
tiếp nè
đó chưa phải là tận cùng câu chuyện
tiếp nè
Ánh tức quá
rủ Bình đi W*, Bình không đi
Ánh hối hận liền quay sang rủ Bi@! đi
không biết sau đó thế nào nhỉ?
 
Thiệt ko Phúc d ,sao ở lớp nhiều chuyện hay thế mà cả sáng chả ai nói câu nào.
 
bảo bình luận sao không bình luận
tiếp nè
vào h, h học trùng với h đội tuyển VN đá Sea Games
thầy vừa dạy vừa xem bóng đá
may mà anh em không xem, nếu không cí tivi đã không còn nguyên vẹn nữa rồi
không hỉu sao VN đá ngu thế, thua 3-0 hiệp 1, nhưng hơn 1 ng
thế mà hiệp hai ghi dc mỗi 2 bàn +1 thẻ đỏ
đã thế, trong 5 bàn thắng có tới 4 bàn do VN ghi
bọn Singapore ghi mỗi 1 bàn mà vẫn thắng
thế nó mới hay
tiết học trôi đi trong sự tiếc nuối của anh em
vừa học vừa nghe thầy với Ấu thông báo kết quả
thằng Ấu còn gửi nhầm tin nhắn cho thầy nữa mới đau chứ
thầy cũng ngán ngẩm không kém gì anh em
ngày thứ hai kết thúc.
 
Back
Bên trên