Tin tức bóng đá

Kết quả loạt trận vòng loại Euro 2008 (7-8/10/06)
Loạt trận vòng loại Euro 2008 đêm qua đã diễn ra với kết quả như sau:
Bảng A

Kazakhstan 0 – 1 Ba Lan

Ghi bàn: E. Smolarek (52’)
Armenia 0 - 0 Phần Lan
Serbia 1 – 0 Bỉ
Ghi bàn: N. Zigic (55’)
Bồ Đào Nha 3 – 0 Azerbaijan
Ghi bàn: C.Ronaldo (25’, 63’); R. Carvalho (31’)

Bảng B

Faoroe Islands 0 – 1 Lithuania
Ghi bàn:A. Skerla (90)
Scotland 1 – 0 Pháp
Ghi bàn: G. Caldwell (67)
Italia 2 – 0 Ukraine
Ghi bàn: M. Oddo (70’ pen.); L. Toni (79’)

Bảng C

Moldova 2 – 2 Bosnia-Herzegovina
Ghi bàn: Moldova: S. Rogaciov (13’, 32’ pen)
B. Herzogovina: Z.Misimovic (62’), I.Grlic (66’)


Hungary 0 – 1 Thổ Nhĩ Kỳ
Ghi bàn: S. Tuncay (41’)

Hy Lạp 1 – 0 Na Uy
Ghi bàn: K. Katsouranis (32’)

Bảng D

Xứ Wales 1 – 5 Slovakia
Ghi bàn:
Xứ Wales: G. Bale (37’);
Slovakia: D. Svento (14’), M. Mintal (32’, 38’); M.Karhan (51’); R.Vittel (59’)


CH Séc 7 – 0 San Marino
Ghi bàn: M. Kulic 15’); J. Polak (22’); Milan Baros(28’, 68’); J. Koller (43’, 52’); D. Jarolim (49’)


Đảo Síp 5 – 2 CH Ireland
Ghi bàn:
Đảo Síp: M. Konstantinou (10’,16’,50’ pen); K. Charalambidis (60’, 75’)
Ch Ireland: S. Ireland (8’); R. Dunne (44’)
Thẻ đỏ: R. Dunne (Irland 78’)

Bảng E

Nga 1 – 1 Israel
Ghi bàn:
Nga: A. Arshavin (5’); Israel: B. Shushan (84’)
Anh 0 – 0 Macedonia
Croatia 7 – 0 Andorra
Ghi bàn:
M. Petric (12’, 37’, 48’, 50’); I. Klasnic (58’); B. Balaban (62’); L. Modric (83’)

Bảng F

Đan Mạch 0 – 0 Bắc Ireland
Latvia 4 – 0 Iceland
Ghi bàn:
G. Karlsons (17’); M. Verpakovskis (18’, 28’); A. Visnakovs (52’)

Thuỵ Điển 2 – 0 Tây Ban Nha
Ghi bàn:J. Elmander (10’); M. Allback (82’)

Bảng G

Rumani 3 – 1 Belarus
Ghi bàn:
Rumani: C. Marica (10’); N.D. Goian (76’); Belarus: S.
Kornilenko (20’)

Bungari 1 – 1 Hà Lan

Ghi bàn:
Bungari: M. Petrov(12’); Hà Lan: Van Persie (62’)
Slovenia 2 – 0 Luxembourg
Ghi bàn:
M. Novakovic (30’); R. Koren (45’)

From:http://www12.24h.com.vn/news.php/122/124273
 
TBN lại thua rồi,chán thật:(( Anh ko thắng được macedonia,thật là nhục:-s
 
Pháp cũng thua, các đại gia đều thất thế, có mỗi Italia là thắng :)>-
 
Sao sân cỏ và những chấn thương 'siêu ngớ ngẩn'

Cuối tuần vừa rồi, Petr Cech của Chelsea bị vỡ xương sọ não sau một pha va chạm. Nhưng chấn thương của các cầu thủ không chỉ xảy ra trên sân cỏ. Nó có thể đến từ bất kỳ đâu: trong phòng tắm, phòng thay đồ... Và nó cũng chẳng loại trừ ai, từ Beckham, Robbie Keane cho đến Palermo hay Kevin Keegan...

Cách đây hơn 3 năm, khi còn đá cho MU, David Beckham từng phải lĩnh một chấn thương mà sau này được biết đến với cái tên "vụ chiếc giày bay". Sự việc xảy ra sau khi "Quỷ đỏ" để thua đại kình địch Arsenal ở FA Cup. "Giận cá chém thớt", trong phòng thay đồ, HLV Alex Ferguson đã đá một chiếc giày và không may nó lại bay trúng mắt trái của chàng trai vàng của nước Anh. Hậu quả là ngôi sao khoác áo số 7 phải chịu vài mũi khâu.

Trước đó, năm 1999, đồng đội cũ của Beckham ở MU, Ole Gunnar Solskjaer, đã ghi một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Đó là pha lập công ấn định chiến thắng ngược 2-1 vào những giây bù giờ cho MU, trước Bayern, trong trận chung kết Champions League. Năm đó, "Quỷ đỏ" thành Manchester giành cú ăn ba lịch sử. Quá vui mừng, các đồng đội của Solskjaer đã "nhiệt tình" nhảy đè lên người đồng đội vừa lập công để ăn mừng. Và hậu quả mà tuyển thủ người Nauy phải gánh chịu sau đó là chấn thương khá nặng ở gân kheo.

Trong trận gặp Levante ở Cup Nhà vua Tây Ban Nha, tháng 11/2001, Martin Palermo - tiền đạo của Villareal khi đó - đã ghi được một bàn thắng quan trọng ở những phút bù giờ. Ngay lập tức anh nhảy ra ngoài đường pitch để chia vui với các cổ động viên nhà. Hàng chục người đã vây lấy tuyển thủ người Argentina khiến một bức tường bằng bêtông đổ sập xuống. Hậu quả là Palermo phải nghỉ đấu đến hết mùa, đồng thời tan mộng cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2002.

Cùng cảnh ngộ không được tham dự vòng chung kết thế giới năm 2002 với Parlemo còn có thủ thành Santiago Canizares của Tây Ban Nha. Phấn đấu mãi mới giành được vị trí thủ môn số một ở đội tuyển xứ bò tót, nhưng một "tai nạn ngớ ngẩn" tại trại tập huấn quốc gia đã khiến anh phải ngậm ngùi ngồi nhà xem đồng đội thi đấu qua tivi. Số là, trong phút bất cẩn, chàng thủ môn của Valencia để rơi chai nước cạo râu vào chân phải. Hậu quả là anh phải nhập viện ngay sau đó để phẫu thuật dây chằng.

Robbie Keane hiện là ngôi sao tiền đạo của Tottenham, nhưng trước đây anh khởi nghiệp trong màu áo Wolverhampton Wanderers (1997-1999). Thời gian đó, trong một lần nằm xem tivi trên ghế Sofa, tiền đạo này muốn chuyển kênh nhưng lại... lười. Thay vì ngồi dạy, anh chàng cố rướn chân hết mức để với tới nút bấm trên tivi, nhưng bị ngã sập xuống. Cái giá mà tuyển thủ Ireland phải trả sau đó là dây chằng bị tổn thương và buộc phải nghỉ thi đấu dài kỳ (cả mùa giải năm đó, anh chỉ được ra sân đúng 2 trận).

Trong lịch sử các vòng chung kết thế giới có một trận đấu khá đặc biệt. Đó là trận Nam Tư gặp Brazil, chủ nhà World Cup 1950. Trong lúc cùng đồng đội bước ra sân, thủ quân Rajko Mitic của đội tuyển Đông Âu bất cẩn đập đầu vào cánh cửa phòng thay đồ. Chấn thương khiến ông choáng nặng và không thể vào sân ngay từ đầu. Trận đó, đội tuyển Nam Tư bị thủng lưới ngay trong hiệp một và chịu thua chung cuộc 0-2. Cho đến nay, đó cũng là trận đấu duy nhất ở một kỳ Word Cup được bắt đầu mà chỉ có 21 cầu thủ trên sân.
 
mấy thằng đấy chắc ăn chơi chác táng suốt ngày, quất kiếc đủ thứ nên bị phạt :D
 
Nghề mới của Zinedine Zidane

Giã từ sự nghiệp bóng đá sau 18 năm gắn bó với bề dày thành tích: vô địch thế giới 1998, vô địch châu Âu, Champions League, Serie A, La Liga và 3 lần là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, cựu thủ lĩnh ĐT Pháp Zinedine Zidane đâu dễ gì quên ngay được thế giới sân cỏ.

Đó là lý do để anh vừa quyết định trở thành chuyên gia tư vấn bóng đá cho kênh truyền hình Canal+ của Pháp.

Phát biểu sau lễ ký hợp đồng với Canal+ vào ngày 18/10, Zizou khẳng định: “Sự hợp tác là hoàn toàn tự nhiên. Tôi rất hài lòng bởi sáng nay, chúng tôi đã ký một hợp đồng dài hạn”.

Bình luận viên ư? Đó không phải là công việc giúp tôi có thể sống sung túc, nó chỉ khiến tôi vui thôi. Tôi có mặt ở đây chỉ là để học hỏi”. Zidane cũng khẳng định rằng trong những năm tới anh sẽ “hay nói chuyện hơn” và “điều đó cũng rất tốt”.
 
AFC Champions League 2006: Chung kết của những bất ngờ

Đoạn kết của AFC Champions League 2006 có lẽ không thể bất ngờ hơn. Trong chừng mực nào đó, Jeonbuk (Hàn Quốc) còn “có số có má”. Nhưng việc Al Karama (Syria) lọt vào trận chung kết thực sự là cú sốc, nằm ngoài dự đoán của tất cả giới chuyên môn.

Hãy hình dung thế này: kể từ ngày AFC Champions League ra đời, đây mới là lần đầu tiên Al Karama được… tham dự. Cách đây 1 năm, chỗ của các đại diện Syria còn là AFC Cup - sân chơi hạng hai ở châu Á. Thế nên, tất lẽ dĩ ngẫu, Al Karama đã đi vào lịch sử khi trở thành CLB Syria đầu tiên vượt qua vòng bảng (đồng hương Al Ittihad bị loại sớm). Và đến bây giờ, lịch sử còn ghi nhận điều không tưởng hơn: Al Karama đi vào chung kết.

Để đến được trận cuối cùng, danh sách các nạn nhân của Al Karama bao gồm Saba (Iran), Al Wahda (UAE), Al Gharafa (Qatar), Al Qadisiya (Kuwait) và đặc biệt nhất - Al Ittihad (Saudi Arabia) - nhà ĐKVĐ, kẻ được mệnh danh M.U của châu Á. Đến tận bây giờ, bất cứ ai nhắc tới chiến thắng huỷ diệt 4-0 của Al Karama trước Al Ittihad cũng cảm thấy kỳ lạ. Bởi đối thủ của Al Karama đã thống trị châu Á suốt 2 năm, với một ưu thế không thể áp đảo hơn. Vậy mà chỉ bằng thứ vũ khí tối thượng - sân nhà, Al Karama đã đập vỡ thế áp đặt đó, tạo nên một sân chơi rộng mở hơn cho toàn châu Á.

Giờ đây, với việc góp mặt trong trận chung kết, Al Karama đã làm nên lịch sử. Nếu may mắn hơn, họ sẽ còn trở thành đại diện đầu tiên của Syria bước lên ngai vàng châu Á. Một thành tích hơn cả mơ ước với một nền bóng đá hạng hai, thậm chí chưa từng một lần có tên ở chung kết cả Cúp C1 trước đây lẫn AFC Champions League hiện tại.

Không đến nỗi khó tin như Al Karama, song việc Jeonbuk vượt qua Ulsan trong màn derby Hàn Quốc cũng nằm ngoài mọi dự đoán. Tám lần không thắng, để rồi trong trận quyết định, ở đấu trường danh giá nhất châu Á, Jeonbuk lại làm được cái điều họ không thể trong suốt 3 năm qua. Càng bất ngờ hơn bởi chiến thắng của Jeonbuk quá hoành tráng (4-1), lại diễn ra tại sân khách, nơi Jeonbuk chỉ biết hòa (1) và thua (3) trong 4 lần gần nhất. Tiếc cho Lee Chun-soo và các đồng đội Ulsan. Họ đã ở rất gần trận chung kết sau cú lội ngược dòng ngoạn mục ở lượt đi (3-2). Nhưng Jeonbuk còn ấn tượng hơn tại lượt về. Ấn tượng tới mức khó tin. Và cũng để tạo nên một trận chung kết khó tin nhất cho AFC Champions League 2006.
 
Lampard đã cứu nguy cho Chelsea trong cuộc “kịch chiến” với Reading bằng một pha may mắn chính hiệu. Liệu đã có ai đó ngày ngày thống kê xem siêu tiền vệ này đã ghi bao nhiêu bàn thắng đập chân hậu vệ như thế?

Tiếc rằng người ta không còn lưu giữ những ngày tháng Lampard còn thi đấu tại West Ham. Nhưng với hồ sơ trên 5 năm Lampard là người của Stamford Bridge, kết quả đưa ra cũng được coi là tương đối chuẩn mực.

Chắc chắn nhiều người bất ngờ với kết quả này, trong đó có không ít người ...thất vọng. Bởi lẽ chỉ có 6 trong tổng số 73 bàn thắng Lampard ghi cho Chelsea là từ những tình huống bóng đập chân cầu thủ khác, vỏn vẹn 8%.

Nếu không tính những bàn thắng từ chấm 11m thì con số đó cũng chẳng nhiều hơn là bao: chỉ 6 trong tổng số 62 pha ghi bàn của Lampard là “nhờ công” đối thủ, tương đương với khoảng 10%.

Thậm chí, trong 2 mùa đầu tiên tại Stamford Bridge, Lampard còn ghi 100% bàn thắng “sạch”. Thần may mắn cũng đâu quá ưu ái anh...
 
“Vị vua” nào đang đứng trên ngôi vị dẫn đầu nhận trận thua “kinh hãi” nhất? Và đâu là chiến thắng lớn nhất của một đội bóng “bét bảng”?

Có rất nhiều “ứng cử viên” cho những ngôi vị kỳ quặc này. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là kết quả đến từ giải hạng tư Thụy Điển: Ekero IK đứng bét bảng và đã chắc suất xuống hạng bỗng nhiên “nổi cơn tam bành” và đánh gục IFK Vaxholm đến 24-0 trong ngày cuối cùng của mùa giải.

Câu chuyện này cũng có căn nguyên của nó: Vaxholm cũng đứng gần cuối bảng xếp hạng, nhưng đã trụ hạng thành công. Trong khi đó, đội dự bị của họ lại cần một chiến thắng để thăng hạng trong giải đấu của những đội dự bị. Và thế là BLĐ đội bóng quyết định cho đội hình A xuống đá giải dự bị, còn đội hình B lên đá giải chính.

Simon, một CĐV Ekero nhớ lại: “Chúng tôi chỉ nhận ra những cầu thủ của Vaxholm là những tay non choẹt và cực kỳ lạ lẫm cho đến khi 5 phút đầu tiên trôi qua với tỷ số ...3-0! Sáng hôm sau, báo chí toàn Thụy Điển đã “lên cơn sốt” với hiện tượng hy hữu này”.

Trong lịch sử bóng đá Anh cũng đã chứng kiến những chiến thắng cực kỳ hoành tráng của những kẻ “đội sổ” trong cơn cùng quẫn. Năm 1999, khi Bobby Robson đến dẫn dắt Newcastle, “chích chòe” đang đứng cuối bảng và chìm trong khủng hoảng.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: Họ ngay lập tức đại thắng Sheffield Wednesday đến ... 8-0 trên sân nhà St James's Park, đánh dấu sự trở lại của “ông lớn” hồi những mùa giải 1995/96.

Ấn tượng không kém là chuỗi chiến thắng của Sunderland đầu năm 1977. Sau khi thấy dưới chân mình ... không còn ai. Sunderland cuống cuồng đá như “chạy lũ”. Liền tù tì, “Mèo đen” giành 3 chiến thắng hoành tráng liên tiếp trên sân nhà: thắng Boro 4-0, thắng West Brom 6-1 và thắng West Ham 6-0! Cuối mùa, dù đã rất nỗ lực và có đến 11 chiến thắng, nhưng Sunderland “mạt vận” vẫn thiếu 1 điểm và buộc phải ngậm ngùi xuống hạng…

Danh hiệu giành cho “kẻ đầu bảng bị vùi dập thảm thương nhất” được giành giật bởi Norwich năm 1992 và Everton năm 1939. Cách đây 14 năm, Norwich chễm chệ ngôi đầu giải hạng nhất nước Anh đến làm khách trên sân của Blackburn. Tại đây, “những chú chim hoàng yến” đã bị “gai hoa hồng” đâm tơi bời và ra về với trận thua 2-7!

Nhưng Norwich vẫn chưa “xấu mặt” bằng Everton. Năm 1939, Everton khi đó đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Anh gặp Wolves trong tình trạng thủ môn chính thức Ted Sagar bị chấn thương.

Nhưng không ai có thể ngờ rằng sự thiếu vắng của huyền thoại Ted Sagar lại để lại hậu quả nặng nề đến thế: Thủ môn dự bị Harry Morton phải nhận vô số cú sút và ... 7 lần vào lưới nhặt bóng!.
 
Back
Bên trên