Tin tức bóng đá

Brazil có thể thất bại trong cuộc đua đăng cai World Cup 2014

Nếu như cách đây 2 năm, Brazil được xem là ứng cử viên số 1 để trở thành nước chủ nhà của VCK World Cup 2014 thì giờ đây, vị trí này đang bị đe doạ bởi hàng loạt đối thủ khác, và cả từ FIFA.

Mặc dù chưa có quy định cụ thể nào, nhưng theo những gì diễn ra trên thực tế, quyền đăng cai các VCK World Cup được thực hiện theo cơ chế luân phiên giữa các châu lục. Năm 1994 là ở Bắc Mỹ, 1998 về lại châu Âu, 2002 đến lượt châu Á, 2006 trở lại châu Âu, 2010 thì Nam Phi thành chủ nhà. Theo lẽ thường, dường như chuyện VCK World Cup 2014 được dành riêng cho Nam Mỹ là chuyện khỏi phải bàn.

Và điều này lại càng được khẳng định khi một cuộc họp của LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) vào đầu năm 2005 đã khẳng định cam kết của toàn bộ các thành viên CONMEBOL ủng hộ nỗ lực đăng cai World Cup 2014 của LĐBĐ Brazil (CBF).

Lý do thì có nhiều, nhưng trước hết, vì trong lịch sử các VCK World Cup, Brazil, đội đã 5 lần VĐ thế giới, lại mới chỉ tổ chức giải đấu này có vẻn vẹn 1 lần, và đã diễn ra cách đây đến 56 năm. Điều này cũng nhận được sự ủng hộ của cá nhân Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong 1 năm trở lại đây rất bất lợi cho Brazil. Đầu tiên là sự nổi loạn của ít nhất 2 LĐBĐ thành viên CONMEBOL là Colombia và Uruguay. 2 nước này rút lui khỏi cam kết ủng hộ Brazil, thay vào đó, họ dự định đứng ra tranh đấu để giành quyền đăng cai về mình.

Còn trong ngày 28/09 vừa qua, đích thân Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã phải lên tiếng cảnh báo CBF: "Quả bóng đang nằm trong chân người Brazil. Họ cần phải chứng tỏ mình có đủ khả năng làm được việc đăng cai thành công một giải đấu như World Cup. Tôi nói trước là yêu cầu rất lớn và khắc nghiệt".

Ý tứ của Blatter là rất rõ ràng, đó là sự quan ngại của FIFA về tình trạng xuống cấp trầm trọng của hệ thống sân vận động tại Brazil. Lần nâng cấp cuối cùng của các sân vận động hiện nay tại Brazil diễn ra ít nhất là 20 năm trước, nên đã rất cũ kỹ, đồng thời, thiếu các trang thiết bị phù hợp theo tiêu chuẩn FIFA, nếu không muốn nói là rất nguy hiểm cho khán giả.

"Brazil cần phải cải tạo cơ sở hạ tầng ngay lập tức. Nếu họ không muốn tự loại mình khỏi cuộc chơi" - Blatter đã thông báo như thế tới Orlando Silva, Bộ trưởng Thể thao của Brazil.

Được biết, kế hoạch đăng cai VCK World Cup 2014 được đích thân Tổng thống Lula da Silva ủng hộ, theo đó, Brazil có thể xây dựng 12 sân vận động mới trong thời gian tới. Tuy vậy, tất cả mới nằm trên lời nói chứ chưa có động tĩnh gì trong thực tế.
 
Sepp Blatter ủng hộ là có thể chắc chắn đăng cai.
 
chưa biết được, còn phải tùy thuộc vào Brazil có thể hiện được mình ko
 
Ronaldinho quảng bá cho sản phẩm mới của Nike

"10R" là nhãn hiệu của những sản phẩm mới phục vụ cho việc chơi bóng đá mà hãng thể thao hàng đầu thể giới, Nike sẽ cho ra mắt vào tháng 11 tới. Hãng này sắp tới sẽ ký hợp đồng suốt đời với tiền đạo Ronaldinho để những sản phẩm trên gắn liền với tên tuổi của siêu sao CLB Barcelona. Bộ sản phẩm gồm quần, áo, tất, giày và cả cột tóc, chúng đều được in lên logo 10R.

Trước đó, Nike đã áp dụng đối với cầu thủ bóng rổ Michael Jordan cùng với Air Jordan cho sản phẩm giày thể thao.

Cầu thủ người Brazil sẽ là con bài chiến lược tại thị trường châu Âu và Nhật Bản. Còn tại Mỹ, hình ảnh của một ngôi sao bóng đá, kể cả là Ronaldinho, không có nhiều giá trị thương mại. Nike rất tích cực đầu tư cho chiến dịch quảng cáo hướng vào các vận động viên thể thao. Trong tương lai, sau Ronaldinho, người tiếp theo có thể là tay golf Tiger Woods.
 
thằng dinho cũng kiếm được kha khá hợp đồng quảng cáo nhỉ, mặc dù mặt như...
 
Beckham & Sự "kết thúc" của một tên tuổi

Bị McClaren bỏ rơi khỏi đội tuyển Anh, giờ đây, tại sân Bernabeu, Beckham dường như cũng chỉ còn là một "công dân hạng 2" trong đội ngũ những chàng Galacticos hết thời của Real Madrid. Có vẻ như đây là một đoạn kết khá buồn cho cầu thủ mới chỉ vài tháng trước vẫn còn được tung hô lên tận mây xanh.

Thực tại...

Phút 70 của trận derby Madrid giữa Real và Atletico, người ta thấy Fabio Capello ra hiệu cho một cầu thủ trên băng ghế dự bị. Đồng thời, cùng lúc đó, ông trọng tài thứ 4, Espineira Pello cũng giơ cao bảng điện tử, yêu cầu thay cầu thủ số 14 ở trên sân bằng cầu thủ mang áo số 7. Và Beckham được tung vào sân thế chỗ Guti.

Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy điều đó, bởi kể từ mùa giải 03/04, từ khi David Beckham được Florentino Perez mua về cho Real Madrid trong vụ chuyển nhượng được săn đón cũng như gây tranh cãi nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha, người ta thường chỉ thấy Guti ngồi trên băng ghế dự bị, còn Beckham ở trên sân.

... & Tương lai

Rõ ràng, tương lai đang là một dấu hỏi lớn với Beckham, bất chấp việc anh đã không ít lần khẳng định mong muốn được kết thúc sự nghiệp tại sân Bernabeu, nhưng Real Madrid, kẻ đang phải è cổ trả khoản lương lên tới 7 triệu euro mỗi năm, có muốn hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Những cuộc thương lượng kéo dài 3 tháng vừa qua giữa Beckham và CLB (đã có lúc, báo chí Tây Ban Nha khẳng định việc ký kết chỉ còn là vấn đề thời gian) đã vừa đột ngột chấm dứt mà không có sự lý giải cụ thể nào được cả hai bên đưa ra, trong khi đó, bản HĐ hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 6/2007 tới đây.

Có đến 90% khả năng rằng Real Madrid sẽ không tiếp tục gia hạn bản HĐ đã khiến họ tốn kém đến hơn 50 triệu euro, đủ loại tiền lương, thưởng, trong vòng 4 năm trở lại đây, và như thế, bắt đầu từ thời điểm tháng 1/2007 tới đây, Beckham chuẩn bị đi kiếm việc là vừa, để tránh lâm vào tình cảnh thất nghiệp vào mùa hè 2007.

Hỏng cả về đường sự nghiệp lẫn chuyện... kiếm tiền, dường như thời của Beckham đã hết!
 
dù Beck vẫn cố gắng để được gọi lại tuyển nhưng điều đó có lẽ rất khó
 
Owen tâm sự về ĐT Anh

Tiền đạo Michael Owen đang rất ủng hộ sự trở lại của Wayne Rooney và rất mong Rooney sẽ thể hiện phong độ ghi bàn như trước đây ở CLB và ĐT Anh.

Tiền đạo của Newcastle United, Michael Owen đang trong thời gian bình phục sau hai ca phẫu thuật. Anh rất mong đối tác trên hàng công của mình giữ được sự kiên nhẫn và sớm thoát khỏi tình trạng khan hiếm bàn thắng thời gian qua.

Rooney đã không ghi bàn cho MU từ sau trận thắng Fullham hôm khai mạc Premier League. Anh cũng “tịt ngòi” gần một năm nay khi thi đấu cho ĐT Anh. Nhưng Owen lại rất tin tưởng vào người đồng đội trong hai trận đấu loại Euro 2008 với Macedonia và Croatia. Anh nghĩ việc Rooney ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian.

http://www12.24h.com.vn/news.php/48/123851
 
comment tiếp nhé :D

Owen cũng sắp hết thời rồi, chấn thường dài hạn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phong độ của nó
 
Quả bóng vàng châu Âu 2006 sẽ thuộc về người Italy?

Gigi Buffon, Fabio Cannavaro và Andrea Pirlo là 3 ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất châu Âu đối với một cầu thủ, do tạp chí France Football trao tặng vào tháng 11 tới.

Sau 2 năm liên tiếp thuộc về các cầu thủ chơi bóng ở Serie A (Pavel Nedved - 2003 và Andriy Shevchenko - 2004), Quả bóng vàng châu Âu đã được trao cho Ronaldinho, siêu sao của CLB Barcelona ở La Liga năm vừa qua. Tuy nhiên, với chức vô địch World Cup 2006 vừa qua, dư luận Italy tin rằng một trong những cầu thủ con cưng của họ sẽ nhận phần thưởng cao quý nói trên trong năm nay. Niềm tin đó được củng cố khi một nguồn tin từ tòa soạn France Football cho biết trung vệ Fabio Cannvaro, thủ thành Gigi Buffon và tiền vệ Andrea Pirlo chí ít cũng lọt vào top 10 cầu thủ nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ các nhà báo thể thao châu Âu.

Lần gần nhất một cầu thủ người Italy đoạt Quả bóng vàng châu Âu là năm 1993, khi Roberto Baggio tỏa sáng rực rỡ trong sắc áo sọc trắng - đen của Juventus. Với những đóng góp to lớn vào hành trình chinh phục ngôi quán quân thế giới của tuyển Italy, Pirlo, Cannavaro và Buffon đang được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn anh năm nào trong cuộc bình chọn Cầu thủ hay nhất châu Âu.
 
Euro 2008: Anh - Macedonia

ĐT Anh tiếp đối thủ yếu Macedonia trên sân Old Traford. Họ không có trung vệ Rio Ferdinand do bị chấn thương. Nhưng đó không là vấn đề lớn lắm cho một chiến thắng của “Những chú sư tử”. Nhưng diễn biến trên sân lại không cho thấy điều đó.

Ra sân với đội hình 4-4-2 chứ không phải đội hình mạo hiểm 3-5-2 như nhiều người đã bàn tán trong thời gian gần đây. Đội chủ nhà có sự xuất hiện của Downing bên cánh trái hàng tiền vệ. Còn hậu vệ Ledly King đá thay vị trí của Ferdinand để lại. Carrick đá thấp hơn so với Lampard một chút ở trung tâm hàng tiền vệ, còn Rooney lãnh trách nhiệm ghi bàn cùng với Peter Crouch.

ĐT Anh không thực sự áp đảo đội khách khi họ không tạo được áp lực đáng kể lên phần sân đối phương. Họ vẫn sử dụng những đường lên bóng bên cánh phải là chủ yếu. Hai cầu thủ chơi bên phải là Gerrard và Neville khơi nguồn cho hầu hết đường lên bóng của đội chủ nhà. Rooney vẫn chơi bóng hết mình khi thường xuyên lùi về kiếm bóng.

Bên phía đội khách, chơi tích cực và xuất sắc nhất vẫn là tiền đạo Goran Pandev, đang đầu quân cho Lazio tại Serie A. Anh thường xuyên đe doạ cánh phải ĐT Anh khi Neville lên tấn công. Cơ hội tốt nhất đội khách tạo được là cú vô lê trong tư thế khá thoải mái của Petrov ở phút 37, tiếc thay bóng lại không đi vào khung thành.

Bước sang hiệp hai, ĐT Anh đẩy nhanh nhịp độ và đã tạo được ra nhiều cơ hội hơn hẳn trong hiệp một. Chỉ tiếc rằng khi mới bước vào hiệp hai, Gerrard đã phải nhận thể vàng, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong trận gặp Croatia. Cơ hội đến khá nhiều cho ĐT Anh nhưng những pha dứt điểm của họ đều không thành công bởi Crouch và Cole. Đặc biệt tiếc cho Rooney ở phút 65 khi cú sút của anh bị chặn lại bởi Nikoloski.

ĐT Anh có cơ hội thực sự để mở tỉ số ở phút 85, nhưng cú sút rất căng của Gerrard từ cự li khoảng 20 mét lại đi trúng xà ngang khung thành đội khách. Sau đó chừng 4 phút, Crouch có bóng từ khoảng 6 mét nhưng ở một góc tương đối hẹp, cú sút của anh bị thủ môn Nikoloski đẩy được.

Có một hiệp đầu không áp đảo và chơi bóng thiếu gắn kết. Sang hiệp hai, có nhiều cơ hội hơn hẳn, nhưng ĐT Anh không một lần thực hiện được điều cuối cùng và quan trọng là ghi bàn. Họ đành chấp nhận chia điểm ngay tại sân nhà. Một lần nữa Rooney chưa thể ghi bàn, ĐT Anh may mắn khi đội đứng ngay sau họ là Israel cũng không thắng khi đến làm khách trên đất Nga.

Kết quả chung cuộc:

Anh 0-0 Macedonia

Nga 1-1 Israel
Ghi bàn:
Nga: A. Arshavin (5)
Israel: B. Shushan (84)

From: http://www12.24h.com.vn/news.php/48/124255
 
Back
Bên trên