Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

ơ thế bọn này ko học hành j` ah, đá đấm suốt ngày thế ;))
lại được cả mấy ông 12 toán nữa, kiểu này lại định nối gót đàn anh 04-07 đây :))

Đừng có nói cái giọng này với bọn anh :|

vậy tốt quá, hôm đấy chuông hết tiết 3 là bọn em xuống nhé, mà nhận dạng nhâu như nào nhỉ
Cứ đừng ở phòng 210, bọn anh đợi .. đừng có mà cao su đấy ... đá được có 1 tiếng thôi :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
?? em vẫn chưa hiểu lắm
cao su là sao ạ
bọn em sẽ xuống phòng 201 ấy gì ạ, ok
cứ thế nhé các anh
 
vợ thân yêu

chồng yêu vợ nhất thiệt đó ;) (nói điêu đấy đừng tin :D :D :D )
mà biết gì không con chúng ta bao giờ mới lấy vợ nhỉ?????? hỏi ngu nhỉ nhưng chồng muốn có con lắm rùi mà Nghị lại không đồng ý làm con :-?? thế đứa nào thì thích hợp hả vợ8->
 
vợ

thui mà mai lo vụ làm hoa đi chết mất không biết làm thế nào cả chồng là đàn ông mà vợ làm đi
 
em Linh tinh tế thế mà thằng Phúc ... :">
Nhớ P 210 đấy ... 201 là phòng WC hay sao í =))
 
may cho Sơn là hôm nay ko có tiết cô địa, ko cô lại hỏi: "em lớp trưởng cho cô bít, giờ này vắng ai" :)) :)) :))
hôm nay xuống gặp gặp anh Phúc, ko biết anh ấy có biết mình là ai ko nữa
 
nhìn thế mà đc ah`
kinh hãi
đề nghị các bạn dzai trong lớp khi học tiết Văn nhớ đem theo túi nilon để giữ vệ sinh chung cho lớp học
 
haha
được đó Đức ạ
mọi ng chuẩn bị nhé
mai đá đó
Sơn mai có đá dc không hả
 
cái cột bên trái của tui bây giờ là hàng độc lớp mình đó
sáng mai đá 60ph ,xuống 12T các anh dẫn đi , đúng ko ???
 
tiếp nè
Thứ bảy ngày 1-12
ngày đầu tiên của tháng đã bắt đầu khá căng thẳng
trong khoảng 10 phút, cô Hóa không nói một lời nào
cô bảo rất thất vọng về thái đọ học của lớp
trong h toàn nói chuyện làm như mình biết hết rồi
đến khi kt thì làm vớ va vơ vẩn
hichic, sợ thiệt đó
 
tiếp nè
Thứ bảy ngày 1-12
ngày đầu tiên của tháng đã bắt đầu khá căng thẳng
trong khoảng 10 phút, cô Hóa không nói một lời nào
cô bảo rất thất vọng về thái đọ học của lớp
trong h toàn nói chuyện làm như mình biết hết rồi
đến khi kt thì làm vớ va vơ vẩn
hichic, sợ thiệt đó

ông đánh trúng nỗi đau của tôi roài - hôm đấy tôi bị điểm dưới 5 đầu tiên trong HK, mà lại là môn mà tôi thi chuyên năm ngoái chứ
trông cô mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo, ghê khiếp
 
Back
Bên trên