Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

sao không bình luận
à ban Linh mà
hihi, không sao đâu Linh ơi
hihi
mọi ng tiếp tục đi chứ
tiến độ bị chậm mất rồi
 
bảo bình luận sao không bình luận
tiếp nè
vào h, h học trùng với h đội tuyển VN đá Sea Games
thầy vừa dạy vừa xem bóng đá
may mà anh em không xem, nếu không cí tivi đã không còn nguyên vẹn nữa rồi
không hỉu sao VN đá ngu thế, thua 3-0 hiệp 1, nhưng hơn 1 ng
thế mà hiệp hai ghi dc mỗi 2 bàn +1 thẻ đỏ
đã thế, trong 5 bàn thắng có tới 4 bàn do VN ghi
bọn Singapore ghi mỗi 1 bàn mà vẫn thắng
thế nó mới hay
tiết học trôi đi trong sự tiếc nuối của anh em
vừa học vừa nghe thầy với Ấu thông báo kết quả
thằng Ấu còn gửi nhầm tin nhắn cho thầy nữa mới đau chứ
thầy cũng ngán ngẩm không kém gì anh em
ngày thứ hai kết thúc.

muốn biết thế nào là chuẩn mực của bình luận thì qua 2pic thằng ginseng mà coi
 
Phúc đang nỗi cơn thèm đấy, cẩn thận nó lao vào mày Đức ạ
 
Sơn viết ngắn nên dc nhiều
anh em viết dài nên dc ít
thế thôi
tiếp nè
Thứ ba ngày 4-12
hôm nay là sinh nhật một ng bạn của mình
vài ng ở đây biét đó là ai còn số không biết thì thoi nhé
bỏ qua
tiết thầy Tùng, hôm nay chả thằng nào moi dc 1 con 10 từ túi của thầy
bài dễ nên chỉ thiếu một chút thôi cũng đã bị trừ điểm
haha
 
@ Sơn :ê ku bị xóa 1 đống bài mà còn chưa thấy xấu mặt hả?
lớp mình đổi giọng văn đi , có bạn bảo lớp mình bất lịch sự và không tôn trọng bản thân đấy MOD vào 1 lần roài đấy các chú ...
 
Sơn viết ngắn nên dc nhiều
anh em viết dài nên dc ít
thế thôi
tiếp nè
Thứ ba ngày 4-12
hôm nay là sinh nhật một ng bạn của mình
vài ng ở đây biét đó là ai còn số không biết thì thoi nhé
bỏ qua
tiết thầy Tùng, hôm nay chả thằng nào moi dc 1 con 10 từ túi của thầy
bài dễ nên chỉ thiếu một chút thôi cũng đã bị trừ điểm
haha

tớ bik bạn ý là ai , hừm ,hay nhở ???? Sinh nhật bạn ý cậu được ăn kẹo mút chưa hả mắm
 
đấy mình ít bài tức là nói ít ==> tôn trọng bản thân
ai như Sơn dê :)) :)) :))
 
bọn này chứng nào tật nấy
ngựa quen đường cũ mà
bọn mày thấy bạn Linh nhắc nhở rồi đó
hehe
tiếp nè
tiết Hóa xuống phòng nghe nhìn
cô không gt cho mình tại sao không có phân tử SO
ai có ý kiến gì thì phát biểu nhé
2 tiết Văn
vào h, cả lớp vỗ tay nồng nhiệt chào đón cô Dung-giáo viên mới đến dạy ở lớp ta
đó chính là đòn phủ đầu của lớp
định chơi pressing toàn sân với cô đây mà
 
Sơn viết ngắn nên dc nhiều
anh em viết dài nên dc ít
thế thôi
tiếp nè
Thứ ba ngày 4-12
hôm nay là sinh nhật một ng bạn của mình
vài ng ở đây biét đó là ai còn số không biết thì thoi nhé
bỏ qua
tiết thầy Tùng, hôm nay chả thằng nào moi dc 1 con 10 từ túi của thầy
bài dễ nên chỉ thiếu một chút thôi cũng đã bị trừ điểm
haha

Mắm viết cái đấy ra đây chứng tỏ là Mắm sẽ rất hồ hởi trả lời khi tớ hỏi tên bạn í là j`
 
bọn này chứng nào tật nấy
ngựa quen đường cũ mà
bọn mày thấy bạn Linh nhắc nhở rồi đó
hehe
tiếp nè
tiết Hóa xuống phòng nghe nhìn
cô không gt cho mình tại sao không có phân tử SO
ai có ý kiến gì thì phát biểu nhé
2 tiết Văn
vào h, cả lớp vỗ tay nồng nhiệt chào đón cô Dung-giáo viên mới đến dạy ở lớp ta
đó chính là đòn phủ đầu của lớp
định chơi pressing toàn sân với cô đây mà

theo ông bà thì cô D.. ntn : xấu kinh dị? xấu? bt? xinh? xinh dã man?
 
Re: vợ thân yêu

chồng yêu vợ nhất thiệt đó ;) (nói điêu đấy đừng tin :D :D :D )
mà biết gì không con chúng ta bao giờ mới lấy vợ nhỉ?????? hỏi ngu nhỉ nhưng chồng muốn có con lắm rùi mà Nghị lại không đồng ý làm con :-?? thế đứa nào thì thích hợp hả vợ8->

Ánh đích thực đấy , hihi ko phải Linh

----------

thg Mắm đi dự Sn của bạn đấy hok để tao đi hộ cho
đừng có quen thói lanh chanh ku sơn , cậu ăn miếng bánh Sn của ... chưa mà đòi đi ăn hộ , vô duyên nó quen
 
@ những người trả lời đc : bạn Sn là bạn Mắm thik ah` ??? hay la` mama của Mắm ???
 
Back
Bên trên